cogaiphepthuat
29-05-2006, 08:45 PM
Hôm qua lao khổ
" Trời ơi, Hoàng ơi, trước hôm mày đi biển chuyến này, mày chỉ hỏi mượn tao ba ngàn bạc để mua miếng da heo bèo nhèo kho cho năm đứa con mày ăn để gọi là cho có chút thịt ! Vậy mà ...". Anh Nguyễn Tấn Ngọc, một người bạn của ngư dân xấu số Lê Khánh Hoàng ( thôn Hà Bình ), nấc lên khi nhìn tấm chân dung anh Hoàng đưa đến tiệm ảnh phóng mang về làm ảnh thờ.
Người ngư dân 39 tuổi ấy một mình nuôi năm con nhỏ, trụ cột của cả nhà giờ có thể đã nằm lại ngoài ngàn khơi. Đứa con trai thứ năm của anh chỉ mới có 14 tháng tuổi. Khi vợ anh sinh nó ra được hai tháng, chị bị lên cơn điên đi lang thang hát hò khắp làng trên xóm dưới, không chách gì đưa về nhà được. Người ngư phủ ấy đã bồng đứa con đỏ hỏn đi bú mớm khắp làng, nhưng cũng không thể bồng con đi bú mớm mãi được, còn sáu miện ăn của gia đình trông cậy vào nghề đi biển của anh.
Mấy chị em của bé Thanh Sa ( con gái đầu của anh Hoàng năm nay mới 15 tuổi ) phải lo chăm em cho cha ra Đà Nẵng theo thuyền người ta đi làm thuê. Ngồi ôm đứa em út vào lòng , bé Sa nấc nghẹn khi nhắc đến ba. Sa đang học lớp 9, em kế Sa là bé Nhân học lớp 7, bé Hậu học lớp 3, bé Năm học lớp 2 và cu Tới là út. Để ba yên tâm đi biển , mấy chị em Sa quen với cảnh ở nhà tự bảo ban nhau. Một buổi đi học, một buổi Sa đi làm thêm cho một công ty chuyên ướp cá bò kiếm được khoảng 10.000 đồng. Ba đứa nhỏ còn lại thay nhau vừa đi học vừa chăm em út. Sa kể : " Ba con đi từ hôm rằm tháng ba, mỗi chuyến từ tháng rưỡi đến hai tháng, ở nhà cứ di đong gạo, mua muối ký nợ bên nhà bác Ngọc, bạn của ba, rồi đi biển về ba thanh toán. Cực lắm nhưng ba con không cho đứa nào được nghỉ học. Nhưng chừ ba không về nữa...". Em lại gục đầu vòa cu út òa khóc, thằng bé mới 14 tháng tuổi ngơ ngác...
" Trời ơi, Hoàng ơi, trước hôm mày đi biển chuyến này, mày chỉ hỏi mượn tao ba ngàn bạc để mua miếng da heo bèo nhèo kho cho năm đứa con mày ăn để gọi là cho có chút thịt ! Vậy mà ...". Anh Nguyễn Tấn Ngọc, một người bạn của ngư dân xấu số Lê Khánh Hoàng ( thôn Hà Bình ), nấc lên khi nhìn tấm chân dung anh Hoàng đưa đến tiệm ảnh phóng mang về làm ảnh thờ.
Người ngư dân 39 tuổi ấy một mình nuôi năm con nhỏ, trụ cột của cả nhà giờ có thể đã nằm lại ngoài ngàn khơi. Đứa con trai thứ năm của anh chỉ mới có 14 tháng tuổi. Khi vợ anh sinh nó ra được hai tháng, chị bị lên cơn điên đi lang thang hát hò khắp làng trên xóm dưới, không chách gì đưa về nhà được. Người ngư phủ ấy đã bồng đứa con đỏ hỏn đi bú mớm khắp làng, nhưng cũng không thể bồng con đi bú mớm mãi được, còn sáu miện ăn của gia đình trông cậy vào nghề đi biển của anh.
Mấy chị em của bé Thanh Sa ( con gái đầu của anh Hoàng năm nay mới 15 tuổi ) phải lo chăm em cho cha ra Đà Nẵng theo thuyền người ta đi làm thuê. Ngồi ôm đứa em út vào lòng , bé Sa nấc nghẹn khi nhắc đến ba. Sa đang học lớp 9, em kế Sa là bé Nhân học lớp 7, bé Hậu học lớp 3, bé Năm học lớp 2 và cu Tới là út. Để ba yên tâm đi biển , mấy chị em Sa quen với cảnh ở nhà tự bảo ban nhau. Một buổi đi học, một buổi Sa đi làm thêm cho một công ty chuyên ướp cá bò kiếm được khoảng 10.000 đồng. Ba đứa nhỏ còn lại thay nhau vừa đi học vừa chăm em út. Sa kể : " Ba con đi từ hôm rằm tháng ba, mỗi chuyến từ tháng rưỡi đến hai tháng, ở nhà cứ di đong gạo, mua muối ký nợ bên nhà bác Ngọc, bạn của ba, rồi đi biển về ba thanh toán. Cực lắm nhưng ba con không cho đứa nào được nghỉ học. Nhưng chừ ba không về nữa...". Em lại gục đầu vòa cu út òa khóc, thằng bé mới 14 tháng tuổi ngơ ngác...