PDA

Xem đầy đủ chức năng : nguyên tắc khi tâm sự với ngừi iu...?



chị gái khủng bố 80
29-05-2005, 04:47 PM
Có cần nguyên tắc khi tâm sự???

--------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự cùng người yêu mà cũng cần có nguyên tắc, nghệ thuật sao?
Cần lắm chứ! xin bạn nhớ một điều: Tình yêu bắt đầu từ sự cảm thông giữa hai người, mà trung gian của sự cảm thông đó lại là lời nói!
Ông cha ta đã có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nói chuyện cũng là một mực thước để người ta đo trình độ văn hóa của bạn. Tại sao có những người đàn bà đẹp nhưng ăn nói rất vô duyên? Chẳng qua vì họ không biết nghệ thuật nói chuyện của mình, hãy tạo ra một lối nói chuyện riêng độc đáo, có cá tính, bằng sự khéo léo của mình để trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt chàng.
Sau đây là 5 nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể áp dụng khi tâm sự với chàng:
Tế nhị, Không kiểu cách, không khoe khoang, không chỉ trích và cuối cùng là luôn biết lắng nghe khi chàng nói! (Đương nhiên chúng ta không thể áp dụng một cách gượng ép được vì như thế sẽ wá lộ liễu, giống như chúng ta là những chú khỉ chỉ biết bắt chước một cách máy móc )
Tế nhị: Đây là nguyên tắc cần hết sức chú ý, nếu bạn là người biết cách giao tiếp. Cái mọi người đánh giá bạn có duyên hay không là ở cách nói chuyện có tế nhị hay không đấy! Đôi khi chỉ là câu buột miệng không chú ý nhưng đã làm cho người nghe phật lòng, phần tiếp theo của câu chuyện sẽ trở nên tẻ nhạt, không được thoải mái nữa! Tế nhị trong lúc tâm sự với người yêu còn là thông cảm với hoàn cảnh, với nỗi lòng của chàng. Hãy biết cách quan sát ánh mắt, nét mặt người yêu để kịp thời an ủi, chia sẻ mỗi khi chàng gặp chuyện buồn hoặc vui!
Không kiểu cách: "Nghệ thuật nói chuyện cần đơn sơ, cao thượng mà không kiêu căng, dễ thương mà không kiểu cách". Nói chuyện với người yêu mà cứ lo giữ ý, tìm lời văn hoa, ngôn ngữ kiểu cách thì vô tình bạn đã tạo thành hố ngăn cách giữa hai người. Tình yêu không có công thức, khuôn mẫu nào cả! vì vậy bạn hãy nói chuyện thật tự nhiên là cách dễ cuốn hút chàng nhất.
Không khoe khoang: Cho chàng biết nghề nghiệp, gia đình mình là điều cần thiết nhưng chớ nên dài dòng kể lể những danh vọng, chức tước ngay từ buổi đầu làm wen. Hãy nói khi chàng hỏi tới, hãy hỏi tới nghề nghiệp những khó khăn trong công việc hàng ngày và mơ ước tương lai của chàng. Vì với đàn ông tình yêu luôn gắn liền với vị trí nghề nghiệp tương lai của họ. Còn về mình, bạn hãy khiêm tốn, nhẹ nhàng ở bên chàng để tìm sự che chở. Đàn ông luôn muốn làm trung tâm, chỗ dựa cho người khác. Nếu bạn tự quảng cáo mình wá nhìu chàng sẽ mặc cảm thua kém bạn và âm thầm rút lui.
Không chỉ trích: Nói chuyện với chàng mà bạn dùng lời chê bai, dè bỉu người này, người kia thì vô hình chung bạn khiến chàng nghĩ rằng: "Chắc khi không có mình cô ấy cũng sẽ nói xấu mình với người khác cho mà xem!". Tuyệt đối không dùng lời mỉa mai chua cay khi nói chuyện với chàng. Khi đề cập đến tính cách của chàng bạn đừng quá khắt khe, hãy tỏ ra là người độ lượng dễ hòa hợp.
Luôn biết lắng nghe: Đàn ông ghét nhất những người đàn bà lắm điều! Vậy bạn làm gì phải mất thì giờ ngồi thao thao bất tuyệt như vậy khi chàng không muốn? Nói chuyện là dịp để trao đổi ý kiến chứ không phải để phô trương sự hiểu biết hoặc để dạy dỗ người khác. Muốn người ta chú ý đến mình thì phải biết chú ý đến người ta, phải biết đặt những câu hỏi gợi hứng thú cho người ta nói và trút hết tâm sự trong lòng họ. Bạn nên nhớ điều này: Muốn người ta thích mình, bạn cần biết lắng nghe và khuyến khích người ta nói về chuyện của họ.
===============
livingDolls_st

cuncondangyeu
30-05-2005, 03:12 AM
cũng hay đấy chứ các bạn biết đâu những cô nàng nào yêu rồi thì đọc cái này xong biết đâu lại giúp ích cho chúng ta nhỉ ?

hay hay quá đi mất!!!!!! những ai mà đọc bài này xong đặc biệt là những cô nàng đang yêu thì cứ coi bài đó là một bài học kinh nghiệm biết đâu nhờ bài này mà tình yêu của các bạn lại thêm nồng thắm hơn đó

Bạn nhớ type có dấu nha bạn

nguoiyeudau
30-05-2005, 05:26 AM
Ở đây nguyên tắc cho con gái khi tâm sự với người yêu mình , mình nghĩ ngược lại con trai cũng vậy đấy !

EmAnh
30-05-2005, 02:04 PM
EA nghĩ ko chỉ tâm sự với người iu mà với cả bạn bè nữa. Tâm sự mà, đâu chỉ với người iu.

chị gái khủng bố 80
30-05-2005, 11:01 PM
ừ đúng rồi
"lời nói chẳng mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
các cụ nhà ta đúng là chí ...con...pa`...lí
hihihi