Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bạn nghĩ thế nào về "tình online"???



tigontranghp
06-06-2006, 03:04 AM
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, con người có thể vượt qua rào cản không gian một cách dễ ràng để kiếm tìm những "CONFIDANT" cho riêng mình.Vậy theo các bạn , liệu có thể có một tình yêu online thực sự không ?bạn có tin vào "tình online" không ?và liệu tình yêu đó có thể đi đến một cái kết có hậu không?
Các bạn cho mình ý kiến nhé,thanks alot

lys_rain
06-06-2006, 03:08 AM
tình online?Trong tình yêu k có gì là k thể phải không nào?Nhưng nếu chỉ qua online thôi thì vẫn k đủ.Cần có sự gặp gỡ giữa hai ng nữa.Có những cái online và offline rất khác nhau.

hiphopvn
06-06-2006, 03:11 AM
tui thì thấy khó tin tưởng được
gặp nhau ngoài đời còn chẳng ăn ai huống hồ...

askjolene1
06-06-2006, 03:16 AM
Cũng ko nên quá khắt khe như thế, làm sao bạn biết được người nào hợp với. Cách tốt nhất là tìm hiểu, mà đã tìm hiểu thì bằng nhiều cách online cũng là 1 cách tốt nhưng tìm hiểu face to face thì vẫn hay hơn chứ đúng ko? Túm lại chỉ cần là ngưới bạn thích thì online hay offline cũng thế.

** mắt_buồn **
06-06-2006, 03:20 AM
Tình online là 1 thứ tình cảm không có thật mà.

♥ PlanetVN ♥
06-06-2006, 03:34 AM
Bạn đã bao giờ run run, hồi hộp mong chờ một cái nick nào đó online trên một trang web yêu thích??? Giật mình khi thấy nick ai đó chợt sáng lên trong YM??? Lần tìm những bài viết của ai đó đọc và mỉm cười??? Mong chờ, hồi hộp, vui mừng,... Lập cập nhấp vô cái link mà ai đó gửi cho bạn qua tin nhắn??? :)
Có thể là chưa đủ để nói đó là tình yêu nhưng những gì tương tự như vậy vẫn luôn mang đến những cảm xúc mới lạ trong mỗi chúng ta, đúng không nào... :)
Và... Hãy tin đi... Tình yêu luôn xuất hiện trong cuộc đời mỗi chúng ta... Đôi khi theo những cách rất bất ngờ... :tim:
Tình online: hoàn toàn có thể!!! :)

tigontranghp
06-06-2006, 03:42 AM
tình online?Trong tình yêu k có gì là k thể phải không nào?Nhưng nếu chỉ qua online thôi thì vẫn k đủ.Cần có sự gặp gỡ giữa hai ng nữa.Có những cái online và offline rất khác nhau.

tất nhiên là sau đó sẽ có sự gặp mặt , nhưng ý mình muốn hỏi có bao giờ tình cảm đi trước lí trí không ?như kiểu "I KNEW I LOVED YOU BEFORE I MEET YOU"??


Bạn đã bao giờ run run, hồi hộp mong chờ một cái nick nào đó online trên một trang web yêu thích??? Giật mình khi thấy nick ai đó chợt sáng lên trong YM??? Lần tìm những bài viết của ai đó đọc và mỉm cười??? Mong chờ, hồi hộp, vui mừng,... Lập cập nhấp vô cái link mà ai đó gửi cho bạn qua tin nhắn??? :)
Có thể là chưa đủ để nói đó là tình yêu nhưng những gì tương tự như vậy vẫn luôn mang đến những cảm xúc mới lạ trong mỗi chúng ta, đúng không nào... :)
Và... Hãy tin đi... Tình yêu luôn xuất hiện trong cuộc đời mỗi chúng ta... Đôi khi theo những cách rất bất ngờ... :tim:
Tình online: hoàn toàn có thể!!! :)

CẢM ƠN YOU ĐÃ CHO Ý KIẾN NHA :cungly:

lovely_02
06-06-2006, 04:22 AM
CÓ NHIỀU KHI GẶP MẶT TRỰC TIẾP LẠI KHÔNG NÓI ĐƯỢC VỚI NHAU LỜI NÀO,TÌM HIỂU TÂM SỰ VỚI NHAU QUA MẠNG LẠI DỄ RÀNG HƠN

tiểu bối
06-06-2006, 05:46 AM
tình online - khó tin lắm
Nhưng đã là tình iu thì có gì là ko thể chứ?

lys_rain
06-06-2006, 05:55 AM
tất nhiên là sau đó sẽ có sự gặp mặt , nhưng ý mình muốn hỏi có bao giờ tình cảm đi trước lí trí không ?như kiểu "I KNEW I LOVED YOU BEFORE I MEET YOU"??

