PDA

Xem đầy đủ chức năng : ƯỚc MuÔn............vỠ Tan



koconnuakeolac
04-06-2006, 08:33 AM
Thời gian này anh đã xa em
Xa thật rồi không còn là nói dối
Anh ra đi không nỡ nói một lời
Con tim nhỏ thêm một lần rên đau
Anh với em là một mối tình đầu
Cứ tưởng mãi đẹp tươi trong trắng
Nào ngờ đâu chứa những điều cay đắng
Yêu thật lòng mà chẳng đi đến đâu
17 tuổi với một gã 25
Ai cũng bảo yêu như thế khờ lắm
Em ngốc nghếch lắc đầu tay nắm chặt
Tình yêu mà tuổi tác có hề chi
Tự tin mình với bảng điểm nhất nhì
Mặc kệ hết những lời thiên hạ bảo
Say đắm nhiệt thành chẳng hiểu vì sao
Rồi một ngày dứt áo ta chào nhau
Tim nhói đau những thề non hẹn biển
Mới hiểu rằng tình yêu đâu có dễ
Nói một lời là có thể bền lâu
Anh ra đi năm tháng sẽ nhạt nhòa
Dòng thời gian sẽ mờ phai tất cả
Em hứa rằng MY HEART WILL BE DIED

koconnuakeolac
05-06-2006, 03:00 AM
Vầng trăng lặng ngắt như tờ
Im hơi im tiếng bơ vơ ngày rằm
Trăng ơi sao cứ âm thầm
Vằng vặc sán tỏ! Lòng đâm thấy buồn
Chị tôi cũng giống trăng luôn
Xinh như Chúa Tuyết nhất thôn ít gì
Mà sao một mình về, đi
Bơ vơ bóng lẻ hết thì trăng thu

Mr.Ngọc
05-06-2006, 07:21 AM
Thủa trăng rằm đã xa rồi người ơi
Chú Cuội đã xa và chị Hằng chỉ còn là kỷ niệm
Ước mộng năm xưa giờ vụt xa tan biến
Đưa đẩy kiếp người bao oan trái long đong
Chỉ mỗi một điều người còn nhớ ta không
Hay chỉ nhớ tới vầng trăng kỷ niệm

shrek010sky
05-06-2006, 07:29 AM
Ai quay lưng để tình như xa lạ ?
Không một lời từ tạ lúc phân ly
Hạt tình yêu tan vỡ rồi còn chi !
Nghe đau xót trái tim si khờ dại

Thế là hết, xây mộng đẹp không thành
Ai còn nhớ, còn mãi nhớ thương ai
Mỗi bước đi cho khoảng cách thêm dài
Là rất xa để hoài mong tìm kiếm

Vắng nhau rồi, lòng buồn như hoa tím
Nụ tình trong thôi chết lịm từ đây
Lá vàng thu đang rớt khẽ trên tay
Hồn ngơ ngẩn đếm từng ngày hạnh phúc

Khung trời thơ, ngày xưa vẫn mơ ước
Xin một lần ta được cất vào tim
Tình yêu ơi! Ngoan nhé, hãy ngủ yên!
Đừng khơi dậy vết thương tình đã lỡ
./.

koconnuakeolac
07-06-2006, 08:07 AM
"Chỉ mỗi một điều người còn nhớ ta không
Hay chỉ nhớ tới vầng trăng kỷ niệm"
Ôi câu nói người nghe sao xót lòng
Ta tự hỏi người - ta ai quên ai?

shrek010sky
07-06-2006, 10:59 PM
Hương hoa vẫn thắm đồi xanh
Vẫn hồng vẫn ngọt vẫn chờ dáng ai
Vẫn tươi vẫn mịn, vẫn lung linh
Vẫn xinh vẫn đẹp tựa như ban đầu.
Người ơi cách trở ngàn xa
Vẫn là dáng đấy sao mà nhớ thương.

saygoodbye
07-06-2006, 11:48 PM
ước muốn dù chỉ nhỏ nhoi anh hỡi
mà sao không đem lại cho em
chút tình nhỏ nhoi em mong đợi
đợi mắt mỏi mòn chẳng thấy anh

Rồi mộng vỡ tan khi anh đến
nói với em đây người anh yêu
thôi thôi không đau không thương nhớ
nhớ d9e61n một người chẵng yêu ta

koconnuakeolac
08-06-2006, 02:35 AM
Dáng gầy theo những ngóng nhìn
Thân người héo mòn theo tình đã xa

shrek010sky
08-06-2006, 05:46 AM
Chỉ vì cách núi ngàn sông
Mà lòng mong mỏi ngóng trông dáng gầy.
Tình xa , xa một ... miền xa
Tình xa nhưng vẫn chờ mong dáng gầy...

