PDA

Xem đầy đủ chức năng : =Ca khúc cuối cùng=



Lost.
29-05-2006, 08:24 PM
...cho ~ty nào vừa hết.....

Anh đừng trách dẫu rằng ca khúc cuối
Ca khúc cuối cùng em viết tặng cho anh
Đặt bút thay cho tiếng nấc không thành
Lần sau cuối nhắc lời tình - dẫu cũ....

Quay lưng đi buồn này em trọn đủ
Con đường mòn em với khúc chia đôi
Ca khúc đầu tiên bụi phủ kín mất rồi
Anh còn nhớ? Nhưng lẽ là quên mất

Ca khúc cuối những lời tình đã trật
Nên đành lòng em rót lại chén cay
Lời nguyện cầu cho anh những ngày mai
Em sẽ hát, thật lòng ,em sẽ hát

Đường anh anh đi mong từng chiều gió ngát
Nắng dịu dàng và hoa hãy chậm phai
Em tự tay hong lại tháng ngày dài
Và chắp vá những điệu buồn chăng chối

Anh nhận nhé những lời tình sau cuối
Ca khúc cuối cùng em viết tặng cho anh
.....

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 09:08 PM
Ca khúc đầu chưa hẳn đã phai
Ai đã cười hát khúc cuối ...biệt ly
Tôi yêu ai bằng tim vàng thắm đượm
Thế rồi tan ...đưa vào quá khứ

Ca khúc cuối tôi dành tặng ai
Với ai buồn tình yêu tàn đi mất
Em yêu anh tình chưa ...thể nào mất
Vẫn ngậm cười hát khúc cuối ...ly tan

giacat_tiensinh
29-05-2006, 10:51 PM
Mãi trong anh khúc nhạc tình em viết
không phai mờ nguyên triết mực in xanh
nốt cung son thêu hoa gấm xuyên vành
theo anh suốt cả thời gian sa cát

Sải trùng xa với nhạc em anh hát
bước phiêu bồng man mác gió hồng hoa
đêm trăng đơn manh chiếu khuất sau nhà
đong lưu luyến với bông trà u viễn

Nâng chén cay, bản nhạc xanh em hiện
nung cõi lòng hòa quyện cả không gian
biết không em? tay thư yếu ôm đàn
đan cung phím cả màn đêm không mỏi

Hương đất khách biết còn bao gió bụi
nốt nhạc đời soi rọi những đêm thâu
bản tình ca theo chân bước không nhầu
ta mãi hát như lần đầu em hát

abc 1246
30-05-2006, 06:48 AM
...cho ~ty nào vừa hết.....

Anh đừng trách dẫu rằng ca khúc cuối
Ca khúc cuối cùng em viết tặng cho anh
Đặt bút thay cho tiếng nấc không thành
Lần sau cuối nhắc lời tình - dẫu cũ....

Quay lưng đi buồn này em trọn đủ
Con đường mòn em với khúc chia đôi
Ca khúc đầu tiên bụi phủ kín mất rồi
Anh còn nhớ? Nhưng lẽ là quên mất

Ca khúc cuối những lời tình đã trật
Nên đành lòng em rót lại chén cay
Lời nguyện cầu cho anh những ngày mai
Em sẽ hát, thật lòng ,em sẽ hát

Đường anh anh đi mong từng chiều gió ngát
Nắng dịu dàng và hoa hãy chậm phai
Em tự tay hong lại tháng ngày dài
Và chắp vá những điệu buồn chăng chối

Anh nhận nhé những lời tình sau cuối
Ca khúc cuối cùng em viết tặng cho anh
.....






Sẽ gi khắc ca khúc này em tặng
Biết trong lòng chẳng đặng muốn chia ly
Níu kéo thêm liệu sẽ được những gì ?
Đành nuối tiếc , ôm niềm đau nối tiếc

Bài tình ca ngày xưa em đã viết
Tình chúng mình tha thiết đến nghìn năm
Nhưng ai ngờ những ngày tháng biệt tăm
Em trở lại với bài tình ca cuối

Đêm ray rức một mình anh tiếc nuối
Có lẽ nào tình cuối phải chia ly
Anh sẽ buồn nếu ngày tới em đi
Lời em chúc anh xin ghi tạc dạ

Nhưng em ơi ai không lần vấp ngã
Còn yêu nhiều xin em hãy thứ tha
Đường tình yêu ngày tháng lắm phong ba
Ai sẽ dắt nhua qua chiều nắng đổ

