PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thi ThƠ ĐỐi ĐÁp ...tỨ TuyỆt



vuonthochieuhohen
28-05-2005, 05:52 PM
các bạn ơi ? chúng mình cùng thi thơ tứ tuyệt sáu tám nha
________________________________________________

hôm qua anh đến chơi nha
thấy mẹ nằm võng . thấy cha năm giường
thấy em nằm đất anh thương
anh liền ra chợ . mua giường tám thang
bốn chân thi anh thiếp vàng
bốn đầu thiếp bạc . tám thang chạm rồng ?
bây giờ thì bỏ giường không
em đi lấy chồng . phí cả công anh
đêm về anh tự hỏi quanh
tại sao em nỡ . bỏ anh sao đành


********************************
thử tài đi các bạn nha .
thơ lục bát 6 tám đó . các bạn cùng làm thử đi nao ?

thotinh_online
28-05-2005, 06:10 PM
Ok liền à....

Hôm qua em tới nhà anh
Anh ở một mình em thấy thương thương
Nhà thì anh chẳng có giường
ghế bàn hổng có lược gương thì cùn
Áo quần thì bẩn thùn thun
Trên vòm mạng nhện lùn chùn bon chen
Anh sống quả thật đáng khen
Đố ai ssoongs được thấp hèn như anh

conal10
28-05-2005, 11:23 PM
nhạc của các bạn hay thật nhưng dài quá à
ngày mai trong đám xuân xanh ấy
có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

nhatle20vn
31-05-2005, 07:24 AM
Hôm qua tui đền chơi nhà
Mẹ cha đi vắng cái nhà vắng teo
Tôi về em vội chạy theo
Xin anh ở lại tẻo teo nữa về.

frozenman
31-05-2005, 11:05 AM
Hoan hô bác hẹn hò chiều ( ý em là pác vuonthochieuhohen )
Thi làm thơ tứ -tuyệt nhiều người đôi (đối )
Thể thơ của bác thật mơi ( mới )
Tứ tuyệt + lục bát, có trời mà lam ( làm )
hic, pác có nhầm ko zaay ?, theo iem bít thì tứ tuyệt hình như chỉ có 4 câu thui mà, seo pác lại chơi 1 mớ tràng giang đại hải zaay, với lại tứ tuyệt lục bát thì giờ em mới được nghe đấy :D

Opa
31-05-2005, 04:38 PM
tứ tuyệt là thơ 4 câu
sao mấy bác dám bước wa cầu


nhạc của các bạn hay thật nhưng dài quá à
ngày mai trong đám xuân xanh ấy
có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
-----------------------------------------------
nhạc ở đâu chỉ cho tui nghe với

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 09:30 PM
hic mấy bác làm thơ hay gì mà hổng ra gì hết vậy>?

Bắc Cực
31-05-2005, 09:55 PM
Hum wa tui tới chơi nhà
Ngồi mãi chẳng thấy có ma nào mời (uống nước)
Tôi liền lấy thuốc (lào) làm hơi
Nhả khói nghi ngút ngất ngây ú giời.

vuonthochieuhohen
07-06-2005, 02:51 AM
Thu hiền ơi!Sao không thấy thu hiền đối đáp vậy.Mình mời thu hiền cùng vào ta đối đáp nhé!
Các bạn chỉ gửi hay ,còn đối đáp thì ko ai đáp được à;
sao kém quá vậy;
Hôm qua chỉ mới hôm qua
Em mời anh đến cái nhà em chơi
Nước không chẳng thấy em mời
Buồn tình anh thấy trời ơi!Thật buồn
Nên anh đành phải ''cu'' chuồn
Trời ơi! cũng thấy em buồn như anh.

gaubongtii
07-06-2005, 05:55 PM
Hôm qua ta đến nhà nàng
Nàng ngồi một đống chẳng màng đến ta
Trông vào cửa ngỏ xa xa
Quần áo để đó kiến tha đầy mùi
Lòng ta cảm thấy bùi ngùi
Thương cho thân chọn phải mùi mắm nêm!

vuonthochieuhohen
08-06-2005, 07:55 AM
bạn gau bong tii gì đó ơi ?
bạn cũng có tài làm thơ lục bát đó nha
ko như các bạn ở trên. chỉ nói hay chứ làm thơ thì hơi kém đó nha
sao ko biết làm thơ lục bát vậy nè , sao lúc bát lại có bốn câu chứ ?
các bạn thử hỏi những người yêu thơ xem , có phải thơ lục bát có bốn câu ko nha
__________________________________________________ _________________
ai vào đây đối được những câu thơ tứ tuyệt này mới là hảo hán yêu thơ chứ ?
nhớ là phải reo vần đó nha ,
ai đối đáp được mới là người tài nè

satthubanggia
08-06-2005, 09:19 PM
hom qua anh den nha em
thay em ngoi nhau voi hai co nang
thit cay em gap le lang
mieng nhai ngau nghien hoi chanh nhau khong