koconnuakeolac
09-06-2006, 05:10 AM
Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi
Mà vì lòng người ngại núi e sông
Tình xa cách muôn dặm trùng khơi
Ở nơi xa đâu biết lòng anh tôi
Một lời chẳng hiểu tin được lòng

shrek010sky
10-06-2006, 08:06 PM
Chuyện tình này ai hiểu cho chăng
Chỉ mong rằng một mình em rất rõ.
Đừng thờ ơ đừng bỏ mặc đi qua
Đừng lạnh lẻo.... đừng vô tình người nhé!

koconnuakeolac
12-06-2006, 04:16 AM
Bảo hiểu rõ nhưng anh chẳng rõ lời
EM không hiểu cũng là đúng thế thôi
Không thờ ơ không bỏ mặc đi qua
Không lạnh lùng không vô tình, thật ra:
Điều anh muốn đâu khó gì thật là......

shrek010sky
13-06-2006, 08:45 AM
Anh đã hiểu lời nói tim em
Xa nhớ ơi ngày mai đợi cuối đường.

koconnuakeolac
16-06-2006, 04:24 AM
Hôm qua là quá khưa không trở lại
Ngày mai là tương lai chưa chắc có
Vậy sao không sống trọn cho hôm nay

tendresses
16-06-2006, 07:13 PM
Trọn hôm nay nhưng ngày mai phía trước
Đừng vô tình đừng để nó vội qua
Vì hôm nay thời gian không chờ đợi
Tuổi chúng mình còn có những ngày mai.

lehao
17-06-2006, 12:01 AM
Em đã đi xa mãi
Như cơn gió thu qua
Muốn luyến tiếc cũng muộn
em đã đi úc rồi
Bên đó em nhớ anh không
anh thì nhớ em lắm
Nhớ em như rừng nhớ sư tử
nhớ em như cọp nhớ sơn dương
anh yêu em
http://i39.photobucket.com/albums/e183/fmstiachop/thoitraitim1.gif

koconnuakeolac
17-06-2006, 04:03 AM
When it hurts to look back... and you are scared to look ahead... look beside you.
I'll always be there for you

shrek010sky
18-06-2006, 12:00 AM
Ước muốn ơi dù mong manh bé nhỏ
Đừng vở tan trong trái tim này
Duyên tình ta dù xa cách nghìn trùng
Vẫn nhớ về nơi ấy nỗi chờ mong.

koconnuakeolac
19-06-2006, 01:42 AM
Ước muốn kia dù mong manh bé nhỏ
Không bao giờ vỡ trong trái tim anh
Nếu tình kia vững như bức trường thành
Không ai công phá trừ một mình em

shrek010sky
19-06-2006, 11:37 AM
Chuyện cổ tích vân là chuyện cổ tích
Nàng lọ lem mãi mãi là lọ lem
Trên thế gian duy chỉ có mình em
Là hạnh phúc của riêng anh mãi mãi

koconnuakeolac
20-06-2006, 08:04 AM
Khi nào chúng mình nên đôi
Khi nào chúng mình lửa tối thắp đèn
Khi nào chúng mình cùng xem
Cổ tích em thành lọ lem của chàng

shrek010sky
21-06-2006, 04:41 AM
Ngày đây rồi sẽ không xa
Khi người gặp gở duyên thời nên duyên
Ngày đấy, phá trước đợi chờ
Người ơi quyết chí... từ ngày hôm nay.

koconnuakeolac
22-06-2006, 02:49 AM
Ngày ấy rồi sẽ không xa
Không xa nghĩa là hôm nào hả anh?
Bao giờ đập vỡ trường thành
Bao giờ Ngân hà thành khăn em quàng
Lúc ấy anh mới nói rằng
Yêu em anh sẽ vĩnh hằng yêu em
Nhưng em chẳng chờ để xem
Hôm nay sexnois rằng em thương chàng

shrek010sky
22-06-2006, 08:47 AM
Hôm nay tim đập rộn ràng
Từ trong sâu thẳm tim ơi .... người kìa.
Đợi chờ nén cõi riêng tư
Đợi chờ ngày tháng cho người gần nhau.
Người ơi câu nói khắc ghi
Ngày vui chờ đợi duyên ta cùng người...

