Xem đầy đủ chức năng : Anh - Em & Nỗi Nhớ
nusatthu_dethuong18bmt
06-06-2006, 03:24 AM
Anh Thương !
Em đang tự hỏi ko biết hình bóng của em có còn ngự trị trong trái tim anh 1 chút nào ko nhỉ hay anh đã bỏ quên nó bên lề cuộc sống của anh rồi??? chắc nó cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng và nỗi chờ mong của em rồi phải ko anh???
Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ ấy và đến bên anh nhẹ nhàng như một chú mèo... âm thầm và lặng lẽ........ đôi lúc muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày xưa ấy nhưng không thể, bây giờ đã khác. anh ko còn là của em như ngày hôm qua... có 1 điêu anh chưa nói với em trái tim anh vẫn đang mở cửa nhưng đón 1 người khác chứ ko phải là em nữa.. điều đó khiến trái tim em chợt cả thấy ghen tỵ với người con gái may mắn kia...tất cả như mới xảy ra vậy mà thật sự anh đã xa.... xa lắm cái ngày xưa đó....hôm qua em đứng dưới mưa như muốn cơn mưa ấy cuốn đi bao ký ức về anh... xóa nhòa hình bóng anh trong trái tim em nhưng hình như ko thể...một giọt nước nóng bỏng rơi trên má em mưa hay là nước mắt nhỉ.... vì sao ngày ấy anh ko chọn 1 nẽo đường vắng bóng em.....tại sao lại bước đến gần trái tim khờ khạo của em.... tại sao lại giải mã bước vào trái tim em để em yêu anh rồi vội vàng ra đi???? bỏ mình em với hàng trăm câu hỏi ko lời đáp.... trong dòng đời tấp nập kia có bao giờ anh nhớ về em nữa ko??? em mong dù ko là của nhau nhưng anh hãy coi em là 1 kỷ niệm.. đừng xem em như người xa lạ.....
Lúm Đồng Tiền
09-06-2006, 07:45 AM
Anh - em & nỗi nhớ....
Hmm....đọc tâm sự của người, rồi quay về với ta....Giữa ta và anh cũng có những nỗi nhớ .......
Nỗi nhớ là gì nhỉ?.....Xuất phát từ cái gì nhỉ?..nó có ý nghĩa gì nhỉ..?
Nỗi nhớ đôi khi cũng rắc rối lắm.......ta chẳng kiểm soát nổi.....
Hỏi thế gian tình ái là chi?
(....)
Tại sao cứ măng rắc rối vào người thế này???
...............nỗi nhớ rắc rối...........!
*Rain*
09-06-2006, 07:49 AM
Tại sao cứ măng rắc rối vào người thế này???
...............nỗi nhớ rắc rối...........!
Nó xứng đáng mà ... nhất định sẽ rất đáng cho ta chờ đợi 1 ai :huglove:
hoaxuongrong209
11-06-2006, 05:44 AM
Mình thật sự hiểu được nỗi nhớ của ấy , thực sự muốn chia sẽ , vì có lẽ .....mình cũng đang nhớ " người ta" nhiều như thế...............
vitrinao_choanh244
11-06-2006, 09:29 AM
Tao hoa da ban tang cho ta tinh yeu . Tinh yeu duong nhu chi lam cho con nguoi ta kho dau hon la hanh phuc ... Co the toi da sai !
emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-06-2006, 11:59 AM
Anh , em và nỗi nhớ , biết anh có nhớ đến em, như em đang nhớ dến anh bây giờ ko nhĩ >
thiên hà xanh
11-06-2006, 07:32 PM
đôi lúc mình tự hỏi chẳng lẽ phải nhớ người ta cả một đời
nusatthu_dethuong18bmt
12-06-2006, 06:26 AM
nỗi nhớ sẽ ko bao giờ phai mờ cũng như hình ảnh của anh vậy....nó nằm sâu trong trái tim em..... và đôi lúc nó trỗi dậy để nhắc em nhớ đến anh.. nhắc cho em nhớ vết thương còn đó chưa phai mờ
tvu_tien
12-07-2006, 05:49 AM
tại sao mọi người phải vậ chứ?
lyly0209
12-07-2006, 06:03 AM
Nỗi nhớ.. ai cũng có cho riêng mình....
Nhớ người... rồi tự hõi người có nhố ta..?????????
_7:30_PM_
12-07-2006, 06:10 AM
2 - 3 & Nỗi Nhớ ...
Nhớ ... cả 2 và 3 đều biết ... nhưng có lẽ ... mãi nó sẽ chỉ là Niềm Nhớ :) ... 1 Niềm Nhớ chôn chặt ...