Opa
08-06-2005, 09:23 PM
nhớ đánh dấu vào nghe bạn ko thui bài sẽ bị del đóa

vuonthochieuhohen
09-06-2005, 06:10 AM
hôm qua tui nhậu quá say
chi vì như thế tui mới thấy hay
yêu em tui khổ quá trời
từ đây tui hứa , chỉ yêu diễn đàn

Opa
09-06-2005, 04:31 PM
hơm wa lên chợ mua cua
mua được con cá nó to wa' trời

vuonthochieuhohen
10-06-2005, 12:43 AM
cua gì mà cặp dữ vậy ?
làm tui đau điếng cả ....( đây này )
thiên hạ đúng là người tây
toàn là sờ mó . ko hay chút nào
con ..... ( thì bé tẹo teo )
cua thì lại bự cặp đau quá trời
oái .............oái ........đau ........quá

girl85_love4ever
21-06-2005, 02:25 AM
hôm nay anh đến chơi nhà
thấy mẹ nằm đệm,ba nằm sô pha
liếc qua giường thiếp chạm vàng
hình xưa còn đó giờ người nơi đâu?
anh đứng đó thật là lâu
bao nhiêu kí ức hiện về trong tâm
bây giờ hay mãi năm năm
khi nào em sẽ quay về bên anh

vuonthochieuhohen
29-06-2005, 07:49 AM
hôm nay anh đến nhà em
nhìn qua cửa sổ thấy kem trên bàn
nhưng anh không dám vô ăn
vì anh sợ mẹ . sợ cha la giầy

kin_kin_cua_em
29-06-2005, 10:17 PM
hôm nay đến chơi nhà chàng
ra về mới biết để quên năm ngàn
vội vàng em trở lại ngay
anh thì còn đó 5k mất tiêu :D

vuonthochieuhohen
30-06-2005, 02:16 AM
anh cam giup em mua kem
chu anh ko lay tien em lam gi
dem ve hai dua cung chi
ngay mai anh den nha em deu deu .
______________________________
may nay ko bo dau duoc . cac ban thong cam nha .

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:58 AM
ngày xưa tuổi trẻ thơ ngây
lớn lên má hồng thấy mà duyên xinh
vướng phải một mối duyên tình
làm em lỡ hết chình ình duyên kia

sorry mấy bác tại em quên chưa vào đây đối thơ ..hic..hic

Narcisus
30-06-2005, 07:49 AM
đề mang :đối thơ tứ tuyệt
mà duyệt mãi hổng ra bào nèo!

vuonthochieuhohen
01-07-2005, 06:50 AM
cô nàng đẹp trai đâu tài
chỉ quen chọc nghẹo phía ngoài mà thôi
tứ tuyệt đâu cần đáp hay
vui chơi chủ yếu cần hay làm gì

damsan
02-07-2005, 02:34 AM
ai bao rang la anh cam
anh lai hut hit biet thang nao tin
dem ve anh cu ngoi phe
ngaymai anh den trai giam gan nha

vuonthochieuhohen
02-07-2005, 07:54 AM
tui không hút hít bạn ơi
sao bạn lại nói tui chơi vậy nè
đừng cho là giống sì ke
ngày đêm thao thức ngồi nghe học trò .

Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 03:07 AM
hút trích sở thích thằng nghiên
ai mà dám dính ta đây phục liền
nhận làm sư phụ bái công
mang về nhà chơi hỏi thăm quan tiền

*Mãi Xa*
03-07-2005, 06:53 AM
Sau khi đọc bài cách làm thơ
Tôi thấy thơ mình quá lơ mơ
Mà cũng đòi làm thơ với thẩn
Chỉ vì muốn giải bầy mộng mơ

Nghĩ sao cho ra chữ đã khó
Khi mình mới tập tễnh làm thơ
Lòng hăm hở làm thơ con cóc
Miến sao trải bầy được mộng mơ

vuonthochieuhohen
03-07-2005, 08:00 AM
tình yêu tui gửi trong mơ
nhiều đêm thức giấc tui ngờ chim bao
giật mình tui ngó lao sao
thì ra mình vẫn vãy chào khách vô

o0WinSon0o
03-07-2005, 09:44 AM
hôm nay ko gặp được em
lòng anh buồn thảm lại thêm nhớ người
nhớ từng ánh mắt bờ môi
nhớ luôn giọng nói, đôi môi em cười./.winson

anh say
04-07-2005, 04:34 AM
:cooll: hôm qua anh đến nhà nàng ...... chó bên hàng xóm đứng xủa vang ...... mẹ nàng lẳng lặng ra sân chửi....... cái thèng say rượu cứ đi ngang ....hehehheheh kính chào toàn thể bà con !!! cho say đực ra nhập với các bạn chúng toàn thể mọi người vui vẻ thx

moitinhhoctro
04-07-2005, 06:18 AM
Hôm wa anh đến nhà em
Chó bên hàng xóm sủa vang em buồn
Sao anh không đến buổi chiều
Làm em chờ đợi cả chiều anh ơi
Anh tới người không em thương
Nhưng anh lại đến với chai rượu nồng
còn đến vào lúc nửa đêm
Sao chó hàng xóm không cắn anh nhờ

