PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn thân là ai?



Airy Tran
06-06-2006, 06:16 AM
Trong 1 giây phút nào đó trong cuộc sống , bạn tìm đc 1 người bạn thân !
Đó là :
- người có thể thay đổi dù chỉ 1 phần nhỏ xíu trong cuộc sống của bạn
- người làm cho bạn cười ngặt nghẽo ko sao dừng lại đc
- người làm cho bạn vẫn tin là thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp
- người chịu chịu ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng cuộc đời chưa đóng cửa và nó đang chờ bạn mở ra .
Đó chính là bạn thân...
Khi bạn vấp ngã , xung quanh trở nên mù mịt. bạn ấy sẽ nâng bạn dậy và làm cho bóng đêm biến mất .
Khi bạn găp những khó khăn tưởng chừng ko vượt wa đc , bạn ấy sẽ nắm tay bạn và bảo bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ qua .
Bạn ấy làm sáng lên những ngày tháng cô đơn của bạn . Bằng cách nào đó , bạn ấy luôn ở bên cạnh bạn .
Bởi đó chính là bạn thân ....mà :)
Đã có nhiều lúc tôi thất vọng thật nhiều , buồn thật nhiều thì ko phải chỉ 1 người mà 5 người bạn ấy lại nâng tôi dậy .... và ngồi hàng giờ bên cạnh tôi để nhìn tôi khóc...rồi sau đó lại dẫn tôi đi ăn Cream..:D. rồi đi quậy đủ nơi ... Ở bên cạnh họ thì tôi ko thể ko vui đc , họ luôn vui vẻ...luôn lạc quan...và đặc biệt là rất tuyệt . Tôi rất vui vì có những người bạn thân như thế....Nếu sống mà ko có 1 người bạn thân , 1 người hiểu mình thì cuộc sống có ý nghĩa ko ?

Hàn Cát Nhi
06-06-2006, 06:24 AM
VQ à ..VQ à ..có người đã cho TT thấy được ...bạn thân là vầy đó ..cảm ơn cuộc sống đã đưa VQ đến cho TT nhá

N_27/12
06-06-2006, 06:27 AM
Ai cũng muốn có nhìu bạn thân, mình cũng vậy, mình cũng có mấy nhỏ bạn thân, với mình chỉ cần bạn có thể thỉnh thoảng nghe mình tâm sự, thế là đủ.
Người ta thường nói cho đi thế nào sẽ nhận lại thế ấy, vì thế mún có bạn thân thì phải thật lòng với bạn bè, như thế thì mọi người sẽ iu quý lại mình thui.

Yeonriji
06-06-2006, 06:34 AM
uh ! mình thật lòng chân thành với mọi người thì ko những bạn thân chỉ có 1 mà là hơn ấy chứ ..... thật là vui và thật hạnh fuc' khi có những người bạn tốt :)

askjolene1
06-06-2006, 07:31 AM
MỘT NGƯỜI BẠN THÂN THẬT QUAN TRỌNG CÓ ĐÚNG THẾ KO? NGƯỜI CÓ THÊ NGỒI BÊN CẠNH TÔI HÀNG GIỜ CHI ĐỂ NGHE TÔI TÂM SỰ.NGƯỜI CÓ THỂ BỎ HẾT THỜI GIAN ĐỂ GIÚP TÔI CƯA CẨM 1 CÔ GÁI.MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI ĐÓ CHƯA TỪNG LÀM CHỈ ĐỂ TUI VUI HON,ĐÓ LÀ NGƯỜI BAN THÂN CỦA TÔI VÀ BÂY GIÒ LA BAN GÁI CỦA TÔI

lys_rain
06-06-2006, 09:29 AM
Lys cũng không biết nên định nghĩa như thế nào là bạn thân nữa.Lys có mấy người bạn chơi với nhau từ hồi cấp 2,nghĩa là 7 năm rồi.Với những người bạn này lys k tâm sự được nhiều,chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vào dịp nào đó,gửi cho nhau vài cái messages,thế thôi.Nhưng điều quan trọng nhất là khi cả lũ đã tụ tập,ngồi buôn dưa với nhau,dù k thể kể lể hết được,đứa nào cũng thấy lòng thoải mái hơn nhiều.Có thể họ k biết chính xác vấn đề mà lys đang gặp phải là gì nhưng những người bạn đó biết cách làm lys cảm thấy thực sự thoát khỏi áp lực của những khó khăn.Với lys đó là những người bạn thân rồi.Cảm ơn cuộc sống vì đã mang cho lys những người bạn như thế.

