Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô tâm 16 tuổi



.chiwaWa.
02-06-2006, 01:31 AM
16 tuổi, tôi luôn dẫn đầu lớp vì thành tích học tập xuất sắc. Nhưng tôi không biết cách phân biệt giữa cá tươi và cá ươn.

16 tuổi, tôi luôn là người tìm ra cách giải một bài toán khó. Nhưng tôi không tài nào tìm ra cây chổi được cất ở đâu trong nhà mình!

16 tuổi, tôi là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình, là người lãnh đạo các hoạt động của lớp.

Nhưng thậm chí tôi không biết cả cách rửa li tách.

16 tuổi, tôi làm được một bài văn đạt điểm 8 với đề bài: "Em đã làm gì để thực hành bài ca dao: 'Công cha như núi Thái Sơn...' ? ".

Nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ rót cho ba li nước hay nhổ tóc bạc cho mẹ cả.

16 tuổi, tôi đoạt giải nhất khi thuyết trình về những trẻ em đường phố.

Nhưng hình như tôi chưa bao giờ cho một đứa trẻ lang thang một nắm gạo nào.

16 tuổi, tôi đã...

Nhưng...

Hình như mãi đến 16 tuổi, tôi vẫn chưa làm được điều gì tốt đẹp cho bất kì ai. Hình như mãi đến 16 tuổi, tôi vẫn còn sống quá nhiều vì bản thân mình.

Mong rằng, ngày mai, khi tròn 17 tuổi, tôi sẽ có thêm sức mạnh và lòng yêu thương để có thể làm được nhiều việc hơn, để thấy mình sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này.

hanamichi_dn
04-06-2006, 08:20 AM
Chài hay lém ! tâm sự hả nhóc :)

batuocsocola
04-06-2006, 08:49 AM
trong cuộc đời ta sống không chỉ để cho ta mà thôi
ta sống còn vì bao nhiêu người khác
không chỉ là cha mẹ
không chỉ là anh chị
không chỉ là bạn bè
mà sống vì tất cả mọi người đang sống quanh ta

lys_rain
04-06-2006, 10:15 AM
nhóc à,nhóc viết ra những dòng này thì đâu còn là vô tâm nữa đâu.chúc nhóc sẽ làm được những gì nhóc đã mong cho tuổi 17 của mình nhé nhóc.

.chiwaWa.
04-06-2006, 06:58 PM
có lẽ người viết bài nài quá ích kỉ......................

♥ PlanetVN ♥
05-06-2006, 09:03 AM
16 tuổi, tôi làm được một bài văn đạt điểm 8 với đề bài: "Em đã làm gì để thực hành bài ca dao: 'Công cha như núi Thái Sơn...' ? ".

Nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ rót cho ba li nước hay nhổ tóc bạc cho mẹ cả.

Đời đâu ai ngờ... :think: Thật đáng để suy nghĩ đó...

Hàn Cát Nhi
05-06-2006, 09:05 AM
Uhm 16 tuổi cũng như cái tuổi 18 của Cát ...Cát thấy mình thật chẳng ra sao ..chỉ có biết học và chơi mà thôi ...Chẳng nghĩ đc thật nhiều như em

that's_a_no_no
05-06-2006, 09:18 AM
có lẽ người viết bài nài quá ích kỉ......................

nếu ích kỷ thì mãi mãi sẽ không nhận ra được cái ích kỷ của họ đâu bạn à...

thật sự có những thứ khi nhìn lại mới thấy được mình đã đi qua nó một cách phũ phàng, những con đường ngược chiều tồn tại trên thế giới này khó có thể quay đầu lại nhất chính là con đường của thời gian, bởi vậy khi làm chuyện gì cũng nên suy xét trước cả. Nhưng cũng không có gì là tuyệt đối, con đường đó tuy không thể quay lại nhưng cũng còn có lối ra để hòan thành con đường khác mà đúng ko bạn? Hãy cố gắng hòan thành con đường 17 của bạn một cách mỹ mãn hơn nha. :)

nu_hit_le
05-06-2006, 08:51 PM
nghe sao mà nghẹn ngào. uhm. mình cũng đã từng như vậy cao ngạo lắm trước mọi người tự tin lắm nhưng thật ra mình đâu đã làm được gì . mãi khi bước qua tuổi 18 mình mới biết là mình ko cần những lời khen bâng quơ của mọi người mà mình bít phải làm gì hơn . rùi sẽ qua giai đoạn đó thui nhóc à

rồi nhóc sẽ hiểu khi ta giúp một trẻ em đương phố dù là vài đồng lẻ nhưng lòng ta hạnh phúc lắm , cảm giác ta ko phải là kẻ vô tâm như mọi người và ta thường nghĩ . bất giác qua tuổi 18 bỗng nhiên bạn ôm chầm lấy mẹ nủng nịu như tuổi ngày xưa và chỉ một cốc nước cho ba bạn sẽ thấy mắt ba mẹ long lanh lắm...........bạn sẽ làm được mà đúng hok

N_27/12
05-06-2006, 08:56 PM
Nhóc đã hiểu được điều này, thực sự Nhóc đâu còn ở tuổi 16 nữa, nhóc đã bước vào tuổi 17 rồi đấy, rồi Nhóc sẽ không còn vô tâm nữa.
Chúc nhóc sẽ được là người như mình mong muốn, bài tự sự này của Nhóc thực sự rất có ý nghĩa đấy.

♥ PlanetVN ♥
05-06-2006, 09:08 PM
Biết nghĩ rằng bản thân ta chưa làm được gì thì cũng là một bước tiến để làm được điều gì đó trong tương lai rùi đó!!! :cool1:

hiphopvn
06-06-2006, 02:18 AM
Tui thấy rất nể bạn đấy
16 tuổi tui cũng thấy mình chưa nghĩ được như bạn đâu
Bạn đã nghĩ được như vậy là bạn đã không phải là một người vô tâm nữa rồi.
Chúc bạn đạt được những điều mà mình mong muốn.

.chiwaWa.
09-06-2006, 07:49 PM
chài mọi ngùi hiểu nhầm òi bài nài em sưu tầm ạ...................