Về đây em bản tình ca muôn thủa
Chuyện chúng mình sẽ chẳng úa tàn phai

Dam_Cong_Ninh
30-05-2006, 07:56 AM
Cảm ơn em về bài tình ca cuối
Bài tình ca em tặng lúc chia phôi
Bài tình ca em viết chẳng đặt lời
Chỉ có tựa là "Những lời tạm biệt"

Giai điệu ấy nghe não nùng tha thiết
Buồn cả lòng người viết với người nghe
Ôi âm điệu sao lại quá não nề
Phải em tặng thay cho lời trách móc

Anh dặn lòng là mình đừng nên khóc
Bởi chia tay khóc lóc được gì đâu
Cũng chia tay dù là trước hay sau
Hai trái tim không còn chung mộng ước

Chuyện đời mình ngày sau ai biết trước
Chuyện đường tình càng khó đoán nhiều hơn
Bài hát chia tay, giai điệu giận hờn
Những ngày sau, biết anh còn nghe nữa

Dẫu anh nghe là anh càng đau khổ
Trái tim anh càng nức nở nhiều hơn
Nhưng dù sao tình đến lúc tận cùng
Một bài hát tội tình gì không nhận

Cảm ơn em và anh không ân hận
Bởi những gì ta có lúc yêu nhau
Bởi những gì ta đã có lúc đầu
Những bài hát yêu thương và ân ái

Lost.
31-05-2006, 10:29 PM
Sẽ ghi khắc ca khúc này em tặng
Biết trong lòng chẳng đặng muốn chia ly
Níu kéo thêm liệu sẽ được những gì ?
Đành nuối tiếc , ôm niềm đau nối tiếc
.....

Anh đã nhận những ân tình em viết
Bản nhạc lòng nguyên vẹn dấu yêu xưa
Em biết trong anh những ký ức dư thừa....
Và vô thức anh để mình rơi vãi...

Tiếc nuối chi anh, có khi nào trở lại
Rêu bạn lòng giữa đoản khúc riêng em
Thôi chẳng chạy tìm và cố bới dấu thêm
Chỉ khe khẽ những lời buồn,mong đủ

Bài hát cuối xin đừng bao giở cũ
Dẫu mai nay gặp lại để vẹn nguyên
Xin tháng năm gìn giữ một thoáng tên
Đặt tên ấy cho bài tình ca cuối .......


Hương đất khách biết còn bao gió bụi
nốt nhạc đời soi rọi những đêm thâu
bản tình ca theo chân bước không nhầu
ta mãi hát như lần đầu em hát

Hát chi anh những lời yêu dấu cũ
Gió mịt mờ bóng dáng đã xa khơi
Nơi bụi đời dạ không ít tả rơi
Vương chi nữa những hận tình mỏi rã

Cố sống quá đêm đã nghe nhiều nghiêng ngả
Lấm làm gì vết tình đã ngủ yên
Cố để quên cả khúc nhạc êm đềm
Và ai đó, cũng mong người quên hết


Cảm ơn em về bài tình ca cuối
Bài tình ca em tặng lúc chia phôi
Bài tình ca em viết chẳng đặt lời
Chỉ có tựa là "Những lời tạm biệt"

Giai điệu ấy nghe não nùng tha thiết
Buồn cả lòng người viết với người nghe
Ôi âm điệu sao lại quá não nề
Phải em tặng thay cho lời trách móc

Trách người chi- chỉ là lời tạm biệt
Âm điệu buồn vì ...cố chẳng thể vui
Nay ly tan, nhặt lại những bùi ngùi
Anh nhận lấy và xin đừng cảm tạ

Những tháng ngày qua có khi nào chợt lạ
Chạy về hồn thanh lọc trái tim anh
Thì xin anh những mộng ước an lanh
Nơi xa ấy xin người đưng nhức nhối

Bởi tan rồi nhưng không người mang lỗi
Chỉ bởi rằng.....vì những thứ viển vông
Tan cơn mơ có mộ chiết thuyền hồng
Nên mãi mãi không bao giờ cập bến .........