bé_một_khuyên
06-06-2006, 05:28 PM
thật là có ý nghĩa của cuộc sống có bạn bè ....:)

kukutamalu
08-06-2006, 09:23 PM
Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng:
Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất
quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình.
Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa
và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt
đẹp bạn dành cho mình của bạn.
- Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn
vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó,
nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã
làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình
sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn,
sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người
để lắng nghe bạn thổn thức.
- Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn
khi những tình cảm tốt đẹp của mình,
tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng
bạn biết trân trọng nó.
Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối
để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ?
Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó
cho đi mà không hề đòi trả công,
nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
- Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại
lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you !
I hope that You are always happy and successful
for doing every thing at every where ! I believe in you !
không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói,
mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được,
đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim !
Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời.
Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn,
nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này
và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn.
Nhưng....Mình đã giận bạn.
- Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng:
“Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu”.
Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm,
đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó.
Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi.
- Bạn có biết rằng:
Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn,
nhưng mình đã không cho bạn giải thích.
Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế
vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
- Bạn có biết rằng:
Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn
để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm
vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó.
- Bạn có biết rằng:
Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình,
luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình
khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ?
- Bạn có biết rằng:
dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa
nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ !
Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui,
những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay,
những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
- Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình. Và Bạn có biết rằng...
Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu,
trân trọng tình bạn của chúng ta
! Bạn ạ ! “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”,
Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn

CrAzY-devil
08-06-2006, 11:15 PM
1 người bạn thân thật cần thiết :D nếu thiếu vắng người bạn thân đó trong 1 giây phút....thì chắc rất tệ

tiểu_vương_gia
11-06-2006, 03:24 AM
vậy ko ở gần nữa thì sao ? vậy có tệ ko ?

------------------------

Airy Tran
12-06-2006, 02:19 AM
ko tệ & ko sao cả T à ! ko lẽ T nghĩ rằng "XA mặt cách lòng" hả ? ai chứ , bọn mình thì ko....phải hoh ??????

It's Never Too Late
14-06-2006, 08:15 PM
Bạn thân , mình biết , đó là một trong những tình cảm đẹp nhất , đáng trân trọng nhất của cuộc sống ...
Bạn bè nâng đỡ ta dậy khi vấp ngã , khuyên bảo ta khi mắc sai lầm , một tình bạn đẹp sẽ là một tình bạn không có lừa dối , chỉ có sự chân thành và những nụ cười hạnh phúc ... :)

Hến Sò
15-06-2006, 03:36 AM
Khi vấp ngã và dần tự đánh mất đi bản thân mình thì cóa 1 lời nói đã nâng tôi đứng dậy :
" Đồ ngốc " .Câu nói đó như xẹt qua đầu tôi nhanh như một dòng điện .5 àh không chỉ sau 3 giây tui đứng dậy , một cuộc chiến xảy ra tôi uýnh nhau với tác giả của câu nói đoá .Lần đó cả hai gần như phải vào bệnh viện và sau đó chúng tôi trở thành bạn thân :D . Lý do chúng tôi thân nhau thật đơn giản:"Vì nó hiểu tôi , nó làm lạnh bớt cái đầu điên rồ của tôi " . Trong trường hợp này nắm đấm là giải pháp tốt nhất , nó giúp ta trút được cơn giận .Thà đau về thể xác còn hơn là tinh thần .

the_warm_winter
15-06-2006, 03:58 AM
Có một người bạn thân ư? Mình cũng có một người bạn thân nhưng bây giờ cô ấy quá bận rộn thì phải. Ai cũng bận cả và mình biết thế nhưng vẫn thấy sao sao ấy. Hay là tại mình cũng bận, hay là tại mình cũng không còn thực sự quan tâm nữa...?
Tuy vậy, mình vẫn tin rằng tình bạn ko phải là một đẳng thức trong đó tình cảm ta cho đi bằng đúng với tình cảm ta nhận lại...
Bạn, bạn là bạn mãi mãi là bạn của mình...

