PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh ĐỜi.....



htv231
28-05-2006, 10:40 PM
Tình đời trắng bạc như vôi...
Ngày qua còn đó vui cười bên nhau
Giờ thì chẳng tiếc niềm đau
Đem bao cay đắng cho người mình thương

Tình đời chỉ là khói sương
Đầu môi trót lưỡi muôn đường cách xa
Tình đời chỉ biết riêng ta
Khi không chung bước xót xa mặc người

Chuyện đời nên khóc hay cười
Biết đau mà vẫn nhớ hoài người xưa.........

Black & White
28-05-2006, 10:44 PM
Chiện đã qua thui đừng nhắc nữa
Chĩ làm con ngừi ta thêm đau
Tình đời tàn nhẫn như thế đó
Thế mùh lắm ngừi lại hoh quên...

Dam_Cong_Ninh
29-05-2006, 12:30 AM
EM TRẢ ĐƯỢC GÌ CHO TÔI

Trả em kỉ niệm hai mình
Trả em cả chữ chung tình em trao
Còn bao cay đắng ngày sau
Tôi xin nhận lấy chôn vào tim tôi
Cho tôi mạn phép hỏi người
Chữ yêu em nói ở đời còn không
Người đòi trả lại là xong?
Vậy em có thật một lòng yêu tôi
Đành rằng không biết thì thôi
Nhưng tôi muốn gửi một lời đến ai
Đừng nghĩ "Lời nói gió bay"
Mà là dao sắc, là gai xương rồng
Đau thì đau ở bên trong
Nhức thì nhức đến nát lòng thương yêu
Ngày xưa yêu biết bao nhiêu
Tôi đâu đáng nhận những điều hôm nay

kannan_huy
29-05-2006, 04:21 AM
Giữa cuộc đời với bao điều tất bật
Biết nơi nào một hạnh phúc riêng ta
Chẳng áo hoa chẳng gấm vóc lụa là
Một tình yêu mà ta hằng mong mỏi

Giữa dòng đời có khi mình đau nhói
Nuốt lệ buồn cho hận đắng vào tim
Rồi giật mình sau giấc ngủ triền miên
Để thấy lòng chơi vơi sao lạnh quá ...!

Giữa cuộc đời với bao điều dối trá
Tấm chân tình xoa diệu hết đau thương
Những canh thâu khi gió lạnh đêm trường
Từng tiếng nất chen vào từng hơi thở ......

Trang_mylove
30-05-2006, 04:41 AM
Tình là như thế
Không yêu không đau
Nhói buốt trái tim
Gọi là tình yêu.