h4lgtn_hoa
05-06-2006, 05:46 AM
Vậy là mùa hè đã đến, 3 năm học cùng nhau cũng đã kết thúc.
Giờ đây, những ngày 2 đứa gặp nhau sẽ thưa dần, ko còn đc đều đặn mỗi ngày như trước nữa.
Ấy có hiều như vậy là thế nào ko ?
Như vậy có nghĩa là, tớ sẽ rất nhớ ấy, nhớ những lúc ấy làm tớ tức điên lên,nhưng lại có những lúc ấy làm tơ mỉm cườihạnh phúc, rùi cả những lúc ấy làm tim tớ nhói đau.
Ấy có bít chăng?
Có những điều ( ấy đã bít rùi ) mà tớ ko thể nói ra, ko thể cho ấy bít.
Cũng bởi vì rất nhiều lí do, vì tớ, vì ấy, vì nhiều người khác nữa.
Ấy à, tớ mong rằng, 2 đứa sẽ cố gắng để đc học cùng trường, đẻ 2 đứa mãi là bạn thân như trước. ( dù như vậy, tớ sẽ mang trong mình 1 nỗi buồn, 1 nỗi đau....)
Và ấy ơi, tớ sẽ ko thể quên đc những giây phút khi ở bên cạnh ấy, những nụ cuoiwf trên môi tớ đc xuất phát từ ấy...
Ấy là niềm vui, xen lẫn nỗi buồn của tớ.
Miss You !
Giờ đây, những ngày 2 đứa gặp nhau sẽ thưa dần, ko còn đc đều đặn mỗi ngày như trước nữa.
Ấy có hiều như vậy là thế nào ko ?
Như vậy có nghĩa là, tớ sẽ rất nhớ ấy, nhớ những lúc ấy làm tớ tức điên lên,nhưng lại có những lúc ấy làm tơ mỉm cườihạnh phúc, rùi cả những lúc ấy làm tim tớ nhói đau.
Ấy có bít chăng?
Có những điều ( ấy đã bít rùi ) mà tớ ko thể nói ra, ko thể cho ấy bít.
Cũng bởi vì rất nhiều lí do, vì tớ, vì ấy, vì nhiều người khác nữa.
Ấy à, tớ mong rằng, 2 đứa sẽ cố gắng để đc học cùng trường, đẻ 2 đứa mãi là bạn thân như trước. ( dù như vậy, tớ sẽ mang trong mình 1 nỗi buồn, 1 nỗi đau....)
Và ấy ơi, tớ sẽ ko thể quên đc những giây phút khi ở bên cạnh ấy, những nụ cuoiwf trên môi tớ đc xuất phát từ ấy...
Ấy là niềm vui, xen lẫn nỗi buồn của tớ.
Miss You !