...::Thời Gian::...
28-05-2006, 12:51 AM
Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi yêu thương kia không tìm được bến đậu
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu !
Cả 2 chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em : để mơ kẻ khác
Em cũng quên đi : tưởng tình yêu phai nhạt
Ai ngờ trong lòng 1 vết thương đau ! ! !
Ngày hôm nay không còn ở bên nhau
Cầu vồng hôm nao giờ chỉ là bóng tối
Bài thơ xưa tặng anh giờ ùa về nhức nhối
Em còn biết làm gì khi lí trí lặng câm ?
Trải lòng mình cho những vết gai đâm
Chợt thấy hồn khát khao 1 ánh nhìn đầm ấm
Mắt thủy tinh có còn màu nắng sậm ?
Có còn buồn : " Anh vẫn rất yêu em " ?
Xa mất rồi những góc phố quen
Cả những hàng cây hôm nào ta chung bước
Hà Nội buồn 1 mình em mơ ước
Có khi nào ta về lại ngày xưa ? ? ?...
Khi yêu thương kia không tìm được bến đậu
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu !
Cả 2 chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em : để mơ kẻ khác
Em cũng quên đi : tưởng tình yêu phai nhạt
Ai ngờ trong lòng 1 vết thương đau ! ! !
Ngày hôm nay không còn ở bên nhau
Cầu vồng hôm nao giờ chỉ là bóng tối
Bài thơ xưa tặng anh giờ ùa về nhức nhối
Em còn biết làm gì khi lí trí lặng câm ?
Trải lòng mình cho những vết gai đâm
Chợt thấy hồn khát khao 1 ánh nhìn đầm ấm
Mắt thủy tinh có còn màu nắng sậm ?
Có còn buồn : " Anh vẫn rất yêu em " ?
Xa mất rồi những góc phố quen
Cả những hàng cây hôm nào ta chung bước
Hà Nội buồn 1 mình em mơ ước
Có khi nào ta về lại ngày xưa ? ? ?...