PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã xa...Đã lâu( tiếp theo của đã lâu...đã xa)



koconnuakeolac
05-06-2006, 03:12 AM
Tình yêu là gì hả mẹ
Mà ai cũng một lần yêu
Tình yêu là gì hả mẹ
Ai ai cũng muốn có nhiều

shrek010sky
05-06-2006, 07:42 AM
Anh sợ tình yêu như mây khói
Hợp rồi tan giây phút... khiến... bẻ bàng
Như con đò xuôi ngược Hương Giang
Trôi đi mãi dòng đời vô định.

Âu số kiếp cũng do chữ mệnh
Đã an bài một cuộc bể dâu
Vì niềm đau, tìm chút ngọt ngào
Thêm hương vị cho đời dấu ái.

Em mang đến tình yêu si dại
Anh ngại ngùng chưa dám yêu em
Rằng em còn đó nỗi lòng
Rằng em còn nặng ân tình ngày xưa.

Dấu yêu ơi sao một lời em không nói
Để bay giờ chan chứa tái tê.
Là tâm trạng hay chỉ thở em viết
Tình yêu ấy.....hợp tan....rồi chăng em!?

koconnuakeolac
07-06-2006, 08:02 AM
Thơ là tiếng thốt lên từ trong tim
Là tâm trạng nỗi niềm trong sầu nhớ
Là tất cả thơ tôi là nhịp thở
Tình yêu ấy vụn nát rồi tan vỡ

shrek010sky
07-06-2006, 09:41 AM
Người yêu ơi có bao giờ em biết
Có một người thường tha thiết vì em
Từ khi em tới góc nhỏ thân quen
Trái tim tôi đã không ngừng than thở
Một con tim với bao niềm trăn trở
Nữa yêu em rồi, còn một nữa là thơ
Nữa của em sao giờ vẫn bơ vơ
ANh xin em, xin một lân... hiểu rõ!

koconnuakeolac
08-06-2006, 02:39 AM
Người yêu ơi có bao giờ anh biết
Có một người thường tha thiết vì anh
Gửi yêu thương lên những lá cành
Mong cho gió thổi tình bay xa
Người ơi người biết không hả

shrek010sky
08-06-2006, 05:27 AM
Người yêu ơi khi nào em mới biết
Có anh chàng hay miết giả vô tư
Đã yêu em từ độ ấy đén giờ
Mà ngần ngại ậm ừ không dám tỏ
Người yêu ơi xin em hãy để ngỏ
Một lối vào trong trái tim em
Để cho anh một kẻ xa xôi
Tìm đường về nơi hạnh phúc.... bên em

Sắc Thu Phong
08-06-2006, 05:27 AM
Lâu lắm vườn thơ chẳng bước vào
Nghe lòng hụt hẫng biết làm sao
Người quen ngày ấy đâu rồi tá
Người lạ lưa thưa chẳng nói chào!
Lâu rồi, lâu nhỉ? ừ lâu thật.
Đâu thủa xa xưa dưới hoa đào
Thi nhân, mặc khách vui đoàn tụ
Đối ẩm, thi thơ hứng rạt rào!

koconnuakeolac
08-06-2006, 05:34 AM
Lâu lắm vườn thơ chẳng bước vào
Người quen xưa đã nay xa rồi
Người lạ Lạc tôi có lời chào
Chẳng hay ý của Thu Phong sao?
Đây liệu có được hứng thơ cao

koconnuakeolac
09-06-2006, 06:36 AM
Người yêu ơi khi nào em mới biết
Có anh chàng hay miết giả vô tư
Đã yêu em từ độ ấy đén giờ
Mà ngần ngại ậm ừ không dám tỏ
Người yêu ơi xin em hãy để ngỏ
Một lối vào trong trái tim em
Để cho anh một kẻ xa xôi
Tìm đường về nơi hạnh phúc.... bên em