vuonthochieuhohen
04-07-2005, 07:52 AM
hôm qua anh bận đi làm
nên anh không đến thì em buồn à
em thông cảm cho anh nha
hẹn em thứ bẩy anh qua thăm nhà

o0WinSon0o
04-07-2005, 12:11 PM
qua thăm em thấy em buồn
anh bèn bắt chú chuồn chuồn ghẹo em
ai ngờ em xách guốc lên
phang anh cái bốp ngay trên cái đầu. winson

satthu_tinhyeu764
04-07-2005, 05:55 PM
ban gi oi ban thich tho that hay gia vo day ho hay la cha hieu gi ve tho ca lam gi co tho tu tuyet sau tam ha bạn.hay ban moi sang che ra vay.the tho co trueyn luc bat ma gian bao la tu tuyet sau tam dung la ban bi mu ve tho roi.nhung khong sao minh van xin dong gop vao day vai cau tho.boi phương tram cua minh la da vao thi phai de lai dau vet
ten toi von that chu rua
xương song doi da len chua doi bia
nhung ma chang giong ai kia
tho van da dot lai dai co keu
that la chang khac gi beu
rang ta ngu nhat coi neu nay day
gio thi mat do hay hay
sau ho qua do thang nay tuc nghe
kha kha kha ha ha ha hi hi hi

serlock
04-07-2005, 06:15 PM
hôm nay anh tới nhà em
cùng nhau học nhóm cung nhau học bài
mẹ cha đi vắng thật hay
anh em vui vẻ một ngay sướng ghê
bỗng đâu bố mẹ em về
hai đứa hoang hốt..............vào bàn học ngay
-----------------------
chào các ban?hãy đọc với tâm hồn trong sáng

vuonthochieuhohen
05-07-2005, 09:05 AM
tại em cứ rủ anh qua
nên anh mới bị mẹ cha em về
từ nay anh không giám về
sợ mẹ cha em nói đề ngoài người nghe

đây là thơ tứ tuyệt đời mới , các bạn cứ làm tự nhiên nha .chỉ cần reo vần một chút là ok .

tieucongnuong
06-07-2005, 11:28 PM
hôm sau em đến nhà anh
thấy nhà anh cũng hơn gì nhà em
em thấy thế em thấy thương
thôi em lấy chồng anh đỡ khổ thân

tieucongnuong
06-07-2005, 11:28 PM
hôm sau em đến nhà anh
thấy nhà anh cũng hơn gì nhà em
em thấy thế em thấy thương
thôi em lấy chồng anh đỡ khổ thân

anh say
07-07-2005, 03:38 AM
hôm nay lại tới nhà nàng
chó bên hàng xóm nó chạy sang
mừng mừng tủi tủi đuôi ngoe nguẩy
cô gái nhà bên đã theo chàng :oh: bé tieucongnuong đã theo chồng

vuonthochieuhohen
07-07-2005, 08:34 AM
hôm nay anh đến nhà em
mẹ cha tức giận không cho anh vào
nên anh ấm ức từ đây
bỏ đi miệt thứ không về thăm em
cho cha mẹ khỏi la giầy
khi nào kiếm được xe ây mới về

hanquoc00
07-07-2005, 04:35 PM
Hôm qua anh đến nhà nàng
Thấy người con gái bạn nàng đến chơi
TRong lòng cảm thấy ngậm ngùi
Bạn nàng thì đẹp còn nàng xấu ghê
======>>>mong được chỉ giaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooo''''''

hibaby
08-07-2005, 03:26 AM
Trưa nay anh lại tới nhà
Ko đi cửa trước mà vào cửa sau
Chui ngang wa cái hàng rào
Kẻm gai nó móc cái quần te tua

Xin chào các bạn mình là thành viên mới . Xin ra mắt các bạn . Xin được chỉ giáo *_&

thotinh_online
08-07-2005, 03:30 AM
Hôm qua anh đến nhà nàng
Bị con chó vàng nó cắn tả tơi
Giờ đây hổng dám tới chổ
Nhắn qua di động ối giời ơi...hết tiền

vuonthochieuhohen
08-07-2005, 08:09 AM
hôm qua chưa tới thăm em
hẹn em thứ 7 ngày mai qua liền
em ơi ! nhớ chờ anh nha
đưa em đi đến quê nhà anh chơi

PhamHoangAnh
08-07-2005, 08:25 AM
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Nếu mà anh lấy phải nàng
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

đánh mất chính mình
08-07-2005, 02:46 PM
Đàn bà mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
"Lao xao" em thấy một người
Em liền ngỏ ý vớt em lên dùm
Nào ngờ gặp phải thằng khùng
Vậy là em biết đời đi to....ong rồi [hiiiiiiiii] :haha:

vuonthochieuhohen
09-07-2005, 02:35 AM
hôm nay anh đến đúng hẹn
cùng em rảo bước lối mòn năm xưa
khi về trời lại đổ mưa
làm sao về được khi không có dù

