Xem đầy đủ chức năng : Suy nghĩ lúc 21 tuổi.
Mgaci
07-06-2006, 01:24 AM
Đôi khi không biết mình tồn tại để làm gì? Con người thực sự quá nhỏ bé so với tự nhiên. Tuổi thọ khoảng 70, nhanh nhẹn và khả dĩ có thể làm những điều mình thích trong vòng từ 20 tuổi đến 50 tuổi. Thời gian trôi qua quá nhanh. Nhoáng một cái mình đã 21 tuổi. Nếu theo suy nghĩ của mình thì chỉ còn 29 năm nhanh nhẹn. Đôi khi mình nghĩ mình cũng chỉ cần sống đến 70 tuổi, thế là đủ. Bởi sống thêm được một vài năm nữa với cái thân hình già yếu, chậm chạp không thể làm gì theo ý mình thích và đủ thứ bệnh kèm theo thì sống mà làm gì? Chúng ta có 2 lần trẻ con, một là lúc mới sinh ra và hai là khi về già. Ui! Sự lú lẫn và trẻ con của người già làm mình ghét cay ghét đắng. Mình đã quá quen với cái cơ thể nhanh nhẹn, cái đầu tài năng này thì làm sao có thể chịu cái cảnh già yếu kia? Không khéo sống lâu lại khổ con khổ cháu.
Nhiều lúc nhìn lên trời mình tự hỏi: ẩn sau những vì sao kia là cái gì? Thực ra ngoài trái đất này còn có hành tinh nào có sự sống tương tự hành tinh chúng ta không? Ôi! Vũ trụ thật rộng lớn, chúng ta những con người yếu đuối chưa bước chân ra khỏi hệ mặt trời. Mình khát khao muốn biết sự thật ẩn sau những vì sao kia. Nhưng đã hơn 20 thế kỷ, còn chưa tính đến thời gian trước công nguyên, con người đã làm được gì đáng giá ngoài việc ganh đua sinh tồn với nhau trong cái hành tinh nhỏ hẹp này. Chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu tầm thường. Chúng ta mới có rất ít người đặt chân lên mặt trăng. Hết! mình còn 40 năm tồn tại nữa nếu không có gì biến đổi. Xem ra 40 năm nữa, chẳng thể nào mình bằng một số ít người đó, được bước lên mặt trăng và nhìn tổng thể về trái đất. Mà nghe nói trông nó như quả cầu, toàn màu xanh. Thế thì tồn tại làm gì?
Các nhà khoa học đang tích cực khám phá, dường như đó là sự hăng say để tìm hiểu những chân trời mới. Chắc họ cũng biết dù mất cả đời họ cũng chẳng bao giờ đạt được cái họ muốn tìm.:haha:
askjolene1
07-06-2006, 01:34 AM
quả thật thế giới chúng ta đang sống thật nhỏ bé,tuy thế chúng ta vẫn chưa biết hết va hiểu hết được những gì đang tồn tại trên hành tinh chúng ta,thì làm sao có thể tìm hiểu những thứ bên ngoài.cuộc sống là sự tranh đua ko ngừng nghỉ,nếi ko tranh đua thì làm sao chúng ta có được ngày hôm nay và chúng ta vẫn phải tranh đua cho đến khi chúng ta chết,đó là lý do chúng ta tồn tại
Mgaci
07-06-2006, 01:56 AM
Đúng là càng hiểu biết thì càng thấy sự hiểu biết của mình quá sức nhỏ bé. Biển học là vô biên, tri thức là vô bờ. Đôi khi thấy buồn chán cho cái hiểu biết của mình, thấy mình cũng có chút tài năng mà không thể làm gì cho đất nước, không thể giúp cho những người dân đói khổ kia, hay nhưng ngư dân vừa ra đi trong cơn bão chanchu kia một chút gì. Dạo này thấy bọn bạn cùng lớp mình hay đọc quyển phóng sự xã hội, càng đọc thì càng thấy buồn cho đất nước khi mà một số không nhỏ thanh niên Việt Nam chúng ta đang có lối sống quá ư là ích kỉ, quá thiếu lành mạnh, chạy theo những nhu cầu tầm thường. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, thanh niên chính là nguồn chính cung cấp những hiền tài đó, vậy mà...Cũng may vẫn còn có những người khác, họ xác định được lẽ sống được vị trí của mình, tầm quan trọng, phần đóng góp của mình cho sự phát triển của đất nước. Gần đây cũng có nhiều gương thanh niên "tuổi trẻ tài cao" đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và được công nhận được tuyên dương...
