PDA

Xem đầy đủ chức năng : một chuyện tình buồn



niemdaunayaisansechoem87
05-06-2006, 07:18 AM
H à! giờ này đây P đang cảm thấy rất buồn và bị tôn thương nặng nề .H và P thích nhau từ lop 10 đúng ko nhỉ?và đến lớp 11 thì chúng ta bắt đầu yêu nhau mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc vậy mà....mới được có hơn 1 năm chúng ta lại phải xa nhau .Dù trong lòng P con yêu H rất nhiều nhưng sao cái ngày nghe N nói rằng nó thich H, P lại có thể chia sẻ tình cảm của mình được cơ chứ.P đã bảo H hãy đi về bên N đi và hãy coi như chuyện chúng ta chẳng có gì cả ngoài mặt P cố tỏ ra cứng rắn mà trong tim như có ngàn mũi dao đâm .H nói " sao yêu P nhiều như vậy mà rồi lại để chua xót càng nhiều hơn " P cũng ko biết nữa.Ngày P nhìn thấy H và N sánh bước bên nhau P chỉ biết khóc ,khóc cho cuộc tình buồn và khóc cho niềm ân hận .P muốn H quay về bên P như ngày nào nhưng tất cả đều đã quá muộn màng phải ko? H nói "H đã chọn gì thì H sẽ bổn phận với nó "Vậy H hãy cố gắng giữ lời hứa đừng làm P thất vọng hãy cố ôn thi đh cho tốt nhé đừng dể như năm ngoái nữa
Có những lúc tưởng chừng sẽ có thể quên H vì hai đứa mình chia tay nhau đã lâu rùi nhỉ vậy mà vẫn ko thể quên ,cứ đến ngày họp lớp P lại chẳng dám đến vì sợ sẽ khơi dậy trong P những kỉ niệm buồn.Đã có lúc P rất hận H nhưng hình như sự nhớ nhung còn nhiều hơn lòng hận thù thì phải và P đã tha thứ ,tha thứ cho cả H va N - đứa bạn thân nhất của P Vậy mà H à hôm nay nó nhắn tin cho P lại bảo P bảo mẹ nó rằng P kể chuyện H và nó cho bác ấy trong mắt nó chẳng lẽ giờ đây p lại có thể hèn hạ đến vậy sao ,nó bảo ko còn tin vào p nữa nhưng p tự hỏi từ ngày nó và H ...có bao giờ nó tin P chưa .Nó nói luôn ghen với quá khứ của P vì ngày xưa nó chứng kiến mọi điều H đã làm cho P nhưng sao nó ko nghĩ nó có thể cố gắng để yêu H hơn P đã từng yêu và mãi mãi yêu hay làm thế nào để H yêu nó hơn ngày trước đã yêu P phải chăng là quá khó vì tình đầu thật khó phai
uhm mọi chuyện rùi sẽ qua P ko tin thời gian lại ko thể xóa nhòa tất cả p sẽ giữ tất cả những gì thuộc về hai chúng ta như một kỉ niệm đẹp nhé.Hãy nói với N rằng P ko phải là người như thế đâu chơi thân với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ nó ko hiểu điều đó vậy nhé
chúc H luôn vui vẻ cố gắng phấn đấu để thi đỗ nhé:girl:

ko biết bao giờ lá thư này mới được gửi dến người cần nhận đây có lẽ là cứ viết rùi bỏ đấy thôi vậy:type:

** mắt_buồn **
05-06-2006, 07:33 AM
bùn ghê nhỉ bùn thì bùn nhg đừng bùn lâu nghe bạn

superkid0503
06-06-2006, 04:20 AM
ban oi , nghe minh noi nè , dời mà, có ai hoàn hảo dâu , dung ko?:(