Honghung
09-07-2005, 08:16 AM
yêu anh em muốn đến nhà
thăm Ba thăm Má thăm " nhà " anh luôn
nhà cao mặt phố đường to
anh ơi em thấy yêu anh trọn đời

yêu anh em muốn đến nhà
thăm Ba thăm Má thăm " nhà " anh luôn
chòi gì lụp sụp tối thui
anh ơi bye nhé không vừa cho em

vuonthochieuhohen
09-07-2005, 10:38 PM
nhà anh nghèo lắm em ơi
có gì thông cảm đừng cười anh nha
nhưng anh rất yêu em mà
sao em nỡ bỏ cái nhà anh luôn

Narcisus
10-07-2005, 09:12 PM
Tím phủ hoàng hôn bóng ngã xa
Mây chiều lãng bãng xám hiên nhà
Chao ôi nước mắt người cô lữ
Hay giọt trời buồn buổi phong ba ???


bớ bà koan em lạc !

vuonthochieuhohen
11-07-2005, 07:59 AM
dấu dòng nước mắt trong mi
nghẹn ngào nức nở thôi thì biết sao
người đi kẻ nhớ hôm nào
giờ đây mới gặp ánh sao thủa nào

Nhân..sầu
11-07-2005, 08:22 AM
nhà anh mái lá đơn sơ
chớ đâu có phải cao sang nhiều bề
thế nhưng nó có hủ vàng
lang thang một lúc anh cho xem liền
tiền anh trong hủ thiếu gì
thứ chi em thich anh đây cũng chiều
liều mua được chiếc "cọc cạch"
oách chưa anh đã có xe đi rồi
thôi thì đừng bỏ anh mà
la cà quán nước anh đây tỏ tình

vuonthochieuhohen
12-07-2005, 07:15 AM
nhà anh có vàng nhiều không ?
để em đến mượn để không làm gì
đem chia cho các anh chị
nếu mai có thiếu mình chi còn nhiều

Narcisus
12-07-2005, 07:31 AM
vàng bạc kim cương há chẳng màng
ta - nàng đôi ước vọng chia xa
xin mãi là hai đường đi chéo
thoáng qua 1 lần rồi mãi cách xa !

nguoivienxu_de
12-07-2005, 12:41 PM
Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy em uống thuốc (lắc) anh đà ...rụng tim
Nhạc loa hết cỡ (công suất) xập xình
"Nội y" lả tả anh ....kinh đến già !!!!
heheheheheheeee

wolf
12-07-2005, 09:53 PM
trời ơi ngưới ấy hiểu lòng tôi
đã biết là tôi lấy 5000
nhưng em có nhớ tiền em nợ
5000 em trả cũng chưa xong.
++++++++++++++++++++
nhớ chưa em?

vuonthochieuhohen
13-07-2005, 07:55 AM
tiền anh thì lại bao la
còn chơi thuốc lắc anh thà đi tu
không hề chơi chuyện lãng du
có ngày thì phải ngồi tù đó nha
năm nghìn tui để mua quà
đem về để cả trong nhà cùng ăn
để nhà khỏi nói lăn tăn
nếu chơi thuốc lắc mất băn căn nhà
các bạn đừng chơi vào thuốc lắc nha , hại người lắm đó .

finafantasi
14-07-2005, 02:53 AM
:madsung: :cool1: hom qua ra chọ mua rau mua sao trung bo rau tinh moi ghe

Honghung
14-07-2005, 05:43 AM
cô em xinh đẹp nết na
nhưng mà ai biết em đang nghĩ gì ?
sành điệu đi tối về khuya
nay " bay" mầu trắng..., mai" bay" mầu hồng...
em ơi nhớ lấy câu này
sành điệu kiểu ấy anh này không chơi...

các bạn có ai thích bay lên trời thì cố gắng bằng trí óc và sự tỉnh táo của bản thân nhá

vương đại hiệp
14-07-2005, 07:04 AM
anh ngồi chơt thấy năm ngàn
vứt luôn sỉ diên anh dang tay kều
em đến thì anh cươi đều
mời em uống nước em vêu mặt buồn

vuonthochieuhohen
14-07-2005, 08:39 AM
anh mời uống nước lại chê
anh mời đến uống cà phê em ừ
thôi thì em cứ vô tư
anh đây sắn sàng không như mọi người

vankhuech
16-07-2005, 04:31 AM
hôm xưa anh đến thăm nàng
muôn hoa đua nở bên hàng rao thưa
bất ngờ trời chuyển cơn mưa
anh ngồi nhà" be"ngớt mưa mới về

caibangdacau
16-07-2005, 05:56 PM
yêu anh bé chớ ngập ngừng
nếu không yêu nữa thì đừng cười chê
duyên tình có lúc xum xuê
nhưng khi hết quả ế chồng đó em