Airy Tran
15-06-2006, 06:48 PM
Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui,
Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn

_Casino_
15-06-2006, 06:59 PM
ko tệ & ko sao cả T à ! ko lẽ T nghĩ rằng "XA mặt cách lòng" hả ? ai chứ , bọn mình thì ko....phải hoh ??????
ko ! hôm trước chỉ thuận type vậy thôi ,
...................

BOY...XXX....GIRL
15-06-2006, 10:26 PM
bạn thân là cùng một tâm hồn nhưng hai thể xác

nu_hit_le
16-06-2006, 01:44 AM
ái chà . mình củng có rất nhiều bạn nhưng bạn thân thì lại là một tên con trai ......... bên hắn mình và hắn thẳng thắn lém ........... dù sao cũng cám ơn hắn dù hắn chưa bít hết về mình đêu

Yeonriji
16-06-2006, 01:46 AM
ko bik nói gì ......... ko có mình ........
Mình ko phải là bạn thân của nhỏ ....... đúng là thế ...... chỉ có 5 người ..... Tuấn + Long + Minh + HUy + Ngọc = 5 -----> ko có tui--------> thế đấy .........có gì vui sao ....... có lẽ là thế ...... cười ư ... cười .....cười thế này á --->:hahahaha ---> cười thế chả giống mình
chà ! tôi nghĩ thế đấy
tôi là 1 người thế nào you cũng biết mà
you nghĩ sao cũng đc !



ko ! hôm trước chỉ thuận type vậy thôi ,
...................
uh ! R hiểu rồi :)
bi giờ R buồn lắm T à !
muốn quánh 1 trận cho khỏi buồn

_Casino_
16-06-2006, 06:14 PM
hiểu rồi là buồn sao trời ? Ngốc dzữ :ham: quánh vậy cho khỏi buồn !
đồ ngốc !
------------

bemeoluoi
16-06-2006, 06:24 PM
Doi khi nhũng ngươi ban than cung làm cho ban buc tuc, tham chí ban còn nghi rang se khong thèm quan tam den ho nua. Nhung that dáng that vong, ban ko the nào làm dươc viec dó. Boi vì ho rat quan trong doi voi ban...

...Tsukasa...
07-08-2006, 10:41 PM
Trong cuộc sống này, nói cho cùng ra thì người yêu thương ta hết lòng và vô điều kiện chính là ba má thôi, còn lại...cái gọi là BẠN ấy chỉ là một thứ tình cảm ji` đó,... nhưng sao xa vời quá .Đôi khi có bạn mà không có bạn gọi là vậy. Còn các bạn thì sao ?

forever love
07-08-2006, 11:06 PM
bạn ah k phải thế đâu ? bởi vì có những người bạn cũng rất là tốt với mình đó nhưng mà bạn chưa tìm thấy họ thôi ,tuổi thơ của mình đã lớn lên và trưởng thành với một người bạn và cho tới bây giờ mình và bạn ấy vẫn thân nhau như trước mặc dù chúng mình k gặp nhau nhưng mà vẫn thường xuyên gọi phone nói chuyện về nhau và kể cho nhua nghe những buồn vui của cuộc sống cô ấy là my best friend

wolfman
08-08-2006, 01:45 AM
Là người thì phải có bạn bè chứ.Bản năng tự nhiên của loài người là sống bầy đàn mà :D .Không có bạn thì buồn lắm bạn à.

Đói
08-08-2006, 04:08 AM
Sai, con người sống theo bầy đàn là để tạo điều kiện sống tốt hơn cho bản thân, nói thẳng ra là để lợi dụng nhau mà thôi :tsk: chả liên quan đến bạn bè gì sất.

Nói đến bạn bè thời buổi này thì chỉ một câu thôi : "Đập đầu vào tường chết đi" :haha:

wolfman
08-08-2006, 04:22 AM
Sai tập hai.Vì bản năng tự nhiên của loài người là sống theo bầy đàn,nên giao tiếp với đồng loại là một nhu cầu tự nhiên,quan hệ bạn bè là cũng là một loại giao tiếp.Đúng như bạn nói vậy đó,con người sống theo bầy đàn là để tạo điều kiện sống tốt hơn,không chỉ cho bản thân,mà còn cho đồng loại nữa.