saygoodbye
22-06-2006, 09:43 AM
ước muốn em xa tầm tay với
chới với không trung rơi mất rồi
nay tôi đi tìm nguyên liệu mới
kết nối tim người với tim tôi

tongnguyenhuy
23-06-2006, 07:01 AM
dù em có tìm nguyên liệu mới
thì bước chân em vẫn chơi vơi
chỉ là trái tim thêm chút máu
ai cũng như ai chẳng xa rời

Lost.
23-06-2006, 08:55 PM
Ước muôn cũ vỡ tan rồi đấy nhỉ
Vô tình buồn rồi khe khẽ nhận ra
Giấc mơ đêm một sớm nắng vỡ oà
Và tan hết cả một trời yêu dấu

Gió khóc than nhưng giấc đời có thấu
Khóc một mình với những đóa mưa ngâu
Mối tình hoa đã muộn mất nhịp cầu
Và như thế là mộng đời tan tác

Đa Tình
23-06-2006, 09:32 PM
Ước mơ cũ ừ thôi nay tan biến
Vỡ tan rồi người khóc mãi mà chi
Cơn mưa đêm dẫu vẫn cứ thầm thì
Nhưng sẽ hết ...trời xanh xưa còn đấy

Ai đã đến, và ai đi . Đành vậy !
Khi ước mơ xưa tan tác một chiều mưa
Vỡ tan rồi nào có phải như xưa
Quên đi nhé . Ta xin van người đấy

koconnuakeolac
24-06-2006, 06:47 AM
dù em có tìm nguyên liệu mới
thì bước chân em vẫn chơi vơi
chỉ là trái tim thêm chút máu
ai cũng như ai chẳng xa rời

"Chỉ là trái tim thêm chút máu"
Nghe sao xa xót xót xa hoài
Người sao không nhớ dấu yêu đầu
Để cho giờ thành tim chơi vơi

tongnguyenhuy
24-06-2006, 08:03 AM
tuy anh nói rằng là chút máu
nhưng lòng vẫn xót dạ vẫn đau
muốn xoa dịu tim cho khỏi mỏi
để gan vững chí gắn tìm nhau

4 câu thơ thành đủ bát tiết canh

shrek010sky
24-06-2006, 06:41 PM
Ước muôn cũ vỡ tan rồi đấy nhỉ
Vô tình buồn rồi khe khẽ nhận ra
Giấc mơ đêm một sớm nắng vỡ oà
Và tan hết cả một trời yêu dấu

Gió khóc than nhưng giấc đời có thấu
Khóc một mình với những đóa mưa ngâu
Mối tình hoa đã muộn mất nhịp cầu
Và như thế là mộng đời tan tác


Vở tan rồi ước muốn nhỏ trong anh
Trong ngày tháng và trong cả tiếm thức
Như vở nhòa theo bóng dáng ...em xa.
Ước muốn ơi sao vội vàng đến thế.

Chiều nhạt nắng áng mây trời trôi nhẹ
Anh mơ màng một bóng dáng thân quen
Nhưng tan biến khi lời yêu cất tiếng
Và vội vàng với sương giá màn đêm.....

koconnuakeolac
24-06-2006, 08:30 PM
Vỡ tan rồi những ước muốn ngày xưa
Mắt nhòa lệ lẻ bóng dưới cơn mưa
Tìm lại đâu một dáng hình ngóng đợi
Nơi xa người còn nhớ tới nơi tôi

tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:30 AM
vỡ tan giấc mộng chiều mưa
vỡ tan đi cả ngày xưa êm đềm

shrek010sky
25-06-2006, 08:12 AM
Êm đềm ngày đấy gọi về
Gọi về trong cả cơn mê đời thường
Dù xa nhưng vẫn một miền
Dù tan bóng nước vẫn là nhớ thương.

Lost.
28-06-2006, 04:07 AM
Giữ ước muốn trên tay ...rồi...chảy máu
Đâu ngờ rằng đã vỡ vụn - tan hoang
Cứ mơ đi và mộng những thành hoang
Để sóng đánh sô nghiêng ngàn ao ước

Đổ vỡ hết và tan như giọt nước
Để tim yêu nay lạnh đến gai lòng
Những gắng gượng chỉ giả dối hoài mong
Bởi đã vỡ , vở cả ngàn thương nhớ...............