hungtroc
17-07-2005, 02:16 AM
asadfsgfzs

moitinhhoctro
17-07-2005, 06:14 AM
anh trộm giầy thi em cho luôn
Ai thèm thử giầy chi cho mệt
Khôi ngô trông giống con Dê cụ
Tiền thì chẳng có nghèo dơ sương
Bày đặt mở hội chi cho tốn
Về nhà làm ruộng thấy được hơn

vuonthochieuhohen
18-07-2005, 08:34 AM
yêu em không ngại đường xa
còn chuyện tình cảm hai ta thế nào
anh về biết tính làm sao
thôi đành mang lễ sang chào mẹ cha
xin cha mẹ đừng có la
từ đây con sẽ ở nhà mẹ cha

khà ......khà...... em có cho anh ở rể ko vậy ?
tặng bạn bài hát ( phi trường ly biệt )

vuonthochieuhohen
20-07-2005, 03:50 AM
đào tiên một cói trên trời
sao anh leo được hỡi ơi khó hà
nhà em cao lắm à nha
tường cao vách đổ dùng trà sơn xoa
xin đừng chèo tường mà qua
kẻo cha nhìn thấy sang nhà chởi cho
sau này anh đừng có lo
để em bày tỏ nỗi lo nhọc nhằn

thân tặng các bạn bài hát ( anh chàng đa nghi ) chúc các bạn vui .

sututrang311
20-07-2005, 09:02 AM
Ôi hay quá ta Đọc mà thấy vui vui...........

ngayqua
20-07-2005, 09:06 AM
dào hoa thường bị khùng
bởi gì dào hái bỏ lung tung
dến khi hái hết tìm dau thấy
dào bị bỏ chung vô 1 thùng.

minhtuankg
21-07-2005, 09:13 PM
bi lay roi do


hôm nay đến chơi nhà chàng
ra về mới biết để quên năm ngàn
vội vàng em trở lại ngay
anh thì còn đó 5k mất tiêu :D
biet em de quen nam ngan
anh day lay co de danh cươi em
anh day cung danh dum nhieu
de roi hai dua chung minh sai chung

vuonthochieuhohen
22-07-2005, 08:20 AM
tiền anh rành đám cưới em
mà sao chẳng thấy anh xem tiệm vàng
hay là anh đã hoang mang
vì tiền đã ít lại sang thế này
anh ơi ! đừng có đắm say
kẻo mai thất nghiệp trắng tay bây giờ

minhtuankg
24-07-2005, 06:33 PM
Trắng tay mặt kệ trắng tay
+)ã yêu thì phải chập nhận trắng tay
Tiệm vàng anh đã vào rồi
+)ến ngày đám cưới anh đeo cho

vuonthochieuhohen
26-07-2005, 07:38 AM
cám ơn anh đã tặng em
đến ngày đám cưới anh xem thế nào
dù xa dù khổ vẫn vào
theo anh đi tiếp ngày nào vừa yêu
em đây tay mềm chân yếu
về nhà anh đã sắm chiếu chưa anh ?
anh ơi ! sắm chiếu màu xanh
hai ta chung sống mong manh anh à

nhatle20vn
29-07-2005, 07:18 AM
Người ta sắm chiếu vu quy
Còn tôi thì chẳng có gì mộng mơ
Ai hay,tôi đây đang chờ
Một chiếc chiếu mới bến bờ vu quy
Đợi trông mà chẳng thấy gì;
Mộng xuân đứt gánh tình si giữa đường.

Bang_chủ_cái_bang
29-07-2005, 05:00 PM
Người ta sắm chiếu vu quy
Còn tôi thì chẳng có gì mộng mơ
Ai hay,tôi đây đang chờ
Một chiếc chiếu mới bến bờ vu quy
Đợi trông mà chẳng thấy gì;
Mộng xuân đứt gánh tình si giữa đường. người ta lắm mối cũng lo
anh đây chẳng mối tha hồ mà chơi
em đây cũng chẳng phiền chi
vì em chưa có mảnh tình vắt vai ...

hehe

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:43 PM
anh ơi kua gái thiệt tài
bao nhiêu nường đổ bao hờn dỗi thay
yêu ai anh cũng khoe nh`
rằng anh tài nói tài văn bất thường
giả ngơ giả dại giả thơ
đường xưa bến cũ! 1 _2 con thuyền

vuonthochieuhohen
31-07-2005, 01:27 AM
anh đâu có giả nai tơ
chẳng qua anh nói lời thơ ấy mà
sao em lại nói vậy ta ?
anh đây chỉ có thiết tha một người
vui thơ hòa nhạc điệu cười
hay đưa anh đến một nơi hàng đầu .

dafffodil
31-07-2005, 06:52 AM
tứ tuyệt gì mà tùm lum vậy trời
đây mới thật nè:

