rain_and_tear
04-06-2006, 06:07 AM
Câu chuyện này anh viết lâu lắm rồi em àh, hôm nay ngồi dọn bài ... anh chợt bắt gặp lại nó ... cái cảm xúc ngày xưa đâu đó chợt quay về ... em àh ... ở nơi nào đó ... em vẫn hạnh phúc phải không ?!! :)
Ngày...tháng...năm...
...Anh lại thấy nhỏ một mình lang thang trên bãi biển, từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc dài của nhỏ, những cơn sóng xô đập vào bờ cuốn theo những bước chân nhỏ nhẹ của nhỏ...ánh nắng mặt trời dần tắt xa xa nơi chân trời, nhỏ cứ đi lặng lẽ một mình như thế....
...Kể từ ngày ấy, cái ngày mà nhỏ chia tay với người bạn trai yêu thương nhất của mình, anh chưa bao giờ thấy nhỏ cười cả. Cứ mỗi buổi chiều, anh lại thấy nhỏ một mình lặng lẽ bước ra biển...có lẽ nhỏ đang nhớ về những ngày ấy, những ngày mà nhỏ cùng với người yêu của mình cùng nắm tay nhau dạo trên bãi biển, cùng nhặt vỏ sò rồi cùng ngồi ngắm mặt trời lặn....vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi mình nhỏ......anh biết nhỏ buồn lắm...nhỏ ơi !!!
Ngày...tháng...năm...
- Nhỏ ơi !!! Là anh nè !!!
- Uhm
- Chiều nào anh cũng thấy nhỏ đi dạo một mình trên bãi biển hết !!!
- Uh
Nhỏ im lặng một lúc lâu....rồi chợt cất tiếng hỏi :
- Anh có yêu biển không ?!!
- Anh àh ! Có chứ .... còn em ....
- Không !!! Em ghét biển lắm ... một giọt nước mắt lăn dài trên má của nhỏ...
Anh biết là nhỏ đang nói dối, anh biết là nhỏ đang đau lòng lắm, phải không nhỏ...
Ngày...tháng...năm
Anh lại thấy nhỏ đứng một mình trên bãi biển, đôi mắt của nhỏ đang hướng về một nơi nào đó thật xa xôi..
- Nhỏ ơi !!! ...
- Dzạ !!! Nhỏ trả lời nhưng vẫn hướng đôi mắt ra xa ...
- Anh có món quà muốn tặng cho nhỏ ...
- Gì vậy anh !!! Nhỏ trả lời nhưng vẫn không quay lại ...
- Những con sò biển !!!
Nhỏ nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên và bất ngờ "Sao anh biết nhỏ thích sò !!!"
- Những con sò biển này thật là đẹp phải không...
- Uh !!!
- Và biển cũng vậy đúng không...
Nhỏ nhìn anh và không trả lời...
- Nhỏ ! Anh biết nhỏ yêu biển nhiều lắm và anh tin rằng biển cũng như vậy !!! Nếu biển mà biết người iu của biển lúc nào cũng buồn như thế này...thì chắc hẳn biển cũng sẽ buồn...
- ...
- Nhỏ ! Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua nha...cũng như sóng vậy, đã xô vào bờ rồi thì cũng sẽ không còn là sóng nữa...
- ...!!!
- Anh àh ! Biển chiều nay thật đẹp phải không anh !!!
....đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy được nụ cười của nhỏ....
---------
@Anh : - Anh !!! Nhỏ vẫn tin vào lựa chọn của nhỏ, có thể lựa chọn đó sẽ mang lại cho nhỏ nhiều đau khổ...thế nhưng đó là chọn lựa của nhỏ anh àh...và nhỏ chấp nhận những gì mà sự lựa chọn đó đem lại cho nhỏ....Anh !!! Nhỏ cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho nhỏ...nếu người ta là biển thì anh sẽ là gió !!! Gió chỉ thoảng qua thôi, nhưng mà thật là mát phải không anh, gió làm cho nhỏ cảm thấy thanh thản nhiều lắm anh àh....và nhỏ sẽ thì thầm vào gió : cảm ơn anh, cơn gió thoảng qua đời em....!!!