Người thương ơi bây giờ em mới biết
Có anh chàng hay miết giả vô tư
Đã thương em từ độ ấy đến giờ
Sao ngần ngại ậm ừ không dám tỏ
Người thương ơi tim em đã để ngỏ
Một lối vào giống vườn hồng khi xưa
Lúc mà Mận cam đảm có lời thưa
Tim ngỏ lối chờ anh bước chân vô

shrek010sky
09-06-2006, 10:05 PM
Người yêu ơi lời em sao tha thiết
Anh biết làm gì để đáp lại em đây
Hạnh phúc mà đôi ta muốn đắp xây
Biết khi nào mới là hiện thực
Em ở một nơi cao xa vời vợi
Anh chỉ ngước nhìn nào với được em đâu
Chỉ biết nhìn em chìm sâu trong giấc ngủ
Thầm ước ao mình là hoàng tử thức tim em
Đến bên em những buổi chiều buông
Để em mãi cùng anh xây ngày mới

Người yêu ơi trái tim em bỏ ngỏ
Đừng ai vào - chỉ mình anh thôi em nhé!
Được cung em đón bình minh ngày mới
Là ước mong anh ấp ủ suốt muôn đời.

Người yêu ơi có bao giờ em biết
Những buổi chiều da diết nhớ về em.....

mây mơ êm
09-06-2006, 11:25 PM
Lâu lắm vườn thơ chẳng bước vào
Nghe lòng hụt hẫng biết làm sao
Người quen ngày ấy đâu rồi tá
Người lạ lưa thưa chẳng nói chào!
Lâu rồi, lâu nhỉ? ừ lâu thật.
Đâu thủa xa xưa dưới hoa đào
Thi nhân, mặc khách vui đoàn tụ
Đối ẩm, thi thơ hứng rạt rào!


Gió nhắc làm mây nhớ hôm nào ,
Đã lâu ngày trước , hứng thi trào
Một thời mây - gió từng song bước .
Đối ẩm , thi thơ - ngọt làm sao !
Lâu rồi không gặp , gió thế nào ?
Kỷ niệm ngày xưa , đẹp như sao
Gió ơi , giữ mãi tình mây chứ !
Hạ đi , thu về gặp lại nhau .

tendresses
11-06-2006, 06:46 PM
Đã lâu rồi vắng bóng chuyện gió mây
Gió đi đi mãi phương trời xa xăm
Mây kia lững thửng trời chiều
Trôi đi nhè nhẹ mà lòng hoài mong.
Mây ơi nơi ấy chân trời
Thả mình phiêu lảng nhớ gì gió chăng?
.....

123ngoisao
11-06-2006, 11:01 PM
Người thương ơi bây giờ em mới biết
Có anh chàng hay miết giả vô tư
Đã thương em từ độ ấy đến giờ
Sao ngần ngại ậm ừ không dám tỏ
Người thương ơi tim em đã để ngỏ
Một lối vào giống vườn hồng khi xưa
Lúc mà Mận cam đảm có lời thưa
Tim ngỏ lối chờ anh bước chân vô

koconnuakeolac
12-06-2006, 03:41 AM
Cái tên 123ngoisao kia sa dám ăn cắp bài của người ta mà post hả???????????

Đã lâu lắm rồi chẳng dám mơ
Vì sợ người nói ta khù khờ
Đã lâu lắm rồi chẳng dám yêu
Vì đời Sở Khanh vốn rất nhiều

shrek010sky
12-06-2006, 03:48 AM
Đã lâu thật lâu ta luôn nghĩ
Về nơi xa ấy luôn có em
Đã xa thật xa không gặp gở
Để người ta nhớ còn hoài nghi.

koconnuakeolac
13-06-2006, 03:30 AM
Đã lâu thật lâu thế rồi ư
Ấy vậy sao ta chẳng nói ừ
Đừng buồn người nhé sẽ có lúc
.....................................

shrek010sky
13-06-2006, 08:08 AM
Xưa kia núi ở một mình
Xung quanh phong cảnh trữ tình lắm thay
Từ khi mây đến chốn này
Mang theo vẻ đẹp đắm say dâng đầy
Ngày qua ngày lại cùng mây
Khiến cho núi thấy ngập đầy tình yêu
Đêm về núi thấy đăm chiêu
Mong sao đừng phải là điều chiêm bao

