cat_bui
28-05-2005, 09:36 PM
ngày hôm qua mưa còn rơi tầm tã
ngõ nhỏ buồn rả rích tiếng mưa rơi
anh đứng đó như buổi chiều nắng hạ
vẫn đi về qua phố nhỏ không người
ngày hôm qua em vẫn còn thơ dại
mối tình đầu ta trao trọn cho nhau
ngày hôm qua tình iu còn thắm lại
có ngờ đâu hôm nay đã thay màu
ngày hôm qua còn có gì ở lại
hay chỉ còn những kỷ niệm chơi vơi
mưa vẫn rơi trong lòng người lữ khách
con phố nhỏ giờ đây vẫn không người
ngày hôm qua đã qua rồi tất cả
anh ngồi đây nhớ kỷ niệm hôm qua
và hôm nay ánh trăng về ngõ nhỏ
chạnh lòng người lữ khách đã đi xa
......
nếu một ngày em nhớ đến hôm qua
xin hãy nhớ hôm nay là tất cả...
ngõ nhỏ buồn rả rích tiếng mưa rơi
anh đứng đó như buổi chiều nắng hạ
vẫn đi về qua phố nhỏ không người
ngày hôm qua em vẫn còn thơ dại
mối tình đầu ta trao trọn cho nhau
ngày hôm qua tình iu còn thắm lại
có ngờ đâu hôm nay đã thay màu
ngày hôm qua còn có gì ở lại
hay chỉ còn những kỷ niệm chơi vơi
mưa vẫn rơi trong lòng người lữ khách
con phố nhỏ giờ đây vẫn không người
ngày hôm qua đã qua rồi tất cả
anh ngồi đây nhớ kỷ niệm hôm qua
và hôm nay ánh trăng về ngõ nhỏ
chạnh lòng người lữ khách đã đi xa
......
nếu một ngày em nhớ đến hôm qua
xin hãy nhớ hôm nay là tất cả...