Trang_mylove
02-06-2006, 03:17 PM
Một ánh sao xa lạ ở trời xa
Ta thầm hỏi người ơi còn nhớ
Một thằng khờ đã trót yêu em
Yêu rồi...sao mày không ngỏ?
Ngỏ làm gì hỡi vì sao kia
Bao cuộc tinh rồi cũng ly tan
Nếu 1 ngày bỗng nhiên tỉnh giấc
Mất em rồi tôi biết sống sao đây
Em vẫn đẹp...nơi ai mãi mãi
Tình đơn phương...
...chưa hẳn đã đau thương.
Ta thầm hỏi người ơi còn nhớ
Một thằng khờ đã trót yêu em
Yêu rồi...sao mày không ngỏ?
Ngỏ làm gì hỡi vì sao kia
Bao cuộc tinh rồi cũng ly tan
Nếu 1 ngày bỗng nhiên tỉnh giấc
Mất em rồi tôi biết sống sao đây
Em vẫn đẹp...nơi ai mãi mãi
Tình đơn phương...
...chưa hẳn đã đau thương.