Trang_mylove
13-06-2006, 11:00 AM
Yêu làm chi thêm nhiều đau khổ
Như tôi đây giang hồ phiêu bạt
Bốn biển là nhà khắp nơi vùng vẫy
Coi chữ tình nặng tựa núi cao
Sống hết mình bôn ba vạn kiếp
Nghĩ là vậy...
....Ôi thôi lắm lúc
Ngồi một mình nghĩ lại chuyện đã qua
Chẳng còn ai,1 góc phố đợi chờ
Xa tận trời mây lòng ta buồn thảm
Nhưng may thay lòng ta còn có...
...Một người để nhớ
...Để mãi mãi yêu...^_-

koconnuakeolac
16-06-2006, 04:19 AM
Xưa kia núi ở một mình
Xung quanh phong cảnh trữ tình lắm thay
Từ khi mây đến chốn này
Mang theo vẻ đẹp đắm say dâng đầy
Ngày qua ngày lại cùng mây
Khiến cho núi thấy ngập đầy tình yêu
Đêm về núi thấy đăm chiêu
Mong sao đừng phải là điều chiêm bao


Xưa kia núi ở một mình
Xung quanh phong cảnh trữ tình lắm thay
Thế khi mây đến chốn này
Cuộc sống nơi núi có thay đổi gì

nguaxongchuong
16-06-2006, 06:13 AM
làm thơ hay đâu phải là thi sĩ
ma chi lá cảm nhi mà thôi

Love at first bite
16-06-2006, 07:06 AM
Ừ phải rồi chỉ cảm xúc mà thôi
Đâu phải thi sỹ mới làm được thơ

shrek010sky
17-06-2006, 10:14 AM
Gió ơi đừng thổi mạnh
đừng làm tóc em bay
Nắng ơi đừng chiếu mạnh
làm rám đôi bàn tay
Mưa ơi đừng nặng hạt
để em tôi ướt mi
Mây ơi đừng bắt chước
tóc em trong mùa thi
Ve sầu đừng than khóc
Làm em tôi ủ dột
Giòng đời đừng xiết chảy
cho em mãi thơ ngây

koconnuakeolac
19-06-2006, 02:04 AM
Gió ơi cứ thổi mạnh
Để em cần vòng tay
Nắng ơi hừng hực cháy
Nón anh nghiêng vành tai
Mưa ơi mau nặng hạt
anh ngồi nghe em hát
Trời mùa thi nắng gắt
Mây nghiêng bóng che đầu
Ve sầu nhớ thương ai
Miệt mài kêu yêu mãi

shrek010sky
19-06-2006, 11:44 AM
Ước gì có gió qua đây
Thì thầm ru nhỏ tối ngày bên tôi
Ước gì em đến bên ngồi
Cho vơi niềm nhớ , bồi hồi niềm mong !.

koconnuakeolac
20-06-2006, 07:58 AM
Ước gì gió thoảng qua sân
Thổi tan hết những bụi trần trong anh
Ước gì anh là biển xanh
EM là máu rỏ xuống thành ngọc trai

koconnuakeolac
24-06-2006, 08:46 PM
huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
mưa
không áo
nắng
không nón
cả mưa cả nắng
không về được

shrek010sky
24-06-2006, 10:11 PM
Ước sao anh hóa thành cây
Che em rợp bóng những trưa nắng hè.
Ước sao anh hóa thành nhà
Em ngồi trong đây ngắm từng hạt mưa

Hết mưa lại nắng em ơi
Anh em ta mãi sánh đôi đường đời!

koconnuakeolac
25-06-2006, 04:22 AM
oaaaaaaaaa
maaaaaaaa
kíu em
nhìn xem
con maaaaaaa

tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:19 AM
ước gì anh hoá thành mây
che tà áo trắng mỗi ngày em đi
ước gì anh hoá cây si
để anh có thể đứng lì nới đây

shrek010sky
25-06-2006, 07:20 AM
Không phải là ma
Trò đùa con trẻ
Giởn thôi mà em
Nếu mà có sợ
Chạy về phía anh
Bên em che chở
Sợ gì ma đấy
Nhé em.... bên anh!

