Xem đầy đủ chức năng : Lạc lối...!
girl_sau_han
01-06-2006, 02:19 AM
Em...
một mình....
chập chững tìm lối đi
thoát ra khỏi khu rừng tình yêu
anh dẫn em vào đó
mà sao khó quá
quẩn quanh trăm đường ...
chẳng đường nào thiếu dấu vết
yêu thương ...
Em ...
một mình ...
muốn xóa hết yêu thương
muốn quên đi tình không người nhớ
để đêm đêm không còn trăn trở
giấc ngủ đấy thao thức
nhớ anh ...
Em ...
một mình ...
trong những băn khoăn
muốn đốt cả trái tim
nhưng lại sợ anh không cần tro bụi
lại sợ anh quay lưng bên ngưới mới
làm sao em đủ sức
để yêu thương ....!
Dam_Cong_Ninh
01-06-2006, 09:52 AM
Bài này viết vì thấy thích thú hình ảnh khu rừng tình của bạn. Chúc vui
GIẤC MƠ VỀ KHU RỪNG TÌNH
Anh ước mong sao em và anh
Cứ lạc mãi trong khu rừng tình
Và người đời tìm không thấy được
Tránh xa những cám dỗ vô hình
Không có tàu xe, chẳng có nhà
Chỉ chim, chỉ cá, chỉ lá hoa
Để mình vui sống đời thanh đạm
Thiên đường này chỉ của riêng ta
Không có đá quý, chẳng có tiền
Chỉ hai mình với giấc mơ tiên
Ngày ngày anh hát ru em ngủ
Ngủ đi em, giấc ngủ bình yên
Nhưng dù sao chỉ là mộng ước
Hai ta phải trở lại cuộc đời
Nơi mà giờ đây đầy toan tính
Bởi lòng ganh tị của bao người
Dù đời còn lắm những khổ đau
Muốn giữ rừng tình mãi xanh màu
Anh và em sống trong đời thực
Đặt mình vào nỗi nhớ của nhau
Lost.
01-06-2006, 07:57 PM
Em đặt chân vào khu rừng tình ái
Chẳng ngờ rằng chỉ có một mình em
Anh đi rồi để lại những tàn diêm
Như thiêu trụi tất cả điều yêu dấu
Tàn hết màu xanh em không nơi níu đậu
Chợt khóc òa giữa sợ hãi hoang mang
Trong giấc mộng du anh để lại phũ phàng
Và mãi mãi em chỉ mình lạc lối
Đâu yêu thương giữa khu rừng mịt tối
Con đường nào em thoát khỏi cơn say
Dẫu vết đây cháy trụi những đêm ngày
Chỉ còn khói - những dư hình còn sót
bachlongphi
01-06-2006, 10:52 PM
Em ra đi giữa chiều xưa giá lạnh
Để đi tìm tình ái của nhân gian
Khi lời yêu anh nói quá muộn màng
Em đi mãi ngàn thu không trở lại
Giờ nơi đâu giữa khu rừng tình ái
Chỉ mình em lạc lối chốn rừng hoang
Giấc mơ kia nay đã vội lụi tàn
Còn chi nữa cho em mơ em mộng
Giờ nơi đây lòng anh muôn ngàn sóng
Sóng âm thầm âm ỉ đốt tim ai
Góc phố rêu phong đã vội tàn phai
Con đò nhỏ cũng buồn không cập bến
Em lạc lối mà sao không tìm đến
Bến sông chiều còn đò mỏi mòn trông
Hay em quên hay em còn mơ mộng
Một ngày kia rừng tình ái bên ai.....
boy_sonca
01-06-2006, 11:26 PM
đường về chỉ một lối
hãy nghe lời con tim
cuối đường anh chờ đó
hãy bước cùng niềm tin
em đâu có một mình
còn có anh chung lối
còn biết bao bạn bè
buồn chi một nỗi lo
anh sẽ về bên em
trong giấc mơ em đó
tặng em những vì sao
kết thành tim hai đứa
em chớ có u buồn
dẫu mai vắng bóng anh
em còn tinh anh đó
trao em mãi tron đới
girl_sau_han
14-06-2006, 07:57 AM
Mình ta lặng im
mình ta đang ngơ ngác
trăm lối đi này ...
Có lối nào đến được cùng anh
lối đi nào kô phải lối đi quanh
kô lối thoát
và không người chờ đợi
Ta lặng thinh
một mình ta tự hỏi
hỏi một đời vẫn không hết ngu ngơ
hỏi để rồi ta thành kẻ khờ
lặng im đứng
đếm thời gian qua vội
lặng im đứng
đếm tình yêu rời khỏi
hạnh phúc...
tình yêu ...
sao chẳng đến cùng ta ...?!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.