kenghiengame_yeurock
31-05-2006, 02:49 AM
năm học vừa kết thúc, trong khi bạn bè còn đang bận rộn với những kế hoạch hè thì MINH lao ngay vào công việc làm thêm mà nó đã ''ăn may '' xin được khi đi chơi với tụi bạn trong khu vui chơi giải trí hà nội. công việc chông coi hồ bơi cũng chẳng có gì khó khăn lắm , nó chỉ đòi hỏi ở MINH phải phải có 1 thể chất tốt , nói năng hoạt bát và đặc biệt phải là 1 tay bơi cừ giỏi.......những chỉ tiêu mà 1 con bé sống 15 năm ở vùng biển như nó thì có thừa khả năng .
công việc bắt đầu từ 5h30 sáng , nó dậy lúc 4h( 1 thói quen bản tính mà nó muốn ngủ nướng thêm cũng khó), đánh răng rửa mặt trong 15' , nó ''vặn vẹo'' vài động tác thể dục rồi nhảy lên con cào cào cũ rích của mình lao ra khỏi nhà khhi kim ngắn đồng hồ chỉ đến con số 5.
bầu trời hà nội vào buổi sáng bình minh như thế này mới dễ chịu làm sao , không ồn ào tấp nập ,không bụi bẩn , không hội họp.chỉ thi thoảng nó nghe thấy tiếng lao xao chổi che của cô lao công quét rác , tiếng ra bánh của bà già đã ngoài tuổi 70.MINH rẽ vào khu kí túc xá xư phạm , đây là đường đi nhanh nhất dẫn đến khu giải trí hà nội . có lẽ mùa thi đang tới với những sinh viên đại học vì vậy mà con đừong mộc châu này chẳng còn nhộn nhịp như trước nữa , gió nhẹ nhàng thổi , mái tóc rối rối của nó cũng được đà đung đưa . MINH ke khẽ hát theo nhũng âm thanh mềm mại của anh bo . rồi thi thoảng nó lại điệp khúc 1 vài điệu sáo ngọt ngào .nó mỉm cười .....cho 1 buổi sáng đẹp trời.
ở khu giải trí , nó ít khi được ngồi yên 1 chỗ , hầu như phải chạy lăng xăng như 1 con gà chọi , hết nhắc người này người nọ, nó lại phải đảo mắt như giang lạc để chông coi đồ cho khách . đôi khi mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên má , nó mệt mỏi thở dài nhưng rồi hình ảnh về chiếc xe địa hình mới toanh mà nó sắp được sở hữu lại làm cho '' mõm'' nó chảy dãi , hít hà 1 hơi dài , nó cố gắng nhếch mép lên để nở ra 1 nụ cười như '' hoa 10 giờ sắp đến ngày tàn rơi '' vậy
thời tiết hà nội dạo này cũng thất thường chẳng khác gì trong nam. sắng trưa thì nắng gắt, chiều tối lại bão giông , mưa lớn , công việc ở hồ bơi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều , những buổi chiều rảnh rỗi không có khách nó lại gắn chiếc phone vào tai và lẩm nhẩm theo những giai điệu thân thương của beth.
chiều 5h kém 5, trời đen sẫm , rời khỏi chỗ làm nó lại lóc cóc phi con ngựa sắt của mình lên Holy Land Rock Cafe . ở đây, khoảng không gian thật yên tĩnh , căn phòng tối mập mờ với những bức tường in logo rock , 1 vài ca sĩ nhiệp dư ngồi ngêu ngao nhwũng bài hát bất tận . MINH nhìn quanh rồi chọn cho mình 1 chỗ ngồi ở cuối phòng gần bên cửa sổ , nó thẫn thờ nhìn ra khu trung tâm thành phố 1cuộc sống tấp nập và chen chúc của thành thị làm cho nó thấy cái cảm giác nhớ nhà đang ăn mòn trong trái tim nó.rồi trong không gian đó , hình ảnh của viễc cảnh xa xưa lại hiện về .
