Xem đầy đủ chức năng : Khai trương Lãng tử quán II
lãng_tử_bụi_đời
29-05-2006, 04:45 AM
Lữ khách gần xa ghé qua chơi
Chén diệu vần thơ nói lời tâm sự:cungly:
Trăng trong nước người trong mộng
Trăn năm biết có duyên gì hay không
Cùng nhau say một giấc nồng
Để rồi tỉnh giấc phòng không khoáng buồn
Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 07:15 AM
Hôm nay ghé quán tửu chơi
Chào ông chủ quán để rồi ghé thăm
Ấy xưa nay liệu ....đã gần
Khách thời chắc đã đông vui hả ngừi
Nâng ly chén rượu liệu đầy
Nhưng mà sớm nặng chung lời tiếng than
Vào đây cởi bỏ vết đen
Bao nhiêu vất vả bỏ ngoài đó hen
một chút suy nghĩ của mèo lười
babymapne
29-05-2006, 07:37 AM
ông đầu đinh nhìn ghê quá, dân miền bắc hả? tui dân miền nam, sợ quá hà
Black & White
29-05-2006, 03:18 PM
Mộng nào mà mộng chẵng tàn
Tình duyên cũng thế sẽ dần trôi xa
Cơ hội luôn ở rất xa
Níu hoh nắm bắt nó qua thật dễ dàng
lãng_tử_bụi_đời
29-05-2006, 09:54 PM
Em đẹp lắm trong chiều hè gió lộng
Mái tóc dài gợi nỗi nhớ mênh mông
Đôi má em ửng hồn trong nắng nhẹ
Bờ môi em khe khẽ gợi đam mê
Cùng em bước trong buổi chiều hạnh phúc
Từng bước chân như tiến tới thiên đàng
Tay trong tay cùng ca vang khúc hát
Khúc tình yêu như gió mát trong tim
Nhớ bao nhiêu những buổi chiều mùa hạ
Ngày ra trường mỗi đứa một nơi xa
Nuôi khát vọng giờ đến ngày thực hiện
Những bước đi chập chững đầu tiên
Ai vấp ngã,ai kiên cường
Con đường rộng mở con đường tương lai
Đừng cúi đầu đừng sợ hãi
Hai bàn tay khai nguồn hạnh phúc
lãng_tử_bụi_đời
30-05-2006, 05:11 AM
Hôm nay ghé quán tửu chơi
Chào ông chủ quán để rồi ghé thăm
Ấy xưa nay liệu ....đã gần
Khách thời chắc đã đông vui hả ngừi
Nâng ly chén rượu liệu đầy
Nhưng mà sớm nặng chung lời tiếng than
Vào đây cởi bỏ vết đen
Bao nhiêu vất vả bỏ ngoài đó hen
một chút suy nghĩ của mèo lười
Mèo lươi đã ghé tới chơi
Tôi đây lãng tử ngỏ lời cảm ơn
Quán thơ mới mở hơn ngày
Khách còn đương vắng còn say trốn nào
Bạn đến tôi xin mời vào
Cùng nhau thưởng nguyệt đếm sao trên zời
Diệu này mới cất xin mời
Nhâm nhi vài chén cho đời thăng hoa:cungly:
Khách gần rồi đến khách xa
Ghé qua cụng chén ta là anh em
Mộng nào mà mộng chẵng tàn
Tình duyên cũng thế sẽ dần trôi xa
Cơ hội luôn ở rất xa
Níu hoh nắm bắt nó qua thật dễ dàng
Tình duyên trời định em ơi
Duyên đi duyên đến bao lời oán than
Trách ai khi mộng đã tàn
Soi vào quá khứ mộng tàn vì ai?
em chua biet yeu
30-05-2006, 07:28 PM
lâu rồi không ghé vườn thơ
không ngờ lạc bước vườn thơ của người
này anh , chủ quán rượu ơi !
quán anh đông khách có mời em không ?
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
30-05-2006, 11:58 PM
em ơi đừng có bước vào nha
bên trong quán ấy toàn bọn ma
em mà bước vào là chít đấy
hãy cứ ở đây chơi vớ ta
lãng_tử_bụi_đời
31-05-2006, 02:54 AM
lâu rồi không ghé vườn thơ
không ngờ lạc bước vườn thơ của người
này anh , chủ quán rượu ơi !
quán anh đông khách có mời em không ?
Khách xưa quán mới chủ xưa
Lẽ nào lại chẳng say xưa hỡi người
Vẫn anh lãng tử hay cười
Vẫn em cô bé xinh tươi ngày nào
Vào đây chén diệu chao môi
Vào đây ta nối đôi lời chi âm:cungly:
em ơi đừng có bước vào nha
bên trong quán ấy toàn bọn ma
em mà bước vào là chít đấy
hãy cứ ở đây chơi vớ ta
Quỷ ma thì đã làm sao
Con ma lương thiện ai nào chẳng thương
Còn hơn cái kẻ ngáng đường
Kỳ kèo thêm bớt ai thương cho đành
:blow:
em chua biet yeu
31-05-2006, 11:08 PM
này anh chủ quán kia ơi !
cảm ơn anh với lời mời dễ thương
em là cô gái qua đường ghé đây
không ngờ em lại gặp may
gặp anh chủ quán làm say lòng người !
này anh lãng tử bụi đời !
tiền đâu mở quán mà mời em đây ?:lelele:
Lost.