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:48 AM
đã lâu chẳng thấy thơ ai
đã xa mất rồi thời thơ dại

shrek010sky
28-06-2006, 05:09 AM
Đã lâu thật lâu anh chở đợi
Dòng thơ ai đó một hồn người
Đã xa thật xa ngày chung bước
Sao ngườ chẳng hiểu.... cảnh vắng ai!

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:46 AM
mất mấy hôm trời đau tê tái
vần thơ vì thế cũng ngừng lại

tongnguyenhuy
29-06-2006, 08:15 AM
thế gian lắm chuyện khôi hài
vần thô ngừng lại miệng nhai như thường

Sắc Thu Phong
29-06-2006, 10:06 AM
Đã xa xa lắc xa lơ
Người đi bỏ lại vần thơ một mình!
Người đi bỏ lại cuộc tình
Từng đêm hoen lệ riêng mình tôi mang!

S!lver [halo]
29-06-2006, 09:19 PM
Xa rồi 1 thuở yêu say đắm
Xa rồi 1 nỗi nhớ chờ mong
Xa rồi lúc ta xao xuyến
Xa rồi 1 hình bóng trong tim

koconnuakeolac
30-06-2006, 02:38 AM
xa mất rồi những gì là quá khứ
thôi đi đi đừng chần chừ người ơi
hãy làm ơn cho tôi sống bình thản
đừng quay về làm nát trái tim đau

mây mơ êm
01-07-2006, 01:22 AM
Chàng ơi xin chớ vội vàng ,
Trách ai xa vắng - chẳng màng chốn đây !
Chuyện tình đâu dễ đổi thay ,
Đâu như cơn gió thổi bay lá vàng .

koconnuakeolac
01-07-2006, 06:39 AM
anh trai ạ đừng giấu em nữa nhé
có người yêu thì đã sao nào
mà chị ấy có xinh không vậy
con gái xinh thường rất dễ làm cao

em nghe nói chị viết thơ hay lắm
tâm hồn thơ thường đa cảm vô cùng
anh cố gắng giữ trái tim chị ấy
đừng dại khờ kẻo nó nhay lung tung

anh trai ạ cố học cho tử tế
con gái thích ocntrai hơn họ một cái đầu
hoặc chí ít cũng phải ngang tầm nhé
nếu kém người ta sẽ chẳng xong đâu

vậy là anh có người yêu rồi đây
phải gửi gì khao em đi thôi
và phạt tội có người yêu mà dấu
phải dẫn về cho em gặp chị dâu

651
01-07-2006, 11:34 AM
da lau lan han tinh doi
vao chua go mo quen loi the xua
bươm hoa hoa bươm ngay xua
lan chon ngay o goc chua nang tu
troi cao co mat nhu mu
chuyen tinh nhan the am u dau tương
noi chi may chuyen yeu dương
than tien hong hieu yeu thương coi ngươi
lan xua tu de quen doi
quen ngươi dong phu quen loi ngươi yeu
den xanh gai pho my mieu
trang que le loi 2 dieu thuan mau
nhac lai chi moi tinh dau
tinh toi dao ay be dautrai tinh
toi day cam chiu lang thinh
am tham vao web goi tinh do dang
trach gi ke bươc sang ngang
nhac chi chuyen cu be bang ngươi oi
toi ko tu tron cươc doi
boi long toi da phuc hoi vet dau
duyen dau tuy kho quen mau
nhung ko den noi phai dau ca doi
quen di ke trot quen loi
dung tu chi met_lan oi sai lam
du toi cam chiu lang cam
nhung toi chang trach tinh tham do dang