cũng trong thời gian này của năm ngoái , trong khi chờ đợi kết quả tốt nghiệp và để đốt cháy những ngày tháng rong chơi của mình trong các quán games và cũng để trái tim nó quên đi 1 hình ảnh nào đó, MINH xin được 1 công việc trên chợ bưởi. buổi sáng cũng tầm 4h30 nó hì hục đạp xe từ xuân đỉnh lên chợ lấy hàng rồi lại lai hàng lên 4 cây số cho khách hàng . mưa rả rích rơi , chiếc xe cà tàng trượt dốc , nó kíp phanh không kịp , hàng đổ xuống đường , nó lôi chiếc áo mưa đang mặc trên mình gói lại cẩn thận những túi hàng to lớn cho khách , mệt mỏi và chán nả nó thở dài rồi tiếp tục công việc để rồi 1 tháng nó chỉ nhận được 500 nghìn trong 13 tiếng / 24 tiếng 1 ngày không ngừng nghỉ.
........ đôi khi bạn bè thắc mắc không hiểu vì sao MINH lại tự hành hạ bản thân của nó như thế , nhà nó không giàu nhưng cũng không đến lỗi quá nghèo để nó hì hục làm việc như 1 con trâu khát cỏ. bố MINH là công an ở thành phố lớn , mẹ lại là công nhân viên chức , nếu muốn , nó có thể xin đựoc 1 chiếc địa hình mới coong thay cho cái cào cào cũ rích , nếu muốn nó có thể có 1 cuộc sống ăn chơi như bao đứa con gái sành điệu của hà thành , nếu muốn nó cũng có thể kiếm được 1 thằng '' hay ho'' hơn gấp vạn lần người đã làm trái tim MINH điêu đững trong suốt 3 năm......... và nếu muốn nó cũng có thể có được cả t/y và vật chất ....... nso mỉn cười , uh đúng rồi , nó có thể có được tất cả những thứ ấy ......... nhưng không phải của nó mà là của bố mẹ cho mượn , mà đồ cho mượn thì cẳhng bao giờ là của mình cả . nó đang chọn cho mình 1 con đường đi riêng đầy chông gai thử thách , có thể đó sẽ là bước đi sai lầm của 1 con bé đang tuổi 16 như nó nhưng cũng chẳng sao , sai rồi thử , lại bắt đầu tìm lối đi khác , còn hơn là mãi mãi đứng ở ngã 3 đường để phân vân xem mình lên đi con đường nào đúng nhất ..............
......... tách cà phê đắng ngắt đưa MINH trở về với thực tại , nó đưa đôi chân đập theo vài nhịp đưng đưa theo âm thanh của beth , đèn trên đường đã bật sáng , mình vươn vai đứng dậy mà ko quên nở ra 1 nụ cười , 1 ngày kết thúc theo đúng 1 ý nghĩa
công việc bắt đầu từ 5h30 sáng , nó dậy lúc 4h( 1 thói quen bản tính mà nó muốn ngủ nướng thêm cũng khó), đánh răng rửa mặt trong 15' , nó ''vặn vẹo'' vài động tác thể dục rồi nhảy lên con cào cào cũ rích của mình lao ra khỏi nhà khhi kim ngắn đồng hồ chỉ đến con số 5.
bầu trời hà nội vào buổi sáng bình minh như thế này mới dễ chịu làm sao , không ồn ào tấp nập ,không bụi bẩn , không hội họp.chỉ thi thoảng nó nghe thấy tiếng lao xao chổi che của cô lao công quét rác , tiếng ra bánh của bà già đã ngoài tuổi 70.MINH rẽ vào khu kí túc xá xư phạm , đây là đường đi nhanh nhất dẫn đến khu giải trí hà nội . có lẽ mùa thi đang tới với những sinh viên đại học vì vậy mà con đừong mộc châu này chẳng còn nhộn nhịp như trước nữa , gió nhẹ nhàng thổi , mái tóc rối rối của nó cũng được đà đung đưa . MINH ke khẽ hát theo nhũng âm thanh mềm mại của anh bo . rồi thi thoảng nó lại điệp khúc 1 vài điệu sáo ngọt ngào .nó mỉm cười .....cho 1 buổi sáng đẹp trời.
