PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt anh rơi - em là người có lỗi!



Hướng Quê Xưa
31-05-2006, 07:59 PM
Thế là hết đâu còn gì giữ nổi
Trái tim yêu một thủa ngày nào
Em ra đi ôi nhanh thật làm sao
Mang tất cả những gì anh đang có!

Trái tim anh giờ đây như mây gió
Cứ tìm hoài kỷ niệm của tình ta
Nhớ ngày xưa em thường nói rằng là
"Ta bên nhau cho dù đời thay đổi"!

Nhưng giờ đây cớ sao em lại vội
Bước sang ngang để anh tái tê lòng
Giờ còn đâu để anh mãi hằng mong
Đón đưa em những chiều trời xế bóng!

Thế là hết đâu còn chi mong ngóng
Đứng một mình anh chết lặng lòng anh
Khóc cho anh một số phận trời hành
Anh không thể...quên em anh,thật khổ !

cô bé mắc nai
01-06-2006, 06:47 PM
Và anh ơi ! thôi đừng hờn dỗi nữa
Tình tan rồi có hợp chẳng ích chi
Em - con gái yêu cuồng sống vội
Đã lỡ sang đò coi như một lần đi

Kỷ niệm xưa thôi anh ơi hãy giữ
Cất trong lòng dù đau khổ nhân đôi
Muốn trả cho anh - và hơn thế nữa
Nhưng... trẻ hẹn rồi , anh đã để em đi

Nếu phải nói , anh - em đều có lổi
Thôi thì mình hãy cố nén thương đau
Dẫu thời gian có trở lại qua mau
Tình đôi lứa , ngày xưa - Xin gởi lại

LLGL

mua_hoa_trong_trang_2006
02-06-2006, 01:26 AM
em biết mọi chuyện là sẽ hết
một khi em dã nói ra di
em biết mình là người có lỗi
nhưng anh ơi hãy tha thứ cho em
em ra di cũng nhớ thương nhiều lắm
nhớ những gì ta dã có bên nhau
nhớ những gì một thời yêu nhau
bây giơ chỉ còn những thương dau
dó là lỗi của em muôn thủa
ngàn lần em xin anh tha thứ
nhưng giờ dây em dã nói lời chia tay
thì em cũng chẳng mong anh tha thứ
hãy coi như chưa từng gặp em
những kỷ niệm hãy chôn vui theo năm thang
và mai này sẽ có người hơn em
còn nhiều ngư[ời hơn em tất cả
lời cuối cùng mong anh hạnh phúc
và chúc anh có ngưới sánh bước

tinhyeumaulaxanh
02-06-2006, 01:30 AM
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa

Thế là hết nắng lại mưa
Thế là gió thổi mây mưa ngập lòng
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta

Thế là anh đã đi xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi
Thế là là thế người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi

Thế là còn khóc mà chi
Thế là chôn kín cười đi với đời
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết một thời bến mơ

Hướng Quê Xưa
04-06-2006, 11:56 AM
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa

Thế là hết nắng lại mưa
Thế là gió thổi mây mưa ngập lòng
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta

Thế là anh đã đi xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi
Thế là là thế người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi

Thế là còn khóc mà chi
Thế là chôn kín cười đi với đời
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết một thời bến mơ

Thế là giờ hết vần thơ
Thế giờ anh chỉ bơ vơ một mình
Thế là em lại vẫn sinh
Thế là anh lại một mình anh thôi

Thế là anh đã mất rồi
Thế là anh chẳng thể ngồi cùng em
Thế là đâu để anh xem
Thế là như vậy anh em xa rồi

Thế là hết nhé em ơi
Thế là em đã quên rồi thề xưa
Thế là anh-kẻ đã thua
Thế là anh lại kẻ thừa rồi em!


