PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một thời ta yêu em.....



SHINICHI_lehung
28-05-2005, 05:15 PM
Một thời ta yêu em
Để trở thành nhỏ bé
Những tính toan đời thường
Đôi khi bằng giọt lệ.

Một thời ta yêu em
Vẫn không nên chồng vợ
Chưa phải đã vì tiền
Phải chưa vì duyên nợ !!!???

Một thời ta yêu em
Để trở thành chiếc lá
Vẫn màu xanh bên ngoài
Mà trong hồn héo uá.

Ta yêu em thật thà
Hơn người đi xưng tội
Ta chưa hề nói dối
Với em, dù nửa lời.

Một thời yêu ... đành thôi
Ta cúi đầu tạ lỗi
Xin em thương một người
Bây giờ đang sám hối

Bang_chủ_cái_bang
30-05-2005, 02:32 AM
Dòng sông cso lúc đục trong
Còn em sao cứ hoài mong mấy mùa
Trời nắng rồi lai trời mưa
Trời hiu hắt gió nhặt thưa môi' sầu

Ngưoi ơi ở bến giang đầu
Cho em qua hết đoạn cầu vắng tênh
Đuong dời sao cứ rộng thênh
Gop gom mơ ước mông mênh tháng ngày....

Em buồn ngơ ngẩn chiều nay
cúi đầu vơ vẩn trắng tay tiếng cuòi
Thấy gì qua những cuộc vui?
Ngổn ngang giờ giấc chôn vùi xác thân

Thi thoi 1 chút bang khuang
Em đem vứt bỏ, đừng ngân tiếng lòng
Làm thân con gái phòng không
Khép buồng nghiêm kín đợi trông đã nhiều

Thang' ngày không biết thương yêu
Ngoi` om ảo ảnh chỉ nhiều thêm đau

lovevaley
30-05-2005, 03:38 AM
:flower: Hết rồi một thưỏ yêu ngươì
Cuôí đường nắng nhạt cũng phai mất rôì
Thả vào lòng chút tình côi
Trăm năm ai đã phụ tình với ai

:: Hết rồi một thưỏ yêu ngươì
Cuôí đường nắng nhạt cũng phai mất rôì
Thả vào lòng chút tình côi
Trăm năm ai đã phụ tình với ai

vothuong1402
30-05-2005, 06:32 AM
hãy cho tôi một lời bình nhé. đây là câu chuyện thật của tôi mà
VẪN BIẾT...
Vẫn biết rằng ta chẳng thể có nhau
Mà ngây ngất cứ theo ta đi mãi
Còn nữa không một thời vụng dại
Một cái thời cháy bỏng yêu thương
Để bây giờ mang nặng vấn vương
Đem thương nhớ vào trong dĩ vãng
Nỗi xót xa xóa đi thời lãng mạn
Ta bây giờ vẫn của ngày xưa
Dù vui hay buồn vẫn đi mưa
Và trăn trở mỗi khi đêm xuống
Quãng đời xưa để bây giờ hối tiếc
Vẫn biết rằng ta chẳng thể có nhau

langkhach
30-05-2005, 06:38 AM
trời vào thu lá vàng rơi xơ xác

trong bể tình ta biết phải về dâu

thương ai 1 kiếp chung tình

hận ai 1 kiếp dối gian lộc lừa

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 03:22 AM
mấy bác làm thơ hay qua!!

Opa
31-05-2005, 03:50 AM
lá phượng lao xao buổi trường tan
cô bé mắt to lòng ngổn ngang
phượng hồng cháy đó em có thấy
bây giờ mãi mãi đã chia tay

-H.Q.L.T-
31-05-2005, 03:54 AM
Kekeke !!! Yêu là chít là hít cả cuộc đời !!!
Mấy u ai có lỡ yêu thì hãy ráng mà giữ lấy !!! Dù hơi khó đấy !! khà khà !!!
(Tôi đã lầm khi yêu em tha thiết
Để rồi tôi mang lấy một nỗi đau!!! )

caodaihon
31-05-2005, 07:00 AM
yêu làm chi dể nỗi dau giờ dây gánh trên vai không bao giờ xóa hết,yêu làm chi dổi lấy dược gì,dổi lấy dược chi..........

