Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình buồn
Be kieu
06-06-2006, 02:33 AM
Vi` sao ngay từ lần đầu gặp anh............. bé đã cảm thấy có một điêu` gi` đó mới lạ xuất hiện trong lòng bé.Đó có phải là tiếng sét ái tình kô anh............nhưng người vẫn chẳng để ý tới sự có mặt của bé......... chàng cứ để bé phải chờ đợi mặc dù chàng cũng biết chàng yêu bé và bé cũng yêu chàng............!Nhưng chàng đã diễu cợt với tình yêu bé dành cho chàng............... để rồi ngay` ấy đã đến,cuối cung` bé cũng chia tay anh bé kô thể chờ đợi anh đến suốt đời........... và bây giờ bé sẽ đi tìm tình yêu mới cho chính mình ..........bé sẽ tìm 1 người luôn quan tâm đến bé,lúc chàng hối lai cũng kô kịp nữa và chàng đã đánh mất bé,..............bé đã phải suy nghĩ mãi để nói lời chia tay với chàng........................Và sẽ có một ngày em tình được tình yêu đích thực của mình,một tình yêu kô phải như chang`
superkid0503
06-06-2006, 04:02 AM
co thiet la be muốn tìm tình yeu moi ko? vay làm quen voi tui nha :>:D
Be kieu
13-09-2006, 03:34 AM
vái ông ẹo ẹo
Truyện của con bạn nó kể thế mà cũng tin
Thienmy
13-09-2006, 03:48 AM
.................................................. .................................................. .........................
chuyện tình cảm mà cứ như chuyện đùa!
.................................................. .................................................. ......................,.
Tuannamnguyen
13-09-2006, 04:24 AM
Các bạn làm như vậy với trái tim của mình sao !
manhmo
13-09-2006, 09:46 AM
Tình yêu của họ giống như 1 trò đùa . Khi chán rồi thì chia tay :hihi:
Be kieu
18-09-2006, 03:15 AM
Tình yêu của họ giống như 1 trò đùa . Khi chán rồi thì chia tay :hihi:
Bạn nói chính xác( không sai tí nào ) ^ <
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.