PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em phải làm sao?



Pink_yuki
02-06-2006, 10:01 PM
Anh à! em điên mất rồi, tại sao quyết định từ bỏ anh khỏi cuốc sống của mình đối với em lại khó khăn đến như thế? anh bỏ rơi em để chạy theo 1 người anh nói rằng đó chỉ là một cuộc chơi! như vậy có đáng không anh? Ở bên anh, chưa một phút giây nào em cảm nhận được cuộc sống bình yên nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh, có lẽ bản tính bướng bỉnh của em không thể thay đổi, em chỉ cảm thấy càng khó khăn, càng trắc trở em lại càng muốn gắn chặt với anh! em sợ phải chấp nhận sự thay đổi, em sợ phải bỏ những gì đã quá thân thương, quen thuộc với bản thân mình. Em đã quyết định chia tay, quyết định mình xa nhau mãi mãi vì nếu tiếp tục em sẽ phải chấp nhận anh đã từng phản bội em, em không thể...em bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh và người ấy, anh đã bỏ em trong lúc em cần anh nhất, đến khi em đã lấy lại sự cân bằng thì cũng là lúc anh tàn cuộc chơi và lại trở về bên em, em muốn chấp nhận, em muốn tiếp tục nhưng trong lòng lại giằng xé những cảm giác" anh có xứng đáng ko?", em đã làm thế để muốn cho lòng mình thanh thản...nhưng bây giờ đứng trước ngã ba đường không hiểu sao con tim em vẫn muốn chọn anh!em không thể điều khiển nổi chính mình nữa rồi! em phải làm sao bây giờ?

Hận tình
02-06-2006, 10:22 PM
Có những lúc tôi da từng rơi vào hoàn cảnh của bạn, Nhớ! và tiếc nuối là diều không thể tránh khỏi trong tình yệu Tôi rất cảm thông với ban. Mong là ở giữa ngã ba dương bạn sẽ có chọn lựa dung dan:sleepwell:

05-06-2006, 03:14 AM
Giống y hệt nhỏ bạn tui ( cuối cùng cũng hết tất cả ) :(

** mắt_buồn **
05-06-2006, 07:35 AM
chậc đã yêu thì nên yeu chỉ 1 người thôi

*Rain*
05-06-2006, 07:40 AM
Con trai mà như thế thì tốt nhất đào mồ rồi chết đi còn hơn . Hèn !
Em tiếc ji` 1 kẻ phản bội , dù có tiếc cũng chỉ nên tiếc cho tình cảm của mình thôi .
Em đang yêu , cố gắng yêu hay là đang thuơng hại bản thân mình ?
Cuộc sống này ko bỏ rơi em đâu , cố gắng lên nhé và dũng cảm Buông tay 1 cuộc tình ko xứng đáng như thế .

vitrinao_choanh244
05-06-2006, 10:09 AM
Song tren doi can co mot tam long`

langtu_nkc
05-06-2006, 10:15 AM
Em gái ! Hãy bao dung và sẵn sàng tha thứ cho những gì xứng đáng ! Còn thằng kia em quẳng nó đi cho anh ! Có những lúc anh tự nghĩ rằng những con người như nó có phải là đàn ông ???

Pink_yuki
05-06-2006, 07:46 PM
cám ơn mọi người nhé!em sẽ cố gắng vượt qua tất cả!

*Rain*
05-06-2006, 07:53 PM
Em gái ! Hãy bao dung và sẵn sàng tha thứ cho những gì xứng đáng ! Còn thằng kia em quẳng nó đi cho anh ! Có những lúc anh tự nghĩ rằng những con người như nó có phải là đàn ông ???
Ko những quẳng nó đi mà còn phải đá đít nó kèm theo 1 câu " anh hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi " . :lol:

emyeuanhmaimai
05-06-2006, 08:32 PM
bạn nè bạn giống tui quá nha cũng chia tay rùi quen lại rốt cục thì cũng dzậy thôi....... bỏ nó đi nha bạn ko muốn cũng phải bỏ vì bạn có tiếp tục nữa thì tui tin chắc bạn cũng sẽ ko được hạnh phúc đâu............bài học từ tui

Pink_yuki
05-06-2006, 08:55 PM
cám ơn mọi người đã cho em lòng tự tin và can đảm, hi hi! thanks nhiu nhiu

kenj
06-06-2006, 03:31 AM
Sau 4 năm chờ đợi WC lại chuẩn bì diến ra .Bạn hãy dự đoán xem ai sẽ là nhà vô địch ,còn tôi dự đoán Anh sẽ là chủ nhân của chiếc cup danh giá này(:type: )