đối với lys lys tin là có thể có kiểu tình yêu như thế,việc gặp mặt chỉ là để hai ng hiểu nhau thêm vì chỉ qua online đôi khi sẽ có khoảng cách

N_27/12
06-06-2006, 06:44 AM
Mình thì không tin vào tình online lắm, chỉ khi mình gặp người ấy rồi thì mình mới tin thôi, không phải là không có những cuộc tình online, nhưng quả thật là rất ít, và mình có thể thấy nói chuyện với đối phương rất hợp, rất thích nói với người ta, hay chờ đợi, mong ngóng, nhưng thực sự mình cũng chưa biết họ thế nào, vậy nên mình chỉ tin vào tình bạn online thôi.

True Dream
06-06-2006, 06:51 AM
Tớ thì đơn giản ! Online hay offline đều có thể tin và ko tin cả ! Bởi ở đâu thì cũng là con người. Chỉ cần người trong cuộc thật lòng và cố công vun đắp thì ngay cả online cũng có thể đi đến 1 kết thúc trọn vẹn. Còn bằng gian dối, lọc lừa thì dù cho offline cũng chẳng đi đến đâu cả. Tất nhiên, có thể tìm thấy tình yêu từ online, nhưng để đạt đến kết thúc viên mãn thì phải biết biến online thành offline...

tigontranghp
06-06-2006, 08:13 AM
Tớ thì đơn giản ! Online hay offline đều có thể tin và ko tin cả ! Bởi ở đâu thì cũng là con người. Chỉ cần người trong cuộc thật lòng và cố công vun đắp thì ngay cả online cũng có thể đi đến 1 kết thúc trọn vẹn. Còn bằng gian dối, lọc lừa thì dù cho offline cũng chẳng đi đến đâu cả. Tất nhiên, có thể tìm thấy tình yêu từ online, nhưng để đạt đến kết thúc viên mãn thì phải biết biến online thành offline...

uhm, mình đồng ý với bạn, vấn đề ở đây có lẽ là lòng chân thành của cả hai bên, nếu không chân thành thì có gặp nhau thường xuyên cũng chẳng đi đến đâu.Các bạn có nghĩ rằng để tìm được một người hiểu và hợp với mình thực sự là rất khó không?có rất nhiều người xung quanh bạn, và xem ra họ đủ tiêu chuẩn để trở thành người yêu bạn đấy , nhưng bạn lại cứ cảm thấy rất cần một cái gì đó t xa vời, một tình online chưa hề gặp mặt,... một "confidant" thực sự , nhưng để từ"confidant" trở thành "darling" lại là cả một vấn đề lớn bạn nhỉ

BOY...XXX....GIRL
06-06-2006, 08:17 AM
mình cũng đang có một tình online chưa gặp mặt đấy , trong tình yêu thì chẳng có gì là không thể

lovely_02
06-06-2006, 08:42 PM
tớ cũng đã từng có một tình yêu online kéo dài gần một năm , bây giờ chúng tớ chia tay rồi , chẳng đi đến đâu, nhưng tớ không cảm thấy hối hận , vì quen người đó dù chỉ là trên mạng nhưng anh ấy đã dạy cho tớ nhiều điều

tigontranghp
08-06-2006, 03:09 AM
người ấy đã mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc , buồn....vui.... đau khổ.... nhớ....xót xa...
nỗi nhớ khiến đêm dài thao thức ,có được gọi là tình yêu?