goi ban , khi minh yeu la minh se san san chap nhan su do dang , chap nhan nhu nho, du rang co han , co trach nhung neu ta that su yeu thi day la dieu minh hoa xương hoa cho 1 dieu cot loi , la toi da tung yeu em , hoc toi da quen dc em , hay chang toi ko the thieu em trong con tim minh , chuc cac ban tho 1 ngay vui ,va goi vao web nhung bai tho hay

koconnuakeolac
02-07-2006, 04:16 AM
đã lâu lắm rồi mới trở lại
gương mặt tươi cười của sớm mai
ai ơi đừng khóc vương lệ hoài
hãy để môi cùng cười mắt nai

shrek010sky
03-07-2006, 06:22 AM
Đã lâu thật lâu từng trang nhỏ
Xa rồi có nhớ một vần thơ
Ngày xưa chung bước cùng ai đó
Nay người xa cách có nhớ tôi.

Đã xa thật xa, vần thơ ấy
Tìm lại riêng ai một tiếng lòng
Ngày tháng dần qua chiều nhạt nắng
Nơi xa rực cháy áng mây trời....

shrek010sky
05-07-2006, 06:17 AM
Đã xa, xa lắc xa lơ
Người đi bỏ lại vần thơ một mình!
Người đi bỏ lại cuộc tình
Từng đêm hoen lệ riêng mình tôi mang!

Đã xa xa lắm một miền
Người đi nổi nhớ liên miên gọi về
Gọi về trong cả cơn mê
Đừng xa xa nữa hãy về ... tim ơi...

trang**tiểu**thư
05-07-2006, 10:13 AM
tình yêu là cái đù đì
lúc yêu thì chiều lúc bỏ thì thôi
tình yêu là cái trò chơi
lúc chán thì vứt đi lúc cần thì chơi

koconnuakeolac
07-07-2006, 03:31 AM
đã xa đã lâu...ừ lắm rồi
vần thơ nhỏ xưa nay trở lại
nhưng có một người thì xa mãi
hình như người không... thích thơ tôi

shrek010sky
07-07-2006, 05:51 AM
Sao người vội nói người ơi
Có hay ngày tháng ai hay gọi về
Thơ kia hờ hững vì đâu
Sao người không hiểu để sầu vội giăng
Về đây vui nhé đếm trăng
Vần thơ anh gọi hay chăng ... ngày nào.

saygoodbye
07-07-2006, 06:59 AM
đã xa lắm rồi người ơi
lời nói đầu môi ngày hôm trước
đã lâu lắm rồi ngày trước
lúc người bước đến nói yêu tôi

shrek010sky
09-07-2006, 09:59 AM
Đã lâu lâu lắm thơ ơi
Mà sao lại để đơn côi nỗi niềm
Thơ ơi có biết không thơ
Vắng người ai có đợi chờ ai không...

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2006, 09:07 PM
Đã lâu rồi kể từ khi thơ ấu
Em với tôi đôi én nhỏ thơ ngây
Chẳng biết buồn đau, vô tư lự
Chỉ biết vui chơi chỉ biết cười

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:55 AM
căn phòng xưa anh về trở lại
sao hình bóng ấy đã nhạt phai
không gian còn đây là mãi mãi
thời gian vẫn cứ chảy miệt mài

anh gặp lại em một sớm mai
vẫn hình hài ấy bước khoan thai
bông hoa ngày xưa anh vẫn hái
trái tim người nhận... đã mệt nhoài

koconnuakeolac
11-07-2006, 07:32 AM
đã lâu lắm rồi chẳng online
học cho rõ lắm người mệt nhoài
thư đi người đó không nhắn lại
phải chăng người quên tôi là ai

tongnguyenhuy
11-07-2006, 08:41 PM
anh đối với em như vì sao
không phải lúc nào cũng trên cao ( đêm có trăng thì ko có sao)
nhưng em vẫn biết anh ở đó
vẫn nhìn thấy em vẫn khẽ chào
không phải lúc nào cũng bên cạnh
nhưng vẫn dìu em qua gian lao

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 10:17 PM
Đã lâu chẳng biết thế nào
Bóng em kỷ niệm cớ sao tràn về ?

shrek010sky
11-07-2006, 10:33 PM
Tràn về trong cả cơn mê
Tràn về nỗi nhớ hằng đêm xa vời
Thư kia ai viết cho ai
Tin ai nhắn gửi sao hoài không hay.....