Mèo Lười Cô Đơn
08-08-2006, 04:46 AM
Một người bạn thật sự ..thế nào nhỉ .chẳng hiểu nữa .........nếu như ta biết thoả mãn .....biết vui những gì đang đơn giản nhất thì có lẽ ta đã có những người bnạ thật sự ..
Mong ước quá cao ..nguyện cầu quá nhớn .liệu có người bạn thực sự hay không .......
Hãy nghĩ rằng mình đã thực sự chưa ...hết lòng chưa ......ta sẽ tìm ra được câu trả lời ..có bạn thực sự hay không .........

Bell
08-08-2006, 10:23 AM
"Người bạn thực sự"...thế nào là định nghĩa cụm từ đó nhỉ? :)

1 người bạn cách xa ta nửa vòng trái đất...ko thể nào liên lạc thường xuyên...gặp nhau thì cứ như ko hề xa cách, cảm giác gần gũi, thân thiện đến lạ...có gì bí mật cũng kể ta nghe hết...Dù cho có lớn thế nào, có thay đổi ra sao đi nữa, giữa 2 đứa vẫn luôn như ngày nào...ko xa lạ, ko khách sáo, ko kẻ cách...Như thế có phải là 1 người bạn thật sự hay ko? :)

1 người bạn chưa từng gặp mặt, chỉ quen nhau qua từng câu chữ...luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của ta, luôn tin tưởng ta, có thể kể hết mọi nỗi niềm của mình cho ta nghe...lúc nào cũng xem ta như 1 người bạn, 1 người em gái nhỏ...chỉ dạy cho ta những điều hay, những kinh nghiệm sống...Đó có phải là 1 người bạn thực sự hay ko? :)

Nếu...cả 2 đều là "bạn thực sự" thì ta cảm thấy hạnh phúc lắm! Vì...bên cạnh ta ko phải chỉ 2, mà là rất nhiều người bạn như thế... :)

babytinhyeu92
09-08-2006, 07:31 AM
umh...bạn ư!Không hẳn ai cũng có nhưng đối với mình mình chỉ có một người bạn mà mình đã tin cậy suốt 2 năm qua.Mình nghĩ người bạn của bạn có thể không hoàn hảo nhưng hãy hiểu cho họ và hãy cùng họ khắc phục là tốt nhất!>>>CHỌN BẠN MÀ CHƠI<<<

tiểu thư lang thang
09-08-2006, 07:50 AM
"Bạn" chẳng phải là điều gì xa vời lắm.ĐỪng nhầm lẫn giữa khái niệm bạn bè và "Yêu thương hết lòng vô điều kiện" như Tsu đã nói .Yêu thương đâu thể được cho và nhận từ một phía , bạn bè, yêu quý nhau,tin tưởng nhau, cố gắng vì nhau , thế thôi !

.:Tuyết Mùa Hè:.
09-08-2006, 09:05 AM
Mình đã tìm thấy nó ....
1 tình bạn khác giới và ngay cả cùng giới nữa ...
Hạnh phúc lắm ... ai biết dc ko ....

¤♡.: h3rOIn :.♡¤
09-08-2006, 09:10 AM
Tình bạn là thứ giả dối :rain: Tớ ko tin vào 1 tình bạn thật sự.....cho dzù mình có đối xử tốt dzí người ta thế nào.....thì sau cùng phát hiện ra...người ta chả coi mình ra gì cả..Có ai từng bảo...mình cho đi bao nhiu sẽ nhựn lại được bấy nhiêu....Điều đó ko đúng chúc nào cả....:rain:.....

wolfman
09-08-2006, 09:33 AM
Chúa đã dạy rằng:"Tìm sẽ gặp,hỏi sẽ trả lời,gõ cửa sẽ mở cho".Nếu bạn không tin vào tình bạn nữa thì làm sao bạn có thể gặp một tình bạn tốt đẹp được?Ai đó đã coi thường bạn?Đó là lỗi của họ,bạn có quyền trách họ,nhưng nếu vì thế mà bạn mất niềm tin thì không đáng tì nào đâu.Ông bà mình cũng bảo rồi:"Chọn bạn mà chơi",không phải tình bạn nào cũng đẹp.