player
08-06-2006, 04:08 AM
Tình yêu trên mạng chỉ là sự khởi đầu chứ không gọi là yêu .Chỉ là cảm xúc mới chớm nở chứ chưa thật sự là yêu,nếu ai đó quá chú trọng vào cái tình cảm mới ban đầu này thì sẽ có một ngày ngã gục.Hãy thực tế hơn một chút ,đó là hẹn người đó ra và gặp mặt.Trò chuyện kết bạn thật sự ngoài đời ,xa hơn là có thể cặp ngoài đời luôn chẳng hạn.Nhưng bạn có nghĩ một ngày nào đó người mà ta cứ ngỡ là rất tốt bụng,rất tài giỏi mà ta hằng đêm chat trên mạng thật ra chỉ là một kẻ không ra gì ngoài đời không nhĩ.Hoặc khi gặp mặt nhau quả thật anh ấy ,hay cô ấy rất tuyệt vời ,nhưng khi wen lâu ngoài đời rồi mới ngỡ ngàng ra cô ấy hay anh ấy chỉ là một người đểu cáng .Một kẻ lừa dối thật sự.Mọi thứ chỉ là giả dối.Thế mà từ trước đến giờ khi chat với người ấy mình cảm nhận được người ấy thật đẹp biết bao ,thật tuyệt vời biết bao."Những lời chat hay những lời nói bao giờ cũng là những lời ngọt ngào diệu êm".Nhưng chỉ có những lời nói thẳng thắng và những hành động thiết thực ngoài đời mới là đáng tin cậy hơn gấp bao nhiêu lần bạn nhĩ.Đừng quá mơ mộng ,hãy thử làm wen với người ấy ngoài đời xem,quan sát và dùng lí trí tìm hiểu người bạn mà ta wen có phải là người mà ta đã từng xem là người bạn thật sự hay không hay hắn chỉ là một tên khoác lác mà thôi.Và chỉ có thời gian và những lần tiếp xúc trực diện mới làm ta khẳng định rằng người ấy là chân mạng thiên tử mà ta đang tìm.Có người bảo với tôi rằng tình yêu online vượt cả không gian địa lý .Nhưng tôi không bao giờ tin cái điều ngớ ngẩn ấy cả nếu như họ không có những thời gian hò hẹn hay không có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau ngoài đời thật sự.Thế mà họ đã đi đến kết luận là họ đã yêu nhau vì họ đã hiểu nhau quá nhiều qua những lần chat mà thôi.Thật sự là buồn cười.Đối với "player" Net chỉ là công cụ kết bạn mà thôi chứ không nói lên gì cả .Nếu ta thật sự mến một ai đó thì hãy tìm hiểu người đó thật sự ngoài đời đó.Hãy xây dựng tình yêu trên cuộc sống hiện thực chứ đừng trong cái thế giới ảo ảnh này .
"Lý thuyết và thực hành luôn có một khoảng cách khá xa"."Thế giới ảo và thế giới thực là hai thế giới cách xa vô chừng"

.::Milos::.
08-06-2006, 06:09 AM
mình rất khoái đọc bài trả lời của Planet nhé , rất hay và ... tâm lý :D
tình yêu ol~ , coi nó là 1 sự khởi đầu đi và kết thúc do chính chúng ta tạo nên mà !!!!

tiểu bối
08-06-2006, 06:38 AM
",nếu ai đó quá chú trọng vào cái tình cảm mới ban đầu này thì sẽ có một ngày ngã gục."
Tb đồng ý với Payer về điều này

storm_desert
08-06-2006, 06:42 AM
Vì TB đã từng là nạn nhân hay là hung thủ vậy:D

endless_love_410
08-06-2006, 06:59 AM
Tui được chứng kiến 1 đám cưới với "tình online" rùi đó. Đôi lúc cũng nên tin vào duyên số nhưng tùy trường hợp thôi. Ngày xưa tôi cũng đã từng có những cảm xúc như thế. Online rất nhiều chỉ mong đươc nghe người đó nói , mong chờ cái Y!M của người đó sáng, chờ hoài 1 tin nhắn,.... Nhưng thời gian trả lời tất cả. Đó chỉ là tình cảm thoáng qua :rain:
Có lẽ tui và người đó không bao giờ gặp nhau do điều kiện nữa. Tui ở miền Bắc trong khi người đó ở miền Nam ........ Đến bây giờ thì tất cả nhưng điều đó đã trở thành kỉ niêm. Tôi không còn gặp nữa. Nick tui cũng không nỡ del .Mỗi lần vào nick thấy cái nick đó là mỉm cười và nghĩ :TUI THẬT NGỐC !!!!!! :gladd:

dobby
08-06-2006, 08:50 AM
Mình nghĩ có duyên thì online cũng ok đó chứ.Mình tin duyên số sẽ mang cho mỗi người 1 nửa kia hoàn hảo cho dù đó là online hay offline.

lys_rain
08-06-2006, 09:21 AM
Dù sao tình yêu vẫn luôn có những điều kì diệu xảy ra.Hãy cứ giữ niềm tin với những điều kì diệu của tình yêu,kể cả là tình online.

