PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho người ra đi



Jangfan
31-05-2006, 03:54 AM
sang bên ấy rồi anh có nhớ đến em không
hay anh chỉ mang theo trong trái tim bóng hình chị ấy
em nông nổi nên tự mình nhận lấy
những tháng ngày sao đắng quá anh ơi

nhiều lúc ngồi một mình em cứ giá như
giá đừng biết đừng quen nhau thì hay biết mấy
giá ngày xưa em đừng bước qua cánh cửa ấy
đừng vội vàng đón nhận những niềm vui

bàn tay ai đã xiết chặt bàn tay em
ai đã kéo em ngồi về bên ai đó
ai đã nhìn em những cái nhìn đầy lửa cháy
ai nhẹ nhàng vuốt kẽ tóc em xanh

đêm 30 ai đã kể em nghe
những câu chuyện cười không hồi kết thúc
ai ghé đầu em lên đôi vai đầy êm ắm
ngủ đi cô bé ngủ đi trong cảm giác yên bình

rồi một lần chỉ có anh và em
ai đã nói những lời yêu thương ấy
không
không phải là yêu thương nhưng nó làm em ngộ nhận
những lời nói mơ hồ và rất đỗi xa xăm

khi con gái khóc anh đã hiểu phải không anh
nước mắt lăn trên má em là tình yêu chân thật
aii đã nhẹ nhàng bên em an ủi
lau nước mắt cho em: xin em hãy đừng buồn

ai đã nói anh buồn thì anh cũng sẽ buồn theo
ai đã làm cho em thấy rằng mình quan trọng
ai đã nói sẽ chờ ai thầm lặng
rồi nhờ người: khi anh đi rồi nhớ động viên cô bé giúp anh

hạnh phúc ming manh anh mang đến cho em
đẻ rồi valentine anh về bên chị ấy
người ra đi gieo niềm đau cho người ở lại
những yêu thương kia là giả dối mất rroif

một ngày mai...anh sẽ lại ra đi
đất seoul chân trời xanh nơi anh rộng mở
khi em khóc ai là người lau nước mắt
ai anh nhờ an ủi động viên em

một ngày mai rồi một ngày mai
quá khư kia không một lần lặp lại
em sẽ khóc mà không ai chia sẻ
không ai anh nhờ an ủi trái tim em

một ngày mai ..........rồi một ngày mai
anh sẽ ra đi và mang theo trong trái tim bóng hình chị ấy
em biết nói gì khi tình yêu nơi em chẳng thể.................
anh
anh lên đường may mắn nha anh