Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi: Taynguyen_xanh_8301 .



phạm thái châu
04-06-2006, 10:55 PM
NGÀY 5/062006

Chào N

Đã bao lâu rồi nhỉ ,Ừ cũng gần nửa năm anh xa mảnh đất tây nguyên rồi ,thời gian trôi nhanh thật đó chẳng chờ anh bao giờ cả ,giờ đây anh và em mỗi người ở mỗi phương ,hai nơi xa nhau quá ,em bây giờ không biêt có còn có nghĩ về anh không ? hay đã quên anh rồi
em ! anh cũng không ngờ rằng đó là lần cuối anh nhìn thấy em ,anh chỉ biết rằng lúc đó khi em quay đi anh nhìn từ xa rất lâu ,anh và em quen nhau từ lúc nào nhỉ ,đó la ngày sinh nhật của em ,4/10/2005 , em biết không anh đã mến em ngay từ lần đầu tiên gặp em anh cũng chẳng biết tại sao nữa , tại em đó anh chẳng biết làm sao nữa anh chỉ biết rằng anh rất muốn gặp em lúc đó cũng như bây giờ này,người ta nói em là người lạnh lùng ,đúng vậy em thật lạnh lùng ,anh đúng là một thằng khờ tại sao lại yêu em ,anh chỉ biết yêu em vậy .Tuy thời gian anh và em gần nhau rất ít nhưng thật sự anh rất vui .em có biết không .Ông trời thật là ác có phải không tại sao lại trêu đùa anh như vậy nếu biết không đến được với nhau thì tại sao lại cho anh gặp em ,tại sao anh lại vào mảnh đất đó chứ .Nhưng anh không hề hối tiếc vì đã yêu em anh sẽ giữ mãi hình bóng em trong tim này ,và anh luôn luôn nguyện cầu em sẽ gặp được một người tốt và yêu em như anh.hãy nhớ rằng có một người yêu em và mong một ngày nào đó gặp em .anh mong răng ngày nào đó em sẽ hiểu cho anh

ANH YÊU EM

trai_ngo20

sontac
04-07-2006, 08:56 AM
đả yêu cô ấy như thế thì cậu nên có thông tin với cô ấy chứ . như thế thì tình cảm giửa 2 người sẻ bền vửng hơn

phạm thái châu
14-11-2006, 09:25 AM
híc cảm ơn câu nhưng bây giờ mới nhận dc nhưng lời này thì đã rất lâu rồi

bichngoc0410
09-12-2010, 05:57 AM
Hơn 4 năm em mới đọc được những dòng này của anh.Em lúc đó thật vô tâm chẳng để ý tới cảm giác của anh.Lúc em nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều thì đã wa' mưộn.Em đau vì đã để mất a.Ông trời đúng là ko công bằng để cho anh và em gặp nhau mà ko thể tới được với nhau.Mấy năm wa cứ tới noel là em lại thấy bưồn và nhớ anh biết nhường nào.Nhớ nhưng ko dám gọi bởi giờ anh đã có hạnh phúc mới.và em con bé ngốc nghếch biết rằng em đã ko thể làm j để đưa anh trở về bên em nữa.Em chẳng thể...
Anh ah!em lại mit ướt nữa rùi.Nhớ a...Nhớ những kỉ niệm ngày mưa đi chơi cùng anh...Nhớ nụ cười ...giọng nói... Tất cả như mới xảy ra ngày hôm wa.Anh đã nói với em là "em sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được những j anh làm".Và đúng là em ko hiu thật.Bây giờ trái tim em chẳng còn có thể yêu ai dược nữa.
Mùa đông Hà Nội lạnh lắm anh nhỉ!!Nhớ mặc thêm áo ấm anh nhé.Và lưôn nhớ ở miền Nam ấm áp,có người lưôn lo lắng cho anh và yêu anh rất nhiều.Tạm biệt anh ngố.Chúc a lun hạnh phúc.
EM YÊU ANH
Taynguyen_xanh_8301