PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thử - Quên và nhớ!



shrek010sky
27-05-2006, 07:22 PM
Tưởng rằng quên chút tình xưa
Đâu ngờ vẫn nhớ đến ngày xuôi tay.

nana_16
27-05-2006, 08:43 PM
Ai biểu nhớ mãi làm chi
Rồi ghen rui` tức rùi giận hờn người ta
Thôi thì nhận lỗi tại mình
Sorry một cái là yêu lại liền

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:29 AM
Tôi nhớ rằng xưa là tất cả
Đến bây giờ nhớ lại càng đau
Mối tình buồn quên lệ càng sâu
Muốn quên mãi ...nhưng yêu còn nhớ

Lost.
28-05-2006, 08:21 PM
Cố nhớ để rồi học phận quên
Khi biết tình non chẳng lâu bền
Rồi thì cười dại trong ngơ ngốc
Biết cố quên là lại nhớ thêm

shrek010sky
28-05-2006, 09:52 PM
Trời ơi , sao nhớ thế này
Anh ơi anh hỡi tình này chớ quên !

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 09:58 PM
Bao năm tháng hao gầy còn nhớ
Tiếng ru chiều ôi đó ...có quên
Tiếng yêu xưa đi vào giấc mộng
Mà tim cười đau lệ ...cố quên

shrek010sky
29-05-2006, 02:03 PM
Sao nhớ ai mà sao lấp lảnh
Gió nhớ ai mà thổi rì rào
Cây nhớ ai mà lá xôn xao
Em nhớ anh lòng em thổn thức

Sao lúc mờ sẽ quên nỗi nhớ
Gió lúc ngừng quên đi niềm thương
Cây đứng yên quên mất nỗi buồn
Chỉ có em nhớ anh vĩnh cửu..

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 06:39 PM
Tôi chưa hiểu tim yêu là thế ?
Mộng ko thành vẫn nhớ chẳng quên
Khi bên anh là tình yêu đẹp nhất
Nhưng gậm cười ...tim phải cố quên

hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:15 PM
có phải vì nghèo đành QUÊN tình cũ
có phải vì tiền mà nói NHỚ tui

Randeokinh
30-05-2006, 08:22 AM
Đời đen bạc nên Quên tình cũ,
Cố quên đời nhưng mãi Nhớ tình xưa!

Sắc Thu Phong
30-05-2006, 09:25 AM
Người nhớ người quên quên nhớ quên
Ngỡ rằng quên lãng lại nhớ thêm
Cố quên càng nhớ quên càng nhớ
Càng nhớ nhung nhiều hóa lãng quên!

socnau767
30-05-2006, 07:46 PM
Bạn bè bảo anh hãy quên em đi
nhớ làm chi môt con người mờ ảo
kẻ vô tình không xứng với mày đau
yêu lam chi để thêm khổ thêm sầu.

shrek010sky
30-05-2006, 07:54 PM
Tình xưa vẫn nhớ nét cười
Chưa quên lời ngọc, chưa rời dáng ai

kidkisscat
30-05-2006, 08:10 PM
trong TY có khi quên là tốt
trong tình bạn phải nhớ những ngày vui

Buồn ! (*:_:*)
30-05-2006, 08:22 PM
tình bạn là vạn chuyến đi
gặp nhau thì ít chia ly thì nhìu!
:D:D:D

shrek010sky
30-05-2006, 08:44 PM
Chia ly rồi dạ mãi nhớ thương
Quên sao được bạn ơi, người tri kỷ

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:20 PM
Nhớ sao như nhớ bạn hiền
Nhưng sao tui lại ..cố quên ngừi rồi

shrek010sky
30-05-2006, 10:34 PM
Nhớ hẹn tui lại lên
Mèo lười quên... đang ngủ

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:44 PM
Ôi sao nhớ thế quá kì
Mèo lười quên mất sorry bạn hiền

Black & White
30-05-2006, 10:47 PM
Hoh bít có ai nhớ TT hoh
Hay ngừi đã quên những gì ngừi nói :rain:

shrek010sky
30-05-2006, 11:03 PM
Quên sao được khi một lời đã nói
Nhớ trong tim, ghi mãi một bóng hình

Black & White
30-05-2006, 11:06 PM
Đôi khi ngừi nói nhớ như dzị đó
Bít đâu chừng lời nói lại quên ngay

shrek010sky
30-05-2006, 11:16 PM
Một lời nói ngàn lời xin khắc mãi
Khắc trong tim làm sao anh quên được.