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:28 AM
Giữ ước muốn trên tay ...rồi...chảy máu
Đâu ngờ rằng đã vỡ vụn - tan hoang
Cứ mơ đi và mộng những thành hoang
Để sóng đánh sô nghiêng ngàn ao ước

Đổ vỡ hết và tan như giọt nước
Để tim yêu nay lạnh đến gai lòng
Những gắng gượng chỉ giả dối hoài mong
Bởi đã vỡ , vở cả ngàn thương nhớ...............
giữ ước muốn trên tay rồi chảy máu
máu thắm tươi nghe sao xót tình đầu
cứ mơ thôi mà mộng những ngày sau
như dã tràng xe cát những đớn đau
ai đi qua một mối tình đầu
có hiểu chăng nỗi đau tôi ngày ấy
những ước muốn chỉ muốn thôi đúng vậy
ai trên đời cầm chắc được chữ yêu

tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:56 AM
giữ ước mơ rồi em đau khổ
ôm hy vọng chi kẻ giang hồ
giữa chúng ta còn nhiều khoảng cách
không nên quay lai thuở ban sơ

saygoodbye
28-06-2006, 07:02 AM
ước muốn sao mãi không thành
ôi tình sao quá thật mong manh
xinh anh cứ để tình em đó
như sợi chỉ mành dính trong anh

tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:15 AM
ước muốn kia đã vỡ tan tành
tình yêu sao chạy trốn quá nhanh
giữa đôi ta giờ chỉ là sợi chỉ
nhưng anh biết nó chẳng mỏng manh

cherry90
29-06-2006, 12:00 AM
sợi chỉ nhỏ thêu dệt nên mơ ước
sợi chỉ nhỏ gắn kết tình chúng ta
nhưng sợi chỉ giờ đây đã vội đứt
bởi tình mình sao quá mong manh

ahha_i_am_kaka9288
29-06-2006, 12:20 AM
Sợi chỉ ước mơ giờ đã đứt
Lưu luyến thêm chỉ nặng nỗi hoài mong
Ước muôn vỡ tan tuy đau khổ trong lòng
Nhưng hãy để thời gian vơi tiếc nuối

cherry90
29-06-2006, 12:25 AM
thời gian trôi em thầm tiếc nuối
mộng ngày nào giờ đã vỡ tan
anh ra đi chẳng nói một lời
sợi chỉ hồng đã đứt rồi anh

saygoodbye
29-06-2006, 03:10 AM
ước muốn kia đã vỡ tan tành
tình yêu sao chạy trốn quá nhanh
giữa đôi ta giờ chỉ là sợi chỉ
nhưng anh biết nó chẳng mỏng manh


sợi chỉ nhiều khi hỏng mong manh
nhưng tình anh đó có giành cho em
ước muốn là của riêng em
còn anh có muốn như em không nào ?

S!lver [halo]
29-06-2006, 05:47 AM
Một sợi chỉ dù mỏng manh
Mỗi ngày 1 sợi tết dây thừng tình ta
Chỉ cần cố công ko ngại khó
Nay là sợi chỉ mai thành bền lâu

tongnguyenhuy
29-06-2006, 06:28 AM
dù em ước muốn thanh cao
thì anh cũng ước hao hao giống nàng
mình chung ước muốn rõ ràng
thì ko cần ước ta càng hiểu nhau

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:19 AM
chiều mưa lạnh gọi về nỗi nhớ
giọt vô tình:..mưa hay giọt nước mắt rơi
mưa xối xả mưa kêu gào trong gió
chiều mưa buồn người còn nhớ đến tôi

tongnguyenhuy
29-06-2006, 07:26 AM
chiều buồn em nhìn ngắm mưa rơi
ở xa xôi người nhìn trời nước mắt
ánh sánh tình yêu ôi sao hiu hắt
nhưng khát vọng sẽ ko tắt trong em

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:37 AM
người ta bảo cứ tin là ắt được
yêu chân thành sẽ toại được lòng mong
em yêu anh son sắt một lòng
sao trái đắng cứ đi cũng bão dông

koconnuakeolac
03-07-2006, 12:41 AM
ước rằng người lại trở về nơi đây
cùng tôi post những bài dài
mong ước ơi chỉ là nhỏ bé
đừng vỡ tan như giấc mộng trưa hè

koconnuakeolac
07-07-2006, 02:58 AM
ông huy ơi hỡi ông huy
nghỉ hè lâu quá ông phi về ngay
xa ông có mỗi mấy ngày
nhớ thơ ông đối nhớ ngây ngất người

ai kia bảo tôi psot bài
để họ có dịp post bài cùng tôi
vây nhưng nói mà nuốt lời
họ quay đi đối với người chốn xa

ước mong vỡ hết cho ta
còn mong chi nữa khi mà bơ vơ
một mình lên ngẩn xuống ngơ
hết on với off lại ngồi post thơ

shrek010sky
07-07-2006, 06:44 AM
ước rằng người lại trở về nơi đây
cùng tôi post những bài dài
mong ước ơi chỉ là nhỏ bé
đừng vỡ tan như giấc mộng trưa hè

Lại trở về nối những vần thơ
Lại trở về khi trong lòng bối rối
Vẫn ngổn ngang trăm điều còn chờ đợi
Mà sao ai chẳng hiểu hết cho ai.

