PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi 18



symphony_of_love
30-05-2006, 09:52 PM
Thu ơi bạn Nam chết rồi
Nó là bạn thân của Nam
Là anh em kết nghĩa của Nam
..............
Nam ko cứu được nó..........


Đó là những dòng tâm sự của Nam với tui. Hôm nay là ngày đầu tiên các sĩ tử lớp 12 bắt đầu kì thi tốt nghiệp nhưng người bạn kia thì mãi là cậu học sinh lớp 12.
Người bạn đó ra đi để lại trong lòng người ở lại bao cảm xúc tiếc thương.
Ngày cuối cũng lớp cậu ta đi chơi cũng là ngày cuối cùng cậu ta vui bên bạn bè.
Đó là một nỗi đau lớn một sự mất mát lớn . Bởi người bạn đó cũng có ước mơ cũng có hoài bão của riêng mình.
Còn chúng ta chúng ta vẫn ở đây vẫn đang sống thì hãy luôn cố gắng luôn phấn đấu bạn nhé.
Giờ bạn tui đang buồn lắm tui ko bít nên giúp bạn tui như thế nào đây.
Vì vậy tui muốn Nam biết rằng người bạn đó của Nam ko chết tui muốn mọi người biết đến cậu ta và từ bây giờ trước khi thi chúng ta hãy nhớ đến người bạn đó hãy coi người bạn đó cũng thi cùng chúng ta , được ko vậy ??????????


Nam ơi đây là món quà Thu dành tặng Nam Thu muốn Nam hiểu là ko phải Thu muốn khơi lại nỗi buồn của Nam mà Thu muốn Nam hãy vì đó mà sống tốt nghe Nam.
ĐIỀU CUỐI CÙNG TUI MUỐN GỬI ĐẾN CÁC BẠN LỚP 12 VÀ NAM
TUI CHÚC CÁC BẠN THI TỐT
GOOD LUCK FOR U

symphony_of_love
30-06-2006, 05:29 AM
giờ tui đang giống nam ngày đó nam ơi thu phải làm sao đây??????? sắp thi đại học rồi mà buồn quá!

tigontranghp
30-06-2006, 05:50 AM
sắp thi ĐẠI HỌC rồi , mình nghĩ điều bạn nên làm lúc này là hãy "tập trung ", mình biết điều đó hơi khó với bạn nhưng phải cố gắng thôi...đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện khác rồi tất cả ...cùng hỏng

symphony_of_love
02-07-2006, 08:31 PM
cảm ơn bạn đã an ủi tui

askjolene1
07-07-2006, 09:27 AM
chà cứ mỗi đợt thi là có bao nhiêu con tim lại xôn xao,cũng may là minh cũng đã qua cái thời đó rồi

symphony_of_love
10-07-2006, 08:58 PM
Nam ơi buồn quá! Rớt đại học chắc quá. Còn Nam vẫn ân hận vì chuyện của người bạn đó hay sao mà thi tệ vậy.Thu nói rồi mafta mất đi một cái gì đó thì cái ta nhận lại cũng rất tốt mà .Hãy vui sống Nam nhớ.