Black & White
30-05-2006, 11:18 PM
Thôi thì cứ tin những lời anh nói
Sao nì anh mùh ... em sẽ có chứng cớ :hihi:

shrek010sky
30-05-2006, 11:20 PM
Tin anh nhé, Nhớ lời anh nói nhé!
Một lần thôi, xin người đừng quên.

Black & White
30-05-2006, 11:28 PM
Uhm em hứa là em sẽ nhớ
Chĩ sợ 1 ngày ai đó quên thôi :rain:

shrek010sky
30-05-2006, 11:47 PM
Thế là nhớ là đã khắc ghi
Đừng quên nhé, người ơi những kỷ niệm.

hoang hon mau tim
31-05-2006, 12:35 AM
nhớ chi em cô bé khờ đỏng đảnh
hãy cố quên để làm lại từ đầu

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:32 AM
NHớ làm chi cho sầu buồn tê tái
Hãy Quên đi và hãy ..nhận niềm vui

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 07:48 AM
cố quên anh sẽ cố quên
mà sao cứ nhớ mới nên lỗi này

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:55 AM
Cố quên sao lại nhớ hoài
Yêu nhau như thế mà hoài muốn quên

shrek010sky
31-05-2006, 03:17 PM
Người ơi có nhớ không người
Chút tình xin giữ mong người chớ quên

o0_o0o_0o
31-05-2006, 05:01 PM
cứ ngở rằng QUÊN mà lại nhớ
nghỉ lòng vẩn NHỚ nói lại quên

Black & White
31-05-2006, 06:16 PM
Tự nhin lại mún quên anh
Anh lùm nhìu chiện em hoh mún nhớ

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:17 PM
Quên cả anh và chiều vàng gió lạnh
Mà thật buồn ...Nhớ lúc ly tan

Black & White
31-05-2006, 11:18 PM
Chia ly ai mùh hoh nhớ
Chĩ sợ thời gian sẽ làm ta quên

Fiu_dzu
01-06-2006, 12:45 AM
Thời gian đâu làm anh quên
Khi hình bóng em đêm đêm anh vẫn nhớ

samacde510
01-06-2006, 04:57 AM
Canh đầu thiu thiu quên rượu đế,
Canh hai khó ngủ nhớ cầy tơ.

Đi bên người mới quên tình cũ
Cô đơn một mình nhớ tình xưa.

shrek010sky
01-06-2006, 05:22 AM
Quên sao được hình bóng thân thương
Nhớ da diết phương xa biền biệt ấy!

tuoi_hong_hoc_tro_2004
01-06-2006, 06:40 AM
không biết có phải vì lười quá chẳng ma nào yêu không hay vì là mèo vừa xấu lại vừa dơ nên không co người yêu cho nên cứ phải chờ người khác đưa tình yêu tới.:think:


có phải vì nghèo đành QUÊN tình cũ
có phải vì tiền mà nói NHỚ tui
vì tình anh cố quên em
nhưng sao càng cố quên càng thấy nhớ:cungly: :bay: :flower: :hearton: :dance:

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
01-06-2006, 08:19 AM
đêm thâu anh nhớ tới em
nhưng mà anh bít em quên anh rùi

shrek010sky
01-06-2006, 05:56 PM
Vơi chi nỗi nhớ xa xăm
Tưởng rằng quên hết ai ngờ chờ mong!

endless_love_410
01-06-2006, 09:01 PM
Hãy nhớ lấy những gì không đáng quên
Hãy quên đi những gì không đáng nhớ !!!!!! :blinking:

Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 09:44 PM
Nhớ ghế Đá Công viên
mình hẹn nhau thủa trước
Mối tình đầu
có được, đẹp biết bao
Tình đơn sơ nhưng quá đỗi tự hào
Giản dị thế, sao mà nhưng nhớ thế.

Đến bây giờ đâu còn gì để nhớ
Quên đi rồi dĩ vãng trung gian
Chẳng còn nữa tim yêu thời tan vỡ
Quên đi rồi hai chữ ...tình yêu

Fiu_dzu
01-06-2006, 10:55 PM
Em quên rồi những lời hẹn ước
Em nhớ không yêu dấu ngày xưa?
Hay vẫn nhớ nhưng vờ quên đấy
Để nơi đây cố đô mãi âu sầu

shrek010sky
01-06-2006, 10:59 PM
Người ơi hãy nhớ cho rằng
Tình yêu nào phải cso trăng quên đèn!

Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 11:09 PM
Những khi buồn hay nếm nỗi đau
Em vẫn hận mình ...quên đi tất cả
Khi đau khổ vì tình ko duyên nợ
Lại âu sầu khi nhớ đến anh!@

shrek010sky
02-06-2006, 01:04 AM
Ai quên ai nhớ mặc ai
Tôi buồn tôi hát bài ca Thất Tình

Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 01:25 AM
Duyên ko phận duyên buồn đi mất
Ai nhớ người ...sao nặng phải quên

đờithừa-hqdvt
02-06-2006, 05:28 AM
chuyện học hành muốn nhớ mà nhanh quên
mối tình đầu muốn quên sao mãi nhớ

July_ni
02-06-2006, 06:51 AM
lúc muốn quên thì cứ nhớ
lúc muốn nhớ thí cứ quên
thà đừng cố nhớ hay quên
đễ đêm nằm ngủ khõi điên cái đầu:blow: :think:

Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 06:53 PM
chuyện học hành muốn nhớ mà nhanh quên
mối tình đầu muốn quên sao mãi nhớ
hay quá ...bài này rất hay

Ta nên nhớ hay quên đi kỉ niệm
Để tâm hồn nguyện mãi được thắm xanh

hoang hon mau tim
03-06-2006, 10:33 PM
tiếng là quên sao ta vẫn nhớ
cõi hồng hoa mơ mộng đời xì ke
muốn quên lắm nhưng sao mà thật khó
quyết tâm thôi để cứu vãn cuộc đời

shrek010sky
05-06-2006, 07:15 AM
Chuyện yêu dương sao nhiều điều khó hiểu
Yêu em rồi sao dạ cứ bâng khuâng
Anh nhớ em, nhớ lắm..... miền thương
Em đâu hiểu để ngày buồn thể kỷ
Quên tháng ngày mơ ước trao nhau.
Quên, quên đi một ngày không còn nhớ!
Nhớ làm chi khi dạ đã chuyển dời.
Một mình anh lang thang vần thơ cũ
Ai hiểu ai khi cách trở nghìn trùng!

Hận tình
06-06-2006, 01:12 AM
Tưởng rằng quên chút tình xưa
Đâu ngờ vẫn nhớ đến ngày xuôi tay.


Biết rằng Yêu chỉ là đau
Sao ta vẫn Hận người nào phụ ta???

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 01:53 AM
biết rằng ko thể bên nhau
nhưng sao vẫn để niềm đau hỡi người

^^baby^^angel
06-06-2006, 02:34 AM
Lúc canh tàn ta muốn quên đi lắm .
Sao lòng cứ mãi nhớ chẳng thể quên .
Lúc cô đơn ta lại càng thêm nhớ .
Sao muốn quên thì lại càng nhớ thêm .............?

Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:38 AM
Biết quên là nhớ thật nhiều
Nhớ quên quên nhớ mọi điều về nhau

shrek010sky
06-06-2006, 06:38 AM
Mưa bay gió cuốn nhớ thương
Làm em quên hết con đường đã qua

.::Milos::.
06-06-2006, 08:26 AM
Mưa sẽ tới và con đường sẽ cũ
Màu hoàng hôn sẽ úa vàng phía xa
Không còn nữa những ngày đầy ánh nắng:
"Mắt em nhìn vời vời bỗng xa hơn..."

Rồi giờ đây mình anh cuối con đường dài
Mình lặng ngắm những kỷ niệm vui quá
Lòng vẫn đau cho đến khi nghĩ lại
Những phút giây dài ... mình lặng lẽ bên nhau

Sẽ chẳng còn nữa đâu nhưnng phút giây nồng cháy
Sẽ chẳng còn tình này nữa người ơi
Quên đi nhé ... người yêu ... người yêu nhé
Dĩ vãng tình mình sẽ theo bụi thời gian....

shrek010sky
06-06-2006, 09:32 AM
Lòng nhói đau khi câu nói tiễn biệt
Người dành tặng cho người yêu thương
Quên sao được kỷ niệm củ tràn về
Nhớ trong tim vẫn người ... người đấy.
Phương xa ơi một lần hãy hiểu
Muốn quên rồi nhưng dạ cứ vấn vương
Dẫu biết rằng chuyện tình chỉ đơn phương
Không hy vọng ngày mai hoa kết trái
Nhưng yêu thương.... cất giữ mãi trong lòng.