@Nhỏ : - Nhỏ ơi....đối với anh, niềm hạnh phúc của nhỏ cũng là niềm hạnh phúc của anh...vậy thì anh sẽ là gió của nhỏ nhé, sẽ đi ngang qua cuộc đời của nhỏ thôi...nhưng sẽ cuốn đi bao nhiêu nỗi buồn của nhỏ và làm cho nhỏ thấy nhẹ nhàng thanh thản....Rồi một lúc nào đó...khi nhỏ ở bên cạnh người yêu, nhỏ sẽ lại nhìn ra biển, rồi nhỏ sẽ lại thì thầm : Gió ơi ! Nhỏ rất hạnh phúc...và gió cũng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy nhỏ cười...nhỏ nhé...
---------
Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, những gì đau khổ nhất rồi cũng sẽ lãng quên....chỉ có tình bạn là mãi mãi...Nếu nhỏ thấy buồn khi nhìn lại quá khứ , thấy lo ngại khi nhìn đến tương lai , vậy thì nhỏ hãy nhìn sang bên cạnh và gió sẽ ở đó cùng em...
Anh sẽ là gió, em sẽ không bao giờ nhìn thấy gió được nhưng em hãy tin một điều rằng gió luôn ở đó cùng em...Một lúc nào đó khi nhỏ cảm thấy buồn, nhỏ có thể gọi to : Gió ơi !!!...và gió sẽ ở bên cạnh em....bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu...nhỏ àh...
Gió không đi sâu vào cuộc đời của nhỏ, chỉ thoảng qua nhẹ nhàng...nhưng gió sẽ mang đến cho em những hạnh phúc và xua tan những nỗi buồn...gió cũng sẽ lau khô những giọt nước mắt cho em mỗi khi em khóc...và mang nụ cười của em đi khắp nơi....
Và gió thì lúc nào cũng nghĩ về em....
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Paint/anhnhoc4.jpg
P/s : Viết cho một người ....................................
Ngày...tháng...năm...
...Anh lại thấy nhỏ một mình lang thang trên bãi biển, từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc dài của nhỏ, những cơn sóng xô đập vào bờ cuốn theo những bước chân nhỏ nhẹ của nhỏ...ánh nắng mặt trời dần tắt xa xa nơi chân trời, nhỏ cứ đi lặng lẽ một mình như thế....
...Kể từ ngày ấy, cái ngày mà nhỏ chia tay với người bạn trai yêu thương nhất của mình, anh chưa bao giờ thấy nhỏ cười cả. Cứ mỗi buổi chiều, anh lại thấy nhỏ một mình lặng lẽ bước ra biển...có lẽ nhỏ đang nhớ về những ngày ấy, những ngày mà nhỏ cùng với người yêu của mình cùng nắm tay nhau dạo trên bãi biển, cùng nhặt vỏ sò rồi cùng ngồi ngắm mặt trời lặn....vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi mình nhỏ......anh biết nhỏ buồn lắm...nhỏ ơi !!!
Ngày...tháng...năm...
- Nhỏ ơi !!! Là anh nè !!!
- Uhm
- Chiều nào anh cũng thấy nhỏ đi dạo một mình trên bãi biển hết !!!
- Uh
Nhỏ im lặng một lúc lâu....rồi chợt cất tiếng hỏi :
- Anh có yêu biển không ?!!
- Anh àh ! Có chứ .... còn em ....
- Không !!! Em ghét biển lắm ... một giọt nước mắt lăn dài trên má của nhỏ...
Anh biết là nhỏ đang nói dối, anh biết là nhỏ đang đau lòng lắm, phải không nhỏ...
Ngày...tháng...năm
Anh lại thấy nhỏ đứng một mình trên bãi biển, đôi mắt của nhỏ đang hướng về một nơi nào đó thật xa xôi..
