PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ba mẹ chia tay_ dời con khổ / Con biết tìm dâu_hạnh phúc ban dầu



biettimdau?
08-06-2006, 12:19 AM
Ba mẹ chia thay , dời con khổ
Con biết tìm dâu , hạnh phúc ban dầu

Xưa con có 1 gia dình
Có mẹ chăm sóc, có tình thương cha
Có sự dìu dắt của bà
Có 1 mái ấm, cả nhà thường nhau
Ngày dêm con thức nguyện cầu
Mong sao hạnh phúc bền lâu suốt dời
Nhưng nay hạnh phúc dâu rồi?
Chỉ còn tiếng nấc kô lời của con
Mẹ bỏ con 1 tháng tròn
Ba thì mê gái dâu còn là ba
Hôm nay dông dủ cả nhà
Mẹ cầm tờ giấy ra tòa ba ơi!
Em con bé quá di thôi
Mẹ ơi ! Con mới 10 tuổi thôi mẹ à!
10 năm chung sống mặn mà
Chỉ bằng 10 phút ra tòa ai ơi!
Tình thương kô nói thành lời
Em con mếu máo nói lời bi bô
Con ở với mẹ , với bà
Với ba, với chị vì cả nhà " ương on"
Ba cầm tờ giấy vo tròn
" kô di dâu hết _ vì con em à!"
Mẹ con mắt ướt lệ nhòa
Nói lời xin lỗi " cũng là tại em"
Ôi hanh phúc dến thật êm
Nhẹ nhàng, khe khẽ làm nên tiếng cười
Con yêu ba mẹ suốt dời
Nhà ta hạnh phúc dời dời bên nhau

( tặng cháu Trang bài thơ này.....cô hi vọng ba mẹ cháu sẽ quay trở về với nhau..dừng buồn Trang nhé )

Love at first bite
18-06-2006, 04:23 AM
Bài thơ tuyệt thật , cứ như một mẫu dạy đời thường có vậy , Hạnh phúc ngỡ đâu tan vỡ , nay lại hòa hợp lại , phải Tình thương yêu & ăn năn , nó là một điều thật kỳ diệu , mong sao gia đình cháu Trang nào đó sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau :)

Biết Tìm Đâu : chắc là một người lớn lắm rồi thì phải :)

Cầu mong khổ ái qua mau
Cho bình yên tới truốt trau gia đình
Nhìn kìa con nhỏ thật xinh
Nỡ sao bỏ mặc tuyệt tình phải không ?

( Một chút ngẫu hứng tặng cháu Trang )