ơ kìa ! em nhan sắc mặn nồng
anh đây khổ nổi vẫn nằm không
giờ đây trăng khuyết tròn vành vạnh
sao chẳng gọi anh một chữ chồng

thể khác nè
kìa em nhan sắc mặn nồng
anh đây tối vẫn nằm không một mình
trăng khuyết giờ đã tròn xinh
không cho chú cuội buồn tình ghé chơi

huycan0710
31-07-2005, 07:05 AM
Hôm qua anh đến chơi nhà
Mẹ cha em bảo pha trà mời anh
Còn em thì cứ loanh quanh
Hết đi xuống bếp lại lên trên nhà
Mẹ cha em mắng bảo là:
Bạn đến chơi nhà mà nước không pha

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:41 PM
anh ơi nói dối thiệt tài
1 2 câu phú lại thành bài thơ
bây giờ anh ước anh mơ
đến mai kia á lại quên thôi mà

vuonthochieuhohen
31-07-2005, 08:37 PM
tứ tuyệt đời mới đó nha
không cần bàn luận phải qua câu nào
nếu ai làm được cứ vào
đối đáp vui chơi xin chào anh em
mau chân ghé lại mà xem
tui làm tứ tuyệt hàng tem hiệu nè

minhtuankg
02-08-2005, 06:53 AM
Tứ tuyệt dời mới dó hả
Cho mình bạn luận dài câu dược chứ
Nếu dược thì tôi xin vào
+)ối dáp vài câu cho vừa lòng bạn
Tôi dây dã ghé qua rồi
Tui làm tứ tuyệt chẳng kém gì bạn
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar5683_1.gif

hoaianh85
04-08-2005, 09:08 AM
kem kem kem!
sáng nao em cung moi an kem
bung doi khong kem bung lai them
len bang khong kem tu tương kem
thay cho diem kem viet thanh kem.

vu ha
05-08-2005, 04:37 AM
------nguyên văn bởi ai nhi? hông nhớ lữa--------------------------------------------------------------------------

anh ơi nói dối thiệt tài
1 2 câu phú lại thành bài thơ
bây giờ anh ước anh mơ
đến mai kia á lại quên thôi mà


đối chơi thôi đừng giân nha!



tính anh vốn rất thật thà
sao mà em nói lại ra thía này
anh ngồi anh gập máy bay
tới mai gập được anh bay sang nhà
sang nhà thưa với mẹ cha
cho em được tiếng ! em là vợ anh
cho trái tim em đỡ mong manh
cho em chỗ dựa bên anh suốt đời!

------nguyên văn bơi ai không nhớ lữa à--------------------------------------------------------------------------

anh ơi nói dối thiệt tài
1 2 câu phú lại thành bài thơ
bây giờ anh ước anh mơ
đến mai kia á lại quên thôi mà



đối chơi thôi đừng giận nha!


tính anh vốn rất thật thà
sao mà e,m nói lại ra thía này
anh về anh gập máy bay
tới mai gập được anh bay sang nhà
sang nhà thưa với mẹ cha
cho anh được tiếng! em là vợ anh
cho tim em đỡ mong manh
cho em chỗ dựa bên anh suốt đời

sành điệu mái ngố
05-08-2005, 06:14 PM
mẹ em hoh có ở nhà
ba em đi vắngđường xa
còn em đi chơi tà tà
vậy là huề nhá anh yêu

vuonthochieuhohen
06-08-2005, 09:36 PM
mẹ em đi vắng rồi sao
ngày mai anh sẽ đi vào nhà em
cùng em đọc sách cùng xem
để mai đối đáp đưa tem đi đầu
học hỏi chẳng mất gì đâu
anh em ta sẽ lắng sâu đọc bài

Randeokinh
07-08-2005, 02:39 AM
Ghé xem qua tứ tuyệt rùng mình,
Lần đầu đọc được thơ dài kinh.
Nghĩ lại phận mình sao quá kém,
Chẳng nghĩ nổi ra "tứ tuyệt dài" .

Chào quý vị lần đầu tiên Rắn tui được đọc một loạt những bài thơ tứ tuyệt dài như vậy. Kinh dị quá....
Không hiểu các bạn nói đến "tứ tuyệt " ở đây là 4 điều tuyệt nhất được đề cập trong bài thơ hay theo thể thơ TỨ TUYỆT vậy nhỉ? HÍc.. híc..

vu ha
10-08-2005, 06:36 AM
--------------------------------------------------------------------------------

mẹ em hoh có ở nhà
ba em đi vắngđường xa
còn em đi chơi tà tà
vậy là huề nhá anh yêu



me, cha đi vắng rồi về
em đi anh sẽ đợi mà đừng lo
cuộc tình vốn lắm âu lo
anh cho em hết em à em yêu

minhtuankg
16-08-2005, 04:43 AM
Dẩu biết mẹ em đi xa
Nhưng vì yêu quá anh đành đợi thôi
Khi nào cha mẹ em về
Thì anh ngõ ý xin làm chồng em
Vừa lúc em bước vào nhà
Ba má em hỏi chịu anh này không
vậy thì em nghỉ ra sao
Nếu em nói chịu trầu cao tới liền
Mong em chấp nhận dùm anh
Để anh được tiếng là chồng vu ha