Hôm nay đây vần thơ chung nhịp
Mà sao người xa lạ thế người ơi
Nơi xa đây vì còn điều muốn nói
Nên thơ kia bỏ ngỏ , mà thôi.

Thơ kia ơi nói giùm tôi với nhé
Để người đừng lạnh lẽo , nắng hạ tan.
Để đừng ai buồn nghĩ chuyện riêng ai.
Nói giùm tôi thơ ơi chuyển giùm nhé!

saygoodbye
07-07-2006, 06:50 AM
ước muốn em đang nắm giữ
như cứ chực chờ rời khỏi tay em
rồi một ngày kia em thức giấc
ước muốn rớt ra vỡ tan tành

cơn mơ đã qua xin để đó
chỉ là một chút gió bay qua
em nay đã khác ngày hôm qua
anh thì hãy cố mau mà quên em

shrek010sky
09-07-2006, 09:43 AM
Rồi một ngày ta bất chợt nhận ra
Từng chiếc lá đã thay màu áo mới
Và mùa thu vàng nghiêng mình chờ đợi
Để nghe thầm thì từng hơi thở mùa qua.

Rồi một ngày ta bất chợt nhận ra
Từng bước thời gian đi về nơi hoang vắng
Trong hồn ai hòa lên từng nốt lặng
Bóng hoàng hôn đỏ rực phía sau nhà

Rồi một ngày ta bất chợt nhận ra
Tất cả buồn vui đã hòa mình cùng quá khứ
Dòng đời phù du cuốn trôi đi mọi thứ
Giữa mênh mông làm bạn với trăng ngà.

tongnguyenhuy
09-07-2006, 11:06 PM
ông huy ơi hỡi ông huy
nghỉ hè lâu quá ông phi về ngay
xa ông có mỗi mấy ngày
nhớ thơ ông đối nhớ ngây ngất người

ai kia bảo tôi psot bài
để họ có dịp post bài cùng tôi
vây nhưng nói mà nuốt lời
họ quay đi đối với người chốn xa

ước mong vỡ hết cho ta
còn mong chi nữa khi mà bơ vơ
một mình lên ngẩn xuống ngơ
hết on với off lại ngồi post thơ

ai kia chẳng dám nuốt lời
chỉ mong ai đó còn mời ai kia
ai dù đôi ngả phân chia
ai kia vẫn nhớ đêm khuya khóc thầm
ai này dù có lặng câm
thì mong ai đó còn ngâm thơ tình

koconnuakeolac
11-07-2006, 08:02 AM
'Lại trở về nối những vần thơ
Lại trở về khi trong lòng bối rối"
Lại trở về với những lời nói dối
buồn thật lòng thật lòng buồn người ơi

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:25 PM
Ước muốn ơi, sao mi hoài như thế
Chẳng bật cười cho hả nhớ nhung
Chẳng chung tình như ta từng mong đợi
Chẳng về rồi chẳng khép lại điều chi

Lòng ta buồn, sâu thẳm một tiếng bi
Vẫn bật cười tuy tim người lạnh lắm
Vẫn ngồi đây những thắng ngày thật ngắn
Để chờ gì ước muốn thủa ngày vui.

tongnguyenhuy
11-07-2006, 09:04 PM
thà là nói dối để em vui
còn hơn nói thật tối thui con đường
thà là mang tiếng bất lương
còn hơn nói thật đáng thương lòng nàng

cherry90
11-07-2006, 10:45 PM
nói dối là để em vui
chi bằng nói thật với em một lần

koconnuakeolac
12-07-2006, 05:01 AM
tình yêu mà chứa dối gian
thì yêu chỉ để cho nàng lòng đau
tình yêu mà dối lừa nhau
chia tay cho sướng đỡ đau cái đầu

tongnguyenhuy
12-07-2006, 06:57 AM
em cứ nói chia tay cho sướng
ai là người vương vấn thật nhiều
nói thật được có bao nhiêu
thà là nói dối nói điêu cho roài

Lost.
12-07-2006, 08:23 PM
Nhìn lại những ước muốn ngày xưa ấy
Chỉ biết buồn giữa những vết vỡ tan
Thôi mộng mơ trên nền tảng huy hoang
Để cay mắt khi lỡ làng vụn vỡ

Cứ mong sao nụ cười đừng dang dở
Để mưa chiều đứng rớt nữa hoang vu
VÀ tim ơi đừng thổn thức mịt mù
Buồn hơnnữa khi nặng đầy .....yêu dấu ......

