Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh đã phạm lầm !!!!!!



superkid0503
02-06-2006, 03:12 AM
:rain: từ khi ngưòi ko còn. lòng anh mới hiểu đươc.vì bao ngày qua anh ko tin lời em.lòng anh đang rối bời vì tình đã ko như xưa, từ khi anh hiểu được thì người đã rất xa.bao đêm trống vắng cô đơn,thổn thức vì đã yêu em đậm sâu,giờ còn đâu nữa vì minh đã ko chung đường.từ ngày đã mất em , xem như đã mất hết tất cả, những gì ngưòi nói. anh vẫn hằn trong tim.........(mãi mãi)
người hỡi em ơi , anh đã yêu như lúc em vẫn yêu anh nhiều , giờ em nơi đâu co bít ko lòng anh nhớ mong. kỉ niệm xưa đó sẽ xoá tan ngày dài chúng ta cách 2 phương trời. ta sẽ cùng về nơi chân trời yêu...................
*em ơi , bài hát này anh viết là những gì anh muốn nói với em đó. anh cũng ko bít là em có nhận được ko.nhưng mà anh vẫn tin là sẽ có 1 ngày em độc được và hiểu cho lòng anh . và em sẽ quay về bên anh,em nhé!;)

Kẻ Không Nhà
02-06-2006, 07:02 AM
lúc này mới hiểu ra thì muộn rồi ........

** mắt_buồn **
02-06-2006, 07:07 AM
nếu biết trước thì đã không bao giờ phja?i buồn cả

matbuonmeocon2009
02-06-2006, 10:38 AM
đã ko tin thì sao giờ lại hối tiếc nhỉ............bạn sai thật rồi........đáng buồn thật và cũng đáng giận lắm đấy........

zorro171
02-06-2006, 07:27 PM
ủa đó là bài hát hả ?????????????????????

matbuonmeocon2009
05-06-2006, 11:02 AM
hahahaha........tự anh ấy sáng tác chăc......????

superkid0503
06-06-2006, 04:13 AM
dung do may ban , bai hat do la tui sang tac do , neu co dip tui se hat cho moi ngươi nghe tam su cua tui nha :(

trochoitinhyeu
16-06-2006, 08:54 PM
Khi con người ta nhận ra sai lầm của mình thì hầu như đã muộn, quan trọng là đừng phạm sai lầm đó nữa

Icrysoul
16-06-2006, 09:49 PM
:rain: từ khi ngưòi ko còn. lòng anh mới hiểu đươc.vì bao ngày qua anh ko tin lời em.lòng anh đang rối bời vì tình đã ko như xưa, từ khi anh hiểu được thì người đã rất xa.bao đêm trống vắng cô đơn,thổn thức vì đã yêu em đậm sâu,giờ còn đâu nữa vì minh đã ko chung đường.từ ngày đã mất em , xem như đã mất hết tất cả, những gì ngưòi nói. anh vẫn hằn trong tim.........(mãi mãi)
người hỡi em ơi , anh đã yêu như lúc em vẫn yêu anh nhiều , giờ em nơi đâu co bít ko lòng anh nhớ mong. kỉ niệm xưa đó sẽ xoá tan ngày dài chúng ta cách 2 phương trời. ta sẽ cùng về nơi chân trời yêu...................
*em ơi , bài hát này anh viết là những gì anh muốn nói với em đó. anh cũng ko bít là em có nhận được ko.nhưng mà anh vẫn tin là sẽ có 1 ngày em độc được và hiểu cho lòng anh . và em sẽ quay về bên anh,em nhé!;)
Anh ơi...

Vậy là Tết sắp đến.. Dịp Tết không chứa đựng bất cứ kỷ niệm nào giữa hai ta, nhưng cứ khi mọi hoạt động thường nhật dừng lại, thay vào đó là không khí náo nức thì riêng em lại cảm thấy nao nao. Em nhớ. Và nhớ...... anh....
Ngày lại ngày, cảm giác xa anh ngày càng rõ rệt. Em biết, thực ra em chưa bao giờ là một "người đặc biệt" trong trái tim anh. Chỉ lặng lẽ ở bên anh, chứng kiến anh phiêu lưu tình cảm với những kết cục đầy đau khổ. Biết sao được anh ơi... có thể anh chưa tìm được người trời định đó thôi... Em không biết phải nói gì nữa. Trước đây.. đã có lần cô bé nhút nhát là em đây dám lên tiếng khẳng định: Em hoàn toàn đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho anh. Em không bao giờ tuyên bố những gì vượt quá khả năng.. nhưng có vẻ hồi đó em đã tự tin thái quá. Thực ra anh đối với em có thật nhiều ý nghĩa. Từng hành động, từng cử chỉ của anh dành cho em đều rất chân thành. Và cũng có lúc em nhầm tưởng đó là tình yêu cơ đấy.. Nhưng không! Sau tất cả mọi đầm ấm ấy, anh vẫn một mực "Anh không thể yêu em". Và sau đó, dù biết chắc vẫn nhận được câu trả lời tương tự, em vẫn yêu, vẫn quan tâm anh. Mặc dù có lẽ... em chẳng làm được gì nhiều, nhưng chí ít em cũng đã hết lòng.... Nhưng có lẽ là duyên số rồi... anh vẫn mãi xa vời.... Như là ngôi sao xa trong truyện cổ tích... Cô bé dại khờ cứ cố quờ tay về phía bầu trời, mong cho qua một chớp mắt, ngôi sao ấy đã yên vị trên lòng bàn tay. Nhưng cô bé ngốc nghếch ơi. Chỗ của ngôi sao ấy là trên trời cao cơ mà, và chỗ của cô là nơi mặt đất. Cô mơ mộng nhiều làm gì để mà chuốc lấy thương đau? Vẫn biết làm người đâu thể thiếu ước mơ. Nhưng tại sao cô cứ mộng mơ những điều viển vông mà ảo tưởng làm vậy. Giờ cô thấy rôi đó..... Ngôi sao của cô ngày càng xa, càng mờ đi rồi. Cô có còn nghĩ sẽ có được vì sao ấy nữa không?............. Thậm chí........ vì sao ấy còn không muốn là của cô nữa kìa. Cô thật dại khờ.. và thật ngốc nghếch biết bao...

superkid0503
23-06-2006, 01:24 AM
có ai biết tình yêu là gì ko. cho mình biết với nha :(

bebuon_157
23-06-2006, 01:34 AM
mình chỉ biết tình yêu là tồn tại một nổi đau ...........chấm hết.