Dẩu biết mẹ em đi xa
Nhưng vì yêu quá anh đành đợi thôi
Khi nào cha mẹ em về
Thì anh ngõ ý xin làm chồng em
Vừa lúc em bước vào nhà
Ba má em hỏi chịu anh này không
vậy thì em nghỉ ra sao
Nếu em nói chịu trầu cao tới liền
Mong em chấp nhận dùm anh
Để anh được tiếng là chồng của em

Anh gởi cho sành diệu mái ngõ

vuonthochieuhohen
03-09-2005, 01:00 AM
dấu biết mẹ đã vắng nhà
anh em mình vẫn pha trà đợi nha
mẹ đi công chuyện sẽ qua
Dù vui dù buồn nhưng ta vẫn cười

sành điệu mái ngố
03-09-2005, 06:15 PM
dẫu biết mọi thứ đổi thay
thì lòng em vẫn yêu anh đêm ngày

vuonthochieuhohen
04-09-2005, 06:55 AM
nhớ em anh ngủ không yên
từng đêm anh nhớ không quên chút nào
từ hôm xa cách lời chào
hôm nay gặp lại thủa nào em ơi !
mời em ,,, mời chị ,,, đến chơi
vào nhà uống nước nói lời tình xưa .

ánh sao đêm
05-09-2005, 03:09 AM
nhớ anh nhớ đến nghẹn ngào
chia tay nước mắt nghẹn ngào bờ mi
tình đến rồi lại chia li
để cho đôi trẻ chia li mãi mãi

kimthienly
05-09-2005, 10:25 PM
chiều tím vương đôi mây trắng bay
anh về theo lối rễ bên này
em nghiên nghiên nón cười bẽn lẽn
lối về cô lẽ lến nhìn ai

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tôi dã thầm yêu một bóng hình
mà tôi âp ủ mãi làm thinh
cớ sao người ấy vô tình quá
đẽ lại cho tôi khóc một mình

chiều tím vương đôi mây trắng bay
anh về theo lối rễ bên này
em nghiên nghiên nón cười bẽn lẽn
lối về cô lẽ lến nhìn ai

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kẻ Trắng Tay
06-09-2005, 04:49 AM
tôi yêu em trong lòng thương nhớ
hẹn đếm ấy sao người không qua
trong đêm đó tôi buồn vô vạn
người hỡi người sao nỡ lãng quên
để tôi thao thức suốt đêm dài
chờ hoài chờ mãi người chẳng sang

cafe_buon
07-09-2005, 04:45 AM
hom wa anh den nha em
ra ve moi biet rang quen cai quan
hom sau anh den de tim
cai quan con do ma em dau mat rui`

tren doi tương mo~i minh say
hoa ra lai co them thang thu hai
thang nay ko biet the nao
hon minh o cho~ biet lam tho hay

cafe_buon
07-09-2005, 09:13 AM
binh tương thui

hôm qua anh dến chơi nhà
ra về mới biết ràng quên cái quần
hôm sau anh den nhà em
em còn ơ dó quần anh dâu rồi
en giấu thì cho anh xin
hay là em dể làm tin trong nhà
thưc ra em chăng muốn ji
em chi muốn có cái quần cua anh
nhưng mà anh ko thể cho
đó là kỷ niệm từ xưa tới giờ
xin em trả lai cho anh
và để anh nói cám ơn em nhiều

biết là anh đợi đã lâu
cha mẹ co muốn cũng đành làm ngơ
biết anh có tính lãng nơ
em ngồi ngoài cổng đơi đê cho anh về
nhưng mà anh mặt dầy ghê
ngồi lâu như thế còn chưa muốn về
em ko chấp nhận đâu anh
chỉ vi ko muôn làm vợ của anh

HiepSiThuongHai
07-09-2005, 05:12 PM
Kiếp sau xin đươc làm người
Đừng làm cỏ dại cho dời dẫm qua
Đông tàn xuân hạ thu qua
Thơ tôi xin được làm hoa tặng người

------------chunhoo-------------
@};-

xin chia tay em
08-09-2005, 05:36 AM
thu hiền ơi thu hiên.......thơ gì mà cũ đem ra :

hôm qua ghé quán nước trà
ngay ngoài đầu ngõ cửa nhà của em
?...........................................?

cafe_buon
08-09-2005, 07:36 AM
hiện giờ tôi chẳng có chi
còn mỗi một thứ là tình cua em
vậy mà anh không nhận ra
dê tay thàng khác hớt di mất rồi

nhen_den
08-09-2005, 07:56 AM
Nâu nay tôi vẫn đợi nàng
Ngoài bờ tre vắng làng thường vẫn ra
Tối nay tôi vẫn đợi nàng
Đợi hoài chẳng thấy làng ra chỗ nay.
Hu....hu....hu......đen quá mẹ ơi .......hu :cry: :cry:
Các bạn đối đi ok


hiện giờ tôi chẳng có chi
còn mỗi một thứ là tình cua em
vậy mà anh không nhận ra
dê tay thàng khác hớt di mất rồi


