abc 1246
31-05-2006, 02:07 AM
Những bài thơ bị tù
Những đóa hồng đang nhú
Gặp phải đêm sương mù
Buồn thiu trùm chăn ngủ
Bác thợ vườn đi vắng
Cửa đóng biết mần răng
Chung quanh chừ phẳng lặng
Bác thợ vườn biết chăng ?
Có những bài thơ văng
Bay lên rồi bay xuống
Chắc là nó đang muốn
Khoe thân mình nở nang
Có những bài thơ ngang
Xem qua tắc ngang họng
Luật nhà không xem trọng
Cứ gửi thế là xong
Còn gì để chờ mong
Những từ nhân được phóng
Niềm riêng sầu vô vọng
Ngày phóng thích thôi mong ....
Những đóa hồng đang nhú
Gặp phải đêm sương mù
Buồn thiu trùm chăn ngủ
Bác thợ vườn đi vắng
Cửa đóng biết mần răng
Chung quanh chừ phẳng lặng
Bác thợ vườn biết chăng ?
Có những bài thơ văng
Bay lên rồi bay xuống
Chắc là nó đang muốn
Khoe thân mình nở nang
Có những bài thơ ngang
Xem qua tắc ngang họng
Luật nhà không xem trọng
Cứ gửi thế là xong
Còn gì để chờ mong
Những từ nhân được phóng
Niềm riêng sầu vô vọng
Ngày phóng thích thôi mong ....