Black & White
06-06-2006, 06:08 PM
Ở nơi đó anh cố quên tình em
Đễ mụt ngày anh cãm thấy khỗ đau
Em tự hõi tại sao anh làm thế
Giữ trong lòng anh chịu được hay hoh :rain:

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 06:32 PM
Ta đã nhớ chút dư âm kỷ niệm
Để quên rồi chút nhỏ của niềm đau

shrek010sky
06-06-2006, 07:07 PM
Chút khổ đau có đáng gì đâu
Tim yêu thương chất chứa bao ngày
Dành trọn mãi người ơi sao ... không thể!
Rồi sẽ quên yêu thương và hờn giận
Nhưng trong lòng nhớ mãi bóng hình ai.

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 07:12 PM
Ta vẫn nhớ yêu thương và kỉ niệm
Của ngày cười tháng nhớ bên ai
Nhưng hờn ghen, ai hay người thấu hiểu
Đã quên rồi sống chọn kiếp nhớ - quên

shrek010sky
06-06-2006, 07:20 PM
Quên sao được dù chỉ thoảng qua
Dù một lần anh chưa gặp mặt
Mà tim yêu khắc nhớ mãi bóng hình
Nhớ làm sao hỡi người phương xa ấy!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 07:25 PM
Tôi chẳng biết ai quên hay là nhớ
Tim vẫn hoài vắng lặng chút cô đơn
Liệu có ai chung thuỷ một bóng hình
Yêu ai mãi hay hoài hoài thương nhớ

Black & White
06-06-2006, 07:44 PM
Thoáng qua hoh chừng là ão ãnh
Sao cứ hoài nhớ nhớ thương ai
Dẫu bít tình đời thật trái ngang
Nhưng dzẫn nhớ hoài hình bóng ấy :hihi:

tendresses
06-06-2006, 08:00 PM
Vẫn nhớ hoài vì đã khắc trong tim
Quên sao được hình bóng thân thương đấy
Và cho dù mai sau không gì cả
Nhưng yêu thương đâu có tội tình!

Black & White
06-06-2006, 08:11 PM
Yêu thương chẵng hề có tội
Có tội chĩ vì em quá yêu anh
Kon tim chót lỡ trao ngừi
Làm sao bít được tình chàng đã hay

tendresses
06-06-2006, 08:23 PM
Vẫn biết chẳng tội tình chi
Vì người anh biết có hay chăng là
Tim anh nguyện đã trao em
Chỉ vì em lại hững hờ mà thôi.

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:44 PM
Biết rằng yêu chẳng tội chi
Nhưng mà cứ dối ấy là ko yêu
Vì rằng yêu chẳng thể quên
Những ngày vui vẻ rồi kìa chia tay

shrek010sky
06-06-2006, 08:49 PM
Mong tình mãi bền lâu
Mong sao hôm sớm vui vầy bên nhau
Xin người nhớ nhé đừng quên
Tình tôi như đã... sao người không hay.

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:54 PM
Sao trời liệu đã tỏ ngày
Yêu nhau thì nhớ những ngày cùng vui
Nhưng mà tình chẳng lên đôi
Thì nay tan nát quên rùi người ơi

.::Milos::.
06-06-2006, 08:57 PM
anh ko dám nói anh yêu em
chỉ vì anh sợ em yêu anh
ở nơi xa đó ... em có hiểu
trái tim anh đập mãi vì ai ?

tendresses
06-06-2006, 09:06 PM
Vẫn đập mãi vì anh đang tồn taaij
Vẫn cháy bỏng khi tim đã yêu thương
Biết rằng xa nhưng nhớ nhung cháy bỏng
Quên sao được miền thương nhớ kia ơi!!!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:30 PM
Miền thương liệu nhớ hoài ko nhỉ
Hay lại cười đã bỏ, đã quên!

tendresses
06-06-2006, 09:43 PM
Miền thương ấy vẫn ngày đêm ấp ủ
Chỉ sợ người không nhớ ai thôi
Tôi giờp đây chỉ gọi mỗi tên người
Quên sao được người ơi người có hiểu.