NgheoMaCoTinh
09-08-2006, 03:19 PM
trên dời tuổi các bạn còn nhỏ ko bao gio kiếm dược 1 người thực sự dúng hông

thichduthu
10-08-2006, 02:41 AM
Gia đình người bạn tôi nổi tiếng là nhiều khách. Người thì đều bàn chuyện làm ăn, người nhờ vả,thăm nom. Ấy vậy mà bây giờ ngôi nhà của họ như một chốn vắng, bởi vì người chồng đã trải qua những biến động, hoạn nạn, cơ sở làm ăn bị tan rã. May mà anh không bị tù đày nhờ "phúc ấm của ông bà, tổ tiên". Bây giờ anh chỉ còn vài người bạn chí cốt lui tới.

Anh cay đắng nhận xét: Lúc hoạn nạn mới biết thế nào là bạn bè. Chẳng thế mà có câu ngạn ngữ đại ý rằng một người bạn thật sự là người luôn xuất hiện khi ta cần. Bạn bè có nhau lúc khó khăn thì ấy mới là tình bạn chân thành lâu dài, mới thấm nghĩa tình, chứ không phải là nhũng người bạn nhậu hoặc những người quan hệ chỉ do công chuyện làm ăn xong việc thì thôi.

Vì sao ngày nay con người ngày càng khó có được những người bạn thân? Đem câu hỏi này để làm cuộc “điều tra mini” ngay trong bữa cơm gia đình, lập tức có câu trả lời tức khắc từ bà xã: "Mưu nhiều quá, lấy đâu ra bạn!". Cậu con trai lớn thì bảo: "Thiếu gì, lên mạng, vào mục Tìm bạn bốn phương là ra tuốt luốt!".

Cứ thử làm theo lời khuyên đó, bạn có thể biết các chi tiết về nhiều người đang tìm bạn như chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, tôn giáo, điện thoại, e-mail, nếu muốn xem hình thì chỉ cần chờ vài phút là hình được upload xong. Bạn sẽ thấy cả những thông tin đại loại như cao 5 feet 3 inches (1,6m), nặng 135/bs (62kg), thân hình: average (trung bình), hút thuốc ít, giờ rảnh thường lên nét, nghe nhạc, xem phim, vui vẻ, hòa đồng, thích du lịch... Ai muốn tự giới thiệu với bạn bè quốc tế thì chịu khó viết bằng tiếng Anh là chỉ trong vài giờ sẽ có… cả đồng bạn mới!

Có vẻ những việc tế nhị nhất, cần linh cảm nhiều nhất cũng dễ dàng giải quyết bằng máy móc như mua bán hàng hóa thông thường. Những người lớn tuổi thấy ngán ngẩm, nhưng cậu con trai lớn của tôi lại bảo chẳng có gì đáng ngán cả. Cuộc sống hiện đại có đủ mọi dịch vụ và chúng ta được mời cả các "món" về tâm hồn, tình cảm, có thêm nhiều cơ hội tìm bạn bè.

Thực tế này đã khác hẳn với cách tìm bạn tự nhiên, qua trải nghiệm cuộc đời của các cụ ta xưa, theo kiểu sống lâu mới hiểu lòng người, nhà không có gì đãi “vườn rộng rào thưa khó đuổi gà, cải chưa ra hoa cà chửa nụ” cuối cùng chỉ còn "ta với ta"...