Dam_Cong_Ninh
01-06-2006, 12:16 AM
[
Bởi tan rồi nhưng không người mang lỗi
Chỉ bởi rằng.....vì những thứ viển vông
Tan cơn mơ có mộ chiết thuyền hồng
Nên mãi mãi không bao giờ cập bến .........[/COLOR]


Em về thì em cứ về
Sao còn ném trả lời thề năm xưa
Giật mình tôi hỏi lạ chưa
Em không tự hỏi năm xưa ai thề
Thôi em cứ hãy cầm về
Trao người khác để lời thề vẹn nguyên
Không yêu tôi, em được quyền
Bởi tôi biết chuyện con thuyền bến sông
Thuyền cứ nhẹ lướt theo dòng
Bến thời cứ đứng nhớ mong một đời
Tôi thời cũng thế mà thôi
Tôi không thay đổi dẫu đời đổi thay
Đau lòng tôi khóc... ơ hay
Vì em đã lỡ quá tay hỡi người
Lời thề ném trúng tim tôi
Cả hai đều đã vỡ đôi mất rồi

Lost.
01-06-2006, 07:50 PM
Đau lòng tôi khóc... ơ hay
Vì em đã lỡ quá tay hỡi người
Lời thề ném trúng tim tôi
Cả hai đều đã vỡ đôi mất rồi

Lời thề đã vỡ mất rồi
Nên giờ đứng lặng bên đời ngóng trông
Bờ xa bến cũ mênh mông
Nặng hồn tiếc nuối thuyền hồng vỡ tan
Đâu đây giấc mộng trang hoàng
Đâu đây tiếng nấc cung đàn yêu đương
Quay đầu quên hết vẫn vương
Không thương nhớ nữa ,con đường riêng đi

Dam_Cong_Ninh
02-06-2006, 12:01 AM
Lời thề đã vỡ mất rồi
Nên giờ đứng lặng bên đời ngóng trông
Bờ xa bến cũ mênh mông
Nặng hồn tiếc nuối thuyền hồng vỡ tan
Đâu đây giấc mộng trang hoàng
Đâu đây tiếng nấc cung đàn yêu đương
Quay đầu quên hết vẫn vương
Không thương nhớ nữa ,con đường riêng đi

Trái đất này chẳng ngừng xoay
Mà sao đã vội đổi thay hỡi người
Ngày xưa người nói yêu tôi
Đến khi trái đất này thôi xoay vòng
Bao năm tình ái mặn nồng
Cau thời chưa hái trầu không chưa mời
Bây giờ hai đứa hai nơi
Trầu cau vĩnh viễn một đời mất nhau
Chuyện đời có đổi thay đâu
Ánh trăng vẫn rọi bên cầu đấy thôi
Nắng hồng vẫn cứ sáng ngời
Hết đêm rồi sáng sáng rồi lại đêm
Địa cầu cũng chẳng đứng yên
Mỗi ngày lại cứ quay thêm một vòng
Dù sao quả đất vẫn tròn
Thì anh cứ mãi mãi còn yêu em

Lost.
03-06-2006, 08:59 PM
Thì nào có vội đổi thay
Có lần người nói chuyện này mông lung
Rồi thì ta nghĩ cho cùng
Đường riêng hai lối nào chung đường về
Thì thôi đánh thức cơn mê
Vì đâu rằng buộc lời thề tim nhau
Thì thôi thuyền cũng sang cầu
Và rồi sẽ hết phút đầu tiên kia
Xin ca lại khúc chia lìa
Mong rằng đôi mắt thôi đầm đìa mưa
Muôn nghìn tinh tú ngày xưa
Giờ xin lưu lại cho vừa tình nhau
Yêu thương là kiếp tình nhàu
Dẫu cho quay mãi địa cầu trăm năm
Dẫu tim yêu vẫn in hằn
Thì tôi hai đứa chia ngăn mất rồi

Hàn Cát Nhi
04-06-2006, 01:38 AM
Ca khúc cuối cho tình yêu đã mất
Có hay chăng ,tiếng gọi ...mối duyên đầu
Chút tương tư ...con tim khô héo úa
Buổi giao mùa ..bằng lặng lá vàng rơi

Ca khúc cuối ..cho kỉ niệm đã mất
Phút tan trường ..mắt ai đó ửng đỏ
Bánh xe ..lăn ..lăn...lá vàng ,ngập lối
Mưa bụi về...ướt trái tim ..thơ

Ca khúc cuối cho tình yêu ..ngày đó
Dòng thòi gian...nhỏ lệ buổi hoàng hôn
Ca khúc cuối ..trao cho người mãi mãi ..
Chút hương buồn ....cỏ may ...cuối phố

