Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bIẾt Nói Gì ĐÂy???



o0_o0o_0o
05-06-2006, 01:01 PM
biết nói làm sao biết tính sao
tình đi người ở kẻ xa nào
một thoáng yêu anh tình lầm lở
một lần trót vướng nợ tình tơ.
một kẻ bước qua một kẻ nhớ
một người đứng lại để mà mơ
một phút suy tư rồi ngu dại
sa mình vào chốn tối đọa đầy

supper_can
07-06-2006, 04:44 AM
biết nói làm sao biết tính sao
người như sao sáng ở trên cao
hằng đêm tôi vẫn thầm mong ước
có được vì sao sáng hôm nào...

Mr.Ngọc
07-06-2006, 10:38 PM
Không có sao đau tự dối lòng
Ngày mai sẽ sáng trời sẽ trong
Và đôi mắt em nhìn thấy được
Ngũ sắc cầu vồng bên kia sông

saygoodbye
07-06-2006, 10:47 PM
biết tính sao biết làm sao
người đi sao chẳng noí câu nào
vào ra trong ngỏ em ngồi đó
thơ thẩn thẩn thơ đón ai về

holydangyeu
24-06-2006, 01:15 AM
ko hiểu gì cả vây nè

romeo si tình
24-06-2006, 01:20 AM
buồn trông trông ngóng chi nhiều
để cho khổ sở cho phiền lòng thêm