Hận tình
08-06-2006, 09:56 AM
Cũng có thể có, nhưng trường hợp đó chỉ chiếm khoảng 0,333% thui!!!

endless_love_410
08-06-2006, 08:42 PM
Không hiểu vì sao nhưng tôi lại không thích tình online........ :rain:

¯|¯ïN
08-06-2006, 09:20 PM
Ko tin,pain ko tin đâu,người gặp mặt hàng ngày còn chưa xi nhê gì,huống chi.........Mặc dù cũng đã có lúc mình từng xao động trước ai đó ol......

♥ PlanetVN ♥
09-06-2006, 07:54 AM
Đúng là thật khó để xây dựng một tình cảm nào đó online sao cho thật tốt, thật đẹp... Để một mối tình trên mạng thật sự có thể có một kết quả tốt đẹp thì còn có rất nhiều yếu tố nữa tác động... :) Những rung động, những tình cảm nhen nhúm trong lòng có thể là nhân tố khởi đầu tốt. Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ. Thật cần, thật cần một sự hoà hợp về tâm hồn của người trong cuộc nữa... :)
Nhưng... Tình yêu sẽ không đến với một trái tim không biết hy vọng... Nhất là hy vọng vào tình yêu... :timup:

endless_love_410
09-06-2006, 07:02 PM
Ui thế thì trong mọi hoàn cảnh Planet vẫn hy vọng vào tinh yêu, kể cả
tình online đúng không :hihi:

tigontranghp
11-06-2006, 05:06 AM
người PHÁP có một thành ngữ khá phổ biến trong giới trẻ:"AVOIR LE COUP DE FOUDRE", dịch ra tiếng việt là " TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH".Có rất nhiều người tin vào tình yêu sét đánh, như kiểu "yêu nhau qua ánh mắt , mến nhau qua nụ cười".vậy đó chẳng nhẽ không phải là tình yêu??.Còn tình online lại là một thứ tình cảm khác hẳn" tình yêu xuất phát từ tấm lòng chứ không phải ánh mắt", một tình cảm gắn kết hai tâm hồn đồng điệu , hoàn toàn phi tính toán, vô chuẩn mực, chỉ là sự đồng cảm , sự giao lưu về lĩnh vực tinh thần.Và mình tự nhủ tình yêu là một khái niệm hoàn toàn phi vật thể , một khái niệm thuộc lĩnh vực tinh thần, trái tim luôn có những lí lẽ riêng mà lí trí đôi khi không thể hiểu nổi,,.Nếu đã tính toán , suy xét thì đó không còn là tình yêu nữa rồi....Mình không dám chắc tình online có đi được đến kết quả như ý muốn hay không, vì để có được một kết cục có hậu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mình vẫn tin có sự tồn tại của một tình yêu hoàn toàn thuộc lĩnh vực tinh thần , VÀ ĐÓ LÀ TÌNH ONLINE.
YÊU THƯƠNG NHAU KHÔNG PHẢI VÌ TRANG PHỤC HOA MỸ, NHỚ NHUNG NHAU KHÔNG PHẢI VÌ NHAN SẮC LỆ KIỀU -MÀ CHÍNH LÀ TINH THẦN VÔ ÚY VÀ TRÍ TUỆ VÔ SONG CỦA NGƯỜI-MỚI KHIẾN TRÁI TIM TÔI RUNG ĐỘNG

