PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời chia tay em biết mình có lỗi



mua_hoa_trong_trang_2006
04-06-2006, 11:11 PM
em biết mọi chuyện là sẽ hết
một khi chúng ta sẽ chia tay
em biết mình là người có lỗi
nhưng anh ơi hãy tha thứ cho em
em ra di cũng thương nhớ nhiều lắm
nhớ những gì ta dã có bên nhau
nhớ những gì một thời ta dã yêu nhau
bây giờ chỉ còn những thương dau
dó là lỗi của em muôn thủa
ngàn lần em xin anh tha thứ
nhưng giờ dây chúng ta dã chia tay
em biết rằng anh giận em nhiều lắm
em cũng ko giám mong anh tha thứ
hãy coi như chưa từng gặp em
những kỷ niện hãy chôn vùi theo năm tháng
có rất nhiều người con gái hơn em
hơn em vì tất cả
và yêu anh nhiều hơn em nghĩ
lời chia tay nói ra dầy nước mắt
em cũng nhớ thương anh nhiều vô tận
nhưng biết làm sao chuyện dã lỡ ra rôi
lời em nói giờ dây sẽ thành hiện thực
cũng rất nhiều lần em nói sẽ chẳng bao giờ nói chia tay
và hứa rất nhiều diều với anh
thôi hãy coi chưa từng gặp em
chúc anh hạnh phúc và có người người you
làm anh hạnh phúc
ở bên em anh chỉ mệt mỏi
thì giờ dây hết mọi thứ rồi
từ bây giờ chúng ta chưa từng quyen nhau
nếu có duyên sẽ có một ngay gặp lại

Mr.Ngọc
06-06-2006, 06:07 AM
Em yêu dấu thôi em đừng khóc nữa
Cho cơn mưa chóng tạnh nơi đây
Phố lạnh tanh vốn đã sẵn hao gầy
Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ


Em hãy gắng nén sâu trong nhịp thở
Sự nghẹn ngào của cách trở chia xa
Tháng mưa buồn rồi tháng mưa cũng qua
Niềm đau cũng sẽ nhạt nhòa năm tháng


Hãy khép mắt thả hồn vào quên lãng
Như một lần hờn giận bỏ đi chơi
Ở nơi đây hiếm lắm những nụ cười
Mới một buổi ôi sao mà nhớ quá


Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má
Cho hôm nay còn có một thoáng vui
Ở nơi đây hiếm lắm những nụ cười
Đừng khóc nữa cho sóng đời bạc trắng


Hát đi em cho vơi niềm trống vắng
Bài tình ca mình vẫn thường lắng nghe
Cho lời thơ tôi viết những tháng hè
Không ai oán như tiếng ve than thở

Tặng : Mùa Hoa Trong Trắng 2006

Funny_guy188
06-06-2006, 10:19 PM
Cha nào giận rỗi ghê quá vậy ???
Để nàng bên trện lệ tuôn đau !!!

Chẳng galăng rì cả !

mua_hoa_trong_trang_2006
06-06-2006, 11:26 PM
[COLOR="DarkOrchid"] cười làm sao khi lời chia tay dã nói
người em yêu giờ dã xa rồi
[muốn cười lắm nhưng lệ cứ tràn rơi
cười làm sao khi tình dã xa rồi
nước mắt cứ tràn ra khi cuộc tình dã vỡ
cám ơn anh dã có lời khuyên
nhưng tình yêu là lời cay dắng
biết làm sao khi em dã lỡ yêu
tình yêu là lỗi nhớ vô bờ mà
lúc chia tay chỉ có nước mắt là bạn
khóc bao giờ tình yêu vơi cạn thì thôi
thì lúc dó nước mắt nhòa phai
biết làm sao duyên phận dã an bài
biết chia tay nhưng mong người mãi hạnh phúc
dược thế là em dã mãn nguyện thay
thôi chúc anh dược bình an
cho dù nơi dâu em vẫn nhớ thương anh
trái tim dau chỉ mong người hạnh phúc /COLOR]

Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:00 AM
Ta chia tay nhau mà lòng bao lưu luyến
Hỏi thế gian sao oan trái theo hoài
Tình chỉ một cớ sao lại là hai
Để chia cách làm đôi tim đau nhói


Cay đắng thật nhiều lời thề xưa trót gửi
Giờ trái ngang cùng ngang trái theo tìm
Em cứ buồn và hãy khóc nhé em
Nếu điều đó làm cho em thanh thản


Có những nỗi buồn sẽ mất đi trong tiếng hát
Những câu từ không phải chính trái tim
Hạnh phúc bay xa nào có ai kiếm tìm
Nên duyên kiếp gắn mình vào tình khác