PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn anh!



Pink_yuki
05-06-2006, 07:57 PM
anh à! cuối cùng từ đầu đến cuối người luôn bị tổn thương chỉ là em! anh có biết những câu nói ấy như ngàn vết dao cứa vào lòng em không! "anh không tự tin khi đi với em, anh sành còn em quá nhà quê..."thật buồn cười! em càng cố gắng giữ thì anh lại càng muốn để mọi chuyện tệ hơn!tất cả những điều em cố gắng lúc ấy chỉ là tình bạn với anh! nhưng đến giờ phút này cũng chẳng thể còn gì nữa rồi! em đã thức trắng một đêm chỉ để khóc cho thỏa lòng nhưng em chợt nhận ra 1 điều rằng " những giọt nước mắt của em rơi quá vô nghĩa...ko xứng đáng...em cần đứng dậy và gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình...dù điều đó có làm em đau...!"em sẽ tự tin, sẽ bước tiếp và anh sẽ chẳng là gì đối với em!em cảm ơn anh vì tất cả, vì anh đã làm cho em hiểu anh và hiểu giá trị của mình!

#nukhet#
05-06-2006, 08:03 PM
híc tụi nghip ss wa'

♥ NieNie ♥
05-06-2006, 08:21 PM
uh ,fai đứng lên cho hắn bít : ko có hắn ,ta đâu có chít.....bạn dũng cảm lém hihihiihhi

emyeuanhmaimai
05-06-2006, 08:25 PM
Bít dzậy là tốt tui ủng hộ bạn cả hai tay lẫn hai chân.......... cái gì rùi cũng sè qua thôi bạn ah` mất người này còn có người khác phải ko nè .Chuc' ban. vui

Pink_yuki
05-06-2006, 08:58 PM
hi hi, cám ơn mọi ng trong forum đã chia sẻ với mình!Mình tin mình sẽ làm được mà!

niemdaunayaisansechoem87
05-06-2006, 09:02 PM
bạn đã suy nghĩ đúng đó theo mình hiểu thì người con trai đó ko xứng đáng với bạn đâu liệu anh ta yêu bạn thật lòng hay tất cả chỉ là thoáng qua đường ,tất cả mọi thiệt thòi con gái chúng ta là người phải chịu đựng .Bạn hãy vững vàng hãy chứng tỏ cho anh ta thấy bạn còn có những người con trai bên cạnh tốt hơn anh ta hy vọng bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình

*nh0c h0c y3u*
05-06-2006, 09:03 PM
tự tin lên như lời bạn nói nhé :) để những giọt nước mắt kia rơi hok fai vô nghĩa mà đó là sự cứng rắn mạnh mẽ của mình bạn nhé :)

Pink_yuki
05-06-2006, 09:46 PM
uh, mình sẽ làm được mà!

sontac
04-07-2006, 10:06 AM
niemdaynayaisansechoem87
bạn đã suy nghĩ đúng đó theo mình hiểu thì người con trai đó ko xứng đáng với bạn đâu liệu anh ta yêu bạn thật lòng hay tất cả chỉ là thoáng qua đường ,tất cả mọi thiệt thòi con gái chúng ta là người phải chịu đựng .Bạn hãy vững vàng hãy chứng tỏ cho anh ta thấy bạn còn có những người con trai bên cạnh tốt hơn anh ta hy vọng bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình

đang định nói thì cậu nói mất rùi con nhà ai mà khun thế

jehyen
04-07-2006, 11:10 PM
uhm`....bạn nè...quyết đĩnh gạt hắn ra khỏi tâm trí bạn là đúng....quên hắn đi....nếu mình là bạn thì mình sẽ làm mọi cách để chứng minh rằng....hắn đã đánh mất 1 thứ vô cùng quý báu.....mãi mãi hắn sẽ ko tìm được 1 ngườ giống như bạn hen....

rongdo
06-07-2006, 08:22 PM
cuộc sống là fai bít tiến lên phía trước,vì trong tinh iu ai mà chả fai đâu khổ 1 lần
" Theo tình tình chạy,bỏ tình tình theo"

lyly0209
06-07-2006, 08:29 PM
Quá sành....quá nhà quê...nghe thật tức cười...
Chẳng bít ai đã nói ra câu này ....!???

meo_meo_meo
10-07-2006, 07:26 PM
cố lên bạn nhé . sẽ có người yêu bạn thật lòng . bạn làm đúng lắm hắn đâu xứng đáng với tình yêu của bạn dâu đúng ko ?