Sekhoviyeu
13-07-2006, 04:10 AM
XA thật rồi những ước muốn ngây thơ
Chỉ trách mình sao một thời nông nổi
Tình thơ ngây đến chi rồi đi vội
Để bẽ bàng những ước muốn vỡ tan

Tình yên nào rồi cũng sẽ sang trang
Đặt dầu chấm cho cuộc tình đã hết
LÀm lại từ đầu ,quên cuộc tình mõi mêt
Không tin một ngày rồi ước muốn lại ..vỡ tan

Lost.
13-07-2006, 04:22 AM
Cố gượng lòng che dấu những hiển nhiên
KHông muốn biết những điều là có thật
Không muốn tin rằng ân tình đã mất
Và dằn lòng nói mọi thứ vẹn nguyên

Nhưng nghẹn ngào bởi vạn thứ hiển nhiên
Tan tành hết cả đôi lần mơ giấc
Dấu trên môi một chuyện tình khóc nấc
Vỡ thật rồi dù tim chẳng thể quên.

Sẽ ngủ yên - yên nhé một cái tên
Và vùi lạnh dứơi huyệt mồ ân ái
Xin đừng đưa tay níu buồn quay trở lại
Bởi thật thà là đã vỡ tan hoang

tongnguyenhuy
13-07-2006, 07:17 AM
anh từng mơ ước một thánh đường
dưới cái nhìn của Chúa thân thương
anh với em sóng đôi cùng bước
...tiếng chuông giờ đây sao vấn vương

anh từng mơ ước một sớm mai
khe khẽ nhìn em đôi mắt nai
nhè nhẹ vuốt ve làn tóc rối
...tia nắng còn đâu trong tương lai

anh từng ước mơ thật nhỏ bé
đi mãi cùng em trên vỉa hè
trên đôi má em hôn thật nhẹ
... Chúa của con ơi Chúa có nghe

gót chân bé nhỏ ở nơi đâu
trái tim lạnh lẽo vạn nỗi sầu
ai đó cho em niềm hạnh phúc
anh về với đất... hẹn kiếp sau

y3u_b0
13-07-2006, 07:30 AM
2 cha0` kả nhà kả nhà nàm j` ch3' thi thơ à hix... em chẳng thuộc đoạn nào như kiểu thế kả nhưng em thik câu bài nắm em góp vui tý nha
Em biết yêu anh nà đau khổ
Nhưng kệ tổ nó em vẫn yêu .
hay h0k ^^

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 09:21 AM
Ước muốn bay xa, đã dại khờ
Ngồi nhìn quá khứ dạ chơ vơ
Tim yêu tan vỡ như tinh thể
Đâu hề biết đến một chữ mơ

koconnuakeolac
14-07-2006, 04:44 AM
xin mượn Miranda vài ý thơ

Sẽ ngủ yên - yên nhé một cái tên
Và vùi lạnh dứơi huyệt mồ ân ái
Xin đừng đưa tay níu buồn quay trở lại
Bởi thật thà là đã vỡ tan hoang
Ta nhận ra mộng ước đã tan tành
Tình cảm kia một thời ngỡ như mộng
Tự dắt mình vào chốn không đường lui
Rồi tô vẽ như thể yêu thật rùi
Cũng đau khổ cũng kêu gào gian dối
Ai có ngờ mình ngộ nhận người ơi
Một cái tên xoay chuyển cuộc đời ta
Một cái tên làm ta chẳng thật thà
Một cái tên đẩy ta ra thật xa
Đến khi nào ta quay về thực tại
Ai cho ta cơ hội để làm lại
Mộng ước cũ xin như là sương khói
Người đi rồi ta một mình trên đời
Hi vọng rằng không vấp ngã lần hai

shrek010sky
14-07-2006, 11:55 AM
Đình xưa rêu đã mọc xanh
Ngoài kia cũng vẫn một nhành trà hoa
Cố nhân biền biệt năm qua
Đông tàn hạ tới những là xiết bao
Thềm xưa trăng cũ ngày nào
Nhi hồng cạn chén ngắm sao,ghẹo Hằng
Hồn thơ theo gió mà thăng
Tình kia theo đó tìm Hằng mà trao
Những ngày vui vẻ xiết bao
Anh em bằng hữu ngày nào nhớ chăng?
Rồi mai,mấy độ tuần trăng
Thu phân,hạ chí tháng năm mong chờ

Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:29 PM
Mộng kia vỡ độ bao giờ
Làm ta cứ nhớ bây giờ tính sao
Những ngày vui nhé tình trao
Âm vang tiếng hát luật trao thì thầm
Bây giờ duyên nát tình vâng
Thôi ta cứ bỏ cho mình mãi dzui

shrek010sky
14-07-2006, 12:34 PM
Tình đẹp tình chỉ mong manh
Mộng đẹp tỉnh giấc tan tành như mây
Môi mềm trao tặng ngất ngây
Để rồi chia cắt đong đầy thương đau
Phải chăng tình nhuộm muôn màu
Hồng hồng rổi để đớn đau nhạt nhòa
Nhẹ nhàng mùa lá lướt qua
Người đi xa mãi hồn ai ngập ngừng....

Lost.
14-07-2006, 08:21 PM
Nào ai biết một lần như mãi mãi
Chỉ một lần gặp gỡ giữa ly tan
Giữ hư hao trong vạn khắc muộn màng
Không níu giữ hay đành lòng tan mất

Mãi mãoi ư? ôi điều không có thật
Nén nụ cười cay mắt ướt đẫm môi
Hai ngả đường để muôn kiếp xa xôi
Ta lặng lẽ nhìn trong chiều ngả tắp

Biết ngàn đời có khi nào sẽ gặp
Thoáng chạng lòng tự hóa kiếp cơn mơ
Cố chiêm bao trong giây lát hững hờ
Rồi cứ bước một mình thôi ....mãi maiz a

koconnuakeolac
16-07-2006, 03:15 AM
Mộng ước ơi xin tan vỡ từ đây
Chút khờ dại trôi mau theo sương khói
Ai ở lại... ai ra đi ...cuộc đời...
Dối gian tình cho vĩnh biệt từ đây

Mộng ước ơi một lần ta mong ước
Để rồi nhìn như xe chạy qua đường
Bao mong ước trôi nhanh xa thực tại
AI có ngờ gió thổi nước sông trôi

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:33 PM
Bây giờ ước nhé còn chi
Bao nhiêu khắc khoải bi giờ đã tan
Bao nhiêu giọt nắng phai tàn
Và nay cũng đã theo ngàn khói xương

Bao nhiêu giọt nhớ, vấn vương
Ai kia nhung nhớ thả hồn ngất ngây
Bao nhiêu âm luật, thanh nầy
Thì nay tan hết xum vầy hư vô
.....................

NguyetLinh
16-07-2006, 08:45 PM
Em lười biếng .. không nhớ mình bao tuổi
Kệ thời gian làm phai áo ngày xuân
Kệ người quên .. để em nhớ một mình
Kệ .. hai buổi nắng mưa gì cũng thế !

Em lười biếng .. khi buồn không đếm xuể
Thôi bỏ lời hứa vội ở trong khăn
Lười gắt nhau, dù tim ứa vết hằn
Kệ lầm lỗi .. người giăng trong quá khứ

Ngày tháng rộng .. hay tay mình quá ngắn
Nên lười đo tìm ai .. có nông sâu
Nên lười không trách mắng chuyện cơ cầu
Thôi đành vậy .. lý do nào cũng được

Đời không thể sẽ như lời mình ước
Nên lười mơ, lười cả nhớ và quên
Kệ mai đó .. mình có là mình nữa !?!

đông lạnh
16-07-2006, 09:00 PM
mộng ước ngày xưa thủa có đôi
đôi lời nguyên vẹn gửi yên lời
rằng ko ai thay thế em được
anh mãi yêu em đến trọn đời

NguyetLinh
16-07-2006, 10:00 PM
Hoang mang lắm .. tận cùng là khúc nhớ
Ta chờ chi.. giữa phố chợ chiều mưa
Nơi xô bồ .. gian dối đã thành thơ
Mà mặc cả chút chân tình lơi lả ...!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:02 PM
Ta chờ chi nữa tháng ngày tơi tả
Phút trời thu lắng mãi giọt khờ
Ta yêu thơ hay mơ ngoài mộng nhớ
Phút giây này thôi nhé hư vô ...

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:41 PM
Người đến cũng có lúc phải đi
sự đời là thế hỏi làm chi
Thơ kia yêu quá sao quên được
Nên giờ mới khóc ...sợ biệt ly .

NguyetLinh
16-07-2006, 11:42 PM
Người say hồ điệp tìm duyên
Ta mài mực vẫy sương loang lạnh lầu
Qua cầu nước xoáy sông sâu
Thuyền chênh vênh bóng ta sầu riêng ta ..

