PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em xinh...



so_cold
18-03-2005, 11:01 AM
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Trúc xinh trúc đứng một mình vẫn xinh
Em xinh em đứng ăn xin
Em xinh em đứng dưới...xình cũng xinh :D :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 12:12 PM
trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh nhất lúc thất tình đó em
cái mặt em cứ phình phình
nhìn dzô anh muốn binh liền chết chưa?

vuaracroi
18-03-2005, 09:13 PM
trúc xinh trúc mọc đầu đình
Heo xinh heo nằm trong chuồng vẫn kinh
trúc xinh trúc mọc đầu đình
Minh xinh minh té vũng xình vẫn xinh .......

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 09:30 PM
chết chưa heo ơi !! hai anh em mình bị chửi !!

trúc xinh trúc đứng đầu đình
uyên xinh uyên đứng một mình xấu kinh

trúc xinh không đứng vũng sìn
uyên sinh uyên đứng vũng sìn ngày đêm

so_cold
18-03-2005, 09:35 PM
á..á, té ga đây là bà Uyên...kakaka

Trúc xinh trúc đứng một mình
Uyên xinh Uyên đứng một mình bán rau
Rau xanh em bán một thau
Không ma nào ngó không ai mà thèm

okanobee
18-03-2005, 11:04 PM
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng vũng sình.....em hôi
Dzậy nên hông đứng vũng sình
Oka nằm ngủ một mình trong chăn

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 11:49 PM
oka nắm ngủ trong chăn
con trăn nó quấn, con voi nó dày
cho oka nát cả thay
Wind thì ngồi đó, loay hoay cười cười !!

okanobee
18-03-2005, 11:55 PM
Oka nằm ngủ trong chăn
Trăn đâu mà quấn , voi đâu mà dày
Làm sao mà nát cả thay
Có Minh khùng á , ban ngày nằm mơ

so_cold
18-03-2005, 11:57 PM
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em hôi em đứng dưới xình hôi thêm
Thôi thì em cứ mãi hôi
Ở lun dưới đó mà hôi một mình....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 11:57 PM
Minh đây thấy rõ sờ sờ
oka còn nói " chết cha tụi mày
tui bay dám giỡn với bà
chờ bà lấy chỗi chà ra bây giờ "

vuaracroi
19-03-2005, 12:34 AM
heheh...heo gày bây giờ nhận ra tui rồi hả...tên nhóc minh này...tư dưng nói tên...ghét ghê...tính tri cho tên heo gày một trân...keke....thế là hết
trúc xinh trúc mọc đầu đình
em xinh em bán thịt lợn vẫn xinh
trúc xinh trúc mọc chình ình
minh đui không thấy lu vào khiếp kinh

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 01:08 AM
uyên xinh có cái bụng phình
phình ra thấy ớn phái kinh xóm làng
lại thêm cái tướng hai hàng
ma nó có cưới !! tui què 2 tay

Seafoam
19-03-2005, 05:23 PM
Anh Yêu anh thật thông minh
Cho nên người ngợm mới hôi rình
Anh xinh nên đứng một mình
Một mình anh đứng lại càng thêm xinh!

So cold....coi chừng nhé cưng...ko ăn guốc bây chừ huh !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 05:35 PM
trả thù cho heo huynh

blue đây cũng thật xinh xinh
cái mũi hỉnh hỉnh nghinh nghinh măt lừa ( hì hì kidding thôi nhé đừng tưởng Minh mean thật )
lại hay cái tật đổi thừa
thân hình thối hoắc đổi thùa heo huynh !!