Anh ngu thì chềt đi anh
Tình em như thế anh đành bỏ quên
giờ người ta đến với em
vừa tình hợp lí em đành quên anh
khac....khac....khac

cafe_buon
08-09-2005, 08:24 AM
hê hê hê
tui dối lai nha

thực tình em cung thích anh
nhung mà em thây anh nghèo quá cơ
trong nhà chẳng có cái chi
yêu anh em khổ cả dời hay sao
em không cam chui khó khan
tìm ngươi yêu khac có xe @



nói tóm lại con gái bay giờ là như vạy các bạn a`h
cậu nào dói lại di nha
nhung ma` fai có @ dây cơ

chuyện dời kể cũng bất công
muốn di cưa gai fai di @
nhưng anh chẳng có dâu nghe
có mobicar ma nào thèm yêu

cac iem gio khó hiểu nhu vay dó

Nói sao em hiểu bây giờ?
Tình anh anh biển cả em ngờ dâu em?
Chỉ vi khi dã là quen
Ngỡ tình em phụ nên sầu cô dơn

nhen den oi nhen de
coi day nay

cloudy_vale
08-09-2005, 07:39 PM
các bạn ơi ? chúng mình cùng thi thơ tứ tuyệt sáu tám nha


tứ tuyệt mà có 68 ha?? mới nghe :oh:
góp vài câu vậy

Ngày xưa em bé biết gì
Vậy mà anh bảo em lì hơn anh
Em đi hỏi rõ ngọn ngành
Người ta đã bảo anh lì hơn em. :madsung:

cafe_buon
09-09-2005, 08:14 AM
hôm qua chưa tới thăm em
hẹn em thứ 7 ngày mai qua liền
em ơi ! nhớ chờ anh nha
đưa em đi đến quê nhà anh chơi

có ji bỏ wa nhé
thư 7 không được đâu anh
em đã có hẹn đi chơi với bồ
không đợi anh được đâu anh
và càng không thể đi về quê anh

[QUOTE=nhen_den]Nâu nay tôi vẫn đợi nàng
Ngoài bờ tre vắng làng thường vẫn ra
Tối nay tôi vẫn đợi nàng
Đợi hoài chẳng thấy làng ra chỗ nay.
Hu....hu....hu......đen quá mẹ ơi .......hu :cry: :cry:
Các bạn đối đi ok


có ji bỏ wa nhé

mọi ngày đúng hẹn là em
ngoài bờ tre váng chờ quà của anh
tối nay em có hẹn mát rồi
đợi em không được còn đen lỗi ji

cant_losewhat_youneverhad
09-09-2005, 10:22 PM
Hôm qua anh đến nhà em
Ba thì dưới bếp Mẹ thì trên cây
Nhìn quanh thì chẳng thấy Mây(tên Nàng)
Mẹ thời tụt xuống bảo Mây đi rồi
Ba thì dưới bếp ngậm ngùi
Bảo anh mây đã đi rùi còn đâu.
Bồi hồi một lúc hơi lâu
Thưa rằng hai bác con Mây đâu rồi?

Ối Mây ơi! hỡi Mây ơi!
Mẹ thời gào thét phi ngay lên nhà
Ba già cặm cụi lê la
Con Mây nó đã thành Ma mất rồi.

vuonthochieuhohen
10-09-2005, 03:08 AM
Em mây không có ở nhà
Mong cháu gắng đợi chút nha em về
Chắc là em nó bận thuê
Cái phòng để học dưới quê ấy mà

mời cháu cứ ngồi uống trà
Chút nữa em sẽ về nhà ngay thôi
Cháu đã học tới đâu rồi ?
Em mây nhà bác vẫn ngồi đó thôi .
___*************__________
Vô danh số kiếp cơ hàn ***
Sống đời chuốc lấy vô vàn đắng cay *

congchuarungxanh
10-09-2005, 06:16 PM
hom qua anh den' nha` em
ra ve` moi' biet' de quen 5000
quay lai nha` em dinh xin
em con` ngoi` do' 5000...... mat' tieu

cafe_buon
10-09-2005, 10:29 PM
hom qua anh den' nha` em
ra ve` moi' biet' de quen 5000
quay lai nha` em dinh xin
em con` ngoi` do' 5000...... mat' tieu
heeeeeeee cho tui gop vui voi
quay lai nhà em để tìm(5000)
nhà trên nhà dưới rồi vào bảo em
em mà không trả cho anh
thì đừng có trách là anh vô tình

cant_losewhat_youneverhad
11-09-2005, 12:39 AM
Thằng Gù đi với Con Mù
Con Mù nó hỏi thằng Gù một câu
Thằng Gù suy nghĩ hồi lâu
Ừ mày cứ hỏi chi đâu con Mù

Hôm nay anh lại tới nhà
Cha Mẹ đon đả rót trà mời Anh
Bồi hồi một lúc loang quanh
Mắm môi mắm lợi nói nhanh một lời
Mây thời xấu số đi đời
Đi đời Mây đã đi đời nhà Mây