Dam_Cong_Ninh
04-06-2006, 04:32 AM
Thì nào có vội đổi thay
Có lần người nói chuyện này mông lung
Rồi thì ta nghĩ cho cùng
Đường riêng hai lối nào chung đường về
Thì thôi đánh thức cơn mê
Vì đâu rằng buộc lời thề tim nhau
Thì thôi thuyền cũng sang cầu
Và rồi sẽ hết phút đầu tiên kia
Xin ca lại khúc chia lìa
Mong rằng đôi mắt thôi đầm đìa mưa
Muôn nghìn tinh tú ngày xưa
Giờ xin lưu lại cho vừa tình nhau
Yêu thương là kiếp tình nhàu
Dẫu cho quay mãi địa cầu trăm năm
Dẫu tim yêu vẫn in hằn
Thì tôi hai đứa chia ngăn mất rồi

Trăm năm không lỡ hẹn hò

Tạm thời mình xa nhau thôi
Để lo xong những chuyện đời phải lo
Trăm năm không lỡ hẹn hò
Em ngàn năm vẫn là thơ ái tình
"Hoa chanh nở giữa vườn chanh"
Tình yêu ở giữa tim mình vậy thôi
Hẹn ước mình đã trao lời
Vội vàng gì những chuyện "Tôi với nàng"
Em về lại với khuê phòng
Nữ công gia chánh vẹn toàn nghe em
Anh về đêm lại chong đèn
Dùi kinh mài sử để... đem em về

Lost.
06-06-2006, 01:52 AM
Thì đành như vậy người ơi
KHi duyên không hợp với đời hai ta
Tạm thời nhưng có lẽ là...
Khá lâu, lâu đấy, rây ra, rồi buồn
Lại về đếm những chiều muôn
Lại hong cho nắng qua khuôn viên lòng
Hỏi vì đâu cứ long đong
Vì đâu cứ mãi lòng vòng kiếp duyên
Bài ca hát mãi không nên
Cái tên gọi mãi cho mềm cả tim
Về đây, đừng có ai tìm
Về nơi xa lắm..... đến mình..... không hay

Mua Sao Bang
06-06-2006, 11:03 AM
Khúc cuối , bản tình ca tan vỡ
Mộng tàn... ai giữ nỗi tim ai
Quay mặt bước đi sao nhẹ hẩn
Tâm hồn nặng triểu bởi mưa sa

Chanh Chua
06-06-2006, 11:14 AM
Ta dốc hết chén tình lần sau cuối
vào từng thanh ,từng sợi của cung sầu
đàn khải lên khi tình đã tan mau
ta trút hết những gì vào nốt nhạc

rồi mai sau sẽ vang lên khúc hát
kẻ ấm lòng kẻ lệ nhạt nhòa mi
còn riêng người...người ơi....người nghĩ gì ...???
khi người hiễu đó là ca khúc cuối....

bachlongphi
06-06-2006, 11:51 PM
Ca khúc cuối ngân lên muôn đợt sóng
Như bão kia từng đợt cuốn lòng ai
Như lữa cháy âm ĩ mãi không phai
Có nỗi nhớ lặng câm muôn đời ấy

Ca khúc cuối bừng lên như muốn cháy
Nhưng lòng ai sao lại thấy giá băng
Lời người đó hỏi còn nhớ hay chăng
Hay mãi mãi như lời ca khúc cuối

Rồi ca khúc bừng lên trong tiếc nuối
Để đêm về sâu lắng tiếng cuốc vang
Lận đận tình duyên sao thật phủ phàng
Trái tim nhỏ lần đầu tiên biết khóc

Xin hãy đến dù là trong thoáng chốc
Để khúc ca còn đậm chút tình ai
Rồi hãy đi như một giấc mơ dài
Rồi tỉnh giấc giật mình cơn mộng ảo

Ca khúc cuối hay là như lời người bảo
Tình chúng mình đoạn kết là đây....

Mr.Ngọc
07-06-2006, 12:44 AM
Chuyện tình yêu hơn một lần nhắc lại
Hơn một lần tan tác cõi hồng hoa
Gian dối trong đời rồi ai sẽ nhận ra
Trong cuộc sống hơn một lần là hết

Trong vở kịch đời những bi hài thua thiệt
Đêm sẽ hạ màn dẫu đóng chẳng nhập vai
Hơn một lần đâu có nghĩa là hai
Nhưng nào cũng ... có nhiều gì .. chừng ấy


Khóc rồi cười chút mặn nồng đưa đẩy
Sân khấu yêu đương vạn gian dối ngàn đời
Những đua chen mua lấy một nụ cười
Trong đêm vắng hơn một lần òa khóc


