anhchangkicuc
29-05-2006, 09:59 PM
[/cách đây mấy ngày lớ mình đã tổ chức chia tay nhau
mình rất buồn vì phải xa các bạn cùng lớp và xa Thuý, Thúy chính là mối tình đầu của mình mặc dù mình chỉ yêu thầm cô ấy trong mấy năm nay mà không giám nói
mà cũng nói để llàm gì khi cô ấy đã có người yêu. nhưng mình ước rằng 1 ngày nào đó :huglove: nhưng có lẽ nó không bao giờ trở thành sự thật
giờ mình đã hối hận sao trước đây mình không nói rằng mình yêu Thúy thì giờ mọi chuyện đã có thể sẽ khác, giờ mình chỉ còn biết :bangheal:
thôi sầu thương đã lỡ chách chi duyên mình dang dở
giừo thì mình chỉ con biết thầm ming cô ấy hạnh phúc
mình rất buồn vì phải xa các bạn cùng lớp và xa Thuý, Thúy chính là mối tình đầu của mình mặc dù mình chỉ yêu thầm cô ấy trong mấy năm nay mà không giám nói
mà cũng nói để llàm gì khi cô ấy đã có người yêu. nhưng mình ước rằng 1 ngày nào đó :huglove: nhưng có lẽ nó không bao giờ trở thành sự thật
giờ mình đã hối hận sao trước đây mình không nói rằng mình yêu Thúy thì giờ mọi chuyện đã có thể sẽ khác, giờ mình chỉ còn biết :bangheal:
thôi sầu thương đã lỡ chách chi duyên mình dang dở
giừo thì mình chỉ con biết thầm ming cô ấy hạnh phúc