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 10:58 PM
Người ta nhắn gửi cho ai
Để tui gặm nhấm tình phai mỗi chiều

koconnuakeolac
12-07-2006, 05:11 AM
Tràn về trong cả cơn mê
Tràn về nỗi nhớ hằng đêm xa vời
Thư kia ai viết cho ai
Tin ai nhắn gửi sao hoài không hay.....

đâu có nhận được tin ai
đâu có nhận được một hai lời chào


anh đối với em như vì sao
không phải lúc nào cũng trên cao ( đêm có trăng thì ko có sao)
nhưng em vẫn biết anh ở đó
vẫn nhìn thấy em vẫn khẽ chào
không phải lúc nào cũng bên cạnh
nhưng vẫn dìu em qua gian lao



em biết lời kia chẳng thật thà
nhưng nghe cũng thấy vui tai lạ
lời thơ bạn hữu làm em vui
cảm ơn chút xíu gọi có lời

tongnguyenhuy
12-07-2006, 06:39 AM
em biết anh nói dối
do anh cảnh báo rồi
nhưng còn một việc thật
là trái tim đơn côi
nếu em thấy vui tai
thì anh sẽ nói hoài
ngàn lần bên em mãi
dù là lời chóng phai

shrek010sky
13-07-2006, 04:18 AM
Em có biết nắng vàng đang tắt đấy
Bóng chiều buồn đang tàn tạ cô liêu
Có dáng kẻ lang thang như hành khất
Dạo phố buồn ngắm lá hạ rơi rơi

Em có biết người ta đang nhớ nhớ
Dáng em gầy nhẹ bước... hoàng hôn
Tóc ai bay ... rối tung tâm hồn ấy
Tim ai sầu theo những bước chân ai

Em có biết người ta đang cố gắng
Quên bóng hình của góc nhỏ con tim
Gió vô tình đã không màng tâm trạng
Đem bóng hình quay lại trái tim tôi

Để giờ đây tim tôi cồn cào nhớ
Cồn cào mong có giọng nói người ta
Thỏa niềm riêng bấy lâu tôi chôn kín
Những đêm trường thao thức gọi tên ....

tongnguyenhuy
13-07-2006, 07:00 AM
anh đây dù nhiều lần cố gắng
đọc bài thơ chẳng thấy vần đâu
ấp ủ làm chi mãi một nỗi sầu
ngàn năm sau có nên câu nói được

ahha_i_am_kaka9288
13-07-2006, 10:43 PM
Đời vốn có hằng bao cay đắng
Lắm bon chen, chọn lựa, thật, sai
Cùng muôn nỗi khó khăn, ngang trái
Muốn nói ra đâu thể chọn vần???

tongnguyenhuy
15-07-2006, 04:23 AM
bởi vì anh chẳng chọn vần
nàng chê nàng bảo mất thần câu thơ
muốn kưa em gái mộng mơ
ta đây chẳng thể làm lơ chuyện vần

saygoodbye
15-07-2006, 11:48 PM
bởi vì anh chẳng chọn vần
nàng chê nàng bảo mất thần câu thơ
muốn kưa em gái mộng mơ
ta đây chẳng thể làm lơ chuyện vần

đã lâu không vào xem vần
thơ ông chồng rách aó ôm trong naỳ
bây giờ mới rỏ và hay
đã xa cái ngày ỗng bị ăn roi

tongnguyenhuy
16-07-2006, 01:59 AM
bà này còn nói tầm phào
là tui cắt chức đuổi vào lãnh cung

saygoodbye
16-07-2006, 02:39 AM
đã xa rồi ngày ông hù tui
giờ còn tiếp tục chơi chiêu cuối
đã lâu rồi tui không có vui
coi chừng tui nổi nóng là xui

koconnuakeolac
16-07-2006, 03:25 AM
Đã lâu lắm rồi cứ mộng mơ
Cứ chờ cứ đợi như kẻ rồ
Cứ nung cứ nấu nuôi hi vọng
Một ngày tình đẹp tựa như thơ

