PDA

Xem đầy đủ chức năng : sẽ là vui hay sẽ là đau khổ



niemdaunayaisansechoem87
30-05-2006, 06:47 AM
có lẽ sẽ nhiều người cho rằng tui là một con bé khờ hoặc ngốc quá cũng nên nhưng nếu ko được chia sẻ với bất cứ một ai thì tui sẽ rất đau khổ khi phải dấu kin nỗi lòng mình.Từ trước đến nay trong sũy nghĩ của tui trên mạng toàn những điều giả dối ko có gì là thật cả nó chỉ là người dối gạt người mà thôi.Và rồi một ngày kia tôi đọc được bài của bạn trong hht những lời bạn viết gửi người yêu cũ sao mà xúc động thế.Có lẽ giờ tui mới được gặp một người con trai có tình cảm sâu sắc như vậy và tui đã vao nick yahoo làm quen với bạn nói chuyện cùng bạn tui thật vui cảm nhận thấy chuyện tình buồn của bạn bên trong cũng giống một phần nỗi đau của tôi.Tối đó bạn đã gọi dt và chúng ta nói chuyện thật vui phải ko (đó là cảm nhận về phía tôi và tôi mong bạn cũng thấy thế).Đúng vậy chỉ một lần nói chuyện cùng bạn trên net+một lần bạn gọi dt vậy mà........tình cảm tui dành cho bạn đã thật lớn.Bạn à liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc khi được làm bạn với tui ko? hay cũng như bao người khác đó chỉ là một thoáng vui qua đường.Mọi bài bạn post tui đều đọc còn bạn liệu có đọc bài của tui để thử cảm nhận suy nghĩ của tôi chưa chăc chua nhi?tui biết bạn đẹp trai(điều đó tui cũng đã khen bạn rùi nhỉ)hẳn bạn có nhiều cô gái vây quanh lắm nhưng bạn à hãy cho tui cơ hội làm bạn của bạn nhé.Được ko vậy:think:
:type: 30/5/06
mong rằng những điều tui viết về bạn sẽ ngày một nhiều hơn

niemdaunayaisansechoem87
01-06-2006, 07:18 AM
Trời !Sao tui thấy con người tui lại dáng khinh thế này nhỉ?Quý bạn mến bạn và rồi ....lại định mang bạn ra làm trò cá cược mua vui.Tui đặt niềm tin vào bạn ,những gì bạn biết về tui đều là sự thật vậy những điều tui biết về bạn phải chăng toàn những lời dối trá?Mọi người nói đừng bao giờ tin vào những người bạn chưa hề quen biết nhưng tui nghĩ sống mà ko có niềm tin ,mà luôn nghi ngờ nhau thì....sống làm gì.Hay tại bởi xã hội này toàn điều dối trá con người sống với nhau ko còn niềm tin nữa.Tối nay tui hẹn bạn lên mạng để thực hiện một vở kịch do chính tui làm đạo diễn còn bạn làm nhân vật chính Mọi thứ đã được sắp xếp thật hoàn hảo Trong thâm tâm tui vừa mong bạn sẽ nên mạng để nói chuyện vừa muốn bạn đừng leenCon người tui thật mâu thuẫn Qua nhiều việc tôi thấy bạn cũng chỉ coi tui là một người bạn bình thường,chỉ để nói chuyện cho vui trong thoáng chốc rùi sẽ lại quên ngay Tôi muốn nói tất cả sự thật cho bạn biết nhưng lại ko đủ can đảm sau này khi biết mọi việc tui làm hẳn bạn sẽ ghét tui lắm phải ko và liệu bạn còn tin tôi nữa ko? bạn a` tui phải làm gì đây
1/6/06

niemdaunayaisansechoem87
05-06-2006, 09:51 PM
bạn à hôm nay tôi lại viết tiếp về chuyện tình đơn phương của tôi giành cho bạn ,tôi biết bạn đã có người yêu bạn gửi ảnh người đó cho tôi nữa bạn có biết cái cảm giác lúc đó của tôi ra sao ko chi có hai từ thôi đau khổ và đau khổ
sao tôi lại phải khổ vì một người tôi chua từng quen biết vậy nhỉ,có lẽ tụi bạn nói đúng tôi điên thật rồi
6/6/06

sontac
04-07-2006, 10:47 AM
yêu là để trong lòng một chút theo mình thì cậu cũng hơi ngốc thật đây không biết người đó có biêt như thế không nhỉ

emkothenoi_viemqua_yeuanh
04-07-2006, 01:53 PM
Tình yêu có thiếu gì ng` gọi đó là ảo ảnh.
Tuy tui ko biết có thể được quyền yêu bạn ko
Tui vẫn cứ yêu....

tara_pinky
04-07-2006, 06:40 PM
iu............................... hay sự đồng cam???

niemdaunayaisansechoem87
05-07-2006, 04:49 AM
có lẽ giờ tui nhận ra đó chỉ là sự đồng cảm mà thôi có lẽ đó ko phải là tình yêu