Biển hẳn sẽ vui giữa vô vàn ngọn sóng
Nhưng hơn một lần biển chỉ đợi cơn mưa
Tượng đá cô đơn những hoang vắng dư thừa
Trái tim ấy hơn một lần đã chết

Tặng Miranda


Hì hì bài của mình lại đc người khác tặng cho mình, xem ra cũng khoái đấy chứ.Không bít bạn cố tình hay ..cố ý nữa nhưng vẫn cảm ơn nha:D:D

Lost.
07-06-2006, 08:15 AM
Hình như ai vẫn nghẹn lòng hơn thế
Khi vô hồn chạm một điệu nhạc quen
Đã in sâu nhưng giờ đã quên tên
Không hiểu hết những điều mình đã nghĩ

Và cũng vùi ,vùi sâu ngàn cũ kỹ
Có bản nhạc lòng lâu lắm đã không ca
Bởi chót ngân lên thì cũng để nhạt nhòa
Nên đôi lúc đã ghìm lòng - quên nhé

Dẫu đã vu vơ những nỗi buồn thật nhẹ
Dẫu đã một lần làm tim rỉ vết son
Nhưng những ban xơ hình như vẫn vẹn còn
Và khúc hát vẫn âm thầm nhức nhối ..............
==

Dam_Cong_Ninh
07-06-2006, 11:47 AM
Thôi thôi mình đã xa nhau
Xin đừng hát nữa cho đau đớn lòng
Người rằng : "Hát thế là xong"
Cho chia ly chút mặn nồng thế thôi
Giờ trong trái tim của người
Chỉ còn chất chứa những lời dối gian
Chim kia đã muốn xa đàn
Ai kia đã muốn lỡ làng duyên nhau
Trầu kia đã muốn xa cau
Đã học theo thói bạc màu như vôi
Đừng hát câu hát chia phôi
Khi người đã phụ tình tôi hỡi người
Cho tôi dở khóc dở cười
Đêm nghe tiếng hát nhớ người ra đi

Lost.
08-06-2006, 08:40 PM
Một mình hát -một nình nghe
Dẫu giây phút cuối người về bên kia
Ta không khóc những chia lìa
Chỉ xin ngân nốt cung chia ly này
Người không nghe chẳng muốn hay
Dù người không hẹn cho ngày....xa kia
Ta không trói một lời thề
Đề hồn nhau khỏi tái tê quặn lòng
Ca khúc này sắc vẫn trong
Và còn ngân những khi lòng vắng tênh

Người cứ đi -chốn lênh đênh
Ta còn ở lại dập dềnh riêng ta

Lost.
30-06-2006, 08:57 PM
Anh đừng trách dẫu rằng ca khúc cuối
Ca khúc cuối cùng em viết tặng cho anh
Đặt bút thay cho tiếng nấc không thành
Lần sau cuối nhắc lời tình - dẫu cũ....

Quay lưng đi buồn này em trọn đủ
Con đường mòn em với khúc chia đôi
Ca khúc đầu tiên bụi phủ kín mất rồi
Anh còn nhớ? Nhưng lẽ là quên mất

Ca khúc cuối những lời tình đã trật
Nên đành lòng em rót lại chén cay
Lời nguyện cầu cho anh những ngày mai
Em sẽ hát, thật lòng ,em sẽ hát

Đường anh anh đi mong từng chiều gió ngát
Nắng dịu dàng và hoa hãy chậm phai
Em tự tay hong lại tháng ngày dài
Và chắp vá những điệu buồn chăng chối

Anh nhận nhé những lời tình sau cuối
Ca khúc cuối cùng em viết tặng cho anh
.....
Gió khé hát bên thềm thương cô gái
Đứng ôm vâng trăng ru mãi mối tính
Mây ngút ngàn trôi trong những lặng thinh
Ca khúc cuối giờ mây ai có nhớ

Một người bước một nỗi buồn dang dở
Một người quên một kiếp đợi chờ
Từng ngày dài từng năm tháng thờ ơ
Rêu phủ kín một vệt dài ý ức

Cõi đời thường giữa muôn vàn hiện thực
Ai một mình giữ chặt trái tim đau
Ai lạnh lùng giữa những giấc mơ mau
Ai còn nhắc một lời tình đã cũ

Thôi quên hết - có bao giờ là đủ ?
Quên vầng trăng quyết mãi chẳng thể tròn
Rêu phủ màu sỏi đã cũng héo hon
Ôm chi nữa khúc tình ca dang dở