nuhoang_nokia_hp2004
31-05-2006, 07:48 PM
Anh !
Em không ngờ anh lại đi kể chuyện của em cho người khác ,em đã rất ngại khi bị anh Tùng trêu.Trên thế gian này có nhiều kiểu tình yêu lắm anh ạ không chỉ có tình yêu như anh nghĩ đâu.Em không phải là loại con gái ở nhà hàng ,anh có thể vất cho họ 50 000 rồi anh muốn làm gì thì làm nhưng em ko phải loại người này mà em cũng không phải là con gái nhà quê dễ bị anh lừa đâu. Bởi vì anh có yêu gì em đâu, anh chỉ coi em nhu loài cỏ dại mọc trên đường đi của anh rồi anh muốn làm gì em cũng được sao.Em là đứa sống có ý trí anh ạ , em có thể hy sinh tình yêu của mình chứ không để cho anh ôm ấp , hôn hít, đùa cợt em được (dù rằng vết thương này khó lành).
Từ trước đến giờ em chưa từng thấy ai như anh cả, anh sống quá dục vọng (bệnh hoạn). Có thể anh lập gia đình rồi nên suy nghĩ khác em nhưng em sống khác so với những gì anh nghĩ,không giống như chị K Anh.
Đúng giờ đây anh chẳng sợ cái gì hết ,1 lúc anh có thể bắt cá 3 tay cơ mà,thế thì em chả là cái gì đối với anh cả.Vậy tại sao em có thể đến với anh được cơ chứ.Thôi anh hãy sống như thế này đi đừng thay đổi làm gì cả vì bản chất anh đã như vậy rồi thay đổi cũng chẳng ích gì.Anh hãy sống một cuộc sống vất vơ, dục vọng này đi thế có lẽ mới là con người anh.
Em sẽ rút lại tất cả những gì em đã nói với anh,tùy anh nghĩ em ra sao cũng được vì anh thừa hiểu anh ko có chút tình cảm nào với em mà.Con tim em đã gửi nhầm chỗ ,sẽ chẳng bao giờ em làm thế này nữa, giờ đây em sợ anh rồi đấy!!!!
Em không ngờ anh lại đi kể chuyện của em cho người khác ,em đã rất ngại khi bị anh Tùng trêu.Trên thế gian này có nhiều kiểu tình yêu lắm anh ạ không chỉ có tình yêu như anh nghĩ đâu.Em không phải là loại con gái ở nhà hàng ,anh có thể vất cho họ 50 000 rồi anh muốn làm gì thì làm nhưng em ko phải loại người này mà em cũng không phải là con gái nhà quê dễ bị anh lừa đâu. Bởi vì anh có yêu gì em đâu, anh chỉ coi em nhu loài cỏ dại mọc trên đường đi của anh rồi anh muốn làm gì em cũng được sao.Em là đứa sống có ý trí anh ạ , em có thể hy sinh tình yêu của mình chứ không để cho anh ôm ấp , hôn hít, đùa cợt em được (dù rằng vết thương này khó lành).
Từ trước đến giờ em chưa từng thấy ai như anh cả, anh sống quá dục vọng (bệnh hoạn). Có thể anh lập gia đình rồi nên suy nghĩ khác em nhưng em sống khác so với những gì anh nghĩ,không giống như chị K Anh.
Đúng giờ đây anh chẳng sợ cái gì hết ,1 lúc anh có thể bắt cá 3 tay cơ mà,thế thì em chả là cái gì đối với anh cả.Vậy tại sao em có thể đến với anh được cơ chứ.Thôi anh hãy sống như thế này đi đừng thay đổi làm gì cả vì bản chất anh đã như vậy rồi thay đổi cũng chẳng ích gì.Anh hãy sống một cuộc sống vất vơ, dục vọng này đi thế có lẽ mới là con người anh.
Em sẽ rút lại tất cả những gì em đã nói với anh,tùy anh nghĩ em ra sao cũng được vì anh thừa hiểu anh ko có chút tình cảm nào với em mà.Con tim em đã gửi nhầm chỗ ,sẽ chẳng bao giờ em làm thế này nữa, giờ đây em sợ anh rồi đấy!!!!