Đã xa lắm rồi cái - ngày - xưa
Giờ thì đã biết mình kẻ thừa
TÌnh yêu ư? Vội vàng theo chân bước
Giờ nhận ra chỉ như đùa

ahha_i_am_kaka9288
17-07-2006, 08:39 PM
Đã lâu lắm rồi tôi không rõ
Lúc tôi đi em, bé xíu, đợi chờ
Tôi đã lớn và em không còn nhỏ
Vẫn ngóng trông tôi từng phút từng giờ
...
Ngày trở lại em đã thành cô gái
Rực rỡ xinh tươi, trong sáng, dịu hiền
Bao hồi ức đẹp xưa chợt hiển hiện
Bỗng nhận ra tôi đã mệt nhoài...

tongnguyenhuy
18-07-2006, 02:45 AM
đã xa xa lắm những ngày xưa
ngày lòng non nớt vội yêu bừa
ngày con tim nhỏ sao vui sướng
ngày ko trở lại ... những ngày mưa

koconnuakeolac
18-07-2006, 03:31 AM
đã lâu lắm rồi chẳng ghé vào
ông đi đâu vậy kẻ làm cao
có biết bạn ông đang buồn chán
ông vào mà xem họ làm sao

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:38 AM
làm sao thì mặc họ làm sao
bà đến thì tui sẽ tất vào
sao nói tui đây cao gì thế
đừng để thiên hạ họ xôn xao

koconnuakeolac
18-07-2006, 03:50 AM
heeeeeeeeeeeeeeee
tặng ông nụ cười....dê
nhận không ông bạn tốt
không nhận là ghét ghê

tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:43 AM
nụ cười hông có phê
nhận thì nhận nhưng mờ
mong có thêm một mớ
thế thì mới chết mê

kung_fu
18-07-2006, 07:13 AM
Bạn ơi có thấy
Đằng kia mối tình ?
Bằng hai bóng hình,
Bằng thơ, bằng tình
Một người đứng nhìn.
Mắt cười lung linh,
Bạn mình xinh xinh
Người tình xinh xinh
Một vài rung rinh.
Một vài lung linh.
Một vài lặng thinh.

tendresses
18-07-2006, 10:46 AM
Tôi đã về đây kỷ niệm ơi
Chốn xưa giờ đã vắng bóng người
Bến xưa đò cũ còn yên đó
Xơ xác lặng nhìn vạt nắng rơi

Đâu rồi hình bóng của ngày qua
Bên sông đổ xuống ánh trăng ngà
Cầm tay e thẹn trao thề ước
Răng long đầu bạc chẳng rời xa

Thế rồi ngày tháng cứ lặng trôi
Sông xưa giờ cũng đã khác rồi
Còn đâu tiếng nói êm dịu đó
Người đã đi rồi bỏ lại tôi ...

koconnuakeolac
19-07-2006, 03:23 AM
đã lâu lắm rồi bạn chẳng vào
bạn đi đâu đó hay làm sao
thơ đây vần đây tui ghép thành
chào mừng bạn lại thuở ngày nao

kung_fu
19-07-2006, 09:36 PM
Thật tình xa vắng đã lâu,
Sao không sao cả nhưng đi vắng nhà.

Lời này gởi ở thật thà
Nhớ người nhớ chữ nhà ta quá trời
Ghé đây viết vội mấy lời,
Cho vơi nỗi nhớ bời bời bấy lâu.

Mấy lời rồi lại mấy câu,
Mấy câu rồi lại lâu lâu lắm lời
Thấy người lòng dạ rối bời
Ta khuyên đôi chút vơi sầu đi thôi.

Cuộc đời là vạn niềm vui ...........