Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có ai ghen với kỉ niệm hay không



endless_love_410
01-06-2006, 08:54 PM
Mọi người thường kháo rằng : Hãy rộng lượng với quá khứ để có những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta yêu một người là chấp nhận những gì người đó đang có và đã có. Mọi chuyện đơn giản khi chúng ta gắn liền với hai tiếng kỷ niệm, nhưng dường như không đơn giản để có thể song song tồn tại.

Tôi hỏi bạn nhé, nếu người yêu của bạn luôn mang bên mình một chiếc móc khoá mang dấu ấn của người yêu cũ, hay những lá thư tình ngày nào cũng được xếp một cách ngay ngắn trong cái ví bất khả xâm phạm( trong khi những lá thư của bạn thì nằm trên bàn với những giấy tờ đủ loại!!!). Rồi một màn hình background với gương mặt của người yêu cũ luôn hiện ra mỗi khi turn on...Các bạn có nghĩ đây là "chuyện bình thường ở huyện" không nhi? Và nếu như cảm thấy khó chịu trước những điều này,có phải con người đang trở nên ích kỷ?

Lòng tin được củng cố khi bạn được khẳng định hiện tại đang diễn ra điều gì, và bạn đang là ai trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh đan xen kia chỉ là kỷ niệm, là một phần cuộc đời mà người ấy đã đi qua...

Có thể rộng lượng để nhìn tất cả đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống mới mà bạn đang cố bắt đầu không?

Đúng! Tất cả là kỷ niệm! Con người không thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm không bao giờ nhắc tới con người nhưng con người thì hay nhắc đến kỷ niệm. Con người tạo nên kỷ niệm chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là con người bị kỷ niệm chi phối.

Và bạn biết không, một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ sự có mặt của chúng. vì đơn giản, kỷ niệm có một quyền năng. Đó là con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm có thể giết được con người...

Và khi kỷ niệm đang trở thành hiện tại, đan xen và chi phối tình cảm của bạn, bạn có quyền được ghen không?

(ST)

themanwhowalkalone
01-06-2006, 09:42 PM
ĐÔI KHI LÀ CÓ ĐẤY , RẤT GHEN LÀ ĐẰNG KHÁC

trang_vt
02-06-2006, 05:19 AM
nghen cũng có nhưng chỉ trong giây lat thui,bởi vì mình sống vì hiện tại chứ ko phải bằng quá khứ.
lúac đó chỉ cần hiểu "phim hết diễn viên chết đóng phim mới,hiên tai đang yeu ai la đc?''
có thế mới hết nghen đúng ko mọi người?

lys_rain
02-06-2006, 10:20 AM
khi yêu chẳng thể nào tránh được cảm giác ghen,kể cả là ghen với những gì đã qua rồi.chỉ cần bạn biết đặt giới hạn cho cảm giác ấy của mình,đừng để nó ảnh hưởng tới chính hiện tại là được.

endless_love_410
02-06-2006, 07:45 PM
Mỗi người 1 ý kiến nhỉ? Tớ thì thấy đa số đều ghen với quá khứ hổng hỉu
vì sao :duh: Nhưng như ly nói đó dù ghen thì tớ cũng sẽ không để
ảnh hưởng đến hiện tại :no:

nu_hit_le
02-06-2006, 08:22 PM
oh . thật ra ai mà chẳng ghen với quá khứ chứ . đặc bịt là mấy đại ca bít iu roài . tui thấy cứ để người ta sống với kỷ niệm đi có lẻ hay hơn . bạn có yeu6 nổi 1 người ko thèm nhớ tới kỷ niệm ko . mai mốt bạn cũng sẽ như những kỷ niệm đó bị người ta lãng quên . bạn cảm thấy sao ? hãy để quá khứ ngủ đi trong tim người ấy ........ chẳng lẽ bạn không tin là đó là kỷ niệm còn người mà người ta iu là bạn chứ ko phải cái móc khóa . tui bảo đảm là những kẻ quá ghen với quá khứ hông dược gì ........ hãy để tất cả khép kín trong lòng người ấy

endless_love_410
03-06-2006, 04:05 AM
Quá khứ của tui luôn là những gì đẹp nhất vậy tui rất chân trọng nó.
Chính vì vậy nên tui cũng chân trọng quá khứ của người khác.
Hãy để nó ngủ yên trong trái tim của mỗi người .:rain:

♥ PlanetVN ♥
03-06-2006, 11:07 AM
Ghen ư??? Ghen với quá khứ của chính mình... Ai mà không có những phút giây như thế trong đời mình cơ chứ... Ghen hay là nuối tiếc về những kỉ niệm thân thiết mà biết chăng trong đường đời liệu có lần gặp lại nữa??? :(
Khi mà tất cả trước mắt ta đang tối đen... Hẳn, ai cũng ao ước được trở về với quá khứ yên bình của riêng họ... Đó là ghen với quá khứ của chính mình đấy!!! :(

Hàn Cát Nhi
03-06-2006, 06:07 PM
Ghen chứ..phải ghen với kỉ niêm...để làm nũng với đời

endless_love_410
03-06-2006, 07:38 PM
Trùi ui không chắc đã là ghen với quá khứ của chính mình đâu planet ui .
Nếu như trong hiện tại " trước mắt ta đang tối đen thì chỉ có những
hoài niệm về quá khứ, nhớ lại nhứng gì đã qua của tuổi thơ chẳng hạn
chứ đâu phải là ghen với quá khứ. Ghen với quá khứ của 1 ai đó thì sao???