dontcry_kitty
28-05-2006, 10:14 PM
Có người đã ví em là biển
Còn anh là thuyền phiêu du khắp mọi nơi
Có người lại ví anh là sóng
Hôn bờ cát em..hôn mãi..muôn đời
Có người ví em là bến đợi
Để thuyền anh không buộc chặt...trôi xa
Có người lại ví anh là vách đá
Để gió là em làm vách đá..phải mòn..
...
Anh chẳng phải sóng,chẳng phải thuyền
Chẳng phải là vách đá
Anh chỉ là chiếc phao lạ
Để sóng tình em..đùa bỡn mà thôi
Còn anh là thuyền phiêu du khắp mọi nơi
Có người lại ví anh là sóng
Hôn bờ cát em..hôn mãi..muôn đời
Có người ví em là bến đợi
Để thuyền anh không buộc chặt...trôi xa
Có người lại ví anh là vách đá
Để gió là em làm vách đá..phải mòn..
...
Anh chẳng phải sóng,chẳng phải thuyền
Chẳng phải là vách đá
Anh chỉ là chiếc phao lạ
Để sóng tình em..đùa bỡn mà thôi