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:52 PM
Rằng ta...bốn biển là nhà
Giọt buồn...giọt khổ ....xin là hư vô
Phù du....đâu bến.....đâu bờ
Âu là...ảo ảnh....người chờ làm chi

NguyetLinh
17-07-2006, 12:09 AM
Mình không thể hò hẹn tiếng trăm năm
Bởi có nửa phần đời đi bên cạnh
Đêm lửa Hạ gió về hôn lên tóc
Mà vô tình.. em ngủ chẳng hề hay !

sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:39 AM
Là hạnh phúc.....là nữa đời hạnh phúc
Tiếng trăm năm ....có thực...như thế không ???
Hay là ai...cũng như thế...thay lòng ...!!!
Đan tâm phụ......bội lời xưa..nguyện ước ...

NguyetLinh
17-07-2006, 01:46 AM
[CENTER]Em vẫn biết chẳng bao giờ anh thấu
Trái tim buồn .. ướt lạnh giấc mơ ngâu
Mỗi nhịp yêu nghe muôn trùng xa cách
Nơi tim anh .. Ô Thước chẳng bắc cầu !

sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 01:54 AM
Sao em biết.....chẳng bao giờ anh thấu
Em ơi em....nỗi lòng anh...đã thắm đẩm mưa ngâu
Tại trời xanh....Ô thước chẳng bắt cầu..
Cho hai đứa ở hau đầu nỗi nhớ...

koconnuakeolac
17-07-2006, 02:53 AM
ước muốn sao lại vỡ tan
phải chăng vì bạn lòng đang chuyện sầu
đừng trách những chuyện đâu đâu
cứ mang trong mình cái đầu ước mong
rồi trời ắt tựa sáng trong
rồi người ắt được thành công một điều

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 03:15 AM
Ước muốn ấy nhé thật không
Đừng mang nỗi khổ xoay vần vào nha
Mong sao bạn nhé cùng ta
Ước chi chỉ muốn cho là hồn vui
Lạc ơi mỗi sớm vào thơ
Sầu mang theo nỗi mặn mà tim đau
Bạn ơi mong nhé âuu sầu
Mau đi nhanh hết ta cầu bạn vui
Để cho bạn nhé về thôi
Ngày xưa vui vẻ vẫn cười tình thơ ..

koconnuakeolac
17-07-2006, 03:33 AM
lòng ta vẫn nhuốm lệ sầu
mèo bạn mong ta hết mau sự buồn
vậy thì ta phải nghe luôn
không để bạn hữu phải buồn nữa đâu
tất nhiên lòng vẫn còn đau
không sao ta sẽ cố mau hết buồn

Mr.Ngọc
17-07-2006, 03:39 AM
Có khi nào em tự hỏi lòng em
Tình không duyên kiếp sao em đành nói thế
Dẫu nghìn trùng xa sông sâu vô kể
Tình đã bay đi mãi mãi chẳng quay về

dongsongxanh
17-07-2006, 03:48 AM
Một giọt sầu đôi lệ hoen mi
Người tình ngoảnh mặt đã đi không về
Hỏi rằng người có còn nhớ
Đôi dòng ân ái vần thơ hiu buồn

saygoodbye
17-07-2006, 04:55 AM
vỡ tan rồi một giấc mộng hoa
nay còn lại là lệ nhòa trên mi
ước muốn thì để làm gì
giờ đây chỉ biết đôi mình li tan

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 02:26 AM
Ước muốn tan rồi hỡi mộng ơi
Mang bao sắc khổ ngát hương trời
Mang bao sầu hận ơi vòm lá
Tiếng hát ơi người đã xa xôi

Ta nhớ người ơi những chơi vơi
Bên thơ say lắng dọng vui cười
Nay ai đi hết tan mơ hết
Ta nhớ trong đời ước mộng ơi ...!!!

koconnuakeolac
18-07-2006, 03:27 AM
hôm nay nắng đẹp quá trời
ước sao trời cứ nắng vầy được hông
cho tui vui chút trong lòng
cho tui được sống yên bình tĩnh tâm

Lost.
18-07-2006, 06:02 AM
Tan tành vụn vỡ trên tay
Lệ hòa với máu theo ngày tháng qua
Vỡ tan một giấc mộng vàng
Ai quên ai nhớ ai mang nặng buồn
===
Khép lai cơn mơ đã lỡ làng
Cuộc tình dang dở lỡ ly tan
THôi thì thôi nhé người yêu hỡi
Quên nhớ thêm chi giữa muộn màng