Bạn thân giúp nhau kín đáo, không vụ lợi, cho nhau nếm trải cay đắng cuộc đời để thành công như Lưu Bình - Dương Lễ bây giờ ít lắm. Cứ cho là thế đi để nghe tiếp bà xã giải thích câu trả lời ngắn gọn của mình rằng sống mưu mô quá thì lay đâu ra bạn trong sự chuyển đổi từ xã hội truyền thống sang hiện đại, nhiều giá trị đang bị thay đổi. Từ chỗ cái chung trên hết, nay phải biết kết hợp cái chung với cái riêng, có khi cái riêng phải trên hết, do đó quan hệ con người tốt cũng biến đổi theo. Mưu nhiều quá, tức là toàn toan tính vụ lợi, đau đay mưu mô thì làm sao có được tình bạn, vốn là mối quan hệ tình cảm vô tư. Bây giờ người ta còn nghiên cứu "chiều” quan hệ trong làm ăn sao cho thành công, chia ra hai loại hồng và xanh. Hồng là kiểu muốn tạo quan hệ trước khi nói chuyện làm ăn, gây thiện cảm trước.

Còn xanh là kiểu chỉ tập trung vào thẳng vấn đề cho nhanh. Người ta cho rằng các Công ty Mỹ trước đây phần lớn lấy xanh lần át hồng, nhưng nay họ đang thay đổi. Lập quan hệ đối tác kinh doanh là cần thiết để vượt lên trên thương trường, nhưng các mối quan hệ bạn bè thân chiết thì có đi đền đau trưởng nào đâu! quan hệ bạn bè mang sắc thái tình cảm, làm ấm lòng người, giúp cho người ta có chỗ dựa trong cuộc sống.

"Bạn của hắn nhiều lắm" - đó là lời nhận xét về sức mạnh của một con người. Ngược lại, lời nhận xét: "Thằng cha đó chẳng bè bạn với ai, bây giờ xảy ra chuyện thì trơ ra đó”cho thay rõ cái yếu đuối của một con người khác. Bạn xuất hiện lúc ta cần, nhưng không vì thế mà quan niệm vụ lợi. Bạn xuất hiện do hiểu nhau, thương mến, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tất cả hành vi trong tình bạn đều xuất hiện trên cơ sở có tình cảm. Nếu ai mưu mô nhiều quá, vụ lợi, tính toán quá thì dễ trở thành người lợi dụng và tất nhiên rất khó tạo được bạn chân thành. Tình bạn cực kỳ dị ứng với thói lợi dụng hoặc phản trắc. Thời đại ngày nay có quốc gia lấy khẩu hiệu "Bạn không là vĩnh viễn, kẻ thù cũng không là vĩnh viễn" để chỉ cho dân chúng hãy quan hệ bạn - thù có thể biến đổi như thế nào và tìm một tình bạn bất vụ lợi khó khăn đến thế nào. Mỗi người, mỗi gia đình chúng ta ít nhiều vẫn có bạn thân, song ai ai cũng và cần phải nhớ ràng: Muốn có những người bạn thân thì bản thân ta phải là người bạn tốt, sắn lòng giúp đỡ người khác. Đó cũng là lời kết trong một buổi chuyện trò bên bàn trà.

...Tsukasa...
10-08-2006, 10:20 PM
[B] Cảm ơn tất cả các pạn,mìn đã hỉu rằng, mìn cần fải cho đi nhìu hơn nhận lại ! Và khi pạn pè nói ji` đó với mìn, có thể chỉ vô tình thôi, làm mìn pị tổn thương ,mìn cần fải học cách ThA ThỨ. Vì mỗi người đều có thể làm tổn thương người khác, dù đó là pạn thân nhất của mìn hay người muh mìn vô cùng iu quý đi chăng nữa.Học cách ChẤp NhẬn cuộc sống, và hài lòng với những ji` mìn có, Hạnh fúc không tự tìm đến mà nó là Một sự chọn lựa có nỗ lực ! ^_^

the_warm_winter
10-08-2006, 10:53 PM
Có chứ...mình tin rằng có tồn tại người bạn thực sự, và người bạn đó đang ở đâu đó bên cạnh ta, nhưng chỉ khi ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ nhạy cảm để nhận ra...và cũng sẵn sàng là một người bạn thực sự...thì người đó mới xuất hiện mà thôi.
I'm sure!

pultt_22722_p
12-08-2006, 10:45 AM
Cảm giác ấy thật khó chịu... Chắn hẳn mọi người có thể hiểu được phải ko, 1 người bạn mà bạn cho là bạn tốt của mình bỗng 1 ngày người bạn đó ra đi và chẳng nói với bạn lời nào cả... Lúc này có ai vui được chứ??? Cuộc sống vốn là vậy có phải ko??? Nó luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ có cả vui cả buồn.

