PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bước chân lẻ loi - Đan Trường



Grey
30-05-2006, 06:38 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/51/Old%20music/BuocChanLeLoi.mp3

sanhnhac89
15-06-2006, 10:50 PM
:yike2: Hic hic, Đan Trường hát bài này hay quá, post nhiều nhiều bài cũ đi bạn, có Nhật Hào thì tốt

Autumn
15-06-2006, 11:30 PM
Lâu ơi là lâu rồi mới nghe lại bài này ...

Mún post Lyric mah lười quá :lol:

Thoai nghĩ lại , cũng ngắn thui mờ , chịu khó type chút xí xì xi :D

Từng ngày trên fố bước chân anh lẻ loi
Chờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây
Nơi chân trời không ngày tháng fiêu dzu quên đường về
Đặt tên dấu chân em trong đời tôi

Giọt mưa kia đã xoá tan bóng hình em
Còn đây nước mắt hoà chung niềm nhớ nhung
Trên con đường xanh màu lá đã wen dấu chân người
Lẻ loi bước chân anh trong chièu mưa

Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa , nơi ta đã có những ngày vui
Bao nhiêu ân ái xin cho theo ngàn mây , miên man câu hát khẽ gọi em ...

Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn anh khóc thầm
Lẻ loi bước chân Anh trong chiều mưa

Chiều Tím
16-06-2006, 12:01 AM
bước chân lẽ loi ...bước chân của nó có bao giờ ko lẻ loi ? từ khi sinh ra đến giờ nó vẫn thế ...đi một mình ,về cũng một mình ...bài hát này nó đ4 nghe từ khi nó mới ra tới bây giờ ,đã bao lần mỗi khi lang thang trên đường vắng nó vẫn thường hay ngân nga giai điệu ấy "Từng ngày trên fố bước chân anh lẻ loi
Chờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây
Nơi chân trời không ngày tháng fiêu dzu quên đường về
Đặt tên dấu chân em trong đời tôi....
tiếng mưa buồn hoang lạnh quá có đơn anh khóc thầm,
lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa "
...đã bao lấn nó định post lên đây nhưng rồi nó lại nghĩ vẫn vơ rồi lại thôi ...biết đâu người ta sẽ buồn khi nghe bài hát này thì sao ...

Cơn mưa hạ
04-01-2008, 11:32 AM
Tình cờ thôi nhé ,lạc vào đây.
Và cũng chỉ là..bỗng dưng thôi nhé , thấy nhơ nhớ những ngày xưa đến lạ lùng.

Không biết...lôi lại bài này lên...Có sao không nữa...?

Nick đã xóa hết , nhưng kỉ niệm vẫn còn đây...
Khô khan quá. Nhạt thếch.:I
Không diễn tả nổi bằng lời nữa rồi :I

TLH
04-01-2008, 11:46 AM
Ko sao cả, chỉ là... link theo ông bà rồi, lôi lên coi chừng mod del :so_funny:

Vớ vẩn :gian: Vẫn nghe được mà :rang: Làm gì mờ nó về nơi chín suối nhanh như thế đc ,mới năm thôi chớ mấy:so_funny:

Ố hay nhỉ, link của mình mình ko nghe đc mà nó nghe đc, cái này gọi là bụt chùa nhà ko thiêng hả :so_funny:

Ô hay, ứa lào hok nghe đc rứa, miềng vẫn nghe bt à :so_funny: Sửa bài chút hok lại ra miềng 88 :so_funny:

Ọc con lày láo, dám gọi chị là ứa hả kưng :kick:

Cho chết cái con kia chưa bik lờ ai mờ dám xưng hô bậy bạ hô hố:so_funny:

Học ở đâu cái điệu cười hô hố khiếp thế :so_funny:

cuccungcuabame
05-01-2008, 12:57 AM
..............ôi......kỹ niệm xưa chợt về............:rain:

nhatbun91
31-03-2009, 04:33 AM
:yike2: Hic hic, Đan Trường hát bài này hay quá, post nhiều nhiều bài cũ đi bạn, có Nhật Hào thì tốt

Bạn thik nghe bài nào của Nhật Hào, mình post cho.^^