PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh còn nhớ những ngày ngày chúng ta bên nhau



tim va xanh
29-05-2005, 07:59 AM
Thế lả nhứng ngày chúng ta bên nhau đã qua !
Thời gian thật nhanh , đã lâu lắm rồi phải không anh . Em nhớ anh nhiều lắm, khoảng thời gian bên nhau la những kỉ niệm khó quên .Anh đã xa hải phòng lâu rồi ! Anh yêu , tất cả chỉ có thế thôi sao
Tình yêu của tụi mình thoáng qua .Những kỉ niệm tuổi học trò một thuở yêu nhau.Mỗi ngày học là một kí ức chọt về
Có lẽ giờ chỉ mình em là nhớ anh nhỉ
Chúng ta cùng nhau rong chơi , cùng nhau kham phá , cùng nhau học tập . Mỗi đứa đều tự hứa với nhau là cố gắng học tốt để chúng ta có thể o bên nhau mãi mãi
Tuổi học trò qua đi nhanh nó chẳng đợi ai ?
Tình yêu của chúng ta cũng vậy chỉ thoáng qua .Nhưng quãng thời gian đó cũng đủ cho cả hai chúng ta hiểu nhau hơn và giúp nhau học tốt hơn
Bây giờ chúng ta mỗi đưa một nơi cả hai đều có tham vọng như nhau .Dù có thế nào thì TÌNH YÊU của hai đứa mãi la nhưng ngày tháng tươi đẹp nhất
TÌNH YÊU của chung ta được vun đắp bởi nhưng ngày tháng mộng mơ của một thời cắp sách tới trường .Anh ah! Dù ở nơi nào thì hãy cố gắng phấn đấu để quãng thời gian đó là vĩnh cửu , là đẹp nhất.

ANH hãy nhớ rằng !em mãi yêu anh!

nhocconkobietiu
05-06-2005, 06:33 PM
có lộn ko vây? thư tinh thì co muc riêng mà

ga-con-chay-lon-ton
05-06-2005, 06:50 PM
po' tay :D