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 06:09 AM
Yêu tuy khổ nhưng lại được rất nhiều
Đối với người chưa yêu thì thật là vô nghĩa
Ai yêu rồi thì thấy thật tuyệt vời
Ôi Tình yêu cho nhau là hạnh phúc....

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 10:59 PM
các bạnlam` thơ hay tuyệt cú mèo
tui rât muôn làm quen vơi các bạn. nick Y!M của tui là tinhbantrongsang_lvhb mong các bạn giúp đỡ tui

*Mãi Xa*
09-06-2005, 11:54 PM
yêu anh em làm thơ
trên trang giấy học trò
trong dòng chữ nho nhỏ
tình yêu chạy quanh co

ngan_kiep_mai_yeu_em
10-06-2005, 01:32 AM
ước chi môi anh là cây bút
để khi bí bài em cắn bút hôn anh

SHINICHI_lehung
10-06-2005, 02:01 AM
Đường tình uốn khúc quanh co ,
Giăng tơ cản nối ko cho ai vào
Anh nguyện tìm đường , rẽ lối
Dâng trọn cuộc đời khám phá trái tim em.....
:madsung: :oh:

SHINICHI_lehung
10-06-2005, 05:54 PM
Tình buồn uống rượu giải khuây
Uống đến cạn rượu vẫn chưa hết buồn '

Buồn quá các bác ơi có ai giúp em giải quyết nỗi buồn không :smioh:

Narcisus
11-06-2005, 12:34 AM
anh ơi buồn lèm chi!
em đưa anh voè "Đáp Liêu Xi"<<<<WC
( nhái bài bên kia sông đuống á)

Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:11 AM
Biết rằng em đã xa xôi
Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu
Chiều mưa tàu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà ng

SHINICHI_lehung
11-06-2005, 02:50 AM
Chiều quê ngồi nhớ túp liều
Một thời găn bó đôi mình em ơi....!
Nếu xa anh thì xin em hãy nhớ
Một thời đứng dưới mái liều xác xơ

SHINICHI_lehung
12-06-2005, 03:17 AM
Con đường tình.....
không phải lúc nào cũng gập ghềnh khó đi
Đường càng khó thì tình yêu càng bền vững....
Quá dễ dàng tình mình chẳng lầu bên (bền lâu....)

Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:45 PM
Sông sau nước chảy hai dòng
Dù trong dù đục đều không bến bờ
Sang sông mỏng mảnh con đò
Tròng trành nỗi nhớ còn mơ một người

SHINICHI_lehung
15-06-2005, 02:25 AM
khen bé hiền cái nào!!

Tạm Biệt......!
chào tất cả các bạn! chúc các bạn có những giây phút lí thú vơi HHT
Tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về HHT , về những người bạn
về tất cả mọi người.
chúc tất cả mọi người những điều chúc tốt đẹp nhất. Nếu có thể
xin hãy đừng quên tôi nhé...... FOR GET ME NOT..........
kí tên :
SHINICHI_lehung

Bang_chủ_cái_bang
15-06-2005, 02:29 AM
ui da đừng chia tay làm ta đau lòng lắm
tiếng chia tay đã đã biết từ lâu
giờ đây bạn thân ở phương nào?
có nhớ ta hay đã iêu một người
để ta buồn chọn kiếp phải buồn mãi

nhatle20vn
15-06-2005, 07:35 AM
MỘt thời thương nhớ áo vàng
MỘt thời sát cánh khẩu trang bên mình
MỘt thời yêu em rất xinh
MỘt đời ân hân để tình theo mây.

Bang_chủ_cái_bang
15-06-2005, 05:11 PM
yêu để nhớ để trọn kiếp sầu
kiếp chung tình người chẳng chung tinh
vuồn lắm thay dòng đời nghiêng đổ
nước chảy rồi ngàn năm vẫn cứ chảy