.::Milos::.
11-06-2006, 05:21 AM
người PHÁP có một thành ngữ khá phổ biến trong giới trẻ:"AVOIR LE COUP DE FOUDRE", dịch ra tiếng việt là " TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH".Có rất nhiều người tin vào tình yêu sét đánh, như kiểu "yêu nhau qua ánh mắt , mến nhau qua nụ cười".vậy đó chẳng nhẽ không phải là tình yêu??.Còn tình online lại là một thứ tình cảm khác hẳn" tình yêu xuất phát từ tấm lòng chứ không phải ánh mắt", một tình cảm gắn kết hai tâm hồn đồng điệu , hoàn toàn phi tính toán, vô chuẩn mực, chỉ là sự đồng cảm , sự giao lưu về lĩnh vực tinh thần.Và mình tự nhủ tình yêu là một khái niệm hoàn toàn phi vật thể , một khái niệm thuộc lĩnh vực tinh thần, trái tim luôn có những lí lẽ riêng mà lí trí đôi khi không thể hiểu nổi,,.Nếu đã tính toán , suy xét thì đó không còn là tình yêu nữa rồi....Mình không dám chắc tình online có đi được đến kết quả như ý muốn hay không, vì để có được một kết cục có hậu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mình vẫn tin có sự tồn tại của một tình yêu hoàn toàn thuộc lĩnh vực tinh thần , VÀ ĐÓ LÀ TÌNH ONLINE.
YÊU THƯƠNG NHAU KHÔNG PHẢI VÌ TRANG PHỤC HOA MỸ, NHỚ NHUNG NHAU KHÔNG PHẢI VÌ NHAN SẮC LỆ KIỀU -MÀ CHÍNH LÀ TINH THẦN VÔ ÚY VÀ TRÍ TUỆ VÔ SONG CỦA NGƯỜI-MỚI KHIẾN TRÁI TIM TÔI RUNG ĐỘNG


mình rất thích bài trrả lời của bạn ^_^
uh đúng là có gì đó từ trái tim mà lý trí hoh thể hiểu nổi
dẫu có cố điều khiển thì trai tim cũng sẽ lại đau cho mà coi !!!

cứ để mọi chuyện thật bình thường ...... uh chuẩn bị cho những sự khởi đầu và ... những hiện thực !!!

themanwhowalkalone
12-06-2006, 09:08 PM
Yêu thương nhau không phải vì trang phục hoa mỹ. Nhớ nhung nhau không phải vì nhan sắc lệ kiều - Mà chình là tinh thần vô uý và trí tuệ vô song cùa người mới khiến trái tim tôi rung động!
Mình rất thích những bài trả lời của mem này , có cái gì đó sâu sắc , thể hiện rất rõ cái "tôi" của bạn:huglove:

tigontranghp
13-06-2006, 06:44 AM
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.
......
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương


Nhiều khi yêu một người mà cũng không hiểu vì sao, tình cảm đó bắt đầu từ khi nào ... có cố gắng cũng chỉ lí giải được một phần, khoảng cách chẳng thể là rào cản về mặt tinh thần. Như một câu hát trong "Chuyện tình thảo nguyên" của NS TRẦN TIẾN "..... ĐÔI KHI TÌNH YÊU VẪN THẾ,YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU "

Bạn chú ý, không dùng chữ in hoa cả một đoạn dài, dùng Caps Lock khi thật cần thiết và nhớ cách sử dụng dấu chấm, phẩy hợp lý!

nu_hit_le
13-06-2006, 08:50 PM
Tình online, bạn có đủ can đảm để yêu thương một người trên mạng . Đó chỉ là những gì xa vời thực tế và rất ảo tưởng, có thể gặp Sở Khanh và cũng có thể gặp côn đồ. Hãy coi chừng bạn nhé.

Chú ý văn phong tiếng Việt!

Tuổi Hồng
14-06-2006, 06:15 AM
Chuyện cũng không đáng để tôi buồn lâu, nhưng thời gian cũng chưa đủ dài để tôi thôi ấm ức. Bốn năm trước, tôi và anh tình cờ quen nhau khi cả hai đều nhảy vào room tiếng Anh để chat.