Traitimcodon
19-03-2005, 08:05 PM
:D Mới vào nghe bỗng giật mình
Ai dè chợ cá ồn ào phát kinh
Heo, Minh, Uyên, oka muốn xinh
Tim đạp cả đám xuống xình tắm chơi.....( :D )

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 08:12 PM
aaaaaaaaa
dám đâp minh
tim già đứng ở đầu đình
tưởng mình xinh lắm ai nhè phát kinh
mọi người đi ngang lặng thinh
đâu ai dám nói bả binh dzô đầu

Traitimcodon
19-03-2005, 08:43 PM
aaaaaaaaa
dám đâp minh
tim già đứng ở đầu đình
tưởng mình xinh lắm ai nhè phát kinh
mọi người đi ngang lặng thinh
đâu ai dám nói bả binh dzô đầu

Minh kia chẳng biết phận mình
Em ra đứng đầu đình chẳng ai rinh
Tim đi ngang thấy thương tình
Cho làm đệ dệ tưởng mình rất xinh;)

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 08:48 PM
chùi Minh có đòi đứng đầu đình đâu !! chỉ có girl điệu, dẹo mới khóc o đầu đình

Traitimcodon
19-03-2005, 09:11 PM
chùi Minh có đòi đứng đầu đình đâu !! chỉ có girl điệu, dẹo mới khóc o đầu đình

haaaaa, minh chứ ai nữa

Minh kia đang khóc một mình
Hóa ra minh vừa đụng cái bùng binh
Sưng lên một cục xinh xinh
Chắc chắn lên hình giống minh tinh :D

Seafoam
20-03-2005, 03:18 AM
trả thù cho heo huynh

blue đây cũng thật xinh xinh
cái mũi hỉnh hỉnh nghinh nghinh măt lừa ( hì hì kidding thôi nhé đừng tưởng Minh mean thật )
lại hay cái tật đổi thừa
thân hình thối hoắc đổi thùa heo huynh !!
Một lời nói cũng thất kinh
chọc quê nhau cho biết tình
Biết ra có kẻ tên Minh
Đang muốn bị đá xuống xình

(behave URself _đùa cũng ok nhưng đừng quá nhé _thanks )

tttk_65
20-03-2005, 05:48 AM
Heo hôi heo đứng một mình
Một mình heo đứng đủ hôi cả làng
Cả làng ngửi thấy phát kinh
Cùng nhau xúm lại rinh heo dzô nồi ( nhớ tắm gửa cho heo sạch sẽ nghen bà kon, hoh thì en hum coá nũi đâu, heheheeh)

nangchanhche
20-03-2005, 06:09 AM
Mí người ôi hôi là hôi
Chẳng ai ở sạch như tôi đây nè
Ở đó mà giành với xé
Tôi đây đạp cho té sình hết giờ :D:D
matbuon

Nguyen Nghi
20-03-2005, 08:59 AM
trông em thì thật là xinh
làm cho anh phải thất kinh mất rồi
chiếu hoa đệm gấm không ngồi
để cho êm ấm một đời hả em
sao em ngồi chỗ bùn đen
để cho các bạn khen em thế này

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 04:12 PM
Một lời nói cũng thất kinh
chọc quê nhau cho biết tình
Biết ra có kẻ tên Minh
Đang muốn bị đá xuống xình

(behave URself _đùa cũng ok nhưng đừng quá nhé _thanks )
Minh đây không muốn xình
chỉ tội Minh wá xinh
nên blue đây ghen tị
vì blue nhìn thấy kinh

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 04:14 PM
Mí người ôi hôi là hôi
Chẳng ai ở sạch như tôi đây nè
Ở đó mà giành với xé
Tôi đây đạp cho té sình hết giờ :D:D
matbuon
bà chảnh này đâu có hôi
chỉ tội cái xác thối thối thôi mà
lại thêm ngũ với chổi chà
chổi chà quét...:D..chảnh nằm chảnh ôm

Seafoam
20-03-2005, 04:58 PM
doesn't make sense!

Không muốn xinh
Lại nói linh tinh
làm bực bội mình
Là tên Minh !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:05 PM
doesn't make sense!