Khi wen người bạn này tôi nghĩ đó là người rất tốt rồi đến ngày người đó ko nói gì mà ra đi, tôi lại cảm thấy rất buồn và thất vọng, vì có lẽ đó là cảm giác của 1 con người bình thường; vì khi mọi chuyện xảy ra như mình mong muốn đó là điều tất nhiên. Dù sao qua đây tui muốn gửi tới người bạn đó 1 lời: đừng bao giờ giúp người ta đứng lên khỏi vấp ngã rồi lại đẩy người ta ngã đau hơn...

Hãy viết đúng ngữ pháp và dùng dấu hợp lý nhé bạn... Bài viết của bạn không dấu khó hiểu quá nên Planet edit lại...
~"PlanetVN"~

pultt_22722_p
14-08-2006, 10:05 AM
Trong cuộc sống, chúng ta ko thể thiếu đi những người bạn vì cuộc sống có nhiều khi mang đến cho chúng ta những việc khiến ta vui,buồn, thất vọng ......
Những lúc như thế người bạn của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua những niềm vui hay nỗi buồn này.Thử nghĩ xem khi ta buồn mà ko có ai bên cạnh an ủi và lắng nghe ta tâm sự của chúng ta thì nỗi buồn đó bao giờ mới tiêu tan? phải ko các bạn.Còn khi có việc gì làm ta vui vẻ chúng ta cũng mong được chia sẻ cùng ai đó và ko ai khác đó lại là những người bạn.
Vì vậy mong rằng mỗi người chúng ta đều tìm được những người bạn hợp với mình để được chia sẻ và tất nhiên chúng ta cũng là những người sẵn sàng chia sẻ vui buồn với bạn của mình.:) :)

~LiebE~
15-08-2006, 03:38 AM
Nếu ko có bạn bè thì cuoojc sống của ta ko còn ý nghĩa nữa, bạn bè là 1 nưnả của ta mà :)

tiểu bối
15-08-2006, 04:29 AM
uhm bạn bè ko thể thiếu được nhưng để tìm những người bạn thật sự thì ko dễ chút nào
Nhất là khi bạn là con 1 trong gia đình bạn sẽ mong mỏi tìm được 1 người bạn thật sự

_7:30_PM_
15-08-2006, 05:00 AM
Bạn - 1 phần của cuộc sống ... Đó là điều tất nhiên ...
Nhưng bạn - gồm nhiều loại ...
Kô phải mình cứ chơi hết mình, hết lòng vì bạn là mình được đáp trả lại những điều như thế ...
Chọn bạn mà chơi ...

=Tori=
15-08-2006, 05:17 AM
Lí do thì kể đến bao giờ cho hết :rain:
Sống thì phải có bạn - Là điều tất nhiên thôi :type:

Kitty
15-08-2006, 05:23 AM
Bạn với tôi luôn rất quan trọng,là một phần ko thể thiếu được trong cuộc sống của tôi.Chỉ khi người ta có một tình bạn thực sự người ta mới nhận ra rằng cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt và vô nghĩa nếu thiếu những người bạn.

pukeo
15-08-2006, 07:34 AM
Đúng rùi ...............cuộc sống mà ko có bạn bè thì còn gì là cuộc sống nữa ..............có nhiều điều mà chúng ta chỉ có thể tâm sự cùng bạn bè mà thui ................ người bạn thân thực sự sẽ là người hiểu ta nhất ..............có khi cha mẹ cũng ko thể hiểu hết chúng ta nghĩ gì , muốn gì đâu .................