Mọi chuyện đã quá xa rồi ...
nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 07:04 AM
tình yêu... cơn mưa..... xa rồi... xa... xa mãi 1 vòng tay ấm áp.... xa nụ hôn nồng nàn....anh xa....em những tưởng trái tim sẽ chai sạn... dòng đời sẽ ngừng quay... nhưng ko... cuộc sống vẫn trôi.... em vẫn sống... lao đầu vào công việc... học tập..... đêm.... dừng lại 1 chút nhớ về anh.... 1 kỷ niệm xa xưa... nhạt nhòa...
NHớ Ngày Xưa
11-09-2006, 10:26 AM
Anh&Em&nỗi nhớ
Em đã định lãng quên ..anh và cả quá khứ đó ..ừ thế mà lại không thể ..buồn ..nhớ lại buồn nhưng cũng vui anh ạ ..có thể lắm chứ ..những lời em nói ..những chữ em viết đã đến được với anh ..mà em đã gọi anh là anh đâu nhở:fi:
Tớ nhớ cậu lắm ...đã lâu rồi không nói chuyện với nhau ...cậu online tớ biết ..nhưng tớ lại ...ừ ..chẳng hiểu nổi tớ nữa ..cậu online cũng ít ..lên chắc chẳng có thời gian chui vô đây đâu ..tớ sẽ viết viết và viết ...cầu mong cậu sẽ không đọc :)
Viết cho cậu bao nhiêu ..cậu đọc rồi hỏi .."viết cho ai đấy" ..thừa biết rồi còn hỏi ..ức ..bực mình
- "viết cho ai cậu hỏi làm gì"
- "không nói cho biết được hở"
- "Tại sao phải nói nhở" ...."Cậu tự đoán"
thế là out ..và tức lun ..viết cho mình mấy bài thơ ..cũng ko thèm trả lời luôn ai bảo làm mình tức ..những cuối cùng ..cũng quyết định ..lãng quên và chia xa những thứ mà còn tơ vương ..thế là hết cắt đứt thật rồi ...đau lòng nhưng ..tớ sẽ về lại tớ...:rain:
Trời mưa rồi đấy ...và tớ cũng có cái vinh hạnh đi mưa ..hix hix ..vẫn chỉ là một mình ...cậu đáng ghét lắm ..cho lên tớ không bao giờ thèm đi mưa với cậu ...tự ản ủi thế vậy vì dù sao hi vọng thì cậu cũng có đi mưa cùng đâu cơ chứ ...mà cậu còn nhớ lời hứa về món quà không thế ...mà điên ..hix hix ..như thế rồi ai còn nhớ chứ ..ừ thôi quên đi ..thế mới là quên tất cả đúng không ..quên đi vậy ..cậu không òcn online còn nói chuyện cho tớ vui như xưa nữa ...mà giờ đây chỉ tớ và nỗi nhớ vẫn còn ..tớ lại cô đơn ..cậu biết không ...chính cậu dậy tớ biết rằng ...sự ngu xuẩn lớn nhất của đời người là tự rút lui, tự từ bỏ ..và tự làm cho mình đáng thương ...nhưng chính cậu lắm lúc cũng làm cậu đáng thương lắm đấy:fi: ...đánh cắp mất niềm vui cua rmình rồi cậu ra đi quên trả lại ..cho lên đến giờ mình vẫn chưa vui được ...định bắt đèn cậu nhưng thôi ...mình sẽ tự tìm niềm vui khác ..niềm vui không có cậu ..:rain:
nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 06:32 PM
mưa luôn để lại trong lòng mỗi người 1 ký ức..... tình yêu và mưa hình như luôn song hành cùng nhau thì phải.... mỗi lần mưa về trên cao nguyên hình bóng anh lại về.. tràn ngập.....
love_paradise
11-09-2006, 07:29 PM
Ai chẳng có 1 người để nhớ...ĐIều ấy dễ hiểu mà...Sau này kể cả không còn tình cảm thì thỉnh thoảng vẫn nhớ thôi....
hoahongtrang87
11-09-2006, 07:47 PM
Mưa gió cao Nguyên luôn mạnh mẽ , dạt dào như tình em trao anh .
Kỷ niệm của anh và em ... nhạt nhòa trong tâm trí anh , nhưng với em mỗi cơn mưa , mỗi góc phố dều đẫm kỷ niệm về anh .
Dáng anh , dấu chân và cả nụ cười xao xuyến tim em .... Em , anh gắn với nhau qua những lời yêu thương từ xa vọng gọi , bởi hoàn cảnh nên xa xôi cách trở .
Em biết , cố gắng để bù đắp cho anh những nỗi nhớ nhung trong tháng ngày xa cách . Nhưng khi lựa chọn đường đi , anh đã quên mang em theo bên cạnh , anh đã quên em , quên cả những cơn mưa của Cao Nguyên lộng gió !!!! Giờ em nơi thành phố biển , nhưng vẫn đau đáu nỗi niềm về chốn xưa nhièu hạnh phúc lẫn nỗi đau .... Anh ơi có nhớ ngày mình bên nhau ... !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.