PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chết thật chết thật!!!!



Deptrainhatmang
28-05-2005, 07:58 PM
Chết thật chết thật
"Chết thật chết thật chết thật
bọn trẻ hư quá đi thôi"
mấy cụ, mấy bác thường nói thế
làm như mọi sự lỡ cả rồi...

cứ thế, chết giả rồi cũng thành chết thật
cho trẻ con sống với các người ơi...

...máy tính ơi là máy tính ơi
chán ngồi trước mặt mày lắm rồi
bàn phím ơi là bán phím hỡi
tha cho những ngón tay rỗi hơi

thả cho lũ trẻ được đu'a chơi
được đi đá bóng được đi bơi
chát chiếc, bán đời (half-life) trên máy tính
những sợi thần kinh rũ rã rời

tìm cho lũ trẻ mảnh đất con
để được cười theo trái bóng tròn
tìm cho người lớn những khoảng nghỉ
để người ta kịp thương yêu trẻ con

thôi tôi chán lải nhải lắm rồi
chỉ khổ cái miệng vã mồ hôi
thôi thì tôi mặc thì tôi mặc...
mặc áo và ra giúp đỡ đời

fantasy_girl
28-05-2005, 08:04 PM
Chậc chậc...
y chang Tú Xương
thấy mà thương
Ăn nói răng mà giống bà tui
Cứ lải nhải hoài có chán không...

Deptrainhatmang
28-05-2005, 08:15 PM
Tú Xương chính là chú của tui
Ông ấy giống tui gầy giơ xương
Ăn nói hơi ngông nhưng yêu lắm
Thương thương thân phận chú Tú Xương