*love storm*
15-08-2006, 07:39 AM
Hết yêu rồi có làm bạn đc không ? :rain:

joyangel
15-08-2006, 09:32 PM
có bạn thì là một niềm vui lớn......mình nhớ các bạn của mình lắm.....ko biết dù Joy ởxa các bạn ấy có nhớ joy kô

joyangel
15-08-2006, 09:36 PM
chắc buồn lắm......joy cũng hiểu vì chính joy là người ra đi.........................Joy đã đi sang nước ngoài và ko được gặp lại hết các bạn của mình lần nữa

Krad
19-08-2006, 12:40 AM
có thể là thế ! ^^ bạn thân là 1 phần cuộc sống của mỗi người ! nhưng ta thì có lẽ không bao giờ biết

*Sorana*
19-08-2006, 12:49 AM
ý vậy là sao ạ ? khó hiểu quá ...........

forever love
19-08-2006, 11:35 PM
đúng thế đó nhưng để rồi một mai đó bạn và người bạn thân của bạn hai người mỗi người một phương trời và cuộc sống chính cuộc sống nó làm cho bạn và người bạn thân của bạn bận rộn và k nói chuyện với nhau tuy nhiên tình cảm đó nó vẫn k mất đến một lúc bạn bị vấp ngã bạn thấy cần có ai đó để ngh e mình nói đó chính là bạn ,nhưng đôi khi tôi cũng giận bạn lắm va giận mình bởi vì cả hai đã k như trước mà chính cc sống nó đã làm thay đổi mọi thứ cả bạn và tôi dường như cả hai đã trở nên lạnh lùng hơn nhưng kỉ niệm thời thơ ấu của hai chúng mình cùng lớn lên ,cùng học chung và mọi thứ nữa và cùng đi đến một miền đất mới nhưng cả hai vẫn chưa gặp hi vọng tôi sẽ gặp bạn ,tôi và bạn sẽ mãi là bạn thân nhé

♥† Dung †♥
20-08-2006, 05:25 AM
Hãy chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Bởi lẽ, thật ra một người yêu thương bạn chỉ nhìn thấy bạn như một chỉnh thể hoàn hảo.

Họ yêu tất cả những nét tạo nên con người bạn và hạnh phúc vì điều đó. Đừng ước. “Giá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn...” hay những gì tương tự thế. Bạn là bạn. Là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn vì chính bạn (biết đâu nếu bạn... cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn hoặc gì gì đó hơn, họ sẽ... không thấy bạn là chỉnh thể hoàn hảo nữa thì sao!).

Hãy yêu và chấp nhận mọi thứ ở mình. Chấp nhận việc bạn thích một điều... không ai thích. Chấp nhận cuộc sống và những gì mình có. Chấp nhận những lời khen chân thành dành cho bạn. Đừng nghĩ: “Không! Mình không được như thế. Lời khen ấy chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi mình!”.

Bạn rất tuyệt ! Điều đó là sự thật và bạn không cần “căng thẳng” khi đón nhận một lời khen. Hãy học cách mỉm cười và cảm ơn khi người khác rạng rỡ khen một điều gì đó bạn vừa tạo nên. Hãy chấp nhận chuyện cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn và công bằng.

Chấp nhận lời nói chân thành của ai đấy rằng: Em hạnh phúc vô cùng vì được gặp anh! Đừng hoài nghi chính mình khi một người khác yêu tất cả mọi điều ở bạn. Không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo. Bạn khác người khác không có nghĩa là bạn kém người khác. Bạn khác, bởi vì bạn là duy nhất. Hãy nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày.

Bạn hoàn hảo!

Thật đấy. Đừng quên bạn hoàn hảo.

♥† Dung †♥
20-08-2006, 05:27 AM
Xưa rất là xưa,khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia.Tất cả tranh cãi nhau,ai cũng cho mình là màu đẹp nhất,quan trọng nhất,hữu dụng nhất.

Xanh lá cây nói :

"Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."

Xanh dương cắt ngang :

"Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."

Màu vàng lắc đầu :

"Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.

Màu cam la lớn:

"Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."

Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:

" Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."

Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:

" Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."

Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:

"Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."

Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.

Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng :

"Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."

Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.

Mưa tiếp tục:

"Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mua,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai."

Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.

vitorhiep
20-08-2006, 08:57 AM
Tình bạn là thế đấy, đáng để ta quý nó lắm

.::Milos::.
20-08-2006, 08:31 PM
um, sống là phải biết chấp nhận. Ta ko phải là số 1, nhưng ta là duy nhất !!

NGA VOI
20-08-2006, 08:56 PM
uhm,sẽ chấp nhận tất cả