- Nhỏ ơi !!! ...
- Dzạ !!! Nhỏ trả lời nhưng vẫn hướng đôi mắt ra xa ...
- Anh có món quà muốn tặng cho nhỏ ...
- Gì vậy anh !!! Nhỏ trả lời nhưng vẫn không quay lại ...
- Những con sò biển !!!
Nhỏ nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên và bất ngờ "Sao anh biết nhỏ thích sò !!!"
- Những con sò biển này thật là đẹp phải không...
- Uh !!!
- Và biển cũng vậy đúng không...
Nhỏ nhìn anh và không trả lời...
- Nhỏ ! Anh biết nhỏ yêu biển nhiều lắm và anh tin rằng biển cũng như vậy !!! Nếu biển mà biết người iu của biển lúc nào cũng buồn như thế này...thì chắc hẳn biển cũng sẽ buồn...
- ...
- Nhỏ ! Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua nha...cũng như sóng vậy, đã xô vào bờ rồi thì cũng sẽ không còn là sóng nữa...
- ...!!!
- Anh àh ! Biển chiều nay thật đẹp phải không anh !!!
....đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy được nụ cười của nhỏ....
---------
@Anh : - Anh !!! Nhỏ vẫn tin vào lựa chọn của nhỏ, có thể lựa chọn đó sẽ mang lại cho nhỏ nhiều đau khổ...thế nhưng đó là chọn lựa của nhỏ anh àh...và nhỏ chấp nhận những gì mà sự lựa chọn đó đem lại cho nhỏ....Anh !!! Nhỏ cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho nhỏ...nếu người ta là biển thì anh sẽ là gió !!! Gió chỉ thoảng qua thôi, nhưng mà thật là mát phải không anh, gió làm cho nhỏ cảm thấy thanh thản nhiều lắm anh àh....và nhỏ sẽ thì thầm vào gió : cảm ơn anh, cơn gió thoảng qua đời em....!!!
@Nhỏ : - Nhỏ ơi....đối với anh, niềm hạnh phúc của nhỏ cũng là niềm hạnh phúc của anh...vậy thì anh sẽ là gió của nhỏ nhé, sẽ đi ngang qua cuộc đời của nhỏ thôi...nhưng sẽ cuốn đi bao nhiêu nỗi buồn của nhỏ và làm cho nhỏ thấy nhẹ nhàng thanh thản....Rồi một lúc nào đó...khi nhỏ ở bên cạnh người yêu, nhỏ sẽ lại nhìn ra biển, rồi nhỏ sẽ lại thì thầm : Gió ơi ! Nhỏ rất hạnh phúc...và gió cũng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy nhỏ cười...nhỏ nhé...
---------
Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, những gì đau khổ nhất rồi cũng sẽ lãng quên....chỉ có tình bạn là mãi mãi...Nếu nhỏ thấy buồn khi nhìn lại quá khứ , thấy lo ngại khi nhìn đến tương lai , vậy thì nhỏ hãy nhìn sang bên cạnh và gió sẽ ở đó cùng em...
Anh sẽ là gió, em sẽ không bao giờ nhìn thấy gió được nhưng em hãy tin một điều rằng gió luôn ở đó cùng em...Một lúc nào đó khi nhỏ cảm thấy buồn, nhỏ có thể gọi to : Gió ơi !!!...và gió sẽ ở bên cạnh em....bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu...nhỏ àh...
Gió không đi sâu vào cuộc đời của nhỏ, chỉ thoảng qua nhẹ nhàng...nhưng gió sẽ mang đến cho em những hạnh phúc và xua tan những nỗi buồn...gió cũng sẽ lau khô những giọt nước mắt cho em mỗi khi em khóc...và mang nụ cười của em đi khắp nơi....
Và gió thì lúc nào cũng nghĩ về em....
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Paint/anhnhoc4.jpg
P/s : Viết cho một người ....................................