Không muốn xinh
Lại nói linh tinh
làm bực bội mình
Là tên Minh !
sao mà không make sense!?? thì Minh nói là Minh đâu có muốn xuống sìn..chỉ tại Minh đây wa sá xinh, nên có người ghen tị, tại vì người đó nhìn thấy kinh !! hì hì

kequaidi
21-03-2005, 08:04 AM
Tui dzô tui thấy thiệt kinh
Mấy người hợp lực chửi Minh quá chời
Xin cho tui nói một lời...
Chửi cho Minh phải... tơi bời ...càng dzui,hihi

kequaidi

hehe, wa đây mới thấy nhìu người chửi Minh wá chời , dzui ghê...hahaha

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 10:23 AM
thôi blue cho anh xin
cho anh được tỏ tình
với người em bé nhỏ
đôi má hồng xinh xinh

anh không nói linh tinh
thôi anh nói về mình
anh không có gì hết
chỉ mối tình lặng thin

Seafoam
21-03-2005, 03:06 PM
Buồn vì có một mình
Giữa những người qua lại
Tại sao ta nhớ mãi
Một dáng người xa xôi

Có gì vui giữa đời
Lời tỏ tình vụng dại
có gì là mãi mãi
Yêu thì sầu thì đau !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 03:31 PM
vậy anh hỏi em xinh
nhận lời anh không đó
hãy chấp nhận mối tình
ngàn năm sau vẫn tỏ

thấy em má thẹn đỏ
anh biết em nhận rồi
yêu em thêm một hồi
rồi anh chạy anh bỏ :D đừng wánh anh nhe ! :D

Seafoam
21-03-2005, 03:37 PM
Đã có gì sáng tỏ?
Mà nhận lời hay không
Im lặng nghĩa là no
Đưng` có mà hí hửng

Đã gì đâu mà bỏ
Bỏ cũng chẳng được đâu
xích cổ , buộc như trâu
Chạy đi đâu cho thoát !


Oánh cho gãy giò !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 03:40 PM
vây là anh đã rỏ
tình anh em đã tỏ
anh chạy em không bỏ
vây nguyện yêu em nhỏ :D

Seafoam
21-03-2005, 03:43 PM
Ai là nhỏ nói rõ
Iu chi mà nói iu
Rõ là anh lắm điều
Bỗng thấy buồn hắt hiu !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 03:56 PM
sao lại buồn hắt hiu
làm anh cũng dập dìu
buồn với người em nhỏ
có tấm thân phì nhiêu

Seafoam
21-03-2005, 04:07 PM
Anh lại tật nói...điêu (hic, ko thích nói từ này ...nhưng cho vần )
Lại tội nói rõ nhiều
Thôi chẳng chơi anh nữa
Buồn vì thấy cô liêu !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:11 PM
xin em đừng buồn hiu
vui đi anh thương nhiều
dắt đi ngắm trăng sáng
là em hết cô liêu

Seafoam
21-03-2005, 04:32 PM
Em buồn những buổi chiều
Nắng tuôn từng sợi vàng
Từng sợi buồn mênh mang
Cho hồn em đi hoang !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:38 PM
hồn sẽ không đi hoang
hồn chỉ đang mơ màng
với tình anh dìu dắt
không một lời oán than

kequaidi
22-03-2005, 02:09 AM
Tiểu Quái hay đi hoang
Ghẹo con gái nhà lành
Bị Đại Quái bắt gặp
Muốn dzô giành cho dzui...

Nhưng mà tiếc thân tui
Thường ngày hay gặp xui
Ai hiền tui ghẹo dzới
Ai dữ thì tui lui ...hihi

giỡn chút , tỉ muội...con gái đừng... oánh nha

nangchanhche
22-03-2005, 04:50 AM
bà chảnh này đâu có hôi
chỉ tội cái xác thối thối thôi mà
lại thêm ngũ với chổi chà
chổi chà quét...:D..chảnh nằm chảnh ôm