ở khu giải trí , nó ít khi được ngồi yên 1 chỗ , hầu như phải chạy lăng xăng như 1 con gà chọi , hết nhắc người này người nọ, nó lại phải đảo mắt như giang lạc để chông coi đồ cho khách . đôi khi mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên má , nó mệt mỏi thở dài nhưng rồi hình ảnh về chiếc xe địa hình mới toanh mà nó sắp được sở hữu lại làm cho '' mõm'' nó chảy dãi , hít hà 1 hơi dài , nó cố gắng nhếch mép lên để nở ra 1 nụ cười như '' hoa 10 giờ sắp đến ngày tàn rơi '' vậy
thời tiết hà nội dạo này cũng thất thường chẳng khác gì trong nam. sắng trưa thì nắng gắt, chiều tối lại bão giông , mưa lớn , công việc ở hồ bơi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều , những buổi chiều rảnh rỗi không có khách nó lại gắn chiếc phone vào tai và lẩm nhẩm theo những giai điệu thân thương của beth.
chiều 5h kém 5, trời đen sẫm , rời khỏi chỗ làm nó lại lóc cóc phi con ngựa sắt của mình lên Holy Land Rock Cafe . ở đây, khoảng không gian thật yên tĩnh , căn phòng tối mập mờ với những bức tường in logo rock , 1 vài ca sĩ nhiệp dư ngồi ngêu ngao nhwũng bài hát bất tận . MINH nhìn quanh rồi chọn cho mình 1 chỗ ngồi ở cuối phòng gần bên cửa sổ , nó thẫn thờ nhìn ra khu trung tâm thành phố 1cuộc sống tấp nập và chen chúc của thành thị làm cho nó thấy cái cảm giác nhớ nhà đang ăn mòn trong trái tim nó.rồi trong không gian đó , hình ảnh của viễc cảnh xa xưa lại hiện về .
cũng trong thời gian này của năm ngoái , trong khi chờ đợi kết quả tốt nghiệp và để đốt cháy những ngày tháng rong chơi của mình trong các quán games và cũng để trái tim nó quên đi 1 hình ảnh nào đó, MINH xin được 1 công việc trên chợ bưởi. buổi sáng cũng tầm 4h30 nó hì hục đạp xe từ xuân đỉnh lên chợ lấy hàng rồi lại lai hàng lên 4 cây số cho khách hàng . mưa rả rích rơi , chiếc xe cà tàng trượt dốc , nó kíp phanh không kịp , hàng đổ xuống đường , nó lôi chiếc áo mưa đang mặc trên mình gói lại cẩn thận những túi hàng to lớn cho khách , mệt mỏi và chán nả nó thở dài rồi tiếp tục công việc để rồi 1 tháng nó chỉ nhận được 500 nghìn trong 13 tiếng / 24 tiếng 1 ngày không ngừng nghỉ.
........ đôi khi bạn bè thắc mắc không hiểu vì sao MINH lại tự hành hạ bản thân của nó như thế , nhà nó không giàu nhưng cũng không đến lỗi quá nghèo để nó hì hục làm việc như 1 con trâu khát cỏ. bố MINH là công an ở thành phố lớn , mẹ lại là công nhân viên chức , nếu muốn , nó có thể xin đựoc 1 chiếc địa hình mới coong thay cho cái cào cào cũ rích , nếu muốn nó có thể có 1 cuộc sống ăn chơi như bao đứa con gái sành điệu của hà thành , nếu muốn nó cũng có thể kiếm được 1 thằng '' hay ho'' hơn gấp vạn lần người đã làm trái tim MINH điêu đững trong suốt 3 năm......... và nếu muốn nó cũng có thể có được cả t/y và vật chất ....... nso mỉn cười , uh đúng rồi , nó có thể có được tất cả những thứ ấy ......... nhưng không phải của nó mà là của bố mẹ cho mượn , mà đồ cho mượn thì cẳhng bao giờ là của mình cả . nó đang chọn cho mình 1 con đường đi riêng đầy chông gai thử thách , có thể đó sẽ là bước đi sai lầm của 1 con bé đang tuổi 16 như nó nhưng cũng chẳng sao , sai rồi thử , lại bắt đầu tìm lối đi khác , còn hơn là mãi mãi đứng ở ngã 3 đường để phân vân xem mình lên đi con đường nào đúng nhất ..............
......... tách cà phê đắng ngắt đưa MINH trở về với thực tại , nó đưa đôi chân đập theo vài nhịp đưng đưa theo âm thanh của beth , đèn trên đường đã bật sáng , mình vươn vai đứng dậy mà ko quên nở ra 1 nụ cười , 1 ngày kết thúc theo đúng 1 ý nghĩa