31-05-2006, 11:19 PM
Lại thêm lần quán lãng tử dùng chân
Để mượn qua chén đắng gột đường trần
Long đong quá thấy chân mình rời rã
Tiện bên đường thấy quán tửu nghỉ chân
\ \ \
Nghỉ chúc chúc rồi đi típ
Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 11:20 PM
Mèo lươi đã ghé tới chơi
Tôi đây lãng tử ngỏ lời cảm ơn
Quán thơ mới mở hơn ngày
Khách còn đương vắng còn say trốn nào
Bạn đến tôi xin mời vào
Cùng nhau thưởng nguyệt đếm sao trên zời
Diệu này mới cất xin mời
Nhâm nhi vài chén cho đời thăng hoa:cungly:
Khách gần rồi đến khách xa
Ghé qua cụng chén ta là anh em
Mèo lười xin cất tiếng than
để cùng thưởng nguyệt ..vui hơn mọi ngày
Khách thời chưa ngỏ tớ đây
Nhưng mà chắc sẽ ..đông vui ngay mà
lãng_tử_bụi_đời
02-06-2006, 08:10 AM
Ôi tình bạn biết bao điều kì diệu
Đẹp gấp trăm gấp vạn tình yêu
Một người bạn như một ngôi sao sáng
Dẫn lối ta đến đỉnh vinh quang
Ta có bạn có thêm người san sẻ
Những vui,buồn gian khó sẽ chóng tan
"Chọn bạn mà chơi" tìm 1 người bạn chân chính thật là khó
lãng_tử_bụi_đời
04-06-2006, 06:16 AM
à ư.......!
Khách thơ cũng lắm loại người
Kẻ yêu say đắm người cười nhạo thơ
Thơ tôi đôi chỗ ngẩn ngơ
Vì tôi là kẻ đợi trờ tình yêu
lãng_tử_bụi_đời
21-06-2006, 08:06 AM
Chưa hết đời biết ai người tốt xâu
Chưa cạn tình biết ai phụ tình ai
Nếu ngày mai đường đời hái lối
Gặp lại nhau liệu có giám nhìn nhau
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:55 AM
Ơ kìa ai đó chờ cơ ...
Sao mà giống thế mèo chờ đó nha
Ấy là bạn của tâm ca ...
Xin chào lần nữa roài ngồi họa thơ
lãng_tử_bụi_đời
22-06-2006, 07:29 AM
Cuộc đời như giấc ngủ trưa
Sống sao cho sứng cho vừa lòng nhau
Sống cho tiếng đẹp đời sau
Người người yêu mấn gần nhau thêm gần
Ai choi VoLam sever Nam Giang khong
Đa Tình
22-06-2006, 08:09 AM
Lãng tử quán hợp khách đa tình
Ta vào ta dệt giấc mộng xinh
Từ nay hết sợ không nơi náo
Có quán đây rồi ta làm dinh.....
lãng_tử_bụi_đời
22-06-2006, 10:28 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/2365.jpg
Lãng tử quán khách đa tình lui tới
Đề câu thơ gieo nhung nhớ cho ai
lãng_tử_bụi_đời
23-06-2006, 08:43 AM
Sống mơ mộng cho đời thôi buồn bã
Gạt nước mắt để xóa những buồn đau
Tôi gục đầu bên trang thơ viết dở
Ngẫm cuộc đời sao không đẹp như mơ
Tôi vẫn ôm một giấc mơ nhỏ dại
Sống hết mình sống mãi trong tình yêu
quanchieng
23-06-2006, 09:44 AM
lại khách lần này ghé wa chơi
chào ông chủ wan' tửu ôi !
tui khách đường xa cũng ghé chơi
cùng nhau nâng chén mọi người mời
mời ông chủ wan' cùng chung vui !
te tò te day là ban kèn hơi
tò tò tò te tí có anh nào muốn chơi
zzzzzzozzzzz
anhmattroi
23-06-2006, 06:02 PM
tui là lữ khách mới toanh
nghe danh tửu quán họp bàn vần thơ
bon chen góp ít mọn tài
kính mong các bác nhẹ tay cho dùm
lãng_tử_bụi_đời
24-06-2006, 08:55 PM
Anh thấy em như thấy ánh mặt trời
Muốn tan ra và vào trong nắng
Trải khắp nơi hơi ấm của tình yêu
Anh gặp em có bao điều thay đổi
Trong mắt này giờ chỉ có em thôi
anhmattroi
25-06-2006, 07:46 AM
ánh mặt trời cũng có khi giá lạnh
tim con người cũng có lúc đổi thay
đừng nên vội hứa suông lời
để em ngóng đợi từng ngày anh ơi
lãng_tử_bụi_đời
25-06-2006, 07:43 PM
Tôi bước đi bằng đôi chân nghị lực
Tiến vào đời bằng sức mạnh trái tim
Không dựa dẫm không tìm bóng tối
Tôi bước đi lối rộng thênh thang.
Lúc cô đơn tôi bàng hoàng lo lắng
Đến bao giờ mới trọn vẹn vần trăng
Để cuộc sống không còn ngày ảm đạm
Sẽ rộn ràng như khúc hát lời ca
Và chúng ta sẽ không cô đơn nũa
Nắm chặt tay rạo bước say sưa
lãng_tử_bụi_đời
26-06-2006, 08:47 AM
Anh chẳng cần lời yêu thương tróp lưỡi
Cũng không cần những giả dối đầu môi
Em hãy đi và mang theo tất cả
Những ngot ngào man trá của tình em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.