PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phân loại tình yêu kiểu này được không nhỉ



okie_xinmailabanthan
06-06-2006, 07:03 PM
Khi yêu người ta luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Đó là bản chất, là nguyên lí của tình yêu, một điều luôn đúng cho mọi thời đại, qua mọi châu lục….. Vì thế khi yêu một kẻ thấp hèn cũng có thể trở thành cao thượng biết dâng hiến, một người hung hãn cũng có thể trở thành hiền dịu… Cho nên những gì ngược lại: Sự chiếm đoạt, lợi dụng, nhẫn tâm, thô bạo độc ác , thấp hèn…. không thể nào nhân danh được tình yêu. Cứ phân loại như thế thì sẽ dễ dàng nhận ra đâu là một tình yêu đích thực
:sleepwell: :sleepwell:

player
06-06-2006, 10:50 PM
Lâu rồi không gặp Okie nhĩ .Để "player" ủng hộ một bài ha (người bạn nhỏ của Player).

Vì thế khi yêu một kẻ thấp hèn cũng có thể trở thành cao thượng biết dâng hiến, một người hung hãn cũng có thể trở thành hiền dịu
=> cái này Player cũng nghĩ vậy .Nhưng câu cuối hông hiểu cho lắm.

storm_desert
07-06-2006, 05:20 AM
Vì thế khi yêu một kẻ thấp hèn cũng có thể trở thành cao thượng biết dâng hiến, một người hung hãn cũng có thể trở thành hiền dịu ----------> huhuhuh, nhưng liệu có cao thượng với tất cả mọi người, hiền dịu với tất cả mọi người hay chỉ hiền dịu và cao thượng với người mình yêu, còn lại vẫn nguyên cái bản chất cũ với người khác. Thay đổi không dễ mà.

lys_rain
07-06-2006, 05:54 AM
nhưng vấn đề làm thế nào để phân biệt được đây?

koconnuakeolac
07-06-2006, 07:27 AM
Ai cũng bảo tình yêu là thiêng liêng là lãnh địa gì đó mà mọi khả năng vật chất đều không có tác động tới
Và tất nhiên lúc đó thì tình yêu sẽ làm thay đổi được tất cả( theo quan niệm trên), ví dụ như:Vì thế khi yêu một kẻ thấp hèn cũng có thể trở thành cao thượng biết dâng hiến, một người hung hãn cũng có thể trở thành hiền dịu ( theo okies)
Nhưng con người là động vật cao cáp và trong con người có hai phần, phần Con và phần Người, cho nên mọi sự đều không thể là bất biến======>liệu có cao thượng với tất cả mọi người, hiền dịu với tất cả mọi người hay chỉ hiền dịu và cao thượng với người mình yêu, còn lại vẫn nguyên cái bản chất cũ với người khác( theo storm)
Không biết chút quan niệm trên có đúng đắn không nhỉ

koconnuakeolac
07-06-2006, 07:27 AM
Ai cũng bảo tình yêu là thiêng liêng là lãnh địa gì đó mà mọi khả năng vật chất đều không có tác động tới
Và tất nhiên lúc đó thì tình yêu sẽ làm thay đổi được tất cả( theo quan niệm trên), ví dụ như:Vì thế khi yêu một kẻ thấp hèn cũng có thể trở thành cao thượng biết dâng hiến, một người hung hãn cũng có thể trở thành hiền dịu ( theo okies)
Nhưng con người là động vật cao cáp và trong con người có hai phần, phần Con và phần Người, cho nên mọi sự đều không thể là bất biến======>liệu có cao thượng với tất cả mọi người, hiền dịu với tất cả mọi người hay chỉ hiền dịu và cao thượng với người mình yêu, còn lại vẫn nguyên cái bản chất cũ với người khác( theo storm)
Không biết chút quan niệm trên có đúng đắn không nhỉ