Đôi khi mình ghét mùa hè, ghét cay ghét đắng luôn. Đơn giản vì mùa hè nóng, cái nóng oi bức khó chịu làm cho mình không thể làm việc gì ra hồn cả. Cả lúc ngủ cũng không ngon, nhất là như mấy ngày gần đây. Hic! Cứ ngủ đến 12h lại thức dậy, trằn trọc. Nghĩ rộng ra một chút mình thấy mình có một cái quạt, à không đến 2 cái ấy chứ, ngoài ra còn có điện, nước dành cho sinh hoạt thoải mái, cơm đủ ăn dù cơm trên trường không ngon lắm, hạt gạo hơi cứng và thức ăn không được nhiều! Ở nhà thì sướng hơn, cơm ngon, thức ăn nhiều, rùi còn đầy đủ các vật dụng hiện đại dành cho sinh hoạt khác. Nghĩ kĩ mình phải sống sung sướng hơn khối người. Những ngư dân, hay nông dân, người lao động cơm không đủ no, áo không đủ mặc và tất nhiên chưa chắc họ đã có một cái quạt như mình, mà nếu có với giá điện như hiện nay, cũng không thể không sót khi dùng. Chắc họ phải ghét mùa hè hơn mình đấy nhỉ? Vì mùa hè còn là mùa của bão lũ, là hung thần của họ. Mình mới chịu đựng một tí mà đã kêu khổ này khổ nọ rồi! Rõ vô tích sự, nam nhi đại trượng phu mà...
Sao con người không chế ngự được tự nhiên nhỉ? Để cho những ngư dân, nông dân kia cứ phải giật mình khi có tin báo bão, báo lũ. Con người cứ chạy theo nhu cầu tầm thường để phá hoại tự nhiên, khiến cho tự nhiên "nổi giận" và mình thấy những cơn bão, động đất, núi lửa...cứ ngày một nhiều hơn. Mùa hè ngày một nóng hơn, khó chịu hơn.
endless_love_410
07-06-2006, 03:47 AM
Tuổi 21 có khác . Thích suy nghĩ những điều khá lớn lao.........
tigontranghp
07-06-2006, 04:20 AM
bạn nghĩ cao xa thật đấy, mình thì chỉ bắt đầu từ những thứ xung quanh mình thôi, ráng làm tốt những gì có thể, nỗ lực thực hiện ước mơ của bản thân, mình chỉ mong kiếm được cái học bổng loại giỏi và vượt qua người đang đứng đầu khoa hiện nay thế là tốt lắm rồi.Quan niệm của mình khác , mình nghĩ muốn giúp ai thì phải bắt đấu từ bản thân trước, nếu không hoàn thiện bản thân,bản thân không hơn người thì khó mà giúp được người.Có nhiều cách để đóng góp cho xã hội, BÁC của chúng ta đã có câu "tuổi nhỏ làm việc nhỏ , tùy theo sức của mình". đôi khi những việc nhỏ lại có ý nghía lớn , đâu nhất thiết phải những công việc to tát.........Mình thích mùa hè vì mùa hè là mùa của màu áo xanh tình nguyện...hì , sao không bắt tay vào những viêc mình có thể làm ngay từ bây giờ nhỉ. DỄ LÀ KHI MÌNH SUY NGHĨ MỘT ĐIỀU GI ĐÓ , NHƯNG KHÓ LÀ KHI NGỪNG SUY NGHĨ VÀ BẮT TAY VÀO HÀNH ĐỘNG :lelele:
_7:30_PM_
07-06-2006, 04:25 AM
21t :rain: ... còn kha khá thời gian để suy nghĩ về cái tuổi đó :D ...
