PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng.............



endless_love_410
06-06-2006, 05:59 AM
Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử
Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được
Đừng bao giờ nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ
Tình yêu sẽ đén với những người luôn luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng
Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian
Đừng bao giờ chạy theo tiền bạc vì 1 ngày kia nó sẽ mất đi
Hãy chạy theo người nào đó có thể làm cho bạn luôn luôn mỉm cười

^_^ Bởi vì chỉ có nụ cười còn tồn tại mãi mãi ^_^

shrek010sky
06-06-2006, 06:57 AM
*bằng niềm tin và cảm hứng bạn có thể đặt chân trên bất cứ con đường nào bạn chọn.

*mỗi người bạn là một món quà mà cuộc sống trao tặng cho chúng ta

*xin đừng ngắm các vì sao, khi mặt đất còn nhiều điều chưa hiểu hết. Tương lai ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay

*lời nói thiện ý sưởi ấm cả ba tháng mùa đông

*sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói

*hạnh phúc không chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy

*khi bạn tin rằng tất cả đều chấm dứt thì đó chính là lúc mọi thứ mới bắt đầu

*phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết địng bởi tính cách của bạn chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh

askjolene1
06-06-2006, 07:23 AM
KHI BẠN VẤP NGÃ THÌ ĐÓ LÀ LÚC BẠN HỌC CÁCH ĐỨNG CHO VỮNG
KHI BẠN THẤT BẠI THÌ ĐÓ LÀ LÚC BẠN HỌC CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÀNH CÔNG
KHI BẠN CÓ ĐƯỢC NGƯỜI BẠN YÊU THÌ ĐÓ LÀ LÚC BẠN PHẢI HỌC CÁCH YÊU HẾT SỨC MÌNH
CUỘC SỐNG LA SỰ HỌC HỎI,ĐÓ LÀ LÍ DO VÌ SAO CHUNG TA ĐANG CÙNG NHAU NÓI VỀ CUỘC SỐNG CÓ ĐÚNG THẾ KO[/FONT]

endless_love_410
06-06-2006, 07:46 PM
Đúng đó ask ..... Nhưng mà vẫn thiếu :hihi:
Khi vấp ngã thì sau đó phải học cách đứng dậy trước khi học cách đứng cho vững
Khi thất bại sau đó là bài học kinh nghiệm được rút ra và sẽ không có lần 2 nữa
Khi bạn có được người yêu thì phải học cách giữ người yêu :) bởi vì khi đã yêu ai đó chẳng
lẽ bạn lại không yêu hết mình ?
Cuộc sống thật kì diệu vì vậy chúng ta còn nhiều điều chưa biết !!! :winking: