Xem đầy đủ chức năng : Mưa_Nỗi nhớ
Giọt_Mưa_Buồn
29-05-2006, 09:13 PM
Giọt mưa buồn rơi vào lòng nỗi nhớ
Nhớ về Người lòng nhớ mãi khôn nguôi
Tình xa chưa, sao trống vắng, rã rời
Anh vẫn đó cho ta hoài mơ mộng
Mưa vẫn rơi theo từng cơn gió lộng
Chỉ mình em, tiếng nhè nhẹ mưa rơi
Dấu chân xưa như mờ xoá đi rồi
Vòng tay ấm ai cùng anh chung bước
Giọt mưa rơi nghe tim lòng đẫm ướt
Khóc vơi đầy bao tiếc nhớ thời gian
Mộng đang xây sao đã vội tan tành
Giọt mưa mãi, ta mơ tìm chút nắng
Chiều hôm nay, mình em trên phố vắng
Lòng u hoài cho mắt lệ vương cay
Mưa vẫn rơi gợi niềm nhớ đâu đây
Người còn nhớ hay quên rồi dĩ vãng ?
Mưa phố núi mang từng cơn gió lạnh
Nắng vô tình nên chẳng ghé thăm tôi
Giọt mưa rơi hay nước mắt mặn môi
Tình đã đến mang chi niềm cay đắng .....?
cô bé mắc nai
31-05-2006, 06:28 PM
Mưa có rơi theo trăm ngàn giọt
Người có buồn bao lệ khóc tuôn
Mưa vẫn rơi lần theo nỗi nhớ
Người vẫn buồn tình chớm vội tan
LLGL
Giọt_Mưa_Buồn
11-06-2006, 08:55 AM
Tháng mùa mưa,chiều Sài Gòn mưa đổ
Trắng xóa đường thương nhớ bóng người đi
Lệ tuôn rơi khóc cho nỗi phân ly
Bao nhung nhớ vỡ òa theo bóng nước.
Tháng mùa mưa,chiều Sài Gòn năm trước
Tay trong tay ta cùng dệt ước mơ
Nghe trong gió thoảng đưa hương đợi chờ
Màu hạnh phúc sáng bừng ca trời đất
Tháng mùa mưa, chiều Sài Gòn tất bật
Sao lòng ta vãn mãi thấy lẻ loi
Là mưa rơi hay là nước mắt rơi
Ta đứng lặng hỏi lòng còn hay mất???
hanquoc00
11-06-2006, 08:31 PM
Mùa mưa trước tôi cùng em bước
Hạt mưa buồn lấm tấm má em xinh
Tưởng mưa sau cũng sẽ lại của mình
Nhìn mưa xinh lung linh trên mí mắt
Ai ngờ đâu tình đã vội tắt
Hạt mưa buồn đã ngắt chuyện đôi ta
Chiều buồn phố xá mưa tuôn
Mong gặp lại hạt mưa buồn trên mắt
Lost.
11-06-2006, 11:01 PM
LÀ mưa thôi chứ phải nào nước mắt
Mà nhạt nhòa mầu ký ức phai đi
LÀ tiếng mưa nào phải tiếng chia ly
Mà rời rã bàn chân buồn xiêu vẹo
Ướt phố đêm để bước đời dày xéo
Mệt mỏi hằn cả lên những cơn mơ
Kiếp yêu ai cho trọn vẹn bến bờ
Rồi trái đắng riêng một mình mình nếm
Mưa ngừng rơi đề khô dòng hoài niệm
Để cõi hồn yên nghỉ chút tâm tư
Đề thoáng hương không vương vãi nát nhừ
Đôi mắt ấy không lệ nhòa rơi vãi
Sekhoviyeu
12-06-2006, 01:04 AM
Mưa cứ rơi cho lòng ai tê tái
Khi đường về không còn bóng ai đưa
Rồi giật mình thảng thốt tiếng mưa xưa
Dại khờ quá một thời ai nông nổi
Tình yêu đó được gì ai đánh đổi
Thôi qua rồi chỉ là giấc chiêm bao
Ta hẹn người hãy đợi ở kiếp sau
Ở nơi đó tay trong tay chung bước
Lost.
12-06-2006, 08:40 PM
Lời hẹn ước vần chưa lần ướt nhẹp
Dẫu 4 mùa mưa nắng mãi đong đưa
Ta vẫn còn chờ đợi cuối đường xưa
"Gặp lại nhé kiếp sau tình hội ngộ"
Sẽ không xa, dẫu đường dài mưa đổ
Sẽ mỉm cười cho qua đặng giấc mơ
Đánh đổi gì thoang thoáng cả vu vơ
Càn chờ mãi đền một thời .....xa lắm
Lâu lắm không gặp SKVY, nhớ thiệt á!!!Hix hix
uh_um_er_yeah
12-06-2006, 08:55 PM
Trời in nắng rồi trời lai.ngả mưa
Ai còn đứng chờ ai bên phố cũ
Cho hàng cây chín chùm trái nhớ
Thương rụng bên nầy, nhớ rớt bên kia
sành điệu mái ngố
12-06-2006, 11:43 PM
Mưa vẫn rơi và đời em vẫn hát
Khúc chân tình đã đến ngày cạn vơi
Mưa vẫn rơi và mưa rồi sẽ tạnh
Như tình ai lúc vơi lúc sao đầy
congiobuon
14-06-2006, 09:53 PM
Có hạt mưa nào lạc trên mắt em không
Mà tại sao lệ lăn dài trên má
Từng bước từng bước đi vào hồn gục ngã
Chờ đợi thời gian ,thời gian lặng không trả lời.
Có hạt mưa nào cứ nhè nhẹ rơi
Vương trên tóc đợi chờ nơi góc phố
Lòng nhủ lòng dù thu đã qua mấy độ
Mà bóng người vẫn biền biệt nơi đâu
Có hạt mưa nào trôi được vết tình sầu
Mang nhớ thương đi về nơi vô tận
Cho tháng năm kỷ niệm xưa còn mãi
Gió gục đầu từng bước từng bước chân...
Giọt_Mưa_Buồn
21-06-2006, 09:44 AM
Em đứng nhìn giọt mưa buồn rơi nhẹ
Rớt trên đường từng hạt vỡ mong manh
Hạt mưa rơi làm ướt áo vai em
Rồi tan biến như giòng đời định mệnh
Tình vương vấn đi về không lối hẹn
Trách chi tình không trọn nghĩa yêu đương
Người phương xa, kẻ ở cuối con đường
Ai sưởi ấm khi mưa về giá lạnh
Mưa vẫn rơi cho lòng buồn hiu quạnh
Giọt hững hờ theo bọt nước vỡ đôi
Đời thiếu anh, nhự thiếu vắng nụ cười
Anh có biết em phương này chờ đợi
Trái tim em từng đêm về réo gọi
Bởi vì người niềm nhung nhớ khôn nguôi
Bài tình thơ em muốn tặng riêng người
Cho niềm nhớ không tên vào dĩ vãng ...
Lost.
21-06-2006, 09:39 PM
Xa lắm rối đừng quay về than khóc
Mưa rớt rồi mưa sẽ cuấn đi qua
Bước từng ngày, quen quá giữa phố hoa
Với lối cũ điệu dương cầm cũ rích...
...Rồi lại mưa cho cơn sầu tĩnh mịch
Chẳng trách người hay hờn dỗi con tim
Mảnh tình đau nhưng đã gãy cây kim
Nên để đó không muốn tình chắp vá
Bong bóng mưa trôi lệ tình nghiêng ngả
Ghét từng ngày chỉ biết ngắm chiều hoang
Rồi chờ đêm trôi đi lắm muộn màng
Ghét tim đã không thể lành hơn nữa ......
congiobuon
08-07-2006, 09:10 AM
Buồn không hỡi những cơn mưa đầu hạ
Vội vàng chi rơi tầm tả ngoài hiên
Ướt hết rồi con đường xanh hoa lá
Chầm chậm chiều thơ thẩn khóc niềm riêng.
Giòng thương nhớ trôi theo nhau bồi đắp
Bớt và thêm nho nhỏ những hạt thơ
Đan vào nhau cơn chiều mưa tấp nập
Ta ôm ta, tức tưởi đến bao giờ....
tiểu thư lang thang
08-07-2006, 11:06 AM
Mưa rơi những giọt ngả nghiêng
Cho lòng chất chưa ưu phiền buồn lo
Tâm tư-nỗi nhớ giày vò
Cứa lòng da diết,câu thơ rối bời
Cơn mưa trút những đầy vơi
Hứng giọt nước mắt của trời khóc thương
Em ơi ,quên nhé yêu đương
Em đừng lạc lõng con đường ướt mưa
Nắng ơi hãy hửng lên thôi
Nhớ nhung chi nữa đầy vơi cuộc tình
tiểu thư lang thang
11-07-2006, 09:41 AM
Mưa rơi rớt - ướt trong lòng nỗi nhớ
Mùa vì ai ,nức nở khóc nhạt nhoà ?
Mưa rơi rớt - từng giọt buồn tan vỡ
Em vì ai, nức nở khóc tình xa .
Sắc Thu Phong
11-07-2006, 11:15 AM
Nỗi nhớ theo mưa chợt đến, vỡ òa
Giọt buồn rơi, kỉ niệm cũ về qua
Nỗi nhớ nặng dần theo mưa rơi, rơi mãi
Mưa vỡ tan, nỗi buồn còn đọng lại
Một kỉ niệm buồn - nỗi nhớ trời mưa!
Dẫu xa rồi kỉ niệm thủa xưa
Kỉ niệm có bóng có tên hình hai đứa
Kỉ niệm nhạt nhoà theo dấu cũ chiều mưa
Kể làm gì ngày ấy thủa xưa!!!
tendresses
11-07-2006, 06:47 PM
Khi trời đổ cơn mưa vàng dưới phố.
Tôi đưng nhìn chờ nắng tắt hoàng hôn.
Nắng lung linh khe khắc với thu vàng.
Le lói sáng trong ngày tàn lịm úa.
Cơn mưa ấy trước mùa thu năm ấy.
Lửa yêu thương ngập cháy dòng đời
Đôi uyên ương nhè nhẹ tay trong tay
Cùng chung bước theo dòng chảy tình yêu.
Hôm nay cũng mưa vàng rơi dưới phố.
Nhìn mưa rơi ta tiếc giọt mưa rơi.
Ánh sao khuya nước trắng không rời.
Ta lại nhớ khi em tròn đôi tám.....
congiobuon
11-07-2006, 10:19 PM
Và con nắng vàng hanh đã tắt
Em vẫn ngồi dõi mắt trông theo
Thương mùa thu cây lá thay màu
Như thương tiếc tình đầu vụt mất
Chiều hôm nay mưa bay lất phất
Mây trời xa, hiu hắt vô ngần
Đáy tâm hồn lệ nóng dâng dâng
Thương dĩ vãng khi lần mưa đổ
Biết anh giờ có còn nhung nhớ
Khi mùa thu mưa gió đi về
Hay anh giờ trong chốn đam mê
Tim quên lãng câu thề năm cũ
Đã từ lâu nỗi buồn ngự trú
Trong trái tim ấp ủ ân tình
Chiều thu tàn thương nhớ vây quanh
Em chợt biết yêu anh còn mãi....
Giọt_Mưa_Buồn
11-07-2006, 10:38 PM
Tháng sáu mưa rơi gợi nhớ người
Lạnh lùng mây gió lững lờ trôi
Mưa qua phố nhỏ từng đêm vắng
Thao thức suy mơ,mộng nửa vời
Tháng sáu trời mưa lắm dỗi hờn
Bên nghìn nỗi nhớ,vạn yêu thương
Hắt hiu trên bến tình đơn lẻ
Dõi bước xa trông cuối nẻo đường ....
khôn thế hả ngốc ?
12-07-2006, 06:40 AM
Mưa vẫn rơi trên nỗi buồn thơ bé
mưa vỡ tan rồi chảy theo dòng lệ
Ước mình là chiếc dù của ai đấy
Để che trở mỗi buổi mưa Lòng
Em nhớ lắm những giây phút ấy
Một giây phút mưa đề tài nỗi nhớ
Được bên anh trong giây phút lỡ
Lòng tự Nói
Ước gì quay lại chiều mưa đó
congiobuon
14-07-2006, 09:01 AM
Mưa rơi, mưa rơi, mưa lại rơi
Một trời mưa đổ, nát lòng tôi
Một trời mưa đổ mang thương nhớ
Đổ xuống tim tôi những ngậm ngùi
Mưa rơi, mưa rơi, mưa lại rơi
Đất trời nghiêng ngả, hay lòng tôi ??
Mây vương trên lá, ôi hiu quạnh
Một trời mưa đổ, lệ tuôn rơị......
prettyanhthu
14-07-2006, 09:20 AM
mưa rơi, mưa rơi trên phố vắnng
mưa tầm tả mưa khóc hay chăng
giọt lệ sầu của ai nhớ ai
giọt lệ sầu cay cay đắng đắng
shrek010sky
14-07-2006, 11:21 AM
Mưa đừng rơi mưa ơi
Bóng người đã xa rồi
Không còn bên ta nữa
Chỉ nỗi nhớ chơi vơi...
Đừng rơi nữa mưa ơi
Tim đã phủ băng rồi
Mưa đừng làm chất chứa
Kỷ niện hòa lệ rơi...
Đừng nữa nhé mưa ơi
Một lần đau đủ rồi
Thổn thức làm chi nữa
....lệ hoen ứa bờ mi...
Lost.
14-07-2006, 08:49 PM
Biển có đầy hơn khi chiều nay mưa mãi
Gió liệu có buồn khi sóng lặng lờ quên
Bài hát quên lời liệu còn có cất lên
Ta có nhớ khi bóng tình xa lắm ......?
Những áng mây có khi nào khuất nắng
Nụ cười buồn bao giờ hết hư hao
Bóng chim xưa nay lạc mất phương nào
Tim nhức nhối từ bao giờ .............không rõ....
Giọt_Mưa_Buồn
24-07-2006, 10:22 PM
Thu về trên nẻo xa xăm
Buồn vương mắt ngọc âm thầm trách mây
Trách mây đùa gió nơi này
Đen huyền mưa phủ thân gầy buốt da
Mưa rơi như giọt tình ca
Nưả sâù nữa trách nhạt nhoà chẳng vơi
Dòng đời trôi dạt biển khơi
Cố tìm nơi lánh bụi đời bổ vương
Ông tơ ơi hỡi có thương
Giăng tơ chi hỡỉ vấn tim khờ
Giọt tình đọng lại cõi mơ
Nguyệt hồng kết chặt tóc tơ giăng sâù ...
tendresses
25-07-2006, 09:22 AM
Ước một lần được chạy dưới cơn mưa
Giọt trĩu nặng như lệ buồn không ngớt
Một khung trời , một hư không trắng nhợt
Ðể quên ai, quên cả những ưu phiền
Ước một lần bao nỗi nhớ triền miên
Sẽ tan biến thành sương giăng khắp lối
Chẳng riêng tôi mà ai kia mỗi lối,
Cũng biết rằng tôi đang nhớ đến ai
Ước một lần khi thức giấc sớm mai
Ðược nhìn thấy đôi mắt người trong vắt
KHỖNG! KHỖNG ÐÂU !Hình ảnh kia vụt tắt
Tôi hiểu ra điều ước chỉ là mưa ...
prettyanhthu
25-07-2006, 02:56 PM
Dù là mưa ước mộng này chưa tàn
Dù là mưa ước mộng vẫn chưa phai
gió bảo vẫn rì rào nhắc tên ai
ai đã từng lang thang dưới cơn mưa
congiobuon
25-07-2006, 09:58 PM
Đêm nay bỗng rơi về cơn mưa lạ
Em nghe lòng mềm nhũn giữa đơn côi
Nghe trái tim đã chết tự lâu rồi
Nay giá lạnh quay về như con sóng
Mưa có lạnh không sao môi em chợt nóng
Đẫm giọt sầu ngỡ đã cạn từ lâu
Thôi chúng mình đừng nghĩ chuyện ngày sau
Hãy xem ngọt đắng như quy luật đi_về
Cuộc đời mình xưa nay vẫn thế
Tự tìm quên bằng những phút ngọt ngào
Nhưng cuối cùng đối diện với thương đau
Thì mới hiểu tình kia là định mệnh ....
Lost.
26-07-2006, 09:14 PM
Có lẽ từ mai nằng không còn rực rỡ
KHi phố chiều khoắc áo mới lên cây
Khi giấc mơ đã phủ lớp bụi gầy
Và cánh én đã tìm về nơi trú
Có lẽ từ mai những hao gầy đã đủ
Để một mình em bước tựa ngày xưa
KHi xác chân còn in dấu vết thứa
Và rời rã khi cố dằn lời kết
Có lẽ buồn tênh khi câu thơ cố viết
SẼ lạt lèo như cái thủa vô tư
Dẫu nhớ nhung trong những phút khước từ
Thì cũng đã sang mùa rồi đâu nữa .......
đông lạnh
27-07-2006, 12:56 AM
chiều buồn ấy tình cờ gặp lại
bóng hình người thương nhớ lâu nay
mưa vẫn rơi ngoài hiên ướt đẫm
gió vô tình rét lại lòng ai.....!!!!!!!!!
màu kí ức
27-07-2006, 01:01 AM
ê ku sang tóp bên này
Hãy sang làm bạn tóp này vui không
Thi thơ cùng đối cùng hòa
Cho mình sức sống mượt mà tình thâm
Giọt_Mưa_Buồn
03-08-2006, 10:40 PM
Từng giọt mưa ...rơi trên mái tóc
Như giọt buồn , em khóc chiều xưa
Từng giọt mưa .....mưa rơi tí tách
Trong chiều tàn , ánh mắt xa đưa
Từng giọt mưa ,,rơi trong nổi nhớ
Rơi xuống đời ướt lạnh xót xa
Xoay bước đi , chợt nghe đau nhói
Ngẩng đầu lên.....ùa xuống,lệ hay mưa ?.....
PHONGSUONG
04-08-2006, 08:28 AM
vần biết tương tư ngậm ngùi
n
ỗi khổ nhớ nhung nào ai chia sẻ
Lost.
04-08-2006, 09:06 PM
Cơn mưa gì đặt tên là Nỗi nhớ
Cuộc tình nào đặt vôi tiếng lãng quên
Đôi môi nào đã quên một cái tên
Để dĩ vãng đã nhuộm màu lãng nhách
congiobuon
04-08-2006, 09:51 PM
Ngày hạ vắng ngồi nghe mưa rả rích
Giọt tuôn rơi tí tách đậu lá mềm
Giọt âm thầm hòa làn nước dịu êm
Giọt vội vã rớt chen nơi thềm đá.
Mưa mùa hạ ko còn hơi lạnh giá
Vẫn rơi hoài cùng một chút sầu vương
Mưa lặng lẽ giăng trắng ướt mặt đường
Nghe buồn bã tựa niềm thương chất chứa.
Bước chân ai ngập ngừng trên đường nhỏ
Dưới làn mưa vẫn chậm rãi người đi
Giữa khúc mưa người tìm kiếm điều chi
Còn hoài niệm về một thời dĩ vãng?
Trong tiếng mưa dường còn nghe khoảng lặng
Để hồn người chìm đắm những suy tư
Để ai ru tình khúc đã xa mờ
Tìm ký ức trong chiều mưa ngày ấy....
Giọt_Mưa_Buồn
07-08-2006, 10:56 PM
Ta lại về cùng chiều mưa mùa hạ
Áo ướt thầm xa lạ bỗng như quen
Hạt trĩu mềm trùm tán lá đan chen
Cùng chân bước trên đường quen mưa rớt
Ta lại đứng nhìn chiều thu bất chợt
Áng mây mầu từng đợt phủ hoàng hôn
Những hạt mưa êm dịu nhẹ vơi buồn
Thoáng qua rồi lại vờn theo kí ức
Ta đã có cả bao đêm thao thức
Nghe mưa về rạo rực những tơ vương
Tí tách rơi trong canh vắng đêm trường
Cho ta nhớ về một thời xa lắm ....
Mua Sao Bang
08-08-2006, 09:10 PM
Cũng lại là mưa gởi nỗi buồn ,
Cho tình rơi nhẹ giữa không trung;
Em ơi có hiều chiều mưa gởi ....,
Là lúc trong anh gợi nỗi sầu ...!
Lost.
08-08-2006, 09:39 PM
Sao mưa mãi cho con đường ướt nhẹp
Sao âm thầm giữa những thứ hiên ngang
Nhớ mà chi mà sầu giữa đi hoang
Rồi cười nhạt mới hay mình vẫn ngốc
Cứ rơi đi giữa nỗi buồn khô khốc
Ta nhủ lòng rồi sẽ cố vui hơn
Quên rồi thôi để thoát cõi tủi hờn
Như mưa cũ đã lạc vào chốn mới
Người đã quên những diệu kỳ chới với
Trách làm gì vì cũng đã hư hao
Biết thân mình theo năm tháng đua đao
Thì tiếc nuối cũng chỉ là mưa xối
Sekhoviyeu
08-08-2006, 11:51 PM
MƯa trách ta,ta trách mưa nông nổi
Sống vội vàng giữa những li tan
Để rồi tỉnh giấc hoang mang
Tình kia li biệt ta mang nổi sầu
supper_can
09-08-2006, 05:11 AM
cơn mưa chiều hôm qua còn đó
mãi rớt rơi cho lệ nhỏ vào tim
như vết thương đâm vào trong nỗi nhớ
như bản nhạc buồn gợi một chút cô đơn...
cơn mưa hôm nào còn rơi mãi bên hiên
những giọt lạnh lùng cho anh them nỗi nhớ
mưa hắt hiu cho tình ta lầm lỡ
đến bao giờ mưa gió mới lặng thinh
trái tim anh sao ôm mãi bóng hình
như còn đó ánh mắt người lúc trước
dẫu cố quên đi... nhưng quên hoài chẳng được
đành dấu nỗi buồn chôn kín chẳng nói ra
ngõ nhỏ ta về lặng lẽ với riêng ta
đường mưa vắng người xưa sao buồn quá
một chén rựu say đâu chôn vùi tất cả
mưa gió lạnh lùng cho mỗi đứa một nơi
bên hiên nhà giọt nước vẫn rơi rơi..
cho anh mãi nhớ một niềm đau dĩ vãng.. !
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
09-08-2006, 06:37 AM
uh` thì mưa mưa là đẫm ướt
là mưa rơi hay lệ ai tuôn rơi
bản tình ca kia như vùi trong giấc ngủ
như chờ ai đánh thức nỗi hoài mong
nhìn mưa rơi muốn thổn thức điều chi ....?
nhìn ai khóc để được nói những gì...?
dòng lệ kia như chảy ngược vào tim
như nỗi đau tận cùng kô lối thoát
xa là nhớ mưa lại càng thêm nhớ
mưa tuôn rơi hoài niệm nối chờ mong
lời ca kia xin chỉ là kí ức
bởi đôi ta đã xa cách từ đây ...
tendresses
10-08-2006, 08:40 PM
Xa lạ lắm chưa bao giờ gặp mặt
Nhưng đôi lần cũng bước chung mưa
Mong mưa đó đừng bao giờ tạnh nữa
Đễ ta về tiễn bước nhỏ trong mưa
Người đã quên...bỏ rơi mùa mưa cuối
Để âm thầm lối nhỏ lạc cô đơn
Người đã quên ...có khi nào chợt nhớ
Mưa cuối cùng ai dẫn lối về đâu ?
Người đã quên ...
Giờ vui bên mưa lạ
Sao bận lòng ta lạc bước hư không .
Lost.
10-08-2006, 08:45 PM
Một chiếc lá rơi ta thấy đời mình in trên ấy
Một chiều mưa ngàn ta dấu ký ức trên tay
Một lần yêu thương mà như giữa heo may
Mông lung mãi như ngàn đời mưa lũ
Cõi vắng qua đi và nụ cười đã cũ
Hay ướt phũ phàng giữa cõi chiêm bao
Những thật thà chỉ tựa những trăng sao
Và mây xám sẽ về chiều quên lối
Giữa cơn mưa ai một mình hối tội
Dẫu chẳng bao giờ mắc lỗi với con tim
Sao vẫn ác lòng bắt ký ức nằm im
Dù nhen nhóm giữa khoảng lòng băng giá
màu kí ức
10-08-2006, 08:50 PM
Có nhiều lần ta thổn thức kêu mưa
Lòng nghẹt ngào cơn mưa sao rất lạ
Làm lòng ta vương vấn chút hoài mong
Mưa _nỗi nhớ ta cồn cào vẫn nhớ
Kỉ niệm nào rùi cũng chút bỏ phôi thai
Nhưng mình ai trên con đường tìm kiếm
Vẫn ảo vọng một miền đất xa ngãi
Cho con tim thổn thức mưa nỗi buồn
Never_say_die
10-08-2006, 09:04 PM
Mưa mùa hạ, ai giăng ngang niềm nhớ???
Man mác buồn trải khắp một con tim...
Là giọt mưa hay giọt lệ trên mắt?
Nặng nỗi sầu, nặng nỗi nhớ ai xa?
Mưa mùa hạ sao thấy mắt cay cay
Kỷ niệm ơi ngày giăng đầy nỗi nhớ
Nhớ một mùa ... thoáng mãi .... bóng hình ai?
Sao gọi về ... làm ướt cả giấc mơ.
supper_can
11-08-2006, 04:46 AM
ngồi nhìn mưa rơi... lòng anh nghe quạnh vắng
mưa thật buồn.. vì phố đã vắng em
bỗng chốc vọng về những tiếng bước chân quen
chỉ là chút nhớ khi đèn đường vụt tắt ..
mưa.. ! mưa rơi cho lòng thêm lạnh
lạnh chén rựu nồng... lạnh khúc hát ngân xa
hát bản tình ca chỉ có mỗi đôi ta
và hát mãi trên con đường vắng lặng
ngồi nhìn mưa rơi.. lòng anh nghe quạnh vắng
những bước đường đời.. nay sẽ chẳng còn em
anh sẽ chẳng còn nghe tiếng bước chân quen
và thôi hát mãi trên con đường vắng lặng.. !
loi trai tim
11-08-2006, 09:17 AM
mưa vẫn rơi âm thầm từng hạt nhỏ
em vẫn ngồi chờ đợi bóng hình ai????????
hãy cho tôi mối tình câm lạnh giá
như trùng dương mọc giũa biển khơi
để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh
mọi ưu phiền đau khổ với trời cao
congiobuon
16-08-2006, 10:21 PM
Mưa trên khung cửa sổ buồn
Hàng cây cúi mặt tiễn hồn vào đêm
Nghe chừng mưa rớt nặng thêm
Rót vào nỗi nhớ êm đềm trong em.
Xếp tàn dư lại bên thềm
Em về dỗ ngọt nỗi hờn người dưng
Ừ thôi...chẳng đặng, cũng đừng
Mưa thu ru giấc cuộn tròn tình đau...
Lost.
24-02-2007, 01:50 AM
Nỗi nhớ im lìm nằm giữa cơn mưa
Gõ cửa dĩ vãng bằng điều nhức nhối
Em dấu tình yêu sâu vào góc tối
Chờ tinh cầu chiếu sáng để hân hoan
Rồi...những cơn mưa xoá dấu vội vàng
Muộn màng rớt ,và vuột rời tiếng khóc
Giống những thênh thang
lâu đài không gấm vóc
Em thắp rạng ngời với vết đêm tan !!.!!
congiobuon
19-03-2007, 12:26 AM
Cơn mưa gởi gắm mùa thu đến
Dòng sông ngày cũ người nhớ không?
Nỗi nhớ gìn giữ nằm lòng
Ngày qua tháng lại rêu phong cuộc đời
Ta biết người đi chẵng trở về
Sao ta yêu mãi giấc non khê
Còn đây một kiếp đam mê
Dư âm bồng bột hẹn thề ngổn ngang...
\/./\./\/
19-03-2007, 03:26 AM
Ta đã biết những lỡ làng thủa ấy
Từ thủa chưa từng có những giấc mơ
Từ thủa chớm hờ với những cơn mưa
Cơn mưa ướt để đêm dài hơn dĩ vãng
Và chiếc ô tâm tư đã tả tơi rời rạc
Tâm hồn mình ướt nhẹp lại đi hoang
Trú ngụ tại nơi chỉ còn những mênh mang
Cười khô nhạt thếc
Mưa gột lời dang dở
prettyanhthu
19-03-2007, 08:04 AM
Ta đã biết những cơn mừa buồn
Những nổi côn đơn thật tha thiết
Những lời dối gian, những lời tạm biệt
nổi đâu của tuyệt vọng trong tim
Ta đã từng viết thơ với mực tím
Những dòng thơ luôn hoài lỗi nhịp
Vì yêu vì ngây thơ ta viết tiếp
Nhưng rồi mưa buồn làm nhoè dòng mực
Ta đã từng sống trong hiện thực
congiobuon
27-03-2007, 08:05 AM
Mưa tí tách chiều nay rơi trước ngõ
Có giọt nào tưởng nhớ chuyện ngày xưa?
Chuyện cô gái khóc thầm bên khung cửa
Tiễn đưa tình vừa đến đã vội xa....
Mưa lắc rắc chiều xưa rơi trước ngõ
Mưa thì thào chưa nhớ...đã vội quên...
Hoàng hôn rơi...nỗi buồn ơi giăng kín
Đến bao giờ vơi niềm nhớ...cơn mưa...
prettyanhthu
27-03-2007, 08:25 AM
Mưa lai rai chưa đủ ước mi em
Dòng lệ buồn sao mãi cứ rơi
Chờ người về chờ mãi có ai tới
Mưa nhiều lên mưa khóc thầm cho em
Mưa thì thầm hỏi bông hồng có ai đem
Mưa ơi chuyện buồn này bi ái quá
Người chưa đến người đã quên ta
Làm bạn nhé cơn mưa buồn của tôi?
Lost.
27-03-2007, 08:37 AM
Hi vọng cuối con đường anh đứng đấy
Mưa đầu mùa - hạ trắng mộng chiều nghiêng
Bước một lần để trọn kiếp được quên
Vai tóc ước rối bời câu thề hẹn
Lời giữa gió liệu có là thề hẹn
Khóc giữa mưa liệu hứng đc lệ về
Chia tay rồi ngày cứ vút lê thê
Và em nữa - hình như buồn cứ hát...
Nike2812.
28-03-2007, 05:59 AM
Ngồi trong lớp học,bỗng đổ mưa,
Lời cô giáo giảng cũng lưa thưa,
Bao nhiêu hồn vía đi đâu hết,
Vắt vẻo trên cây,tắm giữa trơì.
Thơ phú chưa xong,trời đã tạnh,
Nắng ấm lên rồi ấm đôi vai.
Hồn còn mỗi nơi,vía mỗi nẻo,
Gọi mãi không về,luyến chân ai?...
nhophuthuy99
28-03-2007, 06:44 AM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20041025223926_post-6481-1098008506.gif
Trở về
Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư .
Ta về tìm đọt mù u
Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
Tơ lòng ta buộc,em buông
Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay .
Ta về gió ướt thấm vai
Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng
Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông
Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ .
Bao năm sương trắng bụi mờ
Bao năm tay trắng để giờ trắng ... tay !
Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em .
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.