Nội: hôm nay sao lại có hứng type nhiều thế kia ... lại có tâm sự nữa hửh :D ...
lys_rain
07-06-2006, 06:02 AM
21t.Có thể chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con nữa rồi.Mình 21t rồi đấy,mình đã làm được những gì rồi nhỉ?Người ta có mặt trên đời là để sống chứ không phải là để tồn tại.Đã từng đọc trên báo Hoa khi sự tồn tại của mình trở nên cần thiết,hữu ích với cuộc đời,với người khác thì lúc đó mình đang sống.Sống chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả.
player
07-06-2006, 07:18 AM
Bài của bạn hay quá ,trong bài của bạn có đầy sức sống của tuổi 21.Và có lẽ bạn là một sinh viên khá năng động .Đọc xong bài của bạn thấy câu chữ kí lại càng hay
Người thông minh giống như một dòng sông sâu, càng sâu càng ít gây ồn ào.
Quả thật câu này rất hay ,rất đúng.Ừh hình như những người giỏi ít khi nào ồn ào lắm.Họ im lìm như một người khờ dại nhưng thật chất họ lại là những người đáng khâm phục,rất đáng khâm phục...Họ nói thì ít nhưng làm thì nhiều.
Bạn không thích mùa hè àh.Hè thú vị lắm chứ nhĩ.Thời gian hè chính là thời gian mình là những gì mình thích,nhất là ở tuổi 21 đó bạn.Vì tuổi này bạn đã có đủ một lượng kiến thức cần thiết rùi,hãy lên kế hoạch làm những gì mình muốn làm đi bạn.Năm nào "player"cũng cảm thấy thời gian hè quá ngắn ngủi,trôi qua nhanh lắm.
Mgaci
10-06-2006, 05:17 AM
Cảm ơn mọi người ủng hô. Mgaci nghĩ hay viết thì hay vậy thôi, chứ làm thì dở ẹc à. Mgaci đang dần củng cố và hoàn thiện mình nên đang xem lại những suy nghĩ của mình. Để xem cái nào tốt nên giữ, cái nào xấu nên bỏ đó mà, sẽ còn viết tiếp chỉ sợ các bạn càng xem càng thấy Mgaci nhiều tính xấu thôi :D
Mgaci
23-12-2008, 08:22 PM
Giờ mình đã 23 tuổi, không ngờ HHT vẫn còn lưu giữ những bài này. Cảm ơn BBT.
Ánh Trăng
23-12-2008, 09:15 PM
Từ 21 đến 23 tuổi...Sau 2 năm nhìn lại thì cảm giác thế nào nhi? Ta trưởng thành hơn ko?
Moon chỉ mới 18tuổi...chuẩn bị sang con số 19...thấy lạ lẫm lắm...ta lớn rồi chăng? Ta sẽ làm gì cho đời của ta đây? Hay ta chỉ mãi mãi là con bé vô tư, ngốc nghếch???
player
24-12-2008, 11:48 AM
Không ngời sau 2 năm mình được đọc lại bài này có lẽ mình nên viết thật nhiều điều như thế này để nhắc nhở bản thân mình.Thanks CNCS
starfish_and_my_dream
24-12-2008, 12:58 PM
@ magaci : tớ nghĩ tớ già trước tuổi, hổng ngờ cậu còn già hơn
này nhá tớ nghĩ khi chết hồn tớ bay về đâu, cón cậu thì nghĩ chỉ còn 29 năm để sống :hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.