Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ghẻ và con chồng!!
dobby
07-06-2006, 02:49 AM
Những tưởng thế giới đã hiện đại, cuộc sống đã sung túc thì chuyện mẹ ghẻ và con chồng ko đúng nữa. Nhưng mà mình thật sự ko thể chịu nổi chuyện xảy ra giữa 2 người thân nhất của mình. Lúc bố mình còn sống thì xung đột giữa hai người còn ít nhưng khi bố mình đã mất thì xung đột đó cũng tăng theo. Đừng hiểu lầm là mẹ mình đối xử ko tốt với chị ấy. Mẹ nuôi dạy chị ấy từ nhỏ nhưng chị mình luôn coi mẹ là người dưng. Có chuyện gì ko vừa ý là chị ấy vứt đồ đạc 1 cách cố ý như dằn mặt vậy. Mẹ thì la chị ấy và xung đột diễn ra. Mà cãi nhau cũng chẳng vì cái gì cả. Mẹ về wê mấy ngày, đến khi xuống thì chỉ nói mẹ về thì ai nấu cơm cho chị ăn. Mình cảm thấy ko vừa ý chút nào. Còn khi chỉ về nhà mẹ đẻ thì mẹ ở nhà nói nặng nhẹ. Mình chẳng hiểu tại sao nữa. Hiện giờ mối liên lạc giữa hai người ấy chỉ có mình. Chị thương mình nhất vì nhà chỉ có 2 chị em.Mẹ thì tất nhiên rùi. Mình cảm thấy giờ đây cuộc sống ngột ngac wá khi mà 2 người đó giận nhau. Mình lên tiếng can ngăn thì xung đột chấm dứt nhưng mỗi người vẫn nhìn nhau như hai đối thủ bi buột phải thôi đấu vậy (có thể so sánh như vậy là hỗn nhưng mình ko biết phải nói sao). Mình thấy cuộc sống ngột ngạc wá. Đôi khi mình muốn đi đâu xa cũng ko dám vì sợ ở nhà lại có xung đột. Thế là mình phải bỏ những chuyến picnic với bạn xa mà mình rất muốn. Có thể bạn sẽ nói mình mê tính nhưng có người nói rằng cuộc sống của mình phải lo nghĩ nhiều. Mình nghĩ điều đó rất đúng với mình.
hansho
07-06-2006, 02:59 AM
Lạc quan lên bạn ơi mỗi người một cảnh,bạn bảo vậy là khổ nhưng người khác còn khổ hơn.Như bạn nói thì quan hệ của hai người đâu đã đến nỗi rồi sau này mọi chuyện sẽ đâu vào đó thui
N_27/12
07-06-2006, 03:50 AM
Chắc tại vì 2 người chưa hiểu được nhau đó thôi, nhưng mà bạn ở giữa cũng khổ nhỉ, à sao bạn không nói chuyện thẳng thắn với cả 2 người, hi vọng sẽ có chuyển biến tốt đấy.
lys_rain
07-06-2006, 11:57 AM
Hãy là cầu nối để hai người gần nhau hơn. Hơn ai hết lúc này bạn phải làm cho cả mẹ và chị bạn hiểu mọi người là một gia đình. Cố lên bạn nhé.
nu_hit_le
07-06-2006, 09:46 PM
không bít khuyên gì bạn đây . có lẽ bạn không hiểu chị bạn lắm rồi . xin lỗi khi mình nói điều này . chí ít thì khi bạn lớn lên cũng đã quen sự có mặt của mẹ ấy . còn chị ấy mang trong mình mặc cảm tự ti lắm. bạn có biết khi mẹ mới xuất hiện đồng nghĩa với việc trái tim non nớt của chị ấy bị tổn thương không . thật lòng mà nói quan hệ vẫn chưa có gì xấu lắm đâu ......... bạn tạm yên tâm nhé . mình chỉ thấy ngạc nhiên khi bạn có thể hơi vô tâm khi còn muốn đi picnic . vai trò của bạn là gì ? bạn có hiểu không . dù sao bạn cũng nên vui khi mẹ mới của bạn khá tốt . mình tin điều đó . chị bạn không phải không nhận ra đâu nhưng cái chị bạn cần vẫn là thời gian . chị ấy cảm giác như người lớn đã từng bỏ rơi . quá khứ hồi nhỏ vẫn còn đeo lấy chị ấy . bạn không nên trách chị ấy vì bạn không hiểu được những tổn thương của chị ấy . còn mẹ hiện tại ! hãy nên ở nhà cùng với chị bạn và mẹ ........ tốt hơn nhiều những cuộc picnic . có lẽ bạn hơi ích kỷ chăng
bạn có hiểu nguyên nhân sâu xa không .......... vì ai mà gia đình tan rã . lối suy nghĩ từ ngảy bé thơ đã theo chị ấy đấy . cố lên bạn ơi . mẹ bạn đối xử với chị ấy rất tốt mà .......... gần gủi hơn với chị ấy nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.