Đừng vội nghĩ rằng tại sao cái trò chát chít vớ vẩn ấy lại làm tôi buồn nhiều như vậy. Nếu dòng đời cứ thản nhiên trôi đi như thế, anh vẫn sống, làm việc và học tập tại xứ sở sương mù ấy thì có lẽ chẳng chuyện gì xảy ra. :rain:

Vậy mà…, đúng vào ngày báo Tuổi Trẻ làm chương trình Ngọn lửa Tuổi Trẻ tôi đang lang thang một mình giữa dòng người háo hức chờ đợi lễ hội thì chuông điện thoại của tôi vang lên, hiện trên máy là dòng số lạ hoắc 0912xxxxx9. "Alo!", đầu dây bên kia là một giọng nam Hà Nội nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lúc đó tôi bỗng thấy sợ hãi, cũng có thể vì câu nói “có biết Chí Phèo không?” (Chẳng là trên internet chúng tôi gọi nhau bằng nickname Chí Phèo Thị Nở). Tôi vội vàng đáp không biết và tắt máy. :noidea:

Tôi đoán già đoán non và quyết định hôm sau lên Internet nhắn offline lại cho anh kể câu chuyện tối qua. Thật bất ngờ anh đã về đến Việt Nam và lúc gọi điện thoại cho tôi anh đang có mặt tại Sài Gòn. Khi đó tôi cũng hơi ngẩn ngơ tiếc nuối nhưng… nghĩ có lẽ còn nhiều dịp gặp nhau, với lại lúc đó tình cảm về anh trong tôi thật sự không rõ nét, đó chỉ là một chút gì đó ngưỡng mộ, nể phục vì sự tài giỏi của anh mà thôi. :timup:

Khi biết được điều này thì anh và tôi đã cách xa gần 2.000 km. Anh đã trở về Hà Nội làm việc và cũng từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Gần như đêm nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi nhưng anh nói rất ít, chỉ mình tôi độc thoại. Tôi hỏi anh sao không nói gì cả, anh trả lời “chỉ cần nghe em nói và biết được một ngày qua em sống như thế nào là đủ rồi”. “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, giờ tôi nghiệm ra câu nói của ông bà ta thật đúng. :lol:

Rồi một ngày tôi lại lang thang trên mạng và nhắn tin cho anh, nhưng người nói chuyện với tôi không phải là anh… Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết chính xác người nói chuyện với tôi là gì của anh? Và đang ở đâu? Tôi chỉ biết rằng đó là một cô gái khá xinh đẹp tự nhận mình là vợ sắp cưới của anh. :timvo:

Mọi giác quan trong tôi lúc đó dường như tê liệt… Cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Một tuần sau nữa cũng thế, tôi cố gắng liên lạc với anh. Nhưng thất bại. Anh không trả lời điện thoại cũng như bất kỳ tin nhắn nào của tôi. Rồi thời gian cứ trôi, mỗi ngày tôi cố dặn lòng mình không nhớ về anh, nhưng đâu dễ dàng như thế. Tôi vẫn luôn mong ngóng một cuôc điện thoại lúc giữa đêm như một thói quen và thèm được nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh. Tất cả mãi mãi sẽ không thành hiện thực… :mecry:

Giờ đây, khi viết những dòng chữ này thì tôi đã để anh lại trong một góc nhỏ của trái tim mình, xem đó như một kỷ niệm đẹp... :rain:

tigontranghp
14-06-2006, 09:48 PM
Tình yêu vẫn là tình yêu, làm sao mà bắt trái tim mình phải thế này thế khác được, không phải có đủ can đảm để yêu hay ko? Dù can đảm hay ko can đảm thì khi đã yêu rồi cũng chẳng thể chối bỏ ,tại sao cứ phải chạy trốn với tình cảm thật của mình. Kết quả đôi khi ko hẳn là quan trọng, đối với mình, dám yêu và được yêu mới là điều mình quan tâm, dù sau này có đến được với nhau hay ko thì mình cũng biết được là mình đã yêu. Còn hơn những người cả đời ko biết yêu ai ngoài bản thân mình, đó mới là những người đáng thương.

Chú ý cách sử dụng tiếng Việt, ngắt câu và chấm phẩy đúng chỗ!

Lá & Gió
14-06-2006, 10:27 PM
Mọi thứ đều có thể :rain:

themanwhowalkalone
15-06-2006, 08:52 AM
Đồng ý với tigon, dám yêu và được yêu mới là quan trọng!

Post bài nhớ type dấu tiếng Việt & sử dụng Caps Lock hợp lý!