Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lỡ... Thương-Yêu-Nhớ.....|||......!!!



Jiru-Whisky
03-06-2006, 01:57 AM
Tình Ta Sao Lắm Muộn Phiền
Lỡ Yêu Ta Sẽ Triền Miên Nhớ Người

Lỡ rồi một kiếp yêu đương
Ân tình chết liệm nhớ thương chẳng còn
Lỡ thương thân xác mỏi mòn
Ân tình không trọn tuổi buồn lệ rơi
Lỡ rồi hai đứa hai nơi
Tình Yêu là thế..... nặng mang nổi sầu

Ác Vương-Toky
04-06-2006, 01:09 AM
LỠ MAI NÀY ...
Mai này
tình lỡ chia xa
Em về chốn ấy,
còn ta phương này
Ngồi buồn
đếm giọt sương mai
Đêm ôm gối chiếc,
thương hoài ngàn năm ...
----------

Nana nữ quỷ
04-06-2006, 06:21 AM
Lỡ mai này.....

Ghi lại cuộc tình thơ
Bao lâu rồi dấu kín
Chẳng chờ hay toan tính
Chỉ viết cho một người

Trái tim nghe bồi hồi
Bằng thương yêu, trăn trở
Như lời tình bày tỏ
Cuộc tình ta đã trao

Mai này nếu xa nhau
Có còn thương tiếc nhớ
Một cuộc tình dang dỡ
Xin còn chút mộng mơ

Dang tay đón ước mơ
Nghe tim mình rạo rực
Từng giây rồi từng phút
Yêu người cả trời thơ

Có lúc thấy dại khờ
Tưởng tình ta lầm lỡ
Để đêm về thương nhớ
Rồi ngỡ tình xa bay

Mai lỡ mình chia tay
Xin người luôn hãy nhớ
Một mối tình nho nhỏ
Có một người đang chờ ...

Toky_Vương_Gia
04-06-2006, 07:39 AM
Lỡ ngày mai
Tình tan vỡ
ta còn gì nuối tiếc ???
Có chăng là
kỷ niệm lúc bên nhau
Giờ vắng xa ta
mang nỗi hận sầu
Tình chợt đến
mang theo niềm nhung nhớ

Mây giăng
mắc cho sầu vương màu tím
Mắt lệ buồn
sầu tủi hận tâm tư
Tình phôi pha
như một thoáng sương mù
Buồn hiu quạnh
nhịp sầu vương khắp lối

Nghĩ về em
se thắt nỗi niềm đau
Đành chôn kín ...
một mảnh tình tan vỡ

------------------------

Mèo Lười Cô Đơn
04-06-2006, 08:02 AM
Lỡ rồi ta đã ....yêu nhau
Tình là muôn kiếp mang nhều rối ren
Nhưng tình thôi lỡ chia phôi
Em đành mặc kệ để rồi đớn đau

Lỡ rồi như thế mới đau
Yêu rằng lắm chuyện ...tình buồn chia đôi
Thế vậy thì đành cũng thôi
Duyên tình cho hết ...người tình cũng quên