Xem đầy đủ chức năng : khát khao
boy_sonca
01-06-2006, 11:06 PM
hôm nay đường lại vắng
sao trời lại đầy sao
bóng ai về phố vắng
mang chi một nỗi đau
mong ngày mai lại nắng
mong trời lại đổ mưa
lối về một mình bước
sao lại dài quá ta
con đường .........?
shrek010sky
02-06-2006, 12:17 AM
tôi biết bây giờ tôi đã yêu
hình bóng ai kia thuở ban đầu
gặp chi như thể là định mệnh
em đã làm ta thức thâu đêm
tôi biết bây giờ tôi đã yêu
nét vẻ hồn nhiên rất thật thà
hình em tồn tại trong tôi mãi
đêm ngủ chập chờn bóng dáng ai
tôi biết bây giờ tôi đã yêu
yêu em tha thiết - yêu thật nhiêu
nhưng không dám nói dù thơ thẩn
tôi sợ sẽ rồi lại vở tan
tôi biết bây giờ tôi đã yêu
thổn thức năm canh lúc đêm về
làm sao nói đươc lời mong đợi
dù biết rằng tôi đã yêu em...
Black & White
02-06-2006, 12:22 AM
yêu một ngừi khó như dzậy sao
yêu tha thiết yêu trong thầm lặng
phãi chăng ngừi đang tự dối lòng
chôn dấu cãm xúc từ trái tim
như dzậy có lẽ rất đau khỗ
yêu mùh chẵng nói nên thành lời
sẽ có một ngày ngừi nghĩ lại
có lẽ mọi chiện đã kết thúc....
shrek010sky
02-06-2006, 12:44 AM
Sẽ khổ đau nhưng rồi sẽ qua đi
Vì đau thương đâu là mãi mãi
Vì ngày mai trời đâu còn dông bảo
Vì yêu người... làm mát lạnh tim anh.
Dù cháy bỏng hay chỉ là ấp ủ
Vẫn tình yêu ta đã gửi cho người
Dù sau này con số không tròn trỉnh
Vẫn ấp ủ, vẫn cháy bỏng con tim.
tinhyeumaulaxanh
02-06-2006, 01:17 AM
Câu nói không yêu đã thoát lời
Tình mình như thể đóa hoa rơi
Ân tình xưa đó không còn nữa
Nghĩa cũ xin người đừng sầu vơi
Chỉ khổ cho ta người trong mộng
Hoang mang trơ trội lệ tuôn rơi
Bao nhiêu uất ức dân trào nghẹn
Kỹ niệm bao thời chỉ vậy thôi ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.