Chảnh hôi sao minh biết
Chắc là minh nằm mơ
Chớ nào chảnh có hôi
Chằc là minh đó thôi :D
===
Minh ôi hôi thiệt là hôi
Chẳng ai dám tới bởi hôi quá mà
Minh còn xáp tới chi cà
Để thân bầm dập như quả cà chua :so_funny:
matbuon

tamlove
22-03-2005, 05:25 AM
ha ha ha
chưa gần nhau sao biết nhau hôi
chưa kiss nhau sao bít mồn nhau thối
chưa ở cùng nhau sao bit ôm chổi ngủ
chả wa iu we' mà la om sòm

nangchanhche
22-03-2005, 05:57 AM
kakakaka
Có gần đâu mà bít hôi
Có kizz đâu mà bít thối
Có ngủ đâu mà ôm
Chẳng qua cưng mơ thôi :D
matbuon

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 10:43 AM
Tiểu Quái hay đi hoang
Ghẹo con gái nhà lành
Bị Đại Quái bắt gặp
Muốn dzô giành cho dzui...

Nhưng mà tiếc thân tui
Thường ngày hay gặp xui
Ai hiền tui ghẹo dzới
Ai dữ thì tui lui ...hihi

giỡn chút , tỉ muội...con gái đừng... oánh nha

Minh đây không dữ chỉ tợn thôi
nói ra Quái ĐẠi phải chạy rồi
để quái đệ đây mà làm việc
Quái lão xin đừng có lôi thôi

Quái lão khoái nói lời đâu môi
Đệ mà nói ra lão tịt ngòi
Lão tìm lão kiếm người kua đó
kiếm đâu được người bị sứt môi :D

Traitimcodon
22-03-2005, 09:28 PM
Minh đây không dữ chỉ tợn thôi
nói ra Quái ĐẠi phải chạy rồi
để quái đệ đây mà làm việc
Quái lão xin đừng có lôi thôi

Quái lão khoái nói lời đâu môi
Đệ mà nói ra lão tịt ngòi
Lão tìm lão kiếm người kua đó
kiếm đâu được người bị sứt môi :D


Con trai mấy bé nói giỏi thôi
Cha mẹ nhờ việc bặt tăm hơi
Suốt ngày chỉ biết lo rong chơi
Ai yêu mấy bé phải kêu trời :wave:

nangchanhche
23-03-2005, 03:33 AM
to minh and quai :D
To minh lẫn quái nè cưng
Hai người như bị lưng tưng
Đồng hội đồng thuyền như thế
Mà nỡ chơi nhau u đầu
U đầu sứt trán làm chi
Để cho tỉ đứng ngoài cười chê :haha:
matbuon

thai
24-03-2005, 07:43 PM
Đời trai phong sương vượt gió
Trần gian lắm khổ phong tố đi qua
Dù có giông mưa bão tố
Tình anh vẫn giữ một lòng vì em
Anh sẽ là gió cuồn phong
Em sẽ là mây ở trong lòng anh
Dù đời đen hay trắng
Phận tình này anh giữ gắn đôi tay
Vòng hoa kết duyên trao ai
Phận tình duyên số có ai được vẹn
Chỉ mong có người cùng hẹn
Cho anh trao nhẫn ước hẹn cùng em.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:45 PM
to minh and quai :D
To minh lẫn quái nè cưng
Hai người như bị lưng tưng
Đồng hội đồng thuyền như thế
Mà nỡ chơi nhau u đầu
U đầu sứt trán làm chi
Để cho tỉ đứng ngoài cười chê :haha:
matbuon
tì làm gì mà đòi cười chê
tỉ làm chi mà ngồi chệ vệ
ngồi trên cao giơ cao đùi ếch
làm tiểu quái, đại quái chạy luôn

nangchanhche
24-03-2005, 10:20 PM
Tỉ làm gì mà chại
Tỉ có đập cái chai
Để dùng làm vũ khí
Cho mí cưng tơi bời ...kakakaka
matbuon

(6)Black(6)baT(6)
27-03-2005, 09:02 PM
ai nói 2 người ấy chả xinh
xinh xinh cũng giống 2 mụ xim la thui mà
( xim la là phù thủy á hhehhehehehee)

tamlove
29-03-2005, 06:02 AM
hi vỗ tay nha
( mà hôm bưa ai đóng cửa rồi mà ai mở lại vậy)