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:50 PM
Tình thật đó hay lời hờ hững
Bởi yêu thời nói kể được đâu
Tim vẫn khóc lầm than trách hỏi
Sẽ tan tành nếu chẳng chung vui

NHớ ko quên hay quên hoài ko nhớ
Tình vẫn khờ bây mãi miền xa

supper_can
06-06-2006, 09:51 PM
tôi muốn tôi quên đi một người
một người ngự trị trái tim tôi
một người cho tôi bao hạnh phúc
giết chết tim tôi cả cuộc đời.. !

Black & White
06-06-2006, 09:53 PM
Nơi xa ấy em vẫn lun ghi nhớ
Bóng hình ngừi em ấp ũ trong tim
Em bít rằng nói gì cũng dzị thui
Bỡi vì đối dzới anh em chĩ dzị thui....

supper_can
06-06-2006, 10:00 PM
sao ai nỡ buông lời oán trách
trái tim này chỉ ai đó mà thôi
đừng ra đi khi đã nhớ thương rồi
đừng trở lại khi ra đi.. em nhé.. !

Black & White
06-06-2006, 10:04 PM
Ra đi ư... em nào nghĩ như thế
Chĩ trách anh hoh đữ tự tin
HOh dám nói lên mình nghĩ gì
Để rùi sao nì than trách ai :rain:

tendresses
06-06-2006, 10:07 PM
Dù tim người chỉ một góc nhỏ thôi
Anh cũng xin, góc nhỏ mình anh nhé!
Xin người đừng quên nhé hôm nay
Ngày mai nữa người ơi người nhớ nhé!

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 10:12 PM
Quên làm sao ngày dài nhớ mãi
Một cuộc tình chưa thể tàn phai
Nhưng ai ơi xin đừng nhớ nữa
Bởi xót buồn bởi lệ ...đã rơi

supper_can
06-06-2006, 10:17 PM
tendresses ! hình như bạn cũng bên Tìm Vui thì phải.. Hông nhầm thì bạn là KatTran phải hông.. ! nếu mình nhầm thì thông cảm nghen.. !

một cuộc tình làm tin tôi rướm máu
trái tim ơi tự hỏi tại vì sao ?
trái tim thưa :" tôi biết được lúc nào
người đã xé tôi ra làm hai mảnh "
kẻ vô tình chia tim thành hai mảnh
kẻ đa tình ghép hai mảnh thành tim..

tendresses
06-06-2006, 10:25 PM
@ super... ơi! nhầm rùi đó!!!

Sao không nhớ sao tôi quên được
Khi tình này tôi đã trao ai
Một góc nhỏ tôi xin người giữ mãi
Đừng quên ai, người nhé... ngày dài...

Black & White
06-06-2006, 11:55 PM
kẻ vô tình chia tim thành hai mảnh
kẻ đa tình ghép hai mảnh thành tim..
hay thật :clap:

Một góc nhõ...ngừi chĩ cần thế sao
Tại sao hoh chiếm góc trời riêng anh
Có bao h tim anh tự hõi rằng
Mối tình trong mộng lịu sẽ dzề đâu :rain:

shrek010sky
07-06-2006, 12:02 AM
Biết tim nhỏ nhưng lòng người ai hay
Một góc nhỏ...tim yêu ơi xin giữ
Cho riêng anh... cho riêng tình này.
Tình trong mộng anh thường ấp ủ
Và về đâu , ngày mai ra sao?
Dẫu biết rằng tình là duyên phận
Nhưng đa tình mong muốn bền lâu
Mong nơi ấy bình yên làm bến đỗ
Cho thuyền anh cập bến tình em!

supper_can
07-06-2006, 04:29 AM
góc phố ngày xưa vắng bóng rồi
người em gái nhỏ nói thương tôi
ra đi mà không lời từ biệt
để phố buồn thiu... tôi với tôi.. !

Lost.
07-06-2006, 08:00 AM
Quên rồi - không nổi người ơi
Thi thôi cố nhớ hết đời cho khuây
Cho dù sẽ chẳng sum vầy
Nhưng thôi nguôi bớt những ngày hư hao
===
Miranda đóng nó lại đây.......muốn quên không nổi nữa...