[COLOR="DarkOrchid"] em biết mọi chuyện là sẽ hết
một khi em dã nói ra di
em biết mình là người có lỗi
nhưng anh ơi hãy tha thứ cho em
em ra di cũng nhớ thương nhiều lắm
nhớ những gì ta dã có bên nhau
nhớ những gì một thời yêu nhau
bây giơ chỉ còn những thương dau
dó là lỗi của em muôn thủa
ngàn lần em xin anh tha thứ
nhưng giờ dây em dã nói lời chia tay
thì em cũng chẳng mong anh tha thứ
hãy coi như chưa từng gặp em
những kỷ niệm hãy chôn vui theo năm thang
và mai này sẽ có người hơn em
còn nhiều ngư[ời hơn em tất cả
lời cuối cùng mong anh hạnh phúc
và chúc anh có ngưới sánh bước/COLOR]

Giá như anh giờ đây anh có được
Ước một điều là mãi mãi gần em
Để giờ anh mãi mãi chẳng còn xem
Anh là kẻ cô đơn trong tình hận

Để cho anh giờ đây không mang bận
không xa em không mang hận cõi lòng
Để cho anh mãi mãi được hằng mong
Để cho anh trong lòng vui mãi mãi

Để cho anh tâm hồn luôn rộng rãi
Chẳng bao giờ anh cô độc mình anh
Để cho anh mãi mãi sẽ chẳng thành
Người thất bại trong lòng không vướng bận!


Và anh ơi ! thôi đừng hờn dỗi nữa
Tình tan rồi có hợp chẳng ích chi
Em - con gái yêu cuồng sống vội
Đã lỡ sang đò coi như một lần đi

Kỷ niệm xưa thôi anh ơi hãy giữ
Cất trong lòng dù đau khổ nhân đôi
Muốn trả cho anh - và hơn thế nữa
Nhưng... trẻ hẹn rồi , anh đã để em đi

Nếu phải nói , anh - em đều có lổi
Thôi thì mình hãy cố nén thương đau
Dẫu thời gian có trở lại qua mau
Tình đôi lứa , ngày xưa - Xin gởi lại

LLGL

Em đã giết tim anh giờ thành bại
Nhốt đời mình trong bể khổ bao la
Biết bao giờ khơi lại bóng hình ta
Ngày xưa đó cùng nhau chung đường bước

Giờ mình anh thì làm sao đi được
Nốt đoạn đường còn dang dở em ơi
Giá có em mãi mãi ở bên đời
Anh sẽ khác và con đường ta cùng khác

Nhưng giờ đây sao lòng em lại nhác
Chạy chốn tình để anh lại mình anh
Cớ sao em -em làm vậy cho đành
Em đã giết tim anh trong bể khổ!

linhhoncotich
05-06-2006, 05:40 AM
Nước mắt anh rơi em không là người có lỗi
Bởi trái tim anh cay đắng vốn đã nhiều
Bao trằn trọc suy tư cuộc sống
Nhưng chưa bao giờ đau đớn bằng mất em
Anh đã khóc những giọt lệ đêm dài
Thương cho em và xót cho anh nữa
Vì cuộc sống mà em phải ly biệt
Xa em rồi anh biết làm gì dây?
Đâu thể khóc những đêm dài vắng lặng
Đành cầu cho em mãi hạnh phúc.... bên người

cô bé mắc nai
05-06-2006, 08:00 PM
Nhưng anh ơi ! Sao lại đành tâm nỡ
Trách người thương gây đau khổ cho mình
Cỏ dại kia mọc đại giữa bên đường
Hãy coi em như một loài chùm gởi

Vui sướng khổ đời người ai không trải
Gió phong ba trùm phủ cả cuộc đời
Em - nhu nhược đành tìm nơi trú ngụ
Sợ tay chèo chẳng vượt nổi bảo giông

Anh nơi ấy.. vui buồn ai định được
Em bên này... lệ nhỏ giọt từng canh
Đêm trống trải nhìn năm dài tháng rộng
Trách cuộc đời sao thuyền phải xa khơi...!!!

LLGL

Người Điên Yêu Thơ
05-06-2006, 08:10 PM
Người ta phận gái long đong
Lòng mong có một tấm chồng tựa nương
Ai đi xa mấy dặm trường
Chờ mong bao tháng nhớ thương bao ngày
Ai đi trên đoạn đường dài
Nào đâu thấu kẻ đêm ngày nhớ mong
Người ta là một cánh hông
Nhỏ nhoi mỏng mảnh yếu lòng tất nhiên
Bây giờ đã lỡ nợ duyên
Trách ai cũng chỉ muộn phiền hai bên
Thôi thì xin hãy